kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Ðề tài: Xin Giup Em Voi! Truong hop khan cap lam!

  1. #1

    Mặc định Xin Giup Em Voi! Truong hop khan cap lam!

    Hien Chi Em vua bi thu yem vua bi vong nhap may nam nay.Mong co dc dia chi cua 1 so nha ngoai cam hoac thay phap o Phia Nam de? chua tri.Cang Som cang tot a.!
    Xin Lien he wa dia chi email:thaidien2006@yahoo.com
    Em Chan Thanh Cam On!!!
    Last edited by ke_pham_phu; 29-07-2008 at 08:33 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ke_pham_phu Xem Bài Gởi
    Hien Chi Em vua bi thu yem vua bi vong nhap may nam nay.Mong co dc dia chi cua 1 so nha ngoai cam hoac thay phap o Phia Nam de? chua tri.Cang Som cang tot a.!
    Xin Lien he wa dia chi email:thaidien2006@yahoo.com
    Em Chan Thanh Cam On!!!
    Chào bạn:
    Bạn nên đưa Chị của bạn đến địa chỉ này, các Thầy ở đây tu về Nam Tông cũng chuyên trị về tà Ma.

    LINH QUANG TỊNH XÁ: 40/60 Nguyễn Khoái F2 - Q4 TPHCM

    Nên đưa người nhà đi sớm thì tốt hơn, nếu còn điều gì thắc mắc tôi sẽ giúp thêm.


    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  3. #3

    Mặc định

    Linh Quang Tịnh Xá:
    Số 40/60 Nguyễn Khoái, F2,Q4-TP.Hồ Chí Minh-Việt Nam
    ĐT: 8.253.003___8.261.248

    Bạn có thể hỏi Thầy Thích Từ Vinh, Thầy rất có tiếng trong việc giải quyết các trường hợp liên quan đến lĩnh vực tâm linh...

  4. #4

    Post Xin chia sẻ!

    Chào các bạn!
    Địa chỉ các bạn cung cấp là một nơi cũng rất nổi tiếng trong TP.HCM này, mình cũng đã từng đến đó để chữa bệnh "tà". Mình xin bổ sung một số thông tin mà mình biết để cho bạn tham khảo, nếu có thiếu sót hay có gì không phải xin mọi người thông cảm bỏ qua nha.
    - Khoảng 9h sáng đến 12h trưa thì làm lễ, tụng kinh, trao đổi,...:yb663::yb663::yb663:
    - Khoảng 12h đến 1h thì nghỉ ngơi.
    - Khoảng 1h đến 2h thì xếp hàng đi vòng vòng chánh điện để niệm Phật(hình như gọi là đi " kinh hành " thì phải )
    - Khoảng 2h trở đi thì thầy bắt đầu chữa bệnh, chữa nhiều loại bệnh chứ không có giờ nào riêng để trị " tà " đâu.

    * Lưu ý: sau khi đi vòng vòng chung với mọi người nên nhanh chân xếp hàng đầu để thầy chữa trước, vì đa số người đến rất đông chờ đợi sẽ rất mòn mỏi.:( Hơn nữa mấy con " tà " đến chùa nó rất hay làm dữ,:icon_evil: để chờ đợi lâu thì người bị nhập sẽ rất mệt, nên có đàn ông đi cùng để phụ giúp mới được.

    - Cách chữa là cho người bệnh uống một ly nước (chắc là các thầy trì chú vô đó sẵn) rồi về.

    Tuy nhiên có một chỗ mình cũng chưa được thông lắm là chỉ thấy thầy cho uống vậy thôi (bệnh nào cũng uống một ly nước như nhau) và không thấy làm gì khác nữa hết. :confused: Có những vong thì lên khóc lóc, kể lể với thầy rồi xin quy y, xin xỏ đồ cúng,... rồi đi liền,:confused: cũng có những vong sau khi uống nước nó cứ trơ trơ, hoặc chửi bới,...túm lại là nếu vong không xuất ra thì người bệnh cũng phải ra chỗ khác để đến lượt người khác. Chắc có lẽ là đông người quá nên thầy không giải quyết tận gốc 1 lần là xong mà chắc phải kiên trì đi nhiếu lần thì mới đỡ, (cái này do mình nghĩ thui, có gì sai xin mọi người hoan hỷ nha), còn hết con tà đó luôn hay không thì mình không biết nên không dám nói

    Mình không biết quý danh của thầy chữa bệnh dưới Chánh Điện nhưng đã từng có nhân duyên được thầy trụ trì trực tiếp tiếp chuyện riêng và cũng cho uống 1 ly nước có trì chú, qua tiếp xúc ban đầu mình nhận thấy thầy là người rất có đức độ và nhân từ , nếu có nhân duyên gặp được thầy chắc là rất tốt cho chị bạn " ke_pham_phu"

    :listen:
    Còn một địa chỉ nữa, nơi này cũng rất hay, mình đưa lên để các bạn tham khảo:
    - Chùa Pháp Hải - Q6
    - Địa chỉ : 97/23 Phạm Phú Thứ, Quận 6
    - ĐT : 8.572.598
    - Trụ trì : TT Thích Trí Hải
    - Gởi xe tại quán nước đối diện chùa, gặp thầy trước 5h30' chiều

    Chùa này theo Bắc Tông, thầy trụ trì hiện tại là người Hoa, có một điểm phải thật chú ý khi đến đây chữa bệnh :
    -Thầy cực kì khó tính, lễ nghi nên khi bước chân vào phòng gặp thầy thì dù thầy không ngó mình cũng nên xá thầy 3 xá
    - Khi đã xong việc và ra về thì nên xá thầy, bước lùi 3 bước rồi mới quay lưng đi.

    * Những việc này không phải mình tự ý đặt ra đâu, đây là phép tắc của thầy đó. Mình nói trước để bạn nào có nhu cầu đến đó tránh bị mắc lỗi :p

    - Không nên nói chuyện hay tạo ra tiếng động ồn ào trong chỗ thầy.
    - Khộng nên mặc đồ màu hồng hay đỏ nếu không muốn bị mấy con chó sủa ầm lên hay dí theo mình :icon_evil: :icon_evil: :icon_evil: (theo thầy nói thì có 1 con chó của thầy nuôi nó kị với màu đỏ :confused:...việc này đã được kiểm nghiệm rùi, là sự thật đó)
    - Còn một việc nữa (hơi tế nhị) là sau khi xong việc thì cúng dường trực tiếp nơi thầy chứ không phải ở con heo đặt ờ bàn đối diện, con heo đó là nơi ủng hộ " Quỹ trẻ em mồ côi, hiếu học "
    - Nếu là đi trừ tà thì xin thỉnh luôn cái phù " Chú Đại Bi " mà đeo nghen, rất tốt cho bản thân đó.:023:

    Cách chữa là thầy sẽ " khoán " lên lưng, cổ, tay của người bị bệnh ( tùy trường hợp và tùy theo nặng nhẹ). Nên mặc áo đen vì thầy khoán bằng mực Tàu, nếu mặc đồ sáng dễ bị giặt không ra làm hư áo luôn. Nếu là lần đầu tiên đi thì người nhà nên đề phòng coi chừng người bệnh trong lúc đang khoán hay vừa khoán xong sẽ giãy dưới sàn nhà (nếu chụp không kịp coi chừng người bệnh bị đập đầu, hay thương tích), tuy nhiên cũng còn tùy là bị nặng hay nhẹ, "tà" hiền hay "tà" dữ nữa.
    Việc khoán diễn ra nhanh chớp nhoáng, không mất nhiều thời gian đâu ( nếu lâu thì đó chỉ là thời gian ... chờ đến lượt. :D )
    Sau khi thầy khoán xong thì nên tìm cách cho người bệnh ra chánh điện quỳ lạy Tam Bảo, sau đó dẫn ra ngồi ngoài ghế đá (nên ngồi chỗ bậc thềm ngó ra đường trước chánh điện - gần nơi thờ Quan Âm, nếu ngồi ghế đá dễ bị nhiều vong khác bám theo vì sau lưng ghế đá sau cửa sắt là nơi để cốt...:051:
    Còn việc gỡ thư ếm thì bạn liên lạc với các thúc, bá, huynh, tỷ, ... có uy tín trên diễn đàn như bác :dienbatn, saigon42, Duonghoainam,... chắc sẽ được hỗ trợ tối đa.
    Vài hàng chia sẻ thô thiển, mong là có ích cho bạn "ke_pham_phu" và những người cùng hoàn cảnh.
    Tuổi mình còn nhỏ nên nếu trong lúc viết bài có gì sơ suất xin các thành viên trong " Gia đình vô hình " thông cảm dùm nghen .
    Chúc chị của bạn "ke_pham_phu" và tất cả mọi người đang bệnh được mau hết bệnh...
    Chúc mọi thành viên trong gia đình khỏe mạnh, an lạc.

    Thân!
    FIshMoM
    :ciao::ciao::ciao:
    Last edited by FishMoM; 30-07-2008 at 11:07 PM.
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời ai khỏi kiếp gian nan

  5. #5

    Mặc định

    Chào bạn!
    Nếu bạn đã có chỗ gỡ thư ếm rùi thì chúc mừng cho bạn, còn nếu chua có chỗ thì mình đưa lên đây số điện thoại của một cô chuyên gỡ thư ếm (theo lời giới thiệu của người quen), hy vọng giúp ích được gì đó cho bạn:
    Cô Huỳnh Chi : 0919.619.709
    Cô này ờ Long Thành, Đồng Nai (gần khu vui chơi "Bò sữa Long Thành")số nhà thì mình không nhớ, mình mô tả đường đi cho bạn nha, có gì bạn đt cho cô Chi để biết thêm chi tiết hen: Qua khu vui chơi "Bò sữa Long Thành" chạy thẳng một tí -> qua cầu "Nước trong" -> quán Mộng Vui (bên tay phải) -> quẹo vào cái hẻm kế bên quán gặp Trung tâm văn hóa xã An Phước (bên tay trái) thì chạy thẳng -> qua cầu "Tam An" gặp trường tiểu học An Lợi (bên phải) thì quẹo trái -> đi vào con đường đất đỏ -> đi thẳng -> gặp ngã tẻ như chữ Y thì tẻ bên trái, ôm cua chạy thẳng -> lại gặp một ngã tẻ khác (hình chữ Y luôn) thì tẻ trái, chạy thằng gặp một ngã tẻ khác ( lại hình chữ Y nữa) cũng lại tẻ trái sẽ gặp một cái nhà lớn bên tay trái, trong sân nhà có tượng Quan Âm lớn, đây là nhà cô Huỳnh Chi.
    Bạn đọc rồi lấy giấy vẽ ra cho dễ đi, thấy nói dài dòng rối rắm chứ vẽ ra thì đơn giản hơn nhiều đó bạn, xin lỗi vì mình chưa biết cách đưa hình lên và cũng đang bận nên chỉ biết mô tả lại như vậy thôi.
    Cô này thì do 1 huynh dẫn mình lên, nghe huynh mình nói thì đa số người Hoa ở khu vực Q5, Q6 đều biết cổ, và nghe đâu cũng rất hay, người Hoa từ nước ngoài về tận đây để kiếm cổ gỡ thư ếm.
    Mình có tới đây để gỡ rùi nhưng mình chưa thấy được kết quả gì, tuy vậy mình vẫn đưa lên đây vì biết đâu mình k có nhân duyên với cổ nhưng người khác có nhân duyên. Nếu được vậy thì đó cũng là một niềm hy vọng cho những người bị bệnh, "có bệnh thì vái tứ phương" mà. Với lại cũng mong thúc, bá, huynh, tỷ ai biết thông tin gì về cô Huỳnh Chi này thì xin kiểm nghiệm lại những thông tin mình biết về cổ xem có đúng không, nếu cổ thật sự có khả năng đó thì thật là tốt quá vì có thêm một địa chỉ đáng tin cho những người bị thư, ếm...

    Thân!

    FishMoM

    :ciao: :ciao: :ciao:
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời ai khỏi kiếp gian nan

  6. #6

    Mặc định

    To ke_pham_phu:

    Hien Chi Em vua bi thu yem vua bi vong nhap may nam nay. Mong co dc dia chi cua 1 so nha ngoai cam hoac thay phap o Phia Nam de? chua tri. Cang Som cang tot a.!
    Xin Lien he wa dia chi email:thaidien2006@yahoo.com
    Em Chan Thanh Cam On!!!
    To FishMoM:

    Tuy nhiên có một chỗ mình cũng chưa được thông lắm là chỉ thấy thầy cho uống vậy thôi (bệnh nào cũng uống một ly nước như nhau) và không thấy làm gì khác nữa hết. Có những vong thì lên khóc lóc, kể lể với thầy rồi xin quy y, xin xỏ đồ cúng,... rồi đi liền, cũng có những vong sau khi uống nước nó cứ trơ trơ, hoặc chửi bới,...túm lại là nếu vong không xuất ra thì người bệnh cũng phải ra chỗ khác để đến lượt người khác. Chắc có lẽ là đông người quá nên thầy không giải quyết tận gốc 1 lần là xong mà chắc phải kiên trì đi nhiếu lần thì mới đỡ, (cái này do mình nghĩ thui, có gì sai xin mọi người hoan hỷ nha), còn hết con tà đó luôn hay không thì mình không biết nên không dám nói
    MT xin giải thích một chút để các bạn hiểu vì sao lại có người bị vong nhập, có người được chữa khỏi, có người chữa không khỏi, mặc dù đã gặp các Thày cao tay như Thầy Thích Từ Vinh ở Linh Quang Tịnh Xá (vì Thầy Từ Vinh đã chứng được Quả Vị.... điều này là bí mật MT không được phép nói ra):

    Chúng ta nhìn thấy Quả: những người bị hành, bị vong nhập... nhưng chúng ta không nhìn thấy Nhân: những nghiệp lỗi do họ tác tạo ra trong quá khứ hay do gia tiên tiền tổ của họ tác tạo ra mà giờ đây con cháu họ phải gánh nghiệp... (trường hợp đầu nhà Phật gọi là Biệt nghiệp, trường hợp sau gọi là Cộng nghiệp).

    Có những người chữa được là do họ và gia đình họ đã tích lũy đủ công đức để trả nghiệp lỗi tạo ra trong quá khứ...

    Có những người không chữa được là do họ và gia đình họ chưa tích lũy được đủ công đức để trả nghiệp, họ còn tiếp tục bị hành để trả nghiệp, nếu họ hoặc gia đình họ có đủ Duyên sẽ tìm được một Thày có thể đọc ra được nghiệp lỗi của họ trong quá khứ để kiếp này biết tu nhân tích đức, hành thập thiện nghiệp để trả nợ... Nhân quả báo ứng, lưới trời tuy thưa mà khó lọt...Chúng ta hãy cùng nhau học lại Kinh nhân quả Ba đời:

    Muốn biết nhân đời trước,
    Xem sự hưởng đời nay,
    Muốn biết qủa đời sau,
    Xem việc làm kiếp này


    Toàn bộ nội dung Kinh mời các bạn xem ở đường Link sau:

    http://www.hophap.org/index.php?do=v...-3-d%E1%BB%9Di

  7. #7

    Mặc định tình hình chị em!!!

    Em xin kể lại câu chuyện như sau:
    Chị Em hiện giờ đã có gia đình và 2 đứa con.Chị em đã định cư bên Mĩ đc gần 1 năm nay rồi.Lúc còn bên Việt Nam, có bà chị dâu bên chồng là người Việt gốc Miên,Bã cũng biết về bùa ngãi và cũng hay đi về Miên lắm.Trước đây cũng lâu rồi, bã có xích mích với mẹ chồng và chồng của chị em, sau này thì ngoài mặt bã rất hòa thuận còn trong bụng nghĩ gì thì em không biết...Lúc còn bên đây chị em cũng hay mệt hoài, bị như vậy đã mấy năm rồi, chị em đi khám ở rất nhiều bệnh viện mà không ra bệnh( cả bệnh viện nước ngoài lẫn trong nước), bên gia đình em thì nghĩ chị em bị bà chị dâu thư yếm, mấy năm nay đi gần 10 ông thầy mà không thuyên giảm, Hôm bữa chị em phải bay về nước, cũng may nhờ ơn trời gặp đc cô Huỳnh Chi ở Long Thành cỗ gỡ ra đc "1 con Cuốn Chiếu, 3 lá bùa màu vàng, và 3 miếng chùi nồi bằng nhôm to bằng ngón chân cái", cô còn lấy thêm đc ở nhà mẹ chồng chị em "1 cây đinh và 3 lá bùa màu đỏ"(em chứng kiến từ đầu đến cuối là cô Huỳnh Chi không hề đụng tay vào mà chỉ có người nhà em làm theo lời cô bảo từ A--->Z).Sau khi lấy hết những thứ đó chị em khỏe lên hẳn nhưng cái phần vong nhập thì trị chưa xong,lâu lâu lên cơn rồi ngồi khóc, rồi nói nhảm tùm lum, đưa di thầy trị vong thì có người nói vong này nhập đc 7 năm rồi, có người nói là có đến 3 vong nhập vô lận nên em chả biết tin ai.Hiện bây giờ bà chị dâu của chị em cũng mới wa định cư tại Mĩ, gia đình em rất lo là chị em qua Mĩ lại bị bã hại nữa thì có nước chết.Em kể sự việc như vậy để mong có đc ý kiến và lời khuyên của các huynh, các thúc, các bác và có cách nào để chị em không bị quấy phá nữa không và có cách nào để vạch mặt kẻ hại chị em không( cốt để mọi người ở gia đình bên chồng chị em đề phòng chứ không hề có ý trả thù gì hết).
    Mong đc sự giúp đỡ của mọi người!Em Chân thành Cảm Ơn!
    Last edited by ke_pham_phu; 31-07-2008 at 07:17 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Trong TGVH có 2 topic này, Bạn đọc thử coi!

    Y Học Tâm Linh và Bệnh Tâm Thần

    ...Con người có thể gặp rắc rối về vấn đề vô hình như một mạng lưới bị rối, người thầy phải nhận biết gỡ nút nào, nút nào “nổi cộm” gỡ trước, có khi xuất hiện thêm nhiều nút mới cần phải tháo gỡ. Thực tế là người bệnh tự chữa, còn người thầy hướng dẫn cách chữa theo nguyên tắc: Nghiệp của ai Người Đó giải
    ...Bệnh Tâm Thể để lâu không chữa có thể làm phát tới bệnh Thực Thể. Khi đó phải điều trị bằng y học, dùng thuốc thông thường. Khi bệnh nặng mà dùng thuốc không được cơ thể tiếp nhận hoặc có phản ứng, thì chắc chắn bị phần Vô Hình đang “cản”. Cần phải hóa giải rồi mới tiếp tục dùng thuốc… (Trứớc đây dùng khái niệm đông tây y kết hợp, nay cần hiểu chính xác là Tâm Linh và Khoa Học Kết Hợp thì có hiệu quả cao)....
    Bạn vào đây đọc thêm:
    http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=1696


    Và tiopic 2
    Khi bạn bị yếm hay vong nhập

    Mình viết thread này với kinh nghiệm là một người đã bị yếm và vong nhập trong suốt 3 năm trời (3 năm dài lắm đó bạn) và mình hiểu cái cảm giác của những người bị như vậy, hiểu lắm...

    Đường link của bài:
    http://thegioivohinh.com/showthread.php?t=5776

    Thân mến!

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ke_pham_phu Xem Bài Gởi
    ... Hôm bữa chị em phải bay về nước, cũng may nhờ ơn trời gặp đc cô Huỳnh Chi ở Long Thành cỗ gỡ ra đc "1 con Cuốn Chiếu, 3 lá bùa màu vàng, và 3 miếng chùi nồi bằng nhôm to bằng ngón chân cái", cô còn lấy thêm đc ở nhà mẹ chồng chị em "1 cây đinh và 3 lá bùa màu đỏ"(em chứng kiến từ đầu đến cuối là cô Huỳnh Chi không hề đụng tay vào mà chỉ có người nhà em làm theo lời cô bảo từ A--->Z)....
    Thì ra nhà cô Huỳnh Chi chị bạn đã tới rùi hả, sao hok nói sớm làm mình còn hướng dẫn cả "sơ đồ" nữa -> quê quá,...:icon_redface: :icon_redface: :icon_redface:, nhưng dù gì cũng có một người chứng minh được khả năng của cô Huỳnh Chi, vậy là thêm được một địa chỉ đáng tin cho những người bị thư, ếm...
    À, mà cô Huỳnh Chi không biết trị tà đâu, muốn trị tà bạn thử đưa chị bạn tới chỗ chùa Pháp Hải mình chỉ xem có hết không, biết đâu lại gặp nhau ở đó :) (cùng hoàn cảnh mà, :(...)
    Bùa Miên thì í ẹ luôn, nghe tới chữ đó là lạnh cả người (mà thật ra nghe tới "bùa" là hết hồn rồi khỏi cần nói đến Miên, Lục, Lào , Chà ,...gì hết), bị dính vào thì vật vã cho tới chết, đau khổ lắm. Nhưng nếu thật sự chị bạn đã bị tới 3 năm mà vẫn còn sống thì chắc là không phải bùa đó nhằm mục đích giết chị bạn chết liền đâu, hãy bình tĩnh để tìm cách giải quyết, hay bạn cứ thử gửi tin nhắn cho mấy thầy trong diễn đàn xem, biết đâu bạn sẽ nhận được thông tin bổ ích đó, mọi người trong diễn đàn này nhiệt tình lắm, xem nhau như người trong gia đình nên bạn cứ yên tâm hen.
    Trong thời gian kiếm chỗ gỡ "mấy cái đó" thì bạn khuyên chị bạn tụng thêm "Chú Lăng Nghiêm", "Chú Đại BI", "Chú Dược Sư", "Thập chú" đi, rất tốt đó, mình đã từng chết rồi và được cứu sống lại bằng "Chú Lăng Nghiêm". Nếu có thời gian thì tụng đầy đủ "Chú Lăng Nghiêm"(7 lần), nếu không có điều kiện thuận lợi thì tụng ít hơn hoạc tụng một đoạn này:
    " Án
    A na lệ
    Tỳ xá đề
    Bệ ra bạt xà ra đà rị
    Bàn đà, bàn đà nể
    Bạt xà ra báng ni phấn
    Hổ hồng, đô lô, ung phấn
    Ta bà ha "

    --> Đọc càng nhiều càng tốt, nếu kẹt quá không có thời gian thì vừa làm việc vừa tụng thầm trong đầu cũng được.
    Chúc chị bạn sớm khỏe mạnh và "thoát nạn" mãi mãi nhé!

    Thân

    FishMoM

    :ciao: :ciao: :ciao:
    Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết
    Người ở đời ai khỏi kiếp gian nan

  10. #10

    Mặc định chi em do~ hon roi cac' bac' oi!!!

    Cach day 3 hom me em dua chi em di thay o dau tren duong di Da Lat, o dau trong hang cung` ngo~ hem~ nao` dau a', em thi kiu di Linh Quang Tinh Xa nhu bac' KHANG noi nhung me em kiu di thay tren Da Lat xong neu ko het thi di Linh Quang Tinh Xa.Nhung sau khi di thay chi em da~ do~ hon roi.Thay` noi' chi em bi 6 vong con nit' va 1 vong la` Than` bi nguoi khac sai khien hai chi em. 6-8 nay chi em ve nuoc.Hihi cuoi cung thi cung~ em xuoi! Em xin cam on toi' tat ca? moi nguoi` da~ tan tinh` giup do~ gia dinh em.

  11. #11

    Mặc định

    Em cũng nghe nói Hòa Thượng Thích Như Niệm ở chùa Pháp Hoa quận Phú Nhuận cũng tu về mật tông và cũng trong lĩnh vực này. Xin các bác cho em biết thêm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •