kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Trợ giúp tinh thần

  1. #1

    Mặc định Trợ giúp tinh thần

    Ban đầu khi tu trì thần chú , nằm mơ lúc nào ngủ cũng thấy bị quỷ ma rượt bắt hết đó, lên mạng hỏi thì ra đó là tướng trạng tội nghiệp thúc ra, nếu mình đánh lại được hay chạy thoát là ok
    Mình bây giờ thì thấy quen rồi, nhưng nghĩ lại các bạn mới bước vào lãnh vực này mà bị như vậy, bạn nào thần kinh yếu ko khéo bị điên luôn.
    Nên nay mình lập topic này, mạn phép là người trước giúp người sau, mình tuy chưa có oai lực gì lớn cho lắm, nhưng cũng đã trì chú một thời gian khá dài, đã trãi qua những giấc mơ ma quỷ hãi hùng
    Nên hôm nay bạn nào có mơ thấy những chuyện đại loại như vậy ,thì đừng ngại cứ kể với mình, mình sẽ giúp đỡ bằng cách tụng trì 7 biến chú đại bi và 108 biến chú lục tự đại minh giúp cho các bạn, tuy ko biết có thành công hay ko nhưng đây cũng là tấm lòng của mình mún hỗ trợ các bạn mới vào con đường tu học
    Đừng ngại nha
    Mình siêng làm công quả nhất đó
    Thân

  2. #2

    Mặc định cháu xinhỏi

    khi cháu tụng chú đại bi thì có hôm lúc đang tụng tự nhiên người nóng phừng phừng và có hôm thì tụng khoảng 1 lúc thì bắt đầu lạnh hoặc là có hôm thì đang tụng tự nhiên buồn ngủ rũ rượi.kinh mong bác giúp cháu.A DI ĐÀ PHẬT

  3. #3

    Mặc định

    bạn khoatin thật là biết nghĩ và quan tâm tới người khác
    cảm phục quá
    kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ
    người ngu làm điều ác, tội báo lớn
    :praying:2

  4. #4

    Mặc định

    nếu niệm chú đại bi thì cần đọc cả 2 tiếng hả bạn
    hay chỉ cần niệm theo ý nghĩa trên thôi
    cảm ơn bạn nhé
    kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ
    người ngu làm điều ác, tội báo lớn
    :praying:2

  5. #5

    Mặc định

    Trì lục đại minh chú 108 lần như con két thì bạn chỉ có công đức tu hành. Khó mà đạt được thần lực tu hành trong trì chú.

    Trước khi trì chú 108 lần. Bạn hãy thử phương pháp nầy.
    - Ngồi xuống, chấp tay (hay bắt ấn), nhắm mắt. Đó là tu cho "THÂN"
    - Hít một hơi thở vào, và từ từ tụng trong "đầu" (suy nghĩ chớ không lên tiếng âm thanh) một câu "Om Mani Padme Hum"
    - Hít một hơi thở vào, và từ từ tụng bằng miệng một câu "Om Mani Padme Hum"
    - Hít một hơi thở vào, và thở ra
    - Hít một hơi thở vào, và kỳ nầy từ từ lấy cả tâm và khẩu (miệng) tụng một câu "Om Mani Padme Hum"

    Khi bạn tụng như vậy, thì bạn tụng với thân khẩu và ý. Tụng càng chậm thì thần lực tu hành càng được nhiều.

    Hỏi: Tại sao lại tụng như vậy ?
    Trả lời: Âm thứ nhất, OM [Án], là tổng hợp của ba mẫu tự A, U và M, tượng trưng cho thân miệng ý của người tụng chú

    Hỏi: Tại sao ta phải tụng chậm chữ OM, và quán tưởng từng chữ ?
    Trả lời: Tiếng Phạn là Om hay Án nghĩa là “Bổn mẫu”, là “Chú mẫu” mẹ của tất cả mọi thần chú; cũng chính là “Phật mẫu” mẹ của tất cả chư Phật. Mẹ của chư Phật có nghĩa là mẹ của nguồn tâm trong mọi loài chúng sinh, vì nguồn tâm của chúng sinh vốn có sẵn mọi trí tuệ, thường xuất sinh các pháp lành, nên gọi là “Bổn mẫu”. Thông qua năng lực của thần chú mà mười pháp muôn được hiển bày. Pháp môn thứ nhất là

    1. “Tự”: là đầu nguồn, làm xuất sinh mọi chủng tự.
    2. “Cú”. Trong kinh văn hoặc trong thần chú, “Cú” có nghĩa là một câu.
    3. “Quán”: là quán chiếu, quán sát, vận dụng năng lực quán chiếu mà hành trì.
    4. “Trí”: là trí tuệ, dùng thanh gươm trí tuệ để cắt đứt tất cả phiền não. Trí tuệ tức là pháp môn lưu xuất từ Bát Nhã Ba La Mật, đó là trí tuệ viên mãn nhất. Còn “quán” là lưu xuất từ pháp môn Thiền định Ba La Mật.

    5. “Hành”: nghĩa là tu tập, nương theo giáo pháp mà hành trì.
    6. “Nguyện”: nghĩa là cần phải phát nguyện, nương theo giáo pháp chân chính mà tu hành.
    7. “Giáo”: nghĩa là y cứ theo giáo pháp chân chính mà tu hành. Nếu quí vị không nương theo lời dạy của đức Phật mà tu hành, thì dù quí vị có tu hành đến nhiều kiếp như số cát sông Hằng đi nữa thì vẫn không có kết quả gì cả. Cũng như thể nấu cát mà mong thành cơm vậy. Tuy nhiên, để có thể tu tập xứng hợp với giáo lý chân chính của đức Phật thì trước hết, quí vị phải thông hiểu về giáo pháp đó một cách tường tận.

    8. “Lý”: nghĩa là đạo lý. Nếu quí vị có thể nhập được vào Phật pháp vi diệu thì mới có được sự hiểu biết thông đạt về giáo pháp ấy. Nếu quí vị không khế hội được diệu pháp này, thì quí vị chỉ là người tu tập trong sự mù quáng. Dù quí vị có tu hành bao lâu đi nữa, cũng không đạt được sự thành tựu.

    9. “Nhân”: Trong đời này quí vị phải gieo trồng những nhân thù thắng, nhân tốt lành, nhân thanh tịnh, thì quá khứ quí vị sẽ gặt được quả thù thắng, quả vi diệu và quả thanh tịnh.

    10. “Quả”: Quả tương ứng sẽ đạt được sau khi đã gieo trồng nhân. Đó là diệu quả, quả vị giác ngộ tối thượng.

    Như vậy từ chữ án, xuất sinh ra mười pháp môn vi diệu. Nên khi bạn trì niệm, niệm đến chữ án thì tất cả các loài quỷ thần đều chắp tay vô cùng cung kính, không dám tỏ ra khinh suất hoặc lơ là khi nghe hành giả trì tụng thần Chú. Chữ án có một năng lực mạnh mẽ mà đến nỗi khiến cho các loài ác quỷ, ác thần đều phải cung kính chấp trì. Công năng của thần chú thật to lớn, thần lực thật không thể nghĩ bàn.
    ================================================== ===

    Khoatin,
    Khi bạn chỉ có công đức tu hành và chưa có thần lực tu hành, bạn hãy cẩn thận khi trì trú chữa bệnh cho người khác. Nếu bạn thấy người bị bệnh và bạn phát lòng từ bi, thì bạn có thể làm:
    "Xin mười phương chư phật giúp con hồi hướng công đức trì tụng lục đại minh chú tới ........"

    Nếu bạn chưa có thần lực mà bạn "xí xọn" dùng thần lực chưa có nắm tay người bệnh rồi trì tụng lục đại minh chú cho người bệnh. Lúc đó cái nghiệp của người bệnh sẽ chạy tới bạn, và bạn không có thần lực để chống đở, thì bạn sẽ mang nghiệp của người bệnh vào thân.
    Last edited by DeNhatXiXon; 23-08-2011 at 01:07 AM.

  6. #6

    Mặc định

    đeo chú để bảo vệ bản thân thì hay đó, nhưng nếu các bạn có tinh thần liều mạng giống tôi thì tuyệt vời lắm, tui nằm mơ thấy quỷ đêm sau càng tinh tấn trì tụng tăng lên, ai hỏi gì tôi chỉ ậm ừ ngày đêm miên mật trong thiền định mấy đêm sau nằm mơ lại thấy đánh lại con quỷ luôn mới ghê, bây giờ chẳng còn mơ thấy quỷ nữa, toàn thấy tăng với sư ko ha

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nucuoivang_2010 Xem Bài Gởi
    khi cháu tụng chú đại bi thì có hôm lúc đang tụng tự nhiên người nóng phừng phừng và có hôm thì tụng khoảng 1 lúc thì bắt đầu lạnh hoặc là có hôm thì đang tụng tự nhiên buồn ngủ rũ rượi.kinh mong bác giúp cháu.A DI ĐÀ PHẬT
    Tụng chú cũng ảnh hưởng bởi sinh hoạt của mình nữa, người chưa xuất gia cố giữ gìn sức khỏe bớt lo âu nghĩ ngợi nhiều để tinh thần được thoải mái thì khi trì chú mới có kết quả tốt được , thân

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nitodium Xem Bài Gởi
    Thật sự rất cảm ơn bạn !!
    Nhưng mình nghĩ các chúng sanh đang chịu khổ não vì bệnh tật hoặc những loài súc vật bị đem ra cạo lồng , cắt cổ ...loài ngạ quỷ đói khổ , chịu nhiều khổ não qua hàng trăm ngàn năm . Hoặc chúng sanh dưới địa ngục A tỳ . Họ là người rất cần bạn hồi hướng công đức . Mong là bạn cũng sẽ thường xuyên trì niệm , ko buông lung nghĩ đến cảnh khổ của chúng sanh trong 3 cỏi sáu đường mà hồi hướng cho họ .
    Mình khi nào trì chú cũng hồi hướng cho họ hết đó, mình còn phát nguyện dũng mãnh là vị nào chưa được siêu thoát thì cứ nhập vào người tôi để tôi bít, có hôm nằm ngủ thấy đi tới chỗ kia có hàng trăm người đi lờ đờ xung quanh mình , mình tinh ý nhận thấy họ không có sức sống nên đoán là hồn ma bóng quế, trong mơ vội niệm danh hiệu phật, tỉnh lại mà toàn thân tê dại chỉ còn mỗi phần đầu là cử động được, mình ko sợ cứ nằm đó mà tụng niệm danh hiệu phật a di đà , khoảng 2 tiếng đồng hồ đến sáng thì cảm giác tê dại hết đi, tự nhiên thấy trong lòng thơ thới vô cùng,

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nitodium Xem Bài Gởi
    niệm cả 2 tiếng là sao ???
    ý mình là niệm theo cả tiếng phạn nữa hay chỉ cần niệm phần tiếng việt thôi
    mong mọi người thông cảm
    mình kiến thức hạn hẹp nên k biết cách diễn tả rõ ràng
    kẻ trí làm điều ác, tội báo nhỏ
    người ngu làm điều ác, tội báo lớn
    :praying:2

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nucuoivang_2010 Xem Bài Gởi
    khi cháu tụng chú đại bi thì có hôm lúc đang tụng tự nhiên người nóng phừng phừng và có hôm thì tụng khoảng 1 lúc thì bắt đầu lạnh hoặc là có hôm thì đang tụng tự nhiên buồn ngủ rũ rượi.kinh mong bác giúp cháu.A DI ĐÀ PHẬT
    Trì chú mà thấy cảm ứng như vậy đó là quá trình đốt và thoát nghiệp yên tâm tiếp tục hành trì bạn nhé .

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DeNhatXiXon Xem Bài Gởi


    Khoatin,
    Khi bạn chỉ có công đức tu hành và chưa có thần lực tu hành, bạn hãy cẩn thận khi trì trú chữa bệnh cho người khác. Nếu bạn thấy người bị bệnh và bạn phát lòng từ bi, thì bạn có thể làm:
    "Xin mười phương chư phật giúp con hồi hướng công đức trì tụng lục đại minh chú tới ........"

    Nếu bạn chưa có thần lực mà bạn "xí xọn" dùng thần lực chưa có nắm tay người bệnh rồi trì tụng lục đại minh chú cho người bệnh. Lúc đó cái nghiệp của người bệnh sẽ chạy tới bạn, và bạn không có thần lực để chống đở, thì bạn sẽ mang nghiệp của người bệnh vào thân.
    cám ơn bạn vì đã có những lời khuyên bổ ích, những điều bạn nói mình đã trãi qua hết rồi, giãi bệnh xong rồi thì cứ như rằng tối đó nằm mơ thấy ma quỷ có khi cả bầy, đánh lại tụi nó xong mệt đứ đừ, mình có kể lại cho một số người nghe thì họ nói tại công đức mình ít quá bị nghiệp khảo nghèo rớt mồng tơi mà lo chuyện bao đồng , bản thân lo chưa xong hi hi
    cách bạn chỉ thì hay thật đó, nhưng mình cũng có cách của mình, đó là bỏ hết mọi lo toan ra khỏi đầu giữ tâm hồn thanh tịnh, ngày đêm miên mật trong thiền định để nhờ lực của pháp giới giúp tiêu diệt nghiệp chướng
    Mình cũng từng nói rất nhìu với các huynh bên hiển giáo, nói là khi tụng chú giúp người khác mình sẽ nhận nghiệp của người đó vào thân, tùy trình độ tu trì của mình thế nào mà nghiệp đó có giải được hay ko, các huynh ko tin lại nói tại mình công đức thuộc dạng nghèo rớt mồng tơi nên nghiệp mình nó khảo mình chứ có liên quan gì đến hồi hướng cứu người đâu,
    mình chỉ cười thôi chứ bít nói gì, cám ơn bạn nhìu mình nghĩ bạn cũng đã có kinh nghiệm qua rồi mới có thể cho lời khuyên chân tình như vậy
    Đối với mình để tiết kiệm thời gian , có thể ứng dụng phật pháp vào phát triển kinh tế , nên mình ko ngại nghiệp chướng ma quỷ gì cả, mình cố lập thật nhìu công đức cứu người để xin được cuộc sống ấm no hạnh phúc mà thôi, mình chỉ sợ nghèo chứ ko sợ quỷ hi hi

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhu_nhu Xem Bài Gởi
    ý mình là niệm theo cả tiếng phạn nữa hay chỉ cần niệm phần tiếng việt thôi
    mong mọi người thông cảm
    mình kiến thức hạn hẹp nên k biết cách diễn tả rõ ràng
    một câu chú lục tự đại minh bằng tiếng phạn, còn chú đại bi đọc bản tiếng việt là đẹp chỉ cần thành tâm mà thôi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  2. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  3. cho e hỏi về thỉnh ông địa và ông thần tài
    By vnmn2109 in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 03:13 PM
  4. CẦU AN THEO TINH THẦN KINH PHƯỚC ĐỨC
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-02-2011, 02:45 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •