Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...
Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...
Iu quá đi mất :love_struck:
SVCZ YouTube Player
你爱我吗?
Khi nào thử khai mở lx 1 phát . Hum qua lúc nằm ngủ chỗ hội âm nhức ,đau như điện xẹt qua không biết luân xa 1 mở chưa nhỉ? Lại còn bị 2 con ma nó nhập vào người chứ hic
Tôi là ai ?
ha ha... có ma nhập sao^^
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
nó nhập 2 lần, lần 1 do mình tụ khí vào luân xa 7 nhiều quá ( lx 7 của mình đã mở rùi mà) no gây hiện tượng tích quá nhiều năng lượng ở đầu tạo thành tiếng dè dè sau đó uỳnh 1 cái như sấm giật ý. Làm cho các âm thanh phát từ trong đầu ra tiếng nhạc,tiếng trống,tiếng sáo, tiếng các con vật mà đãng lẽ đêm chúng đều đã đi ngủ làm lx 7 của mình mở hoạt động mạnh dẫn đến tình trạng nhập ma, tuy đầu óc tỉnh táo nhưng mà cơ thể không thể điều khiển, mình vẫn nghe các âm thanh, suy nghĩ cách để chấm dứt tình trạng đó,mình gồng hết sức chống cự thì cũng tỉnh, trong khi nằm để chuẩn bị ngủ tiếp thì có tiếng green3 ommmmmmmmmmmm , mình niệm nam mô a di đà phật thì thấy có tiếng thét từ trong tai chui ra nên mình khảng định đấy là ma nhập
Tôi là ai ?
đẹp quá Gem à...
Chào cả nhà sắp trung thu rồi hen...đang chuẩn bị cho mấy em nhỏ chơi trung thu nè...
Love all
Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...
Cho tớ đi Lu :') , gửi chuyển phát nhanh ý .
Hồi xưa đi tập thể dục ở công viên xong mèo hoang toàn theo về .Nuôi bao nhiêu , rồi cuối cùng cũng phải cho đi vì ko có tgian -.-
Có lần nuôi 2 em mèo mới đẻ , còn chưa mở mắt .Để ở phòng bếp trên sân thượng .Buổi đêm toàn phải dậy canh cho nó uống sữa , lần ấy ngủ quên xong nó đói ,tự bò ra khỏi ổ .Loạng choạng như nào bị té từ lầu 5 xuống -.-
Thế là từ ấy ko nuôi mèo nữa.
Rồi chuyển qua nuôi heo mọi .Dễ thương cực kỳ luôn ý :X
Mỗi lần nó ngủ xong kêu nó , nó bật dậy chạy chạy 2 tai cụp lại nhìn yêu tưởng chết .Mà lúc mua xong mang về nhà mới phát hiện chân em ý bị tật , một chân sau không có móng .Giống kiểu bàn chân của mình ý .Chạy nhanh quá thì té cái oạch .
Cho em ý ăn bằng cái chảo , mỗi lần ăn là nhảy cả vào chảo mà ngồi ăn .Tham ăn kinh khủng -.-
Xong rồi về sau bị chết .
你爱我吗?
bạn nuôi dê hông :straight_face: dê nhà mình mới đẻ nhiuề quá hết chổ nuôi rồi bạn nuôi thì mình chia bớt cho @de2
chuyển qua nuôi trai đi chị gem ơi:nerd:
em thấy chị nuôi con gì chết con đó,nhưng nuôi trai thì đảm bảo sống dai,khó chết,vừa kinh tế vừa dể nuôi.....:drooling:
Ngã vô nhĩ trá
Nhĩ vô ngã ngu
(Bạn kô lừa tôi
Tôi kô gạt bạn)
Biết vậy mình thi vào Thuỷ sản, học xong đi nuôi trai.
Mải mê đuổi một cánh diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro
Chỉ với một lời anh nói,mà trái tim này đã không thở được
Thì hỏi anh ngày sau em sống sao ?
Anh đã đi thật dài xa gấp đôi đoạn đường mình có nhau
1 mình em em đi làm sao hết cơn đau này...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks