Trang 4 trong 10 Đầu tiênĐầu tiên 12345678910 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 185
  1. #61

    Mặc định Chuyện khó tin nhưng có thật !!

    Vừa rồi về thăm Bác - bạn Đạo của Ba , có tận mắt chứng kiến mới tin là huyền diệu, Bác năm nay ngoài 50 tuổi, người miền Tây, đậm chất quê mùa, sùng Đạo, Đạo của Bác là Đạo thờ mẹ kính cha, thờ Phật, năm bác hơn 20 tuổi, bác bị một cơn bạo bệnh tưởng không qua khỏi, nhưng sau đó 1 tháng, bác dần hồi phục và thế là không ăn được gì ngoài Rau sống ( là Rau vườn ở quê, chứ không phải là rau thơm các loại mình hay ăn đâu) và uống nước lã. cứ thế bác ăn được 1 tháng thì không ăn được Rau nữa mà lại ăn Trái cây , nói cho sang chứ chỉ độc nhất loại chuối chín, bác lại ăn như thế cho đến 6 tháng thì lại không ăn được chuối chín mà lại ăn rau luộc ( hoàn toàn không có ăn cơm từ lúc hết bệnh), bác ăn khoảng 6 tháng thì lại có thế kết hợp các loại đó lại trong ngày nhưng hoàn toàn không ăn được Cơm, và thế là thực phẩm duy nhất của Bác là Rau và trái cây, sau đó Bác lập gia đình nhưng cũng chỉ ăn được như thế, Bác sanh được 4 người con- 3 gái 1 trai, tất cả đều khoẻ mạnh, tinh tấn bình thường , đến năm nay là hơn 25 năm Bác chỉ ăn Rau luộc chấm nước tương mà thôi. nhưng Bác sông rất khoẻ, hàng đêm hành trì đạo Tâm tại gia. Huệ Bác rất sáng, có thể đi xuống Địa Ngục rồi trở về dương gian như không, Bác kể mình nghe nhiều chuyện rợn người về những tội hình mà con người phải chịu sau khi chết xuống Địa Ngục mà Bác chứng kiến...

    Giống như Bác ấy, em Gái của Bác ấy cũng chỉ ăn Độc nhất một món KHOAI LANG LUỘC gần 30 năm, vẫn khoẻ mạnh, sống tốt đời, đẹp Đạo.

    chuyện tưởng có trong Phim kiếm hiệp , nhưng không đó là chuyện Thật 100% ở làng Thường Phước huyện Hồng Ngự.

    HP
    Last edited by Hải Phong; 26-08-2011 at 11:35 PM.

  2. #62

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vovi2k Xem Bài Gởi
    -buu son ki huong,là mẹ tá,khi nào cái đại hồng chung hình thành thất son nỗ,khỡi đầu thanh duc,còn cha hí nói ra chẵng ít gì tự tìm


    anh vovi2k có lối chơi chữ hay thiệt...kaka

  3. #63

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hải Phong Xem Bài Gởi
    Đêm qua nằm mộng thấy Nương Nương
    Thảm thương trần thế lệ bi thương
    Đến hồi chung cuộc đâu đường nẻo,
    Thoát khỏi thú hùm đón xẻo thây?

    Nghĩ đến mà đau chín tất lòng.
    Bao ngày khản giọng réo kêu con,
    Rèn Tâm rèn trí cho tròn đạo
    Để tránh thú hùm hiệp cháu con

    Vẹn nguyên hội tụ tại Long Hoa
    Thảnh thơi ngắm gió lại thưởng hoa
    Thoát trần quy sống nơi tiên cảnh
    Thoả nguyện bao năm gắng tu hành.

    Giờ đây thời khắc đã chính mùi
    Chẳng còn chấp nhất đủ hồi canh
    Miễn có được Tâm thành tưởng Phật
    Thì khỏi gươm Thiên đắc khoa rồi.

    ..tịnh độ an nhàn, tịnh độ vui…:prayingpraying:2
    Là nương nương nào vậy bạn, ??

  4. #64

    Mặc định

    Bà con thế giới vô hình đâu cả rồi, CLB này vắng vẻ quá, anh em vô đây bàn lựng chút chơi..:votay::votay::votay::thumbs_up:

  5. #65

    Lightbulb

    ... Phương Nam rạng ngọc chói loà,
    Lưu ly hổ phách mấy toà đài cung.
    Dành cho kẻ lòng trung chánh trực,
    quân cùng Thần náo nức vui tươi.
    Liên hoa đua nợ nụ cười,
    Rước tôi lương đống, chào người chơn tu.
    Thế gian thoát chốn ngục tù,
    Thần tiên hiệp mặt thì Cù hoá Long.
    Mắt nhìn thấy thần thông biến hoá,
    Đức Di-Đà hiện choá hào quang.
    Việt Nam là giống Hồng Bàng,
    Không còn hung bạo lăng loàn như nay.
    Dòm khắp chốn Rồng Mây chơi giỡn,
    Dân hai lòng hết bỡn Khùng-Điên.
    Thiên co biến ảo diệu huyền,
    Hiệp chung tam cõi dưới miền trần ai.
    Bút nghiên hạ viết bài an lạc,
    Dẫu cho người dốt nát cũng nghe.
    kìa kìa con cuốc gọi hè,
    Chẳng lo gieo giống đậu, mè, bắp, khoai.
    Thi tả cảnh Bồng-Lai tại thế,
    Mãi chần chờ e trễ kỳ thi.
    Muôn năm Trời định khắc kỳ,
    Ngặt ông thất thủ Hạ bì khó toan.
    Ta điên thuở Tam Hoàng Thượng Cổ,
    Khùng thế thời Khùng lộ ngoài da.
    Ghét dòng con nịnh độc xà
    Khinh khi trung nghĩa hải hà lòng nhơn.
    đường gai gốc thiên sơn vạn hải,
    Dẹp cho rồi tương bái đàn đăng.
    Tử -Nha như thể cát đằng
    Tùng quân dựa bóng vui bằng hưng Châu.
    Các nơi Tiên-TRưởng đâu đâu
    Lư bồng hội hiẹp đồng chầu Thánh Vương.
    Trụ kia bạo ác phải nhường,
    Võ-Vương hữu đức đường đường trị dân.
    Thì rõ việc Phong-Thần trở lại,
    Thuyền Đông-Pha chèo lái cánh trương.
    Con lành mau lại Phật đường,
    Cùng Thầy cộng hưởng một vường từ bi.
    chớ nóng nảy sân si hư việc,
    Phải đợi thời vua Kiệt hồi qui.
    xử phân những đứa vô nghì,
    mới là khoả lắp vít tỳ ngọc son.
    khuyên rán giữ cho tròn đời đạo
    đừng cho loài cầy cáo lung lăng...

    Đức Huỳnh Giáo chủ sám ghi

  6. #66

    Mặc định

    Từ cuối năm 2011 trở đi, rất nhiều bênh lạ sẽ xãy ra không có thuốc chữa, rồi lũ lụt, mưa bão triền miên, động đất, sóng thần, khắp toàn cầu, từ châu Âu, Châu Mỹ, châu Phi, sẽ tiêu diệt hết, mỗi châu còn lại khoảng 1phần, châu Á còn được 2 phần mà thôi. Rất nhiều báo tin, báo hình, báo mạng đều loan tin, trong sự tiên đoán ấy, thì phần đúng chiếm 70% vậy bà con hãy để tâm mà tu hành, sẽ thấy được sự nhiệm mầu của 6 chữ Di Đà.

    HP

  7. #67
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hải Phong Xem Bài Gởi
    Giờ thì đâu còn định gì nữa đâu pác. chỉ Xét thôi.
    ..Xét người chăm chỉ,
    xét người thành tâm...
    xin mượn lời của Anh quang_tam
    ------------------
    Quang_Tâm là sư đệ của Bụi_Trần đó :laughing::laughing: :laughing:

  8. #68
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn từ Cuộc Đại Tạo, phần thơ " Ngày cuối cùng " của tác giả Hồng Quang
    "..Qua năm Tý nhiều lời lắm chuyện
    Còn bây giờ ít chuyện ít lời
    Nhắn cùng các điểm linh căn
    Thuyền gần rời bến, ngủ quên trễ đò

    Nghe phụng gáy Tây Kỳ vang dội
    Bạch Hổ gầm rung động rừng sâu
    Là ngày vinh hiển bắt đầu
    Việt Nam phục nghiệp, Tiên Rồng rạng danh

    Tháng 8 năm Canh Tuất (1970) "
    --------------------------
    Trích đoạn " Sự Thật Văn Hóa Hồng Bàng "
    ...." Tại nơi Địa Thánh hóa sanh
    Tại nơi Địa Thánh, hóa sanh chọn rồi....
    ..Đúng thời thiên khí giao thai
    Giờ tý tháng tý giao thai hình thành
    Đúng thời Thiên Địa đồng thanh
    Cho nên Thiên Địa, phục sinh nguyên hình
    Tại nơi Địa Thánh Địa Linh
    Tại nơi Địa Thánh, Địa Linh muôn loài
    Vào năm Bính Tý trần ai
    Một chín chín sáu trần ai hồng trần
    Đúng thời Thiên Địa đồng cân
    Cho nên Thiên Đạo, phục thần phục nguyên
    Đúng thời Thiên Địa hòa duyên
    Cho nên Thiên Đạo, phục nguyên thiên thần
    Tại miền Thánh giống nguyên thần
    Tại miền Thánh giống, nguyên thần thánh linh
    Có Người ẩn số phục sinh
    Có Người ẩn số, phục sinh ra đời
    Ra đời có tật Hay Cười
    Hay Cười lớn lắm, người ơi người à
    Hay Cười lớn lắm, người ơi người à
    Thấy nhỏ nhưng quá xá già
    Gì già già quá, xá già già xưa
    Xưa xưa xưa quá là xưa
    Xưa xưa xưa quá, là xưa đó người
    Thế nên không ai biết Người
    Cho nên mới báo, Người Cười thế nhân
    ......"

  9. #69
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Thập Nhân là ai?????????

    Ngài là ai? là ai? Là người gắn liền với chữ Thập....Thập Tự....
    Dọc ngang là Càn, dọc xuống là Khôn....là Càn Khôn!!!

  10. #70
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hải Phong Xem Bài Gởi
    Bạn Diệu Ngọc nói đúng đó Quang_Tam, như mình nói lúc đầu, " ai có thông tin khác xin chia sẻ để mọi người quan tâm bàn và có thêm thông tin mà chắc lọc nguồn nào là gần đúng hay chính xác nhất, mình ko nói tin mình biết là duy nhất... :)
    ----------------
    NDS xin mạo muội thay lời Quang_Tâm diễn đạt chút thiển ý của mình về cụm từ " Long Hoa "

    Long là rồng, rồng là biểu trưng cho vua, ở đây là vua của Trời Đất chứ không phải vua ở dưới đất.
    Hoa : là tinh hoa chứ không phải là loài hoa nào hết.
    ....còn nói về vị Vua của Trời Đất thì biết nói sao nhỉ...o_0..." Thật thật giả giả lộ Đền Vàng ".....NDS căn quả thấp bé chỉ biết đến vậy thui...o_0

  11. #71

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chim Lửa Xem Bài Gởi
    Là nương nương nào vậy bạn, ??
    Là Vương Mẫu Nương Nương bạn ah.

  12. #72

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    ------------------
    Quang_Tâm là sư đệ của Bụi_Trần đó :laughing::laughing: :laughing:
    Xin cảm ơn anh NDS đã mách bảo, xin cho hỏi có phải các anh đang tu ở Chùa nào đó phải ko??

  13. #73

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hải Phong Xem Bài Gởi
    [FONT="Arial"]..Nếu không chịu Tu Tâm sửa Tánh,
    Hành cho tròn vẹn chữ Tứ Ân,
    Trì cho rạng chữ Tâm Không
    Thì không nghe được Nhạc Thiên của Trời...
    [/I]


    HP
    HT từng được nghe Nhạc Thiên rồi , nghe du dương lắm nhưng họ hát toàn bài của người trần thế , bài đầu tiên HT được nghe là bài Trái tim bên lề, tiếp theo là bài "Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap"(khi 1 người phụ nữ tuyệt vời lấy 1 người đàn ông tuyệt vời), cuối cùng "born to make you happy_ Brisney Spear"

  14. #74

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hải Phong Xem Bài Gởi
    ... Mình cùng đoàn người đổ xô đi về một hướng trên con đường nhỏ bé đầy chông gai, hầm hố, hai bên đường là vực thẳm, mình dẫn đứa con trai hoà vào đoàn người ấy, trong đám người ấy có đầy đủ dạng người, có người già, có người trẻ, có nam thanh có nữ tú, có mẹ con, có cha con, có ông bà, có vợ chồng, có người nghèo đói, có giàu sang, có người nguyên vẹn, có người tàn tật, có người việt nam có cả ngoại quốc, có người dân thường, có cả thầy tu, có người bình thường, có cả quái nhân, mình người đầu thú, nói chung là đầy đủ cả loại người trong xã hội, người đi bình thường, người hối hả, người vừa đi vừa lạy, người vừa bò vừa lạy, trong đoàn người nô nức ấy mình thấy có các bậc thầy tăng mặc áo vàng , ni cô mặc áo xám....đủ cả, kẻ đi được người không, người ta lọt xuống vực thẳm vô số kể, ai cũng đổ dồn về một hướng, đến nơi tập kết là một con sông, nơi đó mình thấy có rất nhiều nhà cửa, có khi là một cái lều, có cả những ngôi nhà vững chắc đã được dựng rất lâu, ngoài cửa các ngôi nhà đều treo một tấm biển lớn đề cho người thân nhận diện mà vào, gặp một bác cao niên đứng trước ngôi nhà của bà ấy, tay cầm một tấm bảng lớn kêu to Họ tộc, bà bảo rằng, " Bà ở đây đợi lâu lắm rồi, nay mới đến lúc xum họp", người ta tập kết ở đó rất đông, hầu như ai cũng đổ dồn về đó cả, không ai là không đi hết, trước mặt là con sông rộng không thấy bờ, nước chảy cuồn cuộn, có một cây cầu hình vòng cung, rộng bẳng một bàn chân, bắt từ bờ bên nay đưa ra, mà không thấy được bờ bên kia, chỉ thấy được một vòng cung mà thôi, leo lên cây cầu ấy chỉ có khoảng 10 người trong đám người đông đúc kia, mình là người đi đầu tiên, tiếp theo có 2 người, một nam và một nữ, một người gia rồi tới đứa con trai của mình và một số người khác, vì mình ngồi cách xa nó tới 3 người nên mình với tay kéo nó đến gần, nhưng cây cầu rung rinh, mình sợ quá, ngồi xuống lấy chân quặp lấy cây cầu cho khỏi té, nhưng dưới mặt cầu là nưới chảy cuồn cuộn, vô số các loài vật, ai cũng im lặng sợ hãi, cuối cùng con trai mình cũng được ngồi gần mình, ai cũng yên vị tại vị trí của mình, do cây cầu ấy quá nhỏ, mà con sông lại rộng, không ai đứng đi được mà phải ngồi xuống, trong tiềm thức mình nghĩ, sau khi yên vị rồi thì cây cầu ấy tự động đưa mình qua sông, nhưng không, cây cầu từ từ biến thành chiếc thuyền và tắp xuống bến phía dưới theo dòng nước chảy. lúc này trên chiếc thuyền mình nhìn lại thì không có đứa con trai nữa, mà có vài người già và 2 vị sư mặt áo vàng. Tại điểm tấp của chiếc thuyền có một ngôi chùa, bước vào cửa ngôi chùa mình gặp một vị Sư mặc áo cà sa có chức sắc nhưng mặt thú, đứng cạnh một dàn gươm, từng người từng người một đi ngang dàn gươm ấy, khi qua được dàn gươm thì chỉ còn lại được 3 người, không còn vị sư áo vàng nữa. đi tiếp thì lại đến một dàn gươm tiếp theo, qua được dàn gươm này mình tiến đến cửa ra rất nhỏ, lúc này thì chỉ còn có 01 mình mình thôi, bước ra khỏi cửa ngôi chùa thì gặp một con đường nhỏ, hai bên đường là vực thẳm, con đường chỉ có khoảng 5 tất rộng, mặt đường đầy sình lầy, trơn trợt, mình lại tiếp tục đi, phía trước mình là một vị thầy mặc áo nâu, ông đi xe đạp, còn mình chạy xe máy, mình không dám chạy nhanh nhưng tốc độ vẫn lao vèo vèo, dù rằng mình rất lo sợ lạc tay lái rơi xuống lề đường thì chỉ có chết, vì đó là vực thẳm. vị thầy mặc áo nâu sòng chạy trước mình, lúc mình tiến lên gần bằng ông dù rằng mình không dám tiến lên vì con đường quá nhỏ chỉ đủ một người chạy, nhưng không hiểu sao mình vẫn băng băng vượt lên trên, vượt qua được ông ấy thì đến con đường rộng thênh thang, đủ loại hoa cỏ, thiên nhiên cực đẹp, không khí thơm mát trong lành, lúc này không thấy vị thầy áo nâu sòng nữa, dù rằng ông ấy không hề rơi xuống lề đường. một khung cảnh thiên nhiên đẹp như trong tranh...

    Mình tỉnh giấc mộng với một tâm trạng khó tả, mình cảm nhận được thông điệp của người vô hình mách bảo cho tương lai của nhân loại tới con đường chông gai sắp tới mà nhân loại sẽ đi qua để được bước vào Thế giới Phật Quốc với sự an nhàn vô tận.?!

    Xin chia sẻ

    Hải Phong.
    lại cọp pi lại đoạn này à

  15. #75

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    Trích dẫn từ Cuộc Đại Tạo, phần thơ " Ngày cuối cùng " của tác giả Hồng Quang
    "..Qua năm Tý nhiều lời lắm chuyện
    Còn bây giờ ít chuyện ít lời
    Nhắn cùng các điểm linh căn
    Thuyền gần rời bến, ngủ quên trễ đò

    Nghe phụng gáy Tây Kỳ vang dội
    Bạch Hổ gầm rung động rừng sâu
    Là ngày vinh hiển bắt đầu
    Việt Nam phục nghiệp, Tiên Rồng rạng danh

    Tháng 8 năm Canh Tuất (1970) "
    --------------------------
    Trích đoạn " Sự Thật Văn Hóa Hồng Bàng "
    ...." Tại nơi Địa Thánh hóa sanh
    Tại nơi Địa Thánh, hóa sanh chọn rồi....
    ..Đúng thời thiên khí giao thai
    Giờ tý tháng tý giao thai hình thành
    Đúng thời Thiên Địa đồng thanh
    Cho nên Thiên Địa, phục sinh nguyên hình
    Tại nơi Địa Thánh Địa Linh
    Tại nơi Địa Thánh, Địa Linh muôn loài
    Vào năm Bính Tý trần ai
    Một chín chín sáu trần ai hồng trần
    Đúng thời Thiên Địa đồng cân
    Cho nên Thiên Đạo, phục thần phục nguyên
    Đúng thời Thiên Địa hòa duyên
    Cho nên Thiên Đạo, phục nguyên thiên thần
    Tại miền Thánh giống nguyên thần
    Tại miền Thánh giống, nguyên thần thánh linh
    Có Người ẩn số phục sinh
    Có Người ẩn số, phục sinh ra đời
    Ra đời có tật Hay Cười
    Hay Cười lớn lắm, người ơi người à
    Hay Cười lớn lắm, người ơi người à
    Thấy nhỏ nhưng quá xá già
    Gì già già quá, xá già già xưa
    Xưa xưa xưa quá là xưa
    Xưa xưa xưa quá, là xưa đó người
    Thế nên không ai biết Người
    Cho nên mới báo, Người Cười thế nhân
    ......"
    có phải Huynh NDS muốn nói tới cựu Tống thống NVT mình không? vì ông này sinh đúng 4 con tý.

  16. #76

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiukiu Xem Bài Gởi
    lại cọp pi lại đoạn này à
    thì quyền tác giả mà bồ. :)

  17. #77

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hải Phong Xem Bài Gởi
    có phải Huynh NDS muốn nói tới cựu Tống thống NVT mình không? vì ông này sinh đúng 4 con tý.
    Nói thế này là không biết gì rồi. Ông ta tự bịa ra là sinh ra vào đúng 4 con tý chứ sự thực là không phải

  18. #78

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ha Trang Xem Bài Gởi
    HT từng được nghe Nhạc Thiên rồi , nghe du dương lắm nhưng họ hát toàn bài của người trần thế , bài đầu tiên HT được nghe là bài Trái tim bên lề, tiếp theo là bài "Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap"(khi 1 người phụ nữ tuyệt vời lấy 1 người đàn ông tuyệt vời), cuối cùng "born to make you happy_ Brisney Spear"
    ..thế có lẽ HT chọn nhằm đĩa rùi đó... :)

  19. #79

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ha Trang Xem Bài Gởi
    HT từng được nghe Nhạc Thiên rồi , nghe du dương lắm nhưng họ hát toàn bài của người trần thế , bài đầu tiên HT được nghe là bài Trái tim bên lề, tiếp theo là bài "Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap"(khi 1 người phụ nữ tuyệt vời lấy 1 người đàn ông tuyệt vời), cuối cùng "born to make you happy_ Brisney Spear"
    ... còn thiếu bìa "in the army now" sick032

  20. #80

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NhânDuyenSinh Xem Bài Gởi
    ----------------
    NDS xin mạo muội thay lời Quang_Tâm diễn đạt chút thiển ý của mình về cụm từ " Long Hoa "

    Long là rồng, rồng là biểu trưng cho vua, ở đây là vua của Trời Đất chứ không phải vua ở dưới đất.
    Hoa : là tinh hoa chứ không phải là loài hoa nào hết.
    ....còn nói về vị Vua của Trời Đất thì biết nói sao nhỉ...o_0..." Thật thật giả giả lộ Đền Vàng ".....NDS căn quả thấp bé chỉ biết đến vậy thui...o_0
    Cảm ơn Huynh NDS đã cho biết thêm một thông tin khác về Long Hoa Hội..
    nhưng đệ có thắc mắc này mong Huynh giảng giải thêm
    : " Hoa, là tinh hoa chứ không phải là loài hoa nào hết."" Vậy, tinh hoa này là nói đến gì vậy Huynh??

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  2. Hoa tàn mà lại thêm tươi
    By simon266 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 10:07 AM
  3. TỐ NỮ KINH 1
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 25-04-2011, 09:12 PM
  4. Nộ kiếm !...
    By DaiTieuVy in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 23-02-2011, 01:53 AM
  5. Vịnh Xuân Quyền và dòng họ Hoàng Hoa
    By Bin571 in forum Võ Thuật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 20-12-2010, 05:10 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •