tới đó càng ghê nữa :D chết rồi còn viết giấy nhét vô tim dc :D
Biển và trời không bao giờ xa nhau .Cũng không bao giờ gần .Mãi mãi là như thế .
Mặn chát .
Ước gì có thể tan đi .Tan đi...
![]()
你爱我吗?
Đứg trước biển ta nghe hoà tiếng gió
Đâu đâu âm thanh khi tỏ khi mờ
Lờ đờ....
Mog manh tờ áo trắg
Bóg em về...
Tóc thề chớm gót chân
Ko 1 tiếg than thân
Mắt em buồn
Ánh nhìn xa xăm quá
Trắg xoá
Em muốn khóc hay nói lời gì?
Bên em đất lạnh và sâu quá
........
Em vẫn nhìn, nhìn ngắm dòg người vẫn sốg vội...hư không
♥ Dorae-zun ♥
Tháng 8 ơi...mùa thu ngập ngừng gõ cửa...♥
............................
Last edited by Gemmie; 22-08-2011 at 11:49 PM.
你爱我吗?
................................................
Last edited by Gemmie; 23-08-2011 at 01:36 AM.
你爱我吗?
...................:">
Last edited by zoon; 23-08-2011 at 12:40 AM.
♥ Dorae-zun ♥
Tháng 8 ơi...mùa thu ngập ngừng gõ cửa...♥
.........................:')
Last edited by Gemmie; 23-08-2011 at 01:34 AM.
你爱我吗?
http://tindachieu.com/news/2011/08/n...o-qua-khu.html
P/s :Gem đi chơi biển về hg thấy gì hen....
Love all
Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...
Mang về đc làn da trâu và một đống virus cảm cúm , anh lấy không ? Em đang có nhu cầu share này :")
Đang vật vã lắm .Hix -.-
Nói chứ , hẹn cn nhé ...
Thích chùa Nhật quá :*
Kinkakuji
![]()
你爱我吗?
okie..đưa đây...hình chụp biển đâu cà....
Love all
Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...
Có lẻ Biển ở xa quá nên vẫn chưa thấy biển , hy vọng ngày mai thì thấy sóng gợn lăn tăn :D
Như tảng đá kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy , giữa khen chê
Người trí không giao động . :big_grin: :big_grin:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks