Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 34
  1. #1

    Mặc định Những Linh Hồn Sành Điệu

    Biết rằng cái chết sẽ trở thành những Linh Hồn, trở về cõi vĩnh hằng. Nhiều người sợ hãi cái giây phút khi Linh Hồn rời xa thể xác, nghĩ rằng đó là thời điểm đau đớn, buồn thương, tiếc nuối và …

    Thế nhưng, có những Linh Hồn đã chọn cho mình những cách ra đi thật là Sành Điệu...

  2. #2

    Mặc định

    SỰ RA ĐI THANH THẢN SAU ĐÊM NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG

    Đã 10 ngày trôi qua, sau khi báo chí đưa tin về sự ra đi nhẹ nhàng của các anh chị, và cũng từ đó cả thế giới biết đến tên tuổi các anh chị, và sẽ còn vấn vương mãi về cách mà anh chị đã chọn để Linh Hồn ra đi.

    MỘT BUỔI TỐI CÚP ĐIỆN

    Anh Bùi Anh Tuấn chuyên kinh doanh hàng điện tử, thuê nhà nguyên căn cuối hẻm 65 đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TpHCM. Số phận không mỉm cười với anh, khi thành đạt trong kinh doanh thì cuộc sống gia đình của anh bắt đầu tan rã, cuối cùng là vợ chồng phải ly thân. Người vợ ở lại giữ nhà, nuôi con, anh Tuấn ra riêng, ở nhà thuê, sớm tối một mình.

    Tuổi trẻ trai tráng, thành đạt, không muốn cuộc sống qua đi trong cô đơn, vô vị, buổi chiều 18/07/2008 vừa qua, anh Tuấn mời hai người bạn gái thân thiết đến chơi, là Võ Thị Thanh Thảo và Trần Huỳnh Châu bạn gái của Tuấn, hai người đi hai xe Attila và Nouvo. Họ tổ chức bữa tiệc nhỏ buổi tối, sau đó cùng nhau ca hát, khiêu vũ rất vui vẻ.

    Cuộc vui đang hồi hấp dẫn, thân mật, thì … cúp điện, ông Điện Lực đã không chiều lòng người.

    NGÔI NHÀ ĐÓNG CỬA VÀ NHỮNG LỜI SUY ĐOÁN

    Sau buổi chiều anh Tuấn tiếp hai cô gái, căn nhà luôn đóng kín cửa, cánh cổng vẫn khóa trái bên trong suốt 4 ngày qua. Cửa hàng điện tử liên tục gọi điện thoại di động mà không thấy anh Tuấn nghe máy. Cùng lúc đó hai cô gái cũng không có mặt tại nơi làm việc.

    Theo bà Nguyễn Thị Kim Cúc, tổ trưởng dân phố, anh Tuấn mới đến thuê căn nhà này từ sau Tết năm 2008, với giá 2,5 triệu đồng. Anh Tuấn kinh doanh điện tử và thường đi về khuya, giờ giấc không cố định. Tuy nhiên, từ ngày 18/07/2008 đến nay hàng xóm không gặp anh Tuấn và cửa căn nhà này luôn đóng kín.



    Người dân ở hẻm 65 đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, phát hiện mùi hôi nồng nặc lan tỏa khắp khu phố. Càng gần ngôi nhà do anh Tuấn thuê, mùi hôi càng bốc lên dữ dội. Căn nhà được bao bọc bởi hai cửa, tất cả đều khóa trái và bên trong cửa kính được phủ màn.

    Nhiều nghi vấn được người dân bắt đầu bàn tán, suy đoán ly kỳ, nhưng không ai chịu được mùi hôi từ trong ngôi nhà này, và họ phải báo cho cảnh sát biết.

    KHI CỬA NHÀ MỞ VÀ BUỔI KHÁM NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG

    Công an quận Tân Phú phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an TpHCM đến ngôi nhà anh Tuấn, phát hiện ở phòng khách có một xe ôtô 4 chỗ hiệu Lanos cửa xe đóng kín, có phủ tấm vải trùm qua mui xe, che kín các cửa xe; bên trong xe có 3 xác chết, 1 nam, 2 nữ, đang trong tình trạng phân hủy.

    Thi thể anh Bùi Anh Tuấn thoát y, nằm ở ghế bên phải, còn hai cô gái mặc quần soọc, áo thun, nhưng không mặc "nội y", trong đó Trần Huỳnh Châu bạn gái của anh Tuấn trong tư thế ngồi ở ghế tài xế, và Võ Thị Thanh Thảo thì nằm dài ở băng ghế phía sau.

    Chiếc ô tô Lanos vẫn còn cắm chìa khóa, công tắc đang ở trạng thái mở, nhưng kim đồng hồ xăng báo hết, và hệ thống máy lạnh đặt ở mức tối đa nhưng đã ngưng hoạt động. Trên sàn xe có một lọ tân dược màu hồng, nghi là thuốc 'lắc". Tất cả các vật dụng, đồ đạc trong căn nhà này vẫn còn nguyên vẹn, ngoài chiếc xe hơi Lanos, còn hai xe gắn máy Attila và Nouvo.

    Người dân khu phố bao quanh khi ba thi thể được đưa ra xe


    GIẢ THUYẾT VỀ BUỔI TỐI NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG

    Khám nghiệm tử thi phát hiện trong phổi cả ba người có nhiều ám khói, cơ quan pháp y cho rằng, ba người chết trong ôtô Lanos do thiếu oxy và ngạt khói xe.

    Theo cảnh sát, xe đậu trong phòng đóng kín cửa, cửa xe cũng khóa chặt nên khi máy lạnh ngừng hoạt động, máy xe vẫn nổ, quạt máy lạnh ngưng hoạt động, khói không thoát được ra ngoài làm nạn nhân đang ngủ bị chết ngạt.

    Ngày 18/07/2008 trùng hợp với ngày mà khu phố bị mất điện, do đó, một giả thuyết rằng sau khi tổ chức bữa tiệc tại nhà, họ tìm vui trong âm nhạc, và có sử dụng thuốc kích thích, nhưng vì điện cúp bất ngờ, nóng bức nên đã đóng cửa xe, mở nhạc để "phê".

    Một lần nữa, số phận đã không mỉm cười với anh Bùi Anh Tuấn cùng với hai người bạn gái Trần Huỳnh Châu và Võ Thị Thanh Thảo, sự cố xe Lanos hết xăng đã làm họ bị ngạt thở, và khi thuốc đã ngấm, họ không còn đủ sức gượng dậy mở cửa thoát ra ngoài, và đã vĩnh viễn trở thành những Linh Hồn, sau một đêm Nhất Dạ Đế Vương, để lại suy nghĩ cho bao người ở lại.

  3. #3

    Mặc định

    GIẤC NGỦ TRƯA NGÀN THU

    Khoảng 11h trưa 11/04/2003, hai lái xe của Công ty Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông 1 (Bộ GTVT) có trụ sở tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, là anh Tô Đăng Công và anh Nguyễn Xuân Hoành cùng đi ăn trưa. Do trời nắng nóng, hai người rủ nhau vào ôtô và bật máy lạnh để nghỉ trưa.

    Đến giờ làm việc lúc 13h30, các đồng nghiệp đập cửa xe liên tục, nhưng không thấy hai người trả lời, do vậy đã gọi Trung tâm cấp cứu 115, nhưng anh Công đã chết, anh Hoàng đang thoi thóp thở, cận kề cái chết và được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn.

    Theo nhân viên giám định cho biết, khi đóng kín cửa và bật máy lạnh trên ôtô, lái xe đã quên mở thông gió. Vì vậy, hệ thống điều hoà chỉ làm lạnh không khí trong xe mà không điều hòa không khí với bên ngoài. Từ đó dẫn đến hiện tượng thiếu ôxy khiến trong xe bị ngạt.

    (Tuổi Trẻ Online, 15/04/2003)

  4. #4

    Mặc định

    MỘT LẦN KHÔNG NGỦ NHÀ VÀ MÃI MÃI…

    NGÀY CƠM CANH KHÔNG LÀNH

    Cuộc sống gia đình dù có ấm cúng, thuận thảo cũng phải có lúc nắng mưa, đó là điều tất nhiên. Đang giận dỗi buồn phiền nhau, nên buổi tối 01/07/2007, anh Nguyễn Hoàng Minh lái xe Fiat 4 chỗ, chở vợ là chị Lê Vinh Minh Phương và con, đến ăn cơm tối ở nhà bố mẹ vợ ở phố Bà Triệu. Đến 22 giờ, anh chị trở về nhà.

    Tưởng chừng bữa cơm thay đổi không khí tại nhà ngoại đã xóa được sự giận dỗi, nhưng không, tình hình vẫn còn khá căng thẳng, và ngột ngạt. Anh Minh đưa vợ con về nhà, sau đó lái xe đi, theo kế sách cơm sôi bớt lửa, vắng anh thì chị biết giận ai!

    KHÔNG NGỦ NHÀ LÀ MỘT SAI LẦM

    Ngồi một mình sau tay lái, anh Minh cho xe dạo vòng qua Cung Hữu Nghị Việt Xô, rồi trở về Nhà hát Lớn, những nơi ngày xưa in dấu kỷ niệm. Rồi như vô thức, anh lại cho xe dạo quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm mấy vòng, vừa đón những cơn gió mát mùa hè, vừa ngắm những đôi tình nhân tay trong tay, vừa gợi nhớ những chuyện chung, chuyện riêng, và chuyện của riêng anh, một chàng trai miền Nam, ở Đồng Nai, huyện Vĩnh Cửu, xã Thanh Phú, đã đi theo tiếng gọi tình yêu mà bay về thủ đô, xây dựng gia đình với một người con gái Hà Nội thông minh, hoạt bát, xinh xắn, nhưng cũng lắm dỗi hờn.

    Trông lên thì chưa bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cảm thấy cuộc sống gia đình khá hài lòng. Bố mẹ vợ cán bộ hưu trí, rất thương chàng rể qúy, cho tiền mua xe hơi riêng. Khi đứa con đầu lòng chào đời, tình cảm gia đình càng đầm ấm, hạnh phúc gấp nhiều lần.

    Những suy nghĩ cứ miên man trong suy nghĩ, anh Nguyễn Hoàng Minh quên đi thời gian đã nửa đêm về sáng, và cho xe dừng lại bên phố Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm. Nhìn đồng hồ, anh Minh nghĩ rằng giờ này vợ con anh cũng đang say giấc nồng ở nhà, anh ngả lưng ra ghế xe và ngủ thiếp đi.



    Vào lúc 5giờ30 sáng ngày 02/07/2007, người dân nhìn thấy chiếc xe ôtô Fiat 4 chỗ màu trắng, trong tình trạng nổ máy, đèn pha hai bên và hai đèn xi nhan đều bật sáng, máy điều hòa đang hoạt động, trong xe tại vị trí ghế phụ bên phải, có một thanh niên chết trong tư thế ngồi.

    BIÊN BẢN KHÁM NGHIỆM

    Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã xác nhận chủ chiếc xe ôtô Fiat nói trên là chị Lê Vinh Minh Phương, 33 tuổi, ở phố Bà Triệu, và xác định nạn nhân là anh Nguyễn Hoàng Minh, 34 tuổi, quê quán tỉnh Đồng Nai, là chồng của chị Phương, địa chỉ hiện nay ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

    Pháp y giám định tử thi không có dấu vết thương tích, các nội tạng bị xung huyết... nhận định nạn nhân bị ngạt do khí thải của động cơ ôtô gây ra dẫn đến cái chết.

    (CAND.com.vn, 04/07/2007)

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    He he...
    trong thời buổi xăng lên giá này thì bán xe hơi đi xe đạp quách - vừa đỡ tốn xăng vừa an toàn :)
    Buổi tối nên vui vẻ về với vợ
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  6. #6

    Post

    @LTL huynh đã có post một bài viết rất có ý nghĩa, đây là điều cảnh tỉnh cho những người còn sống để ko bị vướng vào những điều tương tự. Mỗi người đều nên biết quý trọng cuộc sống của mình và luôn cẩn trọng với bản thân. Cuộc sống của mỗi con người chỉ có một lần thôi, chúng ta phải sống sao cho ra sống, hoặc giả ta có chết đi rồi thì vẫn là một cái chết đc nhắc đến trong trân trọng.
    Last edited by Hoàng thượng không ngai; 28-07-2008 at 11:38 PM.
    Núi cao, trăng lạnh, sương mờ
    Chí người đã quyết chẳng chờ sương tan

  7. #7

    Mặc định

    chắc kiếp trước tu vụng
    Thái âm sinh dương
    Dương tẩu huyền quan
    Thiên nhai nhất tuyến võ đông gian
    Chân ý tàng thần vô tận viễn
    Tâm công vạn quyển tịnh như lan ...

    _________________________________
    Võ Đang Thiếu Dương Tử - Hoàng Đạo Gia

    Bế quan tu luyện . . .

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hoàng thượng không ngai Xem Bài Gởi
    @LTL huynh đã có post một bài viết rất có ý nghĩa, đây là điều cảnh tỉnh cho những người còn sống để ko bị vướng vào những điều tương tự. Mỗi người đều nên biết quý trọng cuộc sống của mình và luôn cẩn trọng với bản thân. Cuộc sống của mỗi con người chỉ có một lần thôi, chúng ta phải sống sao cho ra sống, hoặc giả ta có chết đi rồi thì vẫn là một cái chết đc nhắc đến trong trân trọng.
    Người ta nói rằng Linh Hồn lóe sáng trước khi về bên kia thế giới. Khi đó con người có một sức mạnh phi thường để bảo vệ cuộc sống của mình.

    Bởi vậy LTL rất tiếc cho những Linh Hồn đã ra đi quá lặng lẽ, khi họ còn rất rất yêu cuộc đời này...

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiHongCat Xem Bài Gởi
    He he...
    trong thời buổi xăng lên giá này thì bán xe hơi đi xe đạp quách - vừa đỡ tốn xăng vừa an toàn :)
    Buổi tối nên vui vẻ về với vợ
    Hoan hô sáng kiến của Đại sư huynh! Nếu được thì chơi chiếc xe đạp điện là thượng sách lúc này. Không tốn xăng. Không cần nón bảo hiểm. Không cần biển số đăng ký. Hoan hô xe đạp điện.

    Nhưng LTL thì mới tậu một con ngựa 100%, rất tuyệt vời. Không tốn xăng. Không cần nón bảo hiểm. Không cần biển số đăng ký. Không cần gởi vào bãi. Không cần bảo trì. Mà mỗi năm lại thêm được một chiếc mới nữa chứ. Hi hi. Hoan hô Tuấn Mã.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Hoan hô sáng kiến của Đại sư huynh! Nếu được thì chơi chiếc xe đạp điện là thượng sách lúc này. Không tốn xăng. Không cần nón bảo hiểm. Không cần biển số đăng ký. Hoan hô xe đạp điện.

    Nhưng LTL thì mới tậu một con ngựa 100%, rất tuyệt vời. Không tốn xăng. Không cần nón bảo hiểm. Không cần biển số đăng ký. Không cần gởi vào bãi. Không cần bảo trì. Mà mỗi năm lại thêm được một chiếc mới nữa chứ. Hi hi. Hoan hô Tuấn Mã.
    có điều đô thị bây giờ có ai cho đi ngựa đâu bác , đà Lạt còn chỉ cho chạy vòng bờ hồ thôi là , bác làm như thời chiến quốc ý hehehe
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batdietthannhan Xem Bài Gởi
    có điều đô thị bây giờ có ai cho đi ngựa đâu bác, Đà Lạt còn chỉ cho chạy vòng bờ hồ thôi là, bác làm như thời chiến quốc ý hehehe
    Sửa đổi Luật Giao thông Đường bộ mấy hồi, cho phù hợp với thời bình quốc. Hehe.

    Muốn cho Tuấn Mã của LTL chạy vào thành phố chỉ cần bổ sung 4 điều sau đây:

    1. Ngựa được thay móng sắt bằng giày bích. Để không hư mặt đường.
    2. Ngựa phải nhai sing gôm, để khỏi hí sảng. Để các cháu bé khỏi giật mình.
    3. Ngựa phải được mặc quần dài, trong quần dài có quần ... tã. Để các cháu bé không đực cáp zum tùm lây.
    4. Ngựa mang hai chiếc gương hai bên vai, để chiếu hậu.

  12. #12

    Mặc định

    cộng thêm ngựa phải được đào tạo huấn luyện 3 năm chỉ quen với chủ gặp người khác là đá ngay , tránh nạn ăn cắp , đỡ tiềm mua khóa chân hay lo khóa cổ , nhưng lúc đó thì giá cỏ có khi tăng hơn giá xăng đó nha ^^
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    SỰ RA ĐI THANH THẢN SAU ĐÊM NHẤT DẠ ĐẾ VƯƠNG


    Công an quận Tân Phú phối hợp các Phòng nghiệp vụ Công an TpHCM đến ngôi nhà anh Tuấn, phát hiện ở phòng khách có một xe ôtô 4 chỗ hiệu Lanos cửa xe đóng kín, có phủ tấm vải trùm qua mui xe, che kín các cửa xe; bên trong xe có 3 xác chết, 1 nam, 2 nữ, đang trong tình trạng phân hủy.

    Thi thể anh Bùi Anh Tuấn thoát y, nằm ở ghế bên phải, còn hai cô gái mặc quần soọc, áo thun, nhưng không mặc "nội y", trong đó Trần Huỳnh Châu bạn gái của anh Tuấn trong tư thế ngồi ở ghế tài xế, và Võ Thị Thanh Thảo thì nằm dài ở băng ghế phía sau.

    .

    Vấn đề là ...nếu tất cả bọn họ tự vào xe thì ai ...lấy tấm vải mà trùm qua chiếc xe đây?

    Cho dù nếu thật sự là họ ráng chui qua tấm vải trùm để vào xe thì ...tại sao họ lại phải làm như vậy?

    Để mọi người bên ngoài không nhìn qua kiếng xe mà thấy những gì bên trong ư? Không cần thiết....vì bên ngoài đã khóa cửa, và trong cánh cửa là có tấm màn che rồi! Phải không các bạn?

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  14. #14

    Mặc định

    wow suy luận chặt chẽ vậy bạn nghĩ có người thứ 4 hã , hay bài báo viết thêm thắt tầm bậy ???
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương
    Vấn đề là ...nếu tất cả bọn họ tự vào xe thì ai ...lấy tấm vải mà trùm qua chiếc xe đây?

    Để mọi người bên ngoài không nhìn qua kiếng xe mà thấy những gì bên trong ư? Không cần thiết....vì bên ngoài đã khóa cửa, và trong cánh cửa là có tấm màn che rồi! Phải không các bạn?

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Trích dẫn Nguyên văn bởi batdietthannhan
    bạn nghĩ có người thứ 4 hả
    Huynh Thiên Vương thấy không cần thiết che màn xe là đúng rồi, huynh là đàn ông mà. Hi hi.

    Phụ nữ thì khác, khi họ nói cần phải che màn, thì khó mà cãi lại. Lý do rất đơn giản, một là, dù đã có màn cửa, nhưng biết đâu còn khe hở nào đó ai biết được, như cửa sổ, lỗ thông gió v.v… thôi thì cứ che cho chắc ăn; hai là, xung quanh cúp điện tối thui, trong nhà đèn xe sáng trưng, từ ngoài nhìn vào dễ thấy hơn so với ngày thường xung quanh đều sáng điện. Phụ nữ bao giờ cũng thông minh.

    Biên bản hiện trường đã kết luận không có người thứ tư nên không phải bàn.

    Còn làm thế nào che được màn xe ? Chẳng có gì là khó tưởng tượng, cứ ngồi vào xe thì sẽ nghĩ được ngay. Che màn cho ba cửa kia trước, sau khi chui vào trong bằng cửa thứ tư, thì thò tay lên mui kéo màn xuống, trong cái khó nó ló cái khôn.

  16. #16

    Mặc định

    TẠI SAO NGUY HIỂM KHI NGỦ TRONG XE ?

    Những mẩu chuyện nói trên đặt ra cho chúng ta một câu hỏi, tại sao khi ngủ trong xe hơi dễ dàng ra đi như thế? tại sao không có một phản ứng tự vệ nào để tự cứu?
    Mang câu hỏi này đến gặp một bác sĩ, thắc mắc đã phần nào được làm sáng tỏ:

    KHÔNG THỂ NGƯNG THỞ 3 PHÚT

    Con người bình thường có thể nhịn ăn trong 30 ngày, có thể nhịn uống trong 3 ngày, nhưng Không Thể nín thở trong 3 phút. Ai cũng biết hệ thống hô hấp của con người là hai lá phổi, nhưng sẽ có những điều sau đây có thể bạn chưa biết:

    Hình ảnh cấu tạo của các phế nang


    1. Phổi người trưởng thành có 600 triệu phế nang (alveoli), là những túi khí với rất nhiều mạch máu, có chức năng trao đổi khí, hấp thu khí Oxy và thải khí Cacbonic. Tổng diện tích bề mặt tiếp xúc của phế nang tương đương một sân tennis.

    2. Mỗi ngày phổi thực hiện 22.000 lần hít thở (trung bình 4 giây một chu kỳ).

    3. Mỗi ngày có 8,5 m3 không khí đi qua phổi, đó là lượng không khí tối thiểu cho hoạt động sống con người một ngày.

    NGỦ TRONG XE HƠI LÀ TỰ SÁT

    Một chiếc xe hơi 4 chỗ dù sang trọng mức độ nào, cũng sẵn sàng trở thành một phương tiện sát nhân rất lý tưởng, nếu sử dụng để ngủ. Vì sao vậy?



    Hình ảnh bên trên là kích thước chuẩn của một xe du lịch 4 chỗ, phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Theo đó, phần nội thất sẽ có thể tích: Dài 2.0m x Rộng 1.4m x Cao 1.2m tương đương 3.4 m3.

    Phần thể tích chiếm chỗ bởi ghế xe và các chi tiết bên trong là: 0.7 x 0.7 x 0.3 x 4 x 2 (nệm ghế và lưng dựa) tương đương 1.2 m3.

    Như vậy, phần thể tích không khí cho người trong xe sẽ chỉ còn lại khoảng 2.2 m3. Trong điều kiện xe không có lưu thông khí với bên ngoài (do đóng cửa gió, hoặc quạt gió không hoạt động), không khí trong xe chỉ đủ cung cấp cho:
    + một người trong . . . . . 6 giờ
    + hai người trong . . . . . 3 giờ
    + ba người trong . . . . . . 2 giờ
    + bốn người trong . . . . . 1.5 giờ

    Căn cứ số liệu trên đây, có thể thấy rằng trường hợp anh Bùi Tuấn Anh, và hai chị Võ Thị Thanh Thảo và Trần Huỳnh Châu ngủ trong xe vào cái đêm cúp điện, đã chết 2 giờ sau khi quạt gió ngưng hoạt động.

    Trường hợp hai tài xế của công ty xây dựng là anh Tô Đăng Công và anh Nguyễn Xuân Hoành, đã chết chỉ trong khoảng thời gian 3 giờ nghỉ trưa. May mắn vào đầu giờ làm việc buổi chiều có người phát hiện nên cứu sống được anh Nguyễn Xuân Hoành.

    Trường hợp anh Nguyễn Hoàng Minh, theo câu chuyện thì anh ngủ từ lúc nửa đêm về sáng, cho đến khi phát hiện chỉ trong 3 giờ đồng hồ, như vậy có thể do khói xe đã lọt vào trong xe, đã rút ngắn thời gian sớm hơn mức cho phép.

    SỰ RA ĐI NHẸ NHÀNG

    Cái chết là một sự kiện quan trọng đời người, nên tạo hóa ban cho chứng ta một bản năng tự vệ đặc biệt, một phản xạ hoặc một linh tính kịp thời phòng tránh. Đã có nhiều giai thoại chứng minh điều này:
    + một bà mẹ yếu đuối, bỗng nhiên sức mạnh phi thường lao ra đượng cứu con thoát khỏi chiếc xe tử thần.
    + một cô bé 13 tuổi dùng hết sức cắn tay kẻ sát nhân đang kề dao vào cổ mình.
    + một cụ bà 70 tuổi quyết tâm chạy thoát ra đường tri hô khi bị tên cướp đe dọa ám sát…

    Nhưng trong các trường hợp chết ngạt trong xe, hầu như con người không có bất cứ phản ứng tự vệ nào.

    Giải thích điều này, vị bác sĩ cho biết rằng, các giác quan con người chỉ nhận biết được những sự thay đổi cách biệt nhau 5% trở lên. Trong khi đó, lượng oxy giảm dần rất chậm, mỗi nhịp thở chỉ giảm 0.1%, rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng, không có giác quan nào nhận biết được điều này. Hậu quả thì rất nghiêm trọng, não bị thiếu oxy, sẽ rơi vào trạng thái mất cảm giác, hôn mê, và cuối cùng là chết não một cách cũng rất nhẹ nhàng.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Huynh Thiên Vương thấy không cần thiết che màn xe là đúng rồi, huynh là đàn ông mà. Hi hi.

    Phụ nữ thì khác, khi họ nói cần phải che màn, thì khó mà cãi lại. Lý do rất đơn giản, một là, dù đã có màn cửa, nhưng biết đâu còn khe hở nào đó ai biết được, như cửa sổ, lỗ thông gió v.v… thôi thì cứ che cho chắc ăn; hai là, xung quanh cúp điện tối thui, trong nhà đèn xe sáng trưng, từ ngoài nhìn vào dễ thấy hơn so với ngày thường xung quanh đều sáng điện. Phụ nữ bao giờ cũng thông minh.

    Biên bản hiện trường đã kết luận không có người thứ tư nên không phải bàn.

    Còn làm thế nào che được màn xe ? Chẳng có gì là khó tưởng tượng, cứ ngồi vào xe thì sẽ nghĩ được ngay. Che màn cho ba cửa kia trước, sau khi chui vào trong bằng cửa thứ tư, thì thò tay lên mui kéo màn xuống, trong cái khó nó ló cái khôn.

    TV không có mặt ở hiện trường, lại không có bất cứ một tấm hình nào của hiện trường, nên không dám nói gì một cách chắc chắn. Tuy nhiên, ý tưởng có ...kẻ thứ 4...không phải là không thể xảy ra.

    Thứ nhất, dựa vào biên bản khám nghiệm hiện trường của các Xếp ở VN, xem ra không đáng để hoàn toàn có thể an tâm mà chắc chắn cho một điều gì cả.

    Những nước có trình độ điều tra cao cấp và lâu đời như Anh, Pháp, ...v...v....còn chưa có được người nào dám khẳng định bản khám nghiệm hiện trường của mình là ...tuyệt đối. Mọi kết quả khám nghiệm hiện trường chỉ có giá trị khi chưa có người phát hiện thêm điều gì mà thôi!

    Chính vì vậy mà người ta thường có những vụ ....lật lại hồ sơ, và tái điều tra đó! :-)

    Bây giờ ta thử dựa vào những yếu ít ỏi mà bài viết đã cung cấp rồi phân tích thử nhé!

    1/ Nếu nói cần phải che...vì ngại... theo như quan điểm chung của phụ nữ thì có lẽ ...không phù hợp với 2 cô gái này. Vì sao chắc mọi người cũng hiểu.

    2/ Cho dù có thật sự muốn che đi nữa thì cũng không cần phải ...che kiểu trùm mền như vậy. Vì đã có xe hơi, có lẽ ai cũng sắm cho mình mấy tấm che kiếng rồi. Nên dùng những tấm che đó dán vào kiếng từ bên trong, không phải là dễ dàng và thoải mái hơn nhiều hay sao? :-)

    Nhất là sự che chắn ở đây chỉ cần cho một hướng là từ cửa chính. Nên dù có ...trùm mền...thì người ta cũng chỉ cần đậy lên cái kiếng sau, hoặc kiếng trước mà thôi (tùy theo chiếc xe đậu quay ra, hay quay vào).

    3/ Khi cúp điện, người ta chỉ không có máy lạnh, chứ đèn sạc để chiếu sáng trong nhà thì có lẽ sẽ không thiếu. Vì vậy, không phải hoàn toàn tối thui như bạn LTL đã nghĩ.

    Huống chi đèn trong xe không sáng như bạn nghĩ. Với 2 lớp cửa kiếng, 1 lớp màn, dù cho có người chăm chú nhìn vào cũng không thấy được gì bên trong chiếc xe cả. May lắm thì họ có thể thấy lờ mờ mấy cái đầu của người trong xe mà thôi!

    Để chứng minh những gì TV nói, TV mời các bạn xem lại tấm hình này nhé!

    Trong hình ta chỉ còn 1 lớp cửa kiếng mà thôi (không có cửa ngoài và màn), lại là ban ngày sáng sủa, nếu có người ngồi trong xe, các bạn có thấy được gì hơn là cái đầu hay không? :-)



    Bây giờ ta sẽ bàn về giả thuyết có người thứ 4 nhé!

    Nhìn sơ, thì thấy nhà cửa, xe cộ, ..v..v...còn nguyên vẹn. Lại thêm hiện trạng của mấy người trong xe và sự khóa cửa cẩn thận của chủ nhà, ....dễ khiến cho người ta đi đến kết luận là ....vụ này không phải là vụ án có bàn tay của người ngoài nhúng vào. Nếu là trộm, thì phải mất đồ. Nếu là cướp thì phải có xô xát, hoặc đổ vỡ ...v..v...

    Tuy nhiên, người ta chỉ nhìn thấy hiện vật trước mắt, mà không nghĩ đến những thứ có giá trị hơn gấp trăm ngàn lần mà khổ chủ đã có thể bị mất. Đó là nợ nần và tài sản chìm.

    TV tạm đưa ra 3 đối tượng về người thứ tư kia:

    1/ Là người bạn trai của cô Thanh Thảo.

    2/ Là người bạn (nam) của anh Tuấn.

    3/ Là 1 tên đạo chích chuyên nghiệp.


    Hai đối tượng trên này hoặc vì lòng tham khởi sinh khi vô tình thấy được tài vật mà anh Tuấn đã lỡ ...hớ hênh, hoặc vì thiếu nợ anh Tuấn rất nhiều, hoặc vì căm thù đã lâu, hoặc vì muốn chiếm đoạt quyền lợi trong kinh doanh mà đã ra tay sát hại 3 người kia. Nhưng vẫn còn lý do rất đáng lưu tâm...là ngộ sát.

    Bởi lẽ một người độc thân có thể cùng lúc ăn chơi trụy lạc với nhiều cô gái, nếu họ là gái giang hồ. Đằng này, một cô là bạn gái của anh ta. Không lý gì 2 người đó ...vui vẻ, ....trước mặt cô bạn kia như vậy. Và cô kia càng không có lý do để đến ....làm khán giả cho họ.

    Điều đó tuy vẫn có thể xảy ra, nhưng xác suất rất thấp. Nhất là có yếu tố ...khiêu vũ. Càng dễ khiến người ta nghĩ đến phải có ...thêm một người bạn nhảy cho cô Thanh Thảo kia.


    Theo TV tạm dựng lại hiện trường thì có thể mọi việc xảy ra như sau:

    Anh Tuấn đang ở nhà thì có 2 cô bạn đến chơi. Vì họ đi 2 xe rất xịn, nên dễ khiến người ta để ý mà nhớ kỹ. Vì vậy, nên cho rằng chỉ có 2 cô gái đó. Tuy nhiên, sau đó có thể cô Thanh Thảo kia gọi thêm bạn mình tới. Và người này hoặc là ở gần đó, hoặc là đi Taxi tới, nên chỉ đi bộ tới nhà rồi bấm chuông cho người trong nhà ra mở cửa. Vì vậy, khó có thể để lại ấn tượng cho người trong xóm.

    Một giả thuyết nữa là sau khi đến chơi một lúc, họ muốn tổ chức ăn uống nên 1 cô đã chạy ra ngoài mua thêm đồ nhắm đồng thời chở luôn người thứ 4 đến.

    Việc 2 cô gái đến cùng lúc, nhiều người đã biết, nên khi 1 trong 2 cô kia đi tới, đi lui, ra ra, vào vào...có lẽ không ai buồn quan tâm tới nữa. Cộng với hiện trường có 2 chiếc xe mà họ đã thấy 2 cô kia đi tới lúc đầu, nên càng không nghĩ đã có thêm kẻ thứ 4.

    Có lẽ người thứ 4 đó là kẻ đã mang thuốc tới. Nên khi anh ta tới cả bọn đều ăn nhậu một lúc rồi sử dụng thuốc cho kích thích để tăng cảm hứng. Rồi mới tới phần nhảy nhót.

    Vì đang nhảy nhót mà cúp điện, nên mới dễ khiến cho người ta nóng bức mà phải tìm cách ...hạ nhiệt...bằng việc vào trốn nóng trong xe.

    Vì đã nhậu, lại thêm thuốc, nên các cô nhanh chóng đi vào trạng thái mê, ngủ. Còn anh Tuấn thì thấy cô kia đã ngủ nên cởi phăng luôn đồ ra cho tiện và mát.

    Sau khi 2 người ngồi trước ...tâm sự xong thì ai cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, và họ cũng ngủ ngay sau đó.

    Lúc bấy giờ kẻ thủ ác kia mới vội vàng chui ra xe và ...trùm xe lại.

    Có thể hắn ta không cố ý sát hại, chỉ muốn trùm xe để mọi người bên trong nếu có thức cũng không thấy gì bên ngoài, và muốn ra cũng rất khó khăn. Từ đó mà hắn dễ dàng có thêm thời gian mà ...đi tìm tài sản quý của anh Tuấn.

    Đồ đạc hắn không lấy vì lấy ra sẽ vướng bận, nên hắn chỉ lấy tiền và vàng, hoặc những gì quý giá mà nhỏ gọn rồi rút êm.

    Không ngờ vì tấm mền trùm xe mà 3 người kia thọ nạn.

    Nếu không trùm, chưa chắc ai đã chết. Vì quan sát hiện trường, TV thấy bên trên chỉ là 1 tấm che di động. Hai bên có nhiều khoảng trống. Không khí có thể đối lưu dễ dàng nên không thể xảy ra tình trạng ngộp cho được.

    Còn hung thủ rút ra bằng cách nào thì tùy theo sự khóa của bên trong. Nếu người ta thấy bên trong có ổ khóa móc hoặc có gài chốt. Thì chắc chắn hung thủ đã ...thăng thiên. Tẩu thoát qua mái nhà hoặc các cửa bên trên lầu (nếu có).

    Nếu bên trong chỉ là khóa bấm, tay nắm. Thì hắn đã có thể ra ngoài bằng cửa chính. Chỉ cần thuận tay bấm lại mà khóa thôi!

    Địa bàn Tân Kỳ Tân Quý này cực kỳ phức tạp vì có đủ thứ dân, và phần lớn đều là dân nhập cư, đến ở thuê, ở trọ. Trong số đó chắc chắn sẽ có rất nhiều tội phạm. Vì đặc tính của tội phạm là ..ở trọ cho lưu động.

    Và cái chai thuốc màu hồng kia nhiều khả năng là do hung thủ làm rơi lại trong xe. Vì chỉ có rơi thì mới nằm trên sàn xe. Nếu người ta sử dụng bình thường, dù cho hết thuốc đi nữa, họ cũng sẽ bỏ vào hộc tủ trong xe hoặc để đại lên đâu đó mà thôi. Hiếm khi có ai xài xong quăng đại xuống sàn xe của mình như vậy. Nhất là theo tiến trình sự việc thì việc xài thuốc phải ở trong nhà, trước khi mọi người nhảy nhót, phải không các bạn? :-)

    Đây là TV phân tích nhiều hướng cho vui, không cố ý nghịch lại chiều hướng suy nghĩ của bạn LTL. Do vậy, hy vọng bạn không có phiền vì TV đã đối chọi lại với cách nghĩ của mình nhé! :-)

    Còn một câu cuối TV muốn nói là:

    Đàn ông cũng có nhiều loại lắm mà, phải không bạn? :-)


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  18. #18

    Mặc định

    rối loạn (>.<) thám tử conan đây rồi
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  19. #19

    Mặc định

    Huynh Thiên Vương cũng có khiếu thám tử quá hén. Chúng ta sẽ gọi là Vụ án cái màn xe, qua điều tra của thám tử Thầy giáo Thiên Vương. He he.

    Quan trọng nhất của nghề thám tử là phải suy luận trúng từ giả thiết A, thì mới có giả thiết B, giả thiết C và ... đến kết luận Z. Nếu sai ngay từ A thì kéo theo một loạt B, C, D ... sai hết.

    Huynh Thiên Vương đã bỏ sót những chi tiết sau đây:

    1. ... Bởi lẽ một người độc thân có thể cùng lúc ăn chơi trụy lạc với nhiều cô gái, nếu họ là gái giang hồ. Đằng này, một cô là bạn gái của anh ta. Không lý gì 2 người đó ...vui vẻ, ....trước mặt cô bạn kia như vậy. Và cô kia càng không có lý do để đến ....làm khán giả cho họ...
    Điều đó tuy vẫn có thể xảy ra, nhưng xác suất rất thấp. Nhất là có yếu tố ...khiêu vũ. Càng dễ khiến người ta nghĩ đến phải có ...thêm một người bạn nhảy cho cô Thanh Thảo kia.


    Điều này chỉ xảy ra khi sử dụng thuốc lắc, khi ngấm thuốc, tự nhiên tất cả muốn thoát y, nam cũng như nữ, dù là quen hay lạ.

    2. ... Vì quan sát hiện trường, TV thấy bên trên chỉ là 1 tấm che di động. Hai bên có nhiều khoảng trống. Không khí có thể đối lưu dễ dàng nên không thể xảy ra tình trạng ngộp cho được...

    Mái hiên di động ở phía ngoài sân chứ không phải chỗ để xe trong phòng khách. Huynh Thiên Vương đã nhìn nhầm cái bóng phản chiếu qua kính cửa.

    3. ...Không ngờ vì tấm mền trùm xe mà 3 người kia thọ nạn. Nếu không trùm, chưa chắc ai đã chết...

    Thực tế xảy ra ngược lại. Nếu trùm màn xe kín thì sẽ không ai chết, vì khói xe không lọt vào trong xe được, các cửa thông gió không nằm dưới sàn xe.

    Trong bài báo chỉ nói rằng: "một xe ôtô 4 chỗ hiệu Lanos cửa xe đóng kín, có phủ tấm vải trùm qua mui xe, che kín các cửa xe". Trong bối cảnh ở đây được hiểu là một tấm vải phủ tạm trên mui xe, buông xuống che kín phần kính xe, chứ không phải trùm kín như kiểu che nắng che mưa. Chính vì vậy khám nghiệm tử thi phát hiện trong phổi cả ba người có nhiều ám khói.

    Suy luận cho vui thôi, chứ sự thật là sự thật, và muốn biết chính xác đâu có khó, mời các linh hồn về tường thuật 1 giờ là xong tất tần tật, không chạy mất chi tiết nào.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi

    Suy luận cho vui thôi, chứ sự thật là sự thật, và muốn biết chính xác đâu có khó, mời các linh hồn về tường thuật 1 giờ là xong tất tần tật, không chạy mất chi tiết nào.

    Bạn nói đúng, và việc này là ...trúng tủ....của bạn rồi. TV chờ xem cuộc phóng vấn của bạn và những người ...có mặt tại hiện trường trước khi xảy ra vụ án...nhé! :-)


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •