với chủ đề này sham mong các bạn sẽ có nhiều điều xoay quanh,để mở màn sham sẽ tung ra 1 bài thơ
sợi tóc là sợi tóc trong
tay ai thon thả giật ra giật vào
cột cao ghen cả ngàn sao
tức thì nhuộm đỏ cào cào chổng hông
với chủ đề này sham mong các bạn sẽ có nhiều điều xoay quanh,để mở màn sham sẽ tung ra 1 bài thơ
sợi tóc là sợi tóc trong
tay ai thon thả giật ra giật vào
cột cao ghen cả ngàn sao
tức thì nhuộm đỏ cào cào chổng hông
đúng là sock, vì c k hiểu gì luôn, hêh, chúc mọi ng tuần mới an lạc
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Hảo la hảo la.Ngẫm kỹ thì giống như miêu tả cái ấy thì phải.Sham tiên sinh thật là có nhã hứng. Hihi.
Last edited by vukhactrung; 05-09-2011 at 10:44 AM.
để tiếp đạn cho bàn trên sham đưa luôn bài này,mong các bạn có những vần hay chúng ta cùng thưởng thức
một góc con con kẻ ngồi lì
bệ cao sứ trắng nhựa sơn trong
khoái xá tịnh im lòng xả cớ
giấy thơm cuộn trói mỏi tay co
nước xả tràn trề xoáy vo vo
sham xin rút kinh nghiệm bài trước nên làm bài này mong các đọc xong ko vội luận nhé,cái bí mật của chữ SỐC sham vẫn chưa công bố
kẽ khe nứt nẻ bốn bề
tay co tay duỗi tê tê nhịp nhàng
từ ngoài cho đến trong hang
dưới trên như một cố phang thật đều
nước tràn ọp ẹp tiếng kêu
sao mà trắng bóng bốn bề sáng trong
giờ sham xin công bố cái độc của chữ " SỐC " cái mà mọi người vẫn hay gọi là " mật mã " hihi
bài thứ nhất : miêu tả bóng đèn,cây cột đèn
bài thứ hai : miêu tả cái nhà vệ sinh,cái người đi vệ sinh và cái bồn cầu hay còn gọi là cái " bệ xí "
bài thứ ba: miêu tả cái bàn chải đánh răng,cái người đánh răng và cái hàm răng
những câu thơ và những bài thơ trong mục SỐC này chỉ miêu tả các vật dụng hàng ngày,bình thường và ai cũng biết,mong mọi người tùy hứng sáng tác
bậy bạ gì đâu chị,vui mà,em thấy những thứ xung quanh mình rất thú vị,vậy mà chẳng bao giờ mình để ý quan tâm đến chúng
bài thơ làm ra đọc có vẻ bậy bạ thật nhưng sự thật lại ko như vậy,thế mới là cái thú vị chứ
chị bảo là đầu óc chị bậy bạ nên toàn liên tưởng lung ung ý, hehe.
em thấy chị luận đúng nên chẳng nghĩ là bậy bạ tí gì,chị có thể làm 1 bài tả về các đồ vật trong nhà chị
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks