Trang 6 trong 19 Đầu tiênĐầu tiên 12345678910111216 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 101 tới 120 trên 379

Ðề tài: TÌNH??????LÀ HƯ VÔ

  1. #101

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    á à... dám bật hả.. bậy này...violent105..bật này...violent105
    -----------------------
    xí xì xi ,thương người ta mà đòi đánh hoài ,tính zi2 hở xem xem đánh này:violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  2. #102

    Mặc định

    tình yêu ?nó có không?
    có tình yêu là vô tận
    vô tận?sao khó hiểu
    khi ta yêu
    khong còn chi đòi hỏi
    người bên ta hay ta phải bên người
    khi yêu nhau ,tâm khong còn phân biệt
    người hay ta chỉ là một mà thôi
    sẽ đến lúc ta và người một thể
    sẽ khong còn hai thể nữ và nam
    nó cất cao hơn loài chim rừng hót
    nó bay nhanh hơn tia nắng mặt trời
    ta lại thấy ta yêu nhân gian cỏi
    mới hiểu câu:tình yêu là vô tận
    có phải ta đã yêu ta yêu người
    VÀ như thế ta khong còn dục giới
    ta yêu người bằng tia nắng thái dương
    soi tất cả khi bình minh rực sáng
    hoan hỷ cười,tình yêu ở mỗi người.
    Last edited by nhutri; 18-07-2011 at 02:15 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  3. #103
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    -----------------------
    xí xì xi ,thương người ta mà đòi đánh hoài ,tính zi2 hở xem xem đánh này:violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105viole nt105violent105violent105violent105violent105
    chồng đánh có 2 cái... mà đánh lại nhiều thế....violent105
    thương cho roi cho vọt chứ.......spam warming
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  4. #104

    Mặc định QUÊN

    một là em sẽ quên anh
    hai là vẫn nhớ vẫn thương một mình
    lá me cứ thế rơi đều
    nhớ ,không,không ,nhớ.quên rồi tình xưa.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #105

    Mặc định ĐIÊN

    THUỐC ...VƠI VÃI KHẮP NỀN
    em con điên khờ dại
    nhớ anh chìm vào vô vọng
    mơ màng cứ gọi tên anh
    chợt tỉnh
    chỉ là mộng ảo
    qua rồi ...mộng ảo đã qua
    hoản loạn tay kề lạ quá
    ai đây ....một giấc mộng dài
    anh.......cho em điểm dựa
    anh đâu ,anh đã là ai?
    quá khứ chìm vào vô thức
    con điên qua bến mê rồi.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  6. #106

    Mặc định

    chỉ vì sợ người khác tổn thương ,mà em tự tổn thương trái im mình ư ,tại sao tại sao em khong cho mình dc sống với tình yêu đích thực của em chứ.vì sao? vì sao?
    .....lắc đầu .tình chỉ là hư vô ,đừng để ai tổn thương vì mình ,khi họ đã hy sinh vì mình quá nhiều.bước...........................
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #107

    Mặc định

    sẽ viết ngàn lần xin lỗi anh
    nhưng sao viết chữ lại khong tròn
    viết sao thật khéo ,ân tình mõng
    mong rằng hạnh phúc đến đón anh.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #108

    Mặc định

    Trăng đêm nay vẫn một mình
    Sao trăng vẫn nặng chi tình đeo mang
    Thôi đành cho sử sang trang
    Như cơn giáo thoảng lướt ngang cuộc đời
    ....................................

    Người về bên ấy ... bình yên
    Chia ta một chút ưu phiền … rồi đi

    (tặng như trí)
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  9. #109
    Đai Đen Avatar của lenka88
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    vùng trời bình yên
    Bài gởi
    858

    Mặc định

    Thơ chị Như Trí ngơ ngơ mộng mộng,
    Tình của chị như trống rỗng giữa trời đêm.
    Thôi thì tìm chút lãng quên,
    Chết là sẽ hết mông mênh kiếp này.
    Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
    Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai

  10. #110

    Mặc định

    hi ai nói tình chị trống rỗng hả,
    -mênh mông sóng gữa đại dương
    -yêu ai sóng uốn ôm vòng thân eo
    -đêm đêm nhỏng nhẻo vỗ đều
    -yêu anh muôn thuở thì thầm sóng reo
    -anh như núi giữa non ngàn
    -em như bọt biển nhớ thương tháng ngày
    -yêu anh vượt biển tìm non
    -yêu anh ôm phận cô đơn mõi mòn
    -yêu anh như sóng yêu bờ
    -nhưng ...bờ cứ mãi đợi chờ thuyền ai.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  11. #111

    Mặc định

    em yêu hoa lá cỏ cây
    yêu ai nức nở yêu ai giận hờn
    em yêu cá nước chim trời
    yêu ai đứng khóc một mình trên sông.
    Last edited by nhutri; 15-08-2011 at 06:57 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  12. #112

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    Tình ái khiến tâm luôn điên đảo
    Sân si ôm hận để trong tim
    Ngập chìm say đắm trong lửa ái
    Tiêu hết nghiệp lành có ai hay
    VCD
    ----------------
    yêu?em yêu anh chưa một lần dám nói
    chưa một lần dám mơ ước xa xôi
    chưa một lần dám mơ trong giấc mộng
    em có anh ,hay ai đó kề vai
    -
    em yêu anh chỉ mong anh hạnh phúc
    em yêu anh chưa dám nhớ một lần
    nhưng tim em cứ đau đớn từng giờ
    dù cố nén trái tim thôi đừng nhớ
    em yêu người,em có tội hay sao?
    vì yêu anh em biết yêu tất cả
    yêu hoa hồng yêu hoa tím tigon
    yêu tất cả yêu mọi người yêu mây nước
    đã một lần đánh thức trái tim em
    để em thấy bình minh dần hé dạng
    để tim em khong băng giá lạnh lùng
    để hoàng hôn trên đồi sao vẫn đẹp
    để một ngày được sống, một ngày yêu.
    Last edited by tịnh979; 15-08-2011 at 06:24 PM.

  13. #113

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Hãy ôm em trong tay
    Để em biết anh cần em

    tặng tỷ tỷ NT
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  14. #114

    Mặc định

    gió đưa mây làm trăng buồn ngơ ngẩn
    hằng mĩm cười yêu lắm hỡi thế gian
    hãy nhắm mắt nghe hương lan hoà quyện
    ngón lá ai nhẹ nhẹ buông tiếng đàn
    nguyệt thẹn thùng vuốt nhạn qua bóng mắt
    em dịu dàng thanh thoát sương mờ phai.
    -------
    chị cám ơn bé LU nhen.
    thơ của chị vì dâng tràn cảm xúc
    cảnh họa đàn ngân nga chút hồn thơ
    yêu gì đâu cho lắm nỗi âu sầu
    nhưng ..tình yêu vẽ sắc hồng cho cuộc sống.
    Last edited by nhutri; 15-08-2011 at 06:59 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  15. #115

    Mặc định

    ayza,em cũng đang muốn yêu hí,nhưng nhìn thấy cái tiêu đề tình là hư vô,,vậy là chưa hiễu tình,chưa hiễu yêu,chưa thấy cái mục đích tuyệt vời cũa cái yêu,,nếu mà hiễu đuoc cái yêu nó có từ lúc nào thì ta mới biết cái hạnh phúc,,chứ còn hiễu cái yêu theo đơn giãn thân thễ khoát lên mãnh vãi che thân,rồi lúc nào cỡi ra thay mãnh vãi khác,,ayza tình yêu đó là thương tình cũa đời thôi,,,đùng ,,rầm..chết rồi bễ cái tô
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  16. #116

    Mặc định

    @Nhutri.Đọc mấy bài pót trước cứ nghĩ là ctrai vậy mà lại là con gái nha,mà lại tâm hồn lại rất lãng mạn như thi sĩ nữa chứ đáng yêu wa đi.Thôi Nhutri nhận lời yêu anh đi anh thích tâm hồn lãng mạn của bé lắm đó,nhận lời yêu anh nhé bé ngoan!

  17. #117

    Mặc định

    -khakhakha.thế là mất mói,hí,,,,,,,,,,,,,,
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  18. #118

    Mặc định

    em vẽ một trái tim
    viết tên anh trong đó
    nhỏ giọt nước biển vào
    tên anh mờ mờ nhạt
    ẩn chứa rồi mờ phai
    lại thấy một tên ai
    chen vào tim đã loét
    trái tim giấy đã thủng
    hoá thành một chữ không
    em thoáng cười mênh mông
    tình ta như tim giấy.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  19. #119

    Mặc định

    khi gần kề cái chết
    em hỏi anh ở đâu
    anh làm trái tim đau
    và dần phai sắc thắm
    em hỏi biển sâu thẳm
    anh có yêu em không?
    biển cũng vỗ âm thầm
    hát rì rầm -không nhé-
    cười tim đau như xé
    nuốt nước biển riêng em
    hỏi ánh trăng ,chị hằng
    tình sao bao cay đắng
    bỗng nụ cười sâu thẳm
    tận trong linh hồn em
    tình yêu là thiêng liêng
    cho không cần phải nhận.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  20. #120

    Mặc định thì thầm

    anh hỏi:
    sao hom nay nụ cười
    tắt trên môi của nhỏ
    nhe răng cười ,rồi đó
    anh nói;càng xấu hơn
    xí ...cái anh vô duyên
    vậy như nào là được
    anh chẳng thích em buồn
    sao em buồn như thế
    nghe lòng như sóng vỗ
    cuộn kéo càng đau thêm
    nước mắt lại êm đềm
    rơi vào trong tim nhỏ
    lẳng lặng bước rồi đi
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •