Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 27

Ðề tài: Chiêm bao nằm mơ thấy quỷ, cháu phải làm sao:(

  1. #1

    Mặc định Chiêm bao nằm mơ thấy quỷ, cháu phải làm sao:(

    dạ thưa các chú các bác , thường cháu cũng hay nằm mơ lắm, nhưng ít khi để ý là mình mơ thấy những gì, vì chỉ nghĩ do ban ngày nghĩ nhiều nên đêm nằm mơ thôi. Nhưng sau khi đọc mấy bài của các sư huynh trong nì tự nhiên cũng thấy sợ sợ. Không biết có phải do mình làm sai gì ko nữa, và cháu cũng nói thêm cháu có niệm chú " ôm ma ni padme hum " hàng ngày ah.

    Giấc mơ của cháu ko rõ ràng lắm, cháu xin kể lại : ko biết vì nguyên do gì mà cháu có 1 chiêc chìa khóa mở 1 căn phòng, và trong căn phòng đó có 1 con quỷ , cháu ko nhìn dc hình dạng của con quỷ đó , nhưng thâm tâm chỉ thấy là nó đáng sợ, và ko dc để nó thoát ra ngoài.Va cháu có nhiệm vụ hàng ngày phải lên đó cho nó ăn ( cũng chả hiểu tại sao nữa ) , và cháu có mở cánh của ra, cánh của ở trên đầu cháu, nó như 1 cái nóc ý, phải đi lên cầu thang và cánh của trên đầu mình. Khi cháu mở ra , con quỷ cố gắng lao vào cháu, mặc dù cháu chưa len đến nơi, mà mới chỉ ngó dc nửa cái đầu lên thôi. sau đó cháu vào trong phòng và tìm con quỷ đó, vì hình như nó trốn cháu, tìm đường để đi xuống dưới. Cháu sợ rang ko cẩn thận sẽ để con quỷ đi xuống dưới, nen rất cẩn thận. Và tự nhiên ở đau ra nó phi vào ng cháu, trong tay cháu có quyển sách và cháu đã dùng quyển sách đó giữ con quỷ lại. Quyển sách đó rất có sức mạnh, con quỷ rất sợ quyển sách đó , nó có gắng vùng vẫy để thoái khỏi quyển sách đó. và cháu nói với nó rằng nếu nó ko lam gì cháu cháu sẽ dừng lại và ko làm nó đau nữa.. Sau đó cháu đi xuống, cháu tìm cách khóa cánh của lại, thì cánh của đó đã ko khớp nữa, ko thể khép kín dc, mà lúc cháu mở lên cánh của khép rất kín, nhưng khi cháu khóa lại thì cánh của đã ko khép kín, chỉ che dc 1 nữa.
    Cháu lại trèo len phòng để tìm cách khóa của , khi đó bỗng nhiên con quỷ biến thành 1 tờ giấy và gió thổi bay qua cửa sổ thoái khỏi căn phòng, cháu đã rất sợ hãi, với tay theo tờ giấy đó, và nhìn thấy tờ giấy rơi xuống tầng duói, cháu muốn chạy xuống để mang tờ giấy đó len nhưng lại sợ đó là lừa đảo , vì cháu vẫn chưa khóa được căn phòng đó lại. Thâm tâm cháu lúc đó muốn khóa dc căn phòng đó sau đó mới xuống mang tấm hình lên. Thêm nữa khi tờ giấy đó bay đi , cháu có nghe dc tiếng nói " tao sẽ quay lại trả thù ".... khiđang loay hoay giữa búc ảnh và khóa căn phòng thì cháu giật mình tỉnh dậy ...

    Giấc mơ này nói len điều gì vậy các bác các chú, đó là điềm xấu hay điềm tốt ạh. Mong các bác các chú giúp cháu , cháu vẫn tiếp tục niệm " om ma ni padme hum " ah.
    ignoredignoredignoredignoredignoredignored

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sanghata Xem Bài Gởi
    Lúc trc , mình cũng thường mộng thấy ma quỷ . Bây h đã hết , nhờ đeo trên cổ lăng nghiêm đà ra ni . Bạn vào đây xem chi tiết nè , mình có lập ra 1 topic để chia sẽ kinh nghiệm lúc khi gặp ác mộng mà nhờ đeo giữ thần chú mà ko còn . Đây là kinh nghiệm của mình từng trải qua thực hành .

    http://www.phongthuyhoingo.vn/dienda...ead.php?t=8429
    hiện mình đanng đeo tượng phật 4 mặt thỉnh từ chua ben thái lan. Nếu như mình in ra rùi bỏ vô ví thì sao, có tác dụng ko bạn

  3. #3

    Mặc định

    Quỷ này là quỷ tánh trong tâm bạn, bạn còn phải làm việc nhiều với bản thân nữa đó. Bạn nên chịu khó tụng kinh, niệm Phật nhiều vào, để chuyển hóa quỷ tánh trong con người bạn.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HSN2010 Xem Bài Gởi
    Quỷ này là quỷ tánh trong tâm bạn, bạn còn phải làm việc nhiều với bản thân nữa đó. Bạn nên chịu khó tụng kinh, niệm Phật nhiều vào, để chuyển hóa quỷ tánh trong con người bạn.
    thế nếu là quỷ tánh trong mình thì con quỷ này có xấu lắm ko :( . mìnnh chả bao giờ muốn làm điều gì ác cả :( . bố mẹ mình bảo sống sao cho con cháu mình sau này có phúc :(.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sanghata Xem Bài Gởi
    Đại Phật Đãnh Thủ Lăng Nghiêm mà bỏ vô ví bỏ túi quần thì nó bất kính quá ko bạn . Mình thấy đeo vẫn là cách tốt nhất , họ bọc nhựa nên ko sợ mưa ước hư .
    ví mình là ví cầm tay , to lắm , ko đút túi quần dc đâu bạn ah :( , chỉ cầm tay dc thui

  6. #6

    Mặc định

    Không tu thì ai cũng có quỷ tánh trong người, bạn đừng vì đó mà buồn phiền. Thế mới phải tu. Bạn cứ chịu khó niệm Na mô Quán Thế âm bồ tát thật nhiều là từ từ hết, khỏi phải mang thần chú theo người nếu thấy không hợp

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HSN2010 Xem Bài Gởi
    Không tu thì ai cũng có quỷ tánh trong người, bạn đừng vì đó mà buồn phiền. Thế mới phải tu. Bạn cứ chịu khó niệm Na mô Quán Thế âm bồ tát thật nhiều là từ từ hết, khỏi phải mang thần chú theo người nếu thấy không hợp
    mình vẫn niệm om ma ni padme hum hàng ngày mà, cũng gần 1 năm nay rùi :(

  8. #8

    Mặc định

    Ma Quỹ đúng là dữ thật,ác thật.Nhưng nếu có chuyện gì thì bạn cứ niệm om mani pad me hum.Nếu quỹ dám đụng đến bạn lập tức mất thân ngay.Con quỹ khác ghê gớm hơn con quỹ này mà còn sợ,nói chi con quỹ này.
    Mỉnh không nói xằng nha,mình cam đoan.Nhưng bạn phải trì tụng câu chú này cho thành nhất tâm và có lực,để trong mơ trong kinh sợ bạn vẫn có thể niệm trong tâm được.

  9. #9

    Mặc định

    Người cư sĩ giữ gìn tròn 5 Giới tại gia thì Chư Thiên cũng đi theo hộ trì, nơi nào nhiều người tu hành giữ giới thì có nhiều Chư Thiên gia hộ, nơi chỗ đó sẽ ít có thiên tai, họa hoạn. Em nghĩ cái đó kết hợp giữa Nghiệp lành của chúng sanh cư sĩ có tu tập và sự hộ trì của Chư Thiên. Giữ Giới cũng là 1 cách tu hành! Trì chú, niệm Phật và giữ giới nữa ạ. Giới luật là căn bản của tu tập.

  10. #10

    Mặc định

    mình ko biết khuyên bạn sao nữa, vì chú lục tự đại minh đọc lên mà còn bị quỷ nhát thì hổng bít khuyên đọc chú gì, có thể bạn mới tu học năng lực còn ít nên quỷ nó phá đó để tối nay mình đọc 7 biến chú đại bi và 108 biến chú lục tự đại minh hồi hướng cho bạn xem sao há, hồi đó mới tu mình cũng mơ thấy quỷ hoài à nó phá dữ lắm thân

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi scream208 Xem Bài Gởi
    dạ thưa các chú các bác , thường cháu cũng hay nằm mơ lắm, nhưng ít khi để ý là mình mơ thấy những gì, vì chỉ nghĩ do ban ngày nghĩ nhiều nên đêm nằm mơ thôi. Nhưng sau khi đọc mấy bài của các sư huynh trong nì tự nhiên cũng thấy sợ sợ. Không biết có phải do mình làm sai gì ko nữa, và cháu cũng nói thêm cháu có niệm chú " ôm ma ni padme hum " hàng ngày ah.

    Giấc mơ của cháu ko rõ ràng lắm, cháu xin kể lại : ko biết vì nguyên do gì mà cháu có 1 chiêc chìa khóa mở 1 căn phòng, và trong căn phòng đó có 1 con quỷ , cháu ko nhìn dc hình dạng của con quỷ đó , nhưng thâm tâm chỉ thấy là nó đáng sợ, và ko dc để nó thoát ra ngoài.Va cháu có nhiệm vụ hàng ngày phải lên đó cho nó ăn ( cũng chả hiểu tại sao nữa ) , và cháu có mở cánh của ra, cánh của ở trên đầu cháu, nó như 1 cái nóc ý, phải đi lên cầu thang và cánh của trên đầu mình. Khi cháu mở ra , con quỷ cố gắng lao vào cháu, mặc dù cháu chưa len đến nơi, mà mới chỉ ngó dc nửa cái đầu lên thôi. sau đó cháu vào trong phòng và tìm con quỷ đó, vì hình như nó trốn cháu, tìm đường để đi xuống dưới. Cháu sợ rang ko cẩn thận sẽ để con quỷ đi xuống dưới, nen rất cẩn thận. Và tự nhiên ở đau ra nó phi vào ng cháu, trong tay cháu có quyển sách và cháu đã dùng quyển sách đó giữ con quỷ lại. Quyển sách đó rất có sức mạnh, con quỷ rất sợ quyển sách đó , nó có gắng vùng vẫy để thoái khỏi quyển sách đó. và cháu nói với nó rằng nếu nó ko lam gì cháu cháu sẽ dừng lại và ko làm nó đau nữa.. Sau đó cháu đi xuống, cháu tìm cách khóa cánh của lại, thì cánh của đó đã ko khớp nữa, ko thể khép kín dc, mà lúc cháu mở lên cánh của khép rất kín, nhưng khi cháu khóa lại thì cánh của đã ko khép kín, chỉ che dc 1 nữa.
    Cháu lại trèo len phòng để tìm cách khóa của , khi đó bỗng nhiên con quỷ biến thành 1 tờ giấy và gió thổi bay qua cửa sổ thoái khỏi căn phòng, cháu đã rất sợ hãi, với tay theo tờ giấy đó, và nhìn thấy tờ giấy rơi xuống tầng duói, cháu muốn chạy xuống để mang tờ giấy đó len nhưng lại sợ đó là lừa đảo , vì cháu vẫn chưa khóa được căn phòng đó lại. Thâm tâm cháu lúc đó muốn khóa dc căn phòng đó sau đó mới xuống mang tấm hình lên. Thêm nữa khi tờ giấy đó bay đi , cháu có nghe dc tiếng nói " tao sẽ quay lại trả thù ".... khiđang loay hoay giữa búc ảnh và khóa căn phòng thì cháu giật mình tỉnh dậy ...

    Giấc mơ này nói len điều gì vậy các bác các chú, đó là điềm xấu hay điềm tốt ạh. Mong các bác các chú giúp cháu , cháu vẫn tiếp tục niệm " om ma ni padme hum " ah.
    ignoredignoredignoredignoredignoredignored
    đây là tướng nghiệp tội bị tiêu diệt đó bạn ơi, ban đầu tu trì ai cũng bị vậy, mình đã đọc chú và hồi hướng cho bạn òy, mình nguyện trong mơ sức chú sẽ biến thành 2 vị thần theo sát bên bảo vệ cho bạn, nếu nằm mơ thấy gì nữa nói mình nghe nha, để mình xem có hiệu quả ko

  12. #12

    Mặc định

    Cứ niệm tiếp đi, niệm chú là để thân tâm an lạc, khi an lạc thì tâm yên ổn, tâm yên ổn thì có thể những gì mình thấy đều là kiếp trước của mình ( có bao giờ nghĩ vậy chưa nhỉ), vì sao: vì chúng ta mang nghiệp từ vô thủy cô minh thì trong lục đạo ta đã tái sinh ko biết nhiêu lần rồi ( chắc 3 cõi dữ thì nhiều hơn), chúc mọi người tinh tấn.
    om mani padme hum.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi scream208 Xem Bài Gởi
    mình vẫn niệm om ma ni padme hum hàng ngày mà, cũng gần 1 năm nay rùi :(
    Bạn niệm cả một năm rồi à? rất tốt, tuy nhiên một ngày bạn niệm bao nhiêu biến, lúc niệm có tập trung hay lại lăng xăng lộn xộn, lúc không niệm thì bạn thực hành phương pháp gì để kiểm soát Thân và Tâm?

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    là 1 dạng thử thách ý chí hướng thiện chăng
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    là 1 dạng thử thách ý chí hướng thiện chăng
    Đây là tướng nghiệp tội bị thúc ra, nếu trong mơ thấy đánh lại được hay chạy thoát là ok
    Hồi đó mới vô cũng bị nữa, trong mơ tui chạy như điên trốn ở dưới bụi lùm ngước lên thấy con quỷ như người mọi la hét đập phá sợ mún chết
    Kinh nghiệm càng trì chú nhiều chạy càng nhanh

  16. #16

    Mặc định

    Đã là mơ thì sao mà niệm chú, trong giấc mơ con người thường sống thật với bản chất của mình... Thấy chủ topic quả là hay, khi mơ xong tỉnh dậy vẫn còn nhớ vanh vách giấc mơ của mình, bái phục bái phục....

    Biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy
    Thấy lầm đường thì chạy mau ra
    Nếu tâm còn chút dần dà
    Mộng sầu thêm nặng, lầm xa càng nhiều

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi axncascadeur Xem Bài Gởi
    Đã là mơ thì sao mà niệm chú, trong giấc mơ con người thường sống thật với bản chất của mình... Thấy chủ topic quả là hay, khi mơ xong tỉnh dậy vẫn còn nhớ vanh vách giấc mơ của mình, bái phục bái phục....

    Biết ác mộng phải bừng tỉnh dậy
    Thấy lầm đường thì chạy mau ra
    Nếu tâm còn chút dần dà
    Mộng sầu thêm nặng, lầm xa càng nhiều
    xl bác ý ,e ko hiểu nhiều nhưng mà ko biết ý của bác là e nói dối , cả cuộc đời e đã bị nói dối làm cho mất niềm tin để sống , nhưng e thề có trời chứng giám e k nói dối điều gì , nếu e có nói dối thì thân bại danh liệt, chết ko có lỗ chôn ý. Mà thôi bác ko tin cũng dc ạh, dù sao nhữg ggì e làm, những gì e nói ra e chi mong là có lời giải đáp cho giấc mơ của e thôi. nó đáng sợ nên e nhớ dc , chứ có rất nhiều giấc mơ e có nhớ dc đâu.

    E biết tâm tính e ko tốt , e chỉ muốn biết đó là do e niệm chú sai hay do bản thân e dã sai sót để e sửa . Nhưng có lẽ với bác , cái gọi là niềm tin , cái gọi là thật thà hư vô quá. Cám ơn bác đã cmm ạh

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoatin Xem Bài Gởi
    đây là tướng nghiệp tội bị tiêu diệt đó bạn ơi, ban đầu tu trì ai cũng bị vậy, mình đã đọc chú và hồi hướng cho bạn òy, mình nguyện trong mơ sức chú sẽ biến thành 2 vị thần theo sát bên bảo vệ cho bạn, nếu nằm mơ thấy gì nữa nói mình nghe nha, để mình xem có hiệu quả ko
    dạ mình cám ơn bạn nhiều nhé.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lienhoa2006 Xem Bài Gởi
    Cứ niệm tiếp đi, niệm chú là để thân tâm an lạc, khi an lạc thì tâm yên ổn, tâm yên ổn thì có thể những gì mình thấy đều là kiếp trước của mình ( có bao giờ nghĩ vậy chưa nhỉ), vì sao: vì chúng ta mang nghiệp từ vô thủy cô minh thì trong lục đạo ta đã tái sinh ko biết nhiêu lần rồi ( chắc 3 cõi dữ thì nhiều hơn), chúc mọi người tinh tấn.
    om mani padme hum.
    mình cũng nghĩ do kiếp trc minh ko tốt nên minh đã nằm mơ thấy oán nghiệp của mình

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HSN2010 Xem Bài Gởi
    Bạn niệm cả một năm rồi à? rất tốt, tuy nhiên một ngày bạn niệm bao nhiêu biến, lúc niệm có tập trung hay lại lăng xăng lộn xộn, lúc không niệm thì bạn thực hành phương pháp gì để kiểm soát Thân và Tâm?
    minh niệm cũng cả năm ròi , ngày nào cũng niệm, thườnng tầm 11h , trc khi đi ngủ , minh ko biết là bao nhiêu biến nữa. ko ai nói với mình cả , nhưng ít nhất là 5' , và thường la 6 ~7 ' , minh có copy vào mp cua minh và khi mình đeo tai nghe xong thì niệm theo đó ,

    Minh ko hiêu phuong pháo kiểm soát thân và tâm là gì :(

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  2. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  3. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •