♥ Dorae-zun ♥
Tháng 8 ơi...mùa thu ngập ngừng gõ cửa...♥
Xog ời nè...
♥ Dorae-zun ♥
Tháng 8 ơi...mùa thu ngập ngừng gõ cửa...♥
HIHI HẾT ZẬN,UỐNG XONG ÒI MÁT QUÁ,pam
-có gì đó bác tnkhong ơi,co gì đó ,hi có ma ,bác tnkhong coi chừng có ma nha,hi
VẤN TÂM VÔ HẬN
truỵen của bạn Kuan hay, nhưng mà chả hiểu j cả, chắc p mò đi tìm hiểu về thiền V rồi mới biết đc bạn nói j quá.
c nhutri k thích ăn ốc ạ? chắc c thích phóng sinh. e thì k thích phóng sinh, ăn uống lại vô tội vạ. con ma j thế c? ở đây sân chùa hoang, chắc toàn ma với cô hồn
vẫn còn đi còn đi
..................
Last edited by trango; 22-08-2011 at 08:18 PM. Lý do: mạng như điên, up 1 phát 2 bài liền
vẫn còn đi còn đi
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
KUAN ĐI HỌC (3)
Thấy bố vuốt lưng Kuan, bố có vẻ rụt rè. Kuan thì bực bội vì chỗ đó sưng to và đỏ, đau lắm. Nể nang 1 lúc rồi cũng phải gào lên “đừng chạm vào đấy nữa”. Gào đến 3 lần thì mở mắt. Cái lưng vẫn râm rẩm đau. Hề, lại thằng Tâm, mày giả dạng cả bố tao cơ à.
Buổi 4h thường là buổi ma mị nhất. Tỉnh táo quái dị. Tìm ra những thứ mà các giờ khác không tìm ra. Tập trung và tỉnh như trên không. Thường là thế. Nhưng sáng nay không thế. Không ra đâu vào đâu, mà thời gian trôi nhanh thật. Loanh quanh mãi vẫn không định được tâm.
Buổi nấu quẩy tối nay, Kuan ít phải hò hét. Nói “xuống”, cái vòng kim cô tự động quét xuống, nhanh chậm tuỳ trở lực. Nhưng không phải nhắc nhở như mọi hôm “đến cổ… đến ngực rồi, chỗ này ngang với bắp tay… xương sườn số 1… số 2 rồi… đến rốn và cổ tay…”. Thậm chí không gọi nó dừng lại được, nó như cái xe tăng. Gặp địch thì nghiền nát ra.
Hôm nay tự dưng chân đau dã man. Càng lúc càng đau. 2 Đầu gối báo về: “sắp gãy… nát bấy ra rồi… có đứa bẻ kéo… không thay tư thế thì chân này sẽ không dùng được nữa…” Một lúc sau cả hông và mu bàn chân cùng báo vậy.
Kuan đã trót hứa không đổi tư thế cho đến giờ G, nên đành cắn răng. Sư phụ từng nói: “quan sát với tâm bình lặng, kiên nhẫn, quân bình… quân bình… đau đớn, thô trược là bạn… cả phần thông lẫn phần tắc đều vô thường, vô ngã… anitra, anitra, anitra…” Kuan run rẩy chịu đau, cố gắng tặng nó chút tình thương. Cả não cũng tê dại, không đọc lệnh được nữa. Một phút sao dài quá, sao cái chuông không reo, hỏng đồng hồ rồi, 12h đêm rồi cũng nên…
Cuối cùng chuông cũng réo. Chuông vừa đổ, thì nỗi đau cũng tan đi như chưa hề có. Không tê, không mỏi. Có nghĩa là không phải kiểu đau vật lý. Quái thật, “tâm hành” à?
Kuan hồi hướng. Hôm nay chỉ gọi đến atula thì đầu ngừng phát xạ. Không thấy rung cảm gì với phần còn lại sau dấu phẩy. Chắc hết năng lượng. Hay tại trước khi niệm, mình quên không quán đỉnh đầu, lại quán cái chỏm mũi... Mai làm lại vậy, hôm nay có đứa nào phá ghê quá.
(định kể chuyện cảnh đẹp thung lũng Câu-cơ-pha nhưng hết giờ, mai tiếp vậy)
0_
h tnkhong giải thích đoạn đầu đi, bố- xong rồi lại Tâm , đây là chuyện thật hay ảo vọng, sao Tâm lại giả dạng thành bố h mà h k biết đc, đây lại đang ở thung lũng mà...?
t2: Vòng kim cô quét xuống là gì?
t3: dấu phẩy là gì? sau dấu phẩy là gì???
Last edited by dieungoc2552; 24-08-2011 at 09:33 AM.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
bạn ý bảo từ từ rồi sẽ hiểu, nên lót dép ngồi hóng thôi. nghe kể thấy thật ghen tị và xấu hổ.
đọc đến đoạn thằng Tâm giả dạng bố hơi hãi, sao lại k biết nhỉ. nhưng chắc trường phái thiền V nó thế
- vòng kim cô là quán tưởng chăng,kiểu như điều thân. chịu, là đoán mò
- sau dấu phẩy là "Tưởng tượng 10 phương chư phật, các trời, atula, hoá sinh, người, thú, sâu bọ, thấp sinh, ngạ quỷ, địa ngục… tam thiên đại thiên thế giới"
vẫn còn đi còn đi
trùi, đừng như thế chứ. có gì kỳ bí đâu. tự vệ nhập môn thôi.
chuyện bố gãi lưng chỉ là nằm mơ trước 4h sáng
vòng kim cô là ví von. thày chỉ nói quán từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu. mình phải tự bịa ra các biện pháp để tưởng tượng.
sau dấu phẩy đúng như trang giải thik.
chuyện tập tành kể đến thế là hết vì chẳng lẽ mỗi ngày thấy cái gì cũng kể thì vụn vặt quá. tối nay sẽ kể chuyện khác. hì hì
0_
bắt lệch sóng rồi, hêh, h kể tiếp đi....
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
cổ cao quá nhảy. hum qua ít thời gian quá, ko nghĩ được gì đã ngủ tít. sorry nha
0_
:D :D :D
khi nào rảnh thì bạn kể tiếp cũng đc mà
đọc truyện có đứa tự thấy xấu hổ cho cái sự chây lười của mình
đang p noi gương bạn Kuan :day_dreaming:
vẫn còn đi còn đi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks