Cảm ơn Ngôi Sao Biếc và Cuoichu ! đã giúp Thầy và các bạn biết thêm thông tin của gia đình cháu Hiệp .
Ngôi Sao Biếc cho QC hỏi gia đình cháu ở thôn nào của huyện Chương Mỹ đấy ?
Chỉ Là Thế
Khéo Lừa Thôi
Cuời Lộ Hết
Vui!...Rõ Lừa.
_KonChoTharPa_
Địa chỉ ở bài báo KC đem về ấy: Anh Nguyễn Văn Thức - thôn Trại Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây.
Giờ này Quốc Cường vẫn chưa ngủ à ?
QC toàn đi làm ca đêm ,Tối hôm nào mà không có việc làm thì được hưởng Nhàn Cảnh An Vui và mấy miệng ăn ở nhà cũng được hưởng Nhàn Cảnh theo . Thường tối nào cũng vậy QC đi làm đến khoảng gần 23h thì về đến nhà .
nghỉ ngơi một lúc rồi tập Lạy Phật , vì Phật cũng là Cha Mẹ của ta và Cha Mẹ của ta cũng là Phật mà có phải không ạ !
Cảm ơn Ngôi Sao Biếc và các bạn nhé !
Chỉ Là Thế
Khéo Lừa Thôi
Cuời Lộ Hết
Vui!...Rõ Lừa.
_KonChoTharPa_
Tỷ Biếc và các bạn thân mến ! Thật là ngại quá, khi mà lòng trắc ẩn của KC khởi phát…KC đã đem bài “Khất thực…” về TGVH, để những mong với tấm lòng từ bi bác ái của mọi người, mong tất cả hãy mở rộng vòng tay…đoái thương đến một hoàn cảnh khốn khó…tùy theo khả năng của mình, cho dù chỉ là một lời nguyện cầu…!
Nhưng, Thầy giáo Thiên Vương đã đem về lớp chữ Hán để phát động chiến dịch làm từ thiện…! và chuyện đó đáng lẽ KC sẽ phải là người trực tiếp tham gia và có mặt làm phóng sự, cho mọi người được thấy biết bằng hình ảnh thật, con người thật của gia đình bé Hiệp …!
Nhưng mọi việc lại vô tình mà đổ dồn lên vai Tỷ Biếc, Cuoi_Chu và một số người đang sinh sống tại Hà Nội… KC hok biết nói sao nữa, chỉ biết nói cảm ơn tất cả thật nhiều !!!
Tỷ Biếc và các bạn thân mến ! có câu : “Ai giúp đỡ người nghèo, là đã cho Thượng Đế vay” tuy rằng ở đây …mình hok cầu lợi, nên hok nghĩ mình làm là để cho “…Thượng Đế vay” nhưng…nếu đặt mình ở địa vị khốn khó đó, mà bỗng nhiên có người vì lòng từ mà đến để giúp cho mình một miếng khi đói…thử hỏi …lòng mình hàm ơn và xúc động đến nhường nào ?
Có lần KC xem một phóng sự : “Mặn hơn muối” …vào đầu phim, đã nghe thấy tiếng cót két của tiếng xe bò chở muối đi bán…mà công cuộc mưu sinh của họ…vô cùng nhọc nhằn và vất vả…họ chỉ mong sao có được : 500.000đ (Năm trăm ngàn ./.VNĐ) để đổi đời…!!! lúc đó KC nghĩ…với Năm trăm ngàn đồng, nếu họ ở gần KC có thể giúp họ lập tức…nhưng họ ở quá xa xôi, mà hok có chiến dịch gì, hơn nữa…thực sự thì có lẽ do lòng tương trợ của mình cũng chưa đủ mạnh để chìa tay ra giúp họ, nên KC đã ngần ngại và chuyện đó đã được lãng quên.
Hôm nay, Thầy giáo phát động chiến dịch này, Thầy đã phải đo lường trước để nhắc nhở mọi người …hãy dùng Tâm Vô Ngại để làm …tuy nhiên, có câu : Tự lợi rồi mới lợi tha… Nếu mình làm cho người mà mình bị dính mắc vào thị phi thì trước hết mình né tránh cho đỡ phiền phức…nhưng KC nghĩ …mình làm cho một đợt phát động, và được đóng góp bởi tấm lòng của những người quen biết nhau, hok lẽ pháp luật ngăn cấm hay sao ? nếu vậy thì hok ai còn thương xót ai nữa hay sao ???...thấy một người chết đuối, muốn cứu nhưng lại suy nghĩ…thôi ! tôi cứu lỡ người ta đánh giá tôi lợi dụng lúc này, thừa cơ….!!! Như vậy cứ để cho họ chết chìm…?
Như vậy cuộc sống thật đáng buồn, đáng buồn hơn nữa…nếu người ta dùng tâm nhỏ nhen đố kỵ để can thiệp, cho lòng người nản chí, thối chuyển…!
Thưa Thầy giáo, các anh chị và các bạn ! có thể KC nói những lời này có người hok hiểu tại sao, nhưng KC tin rằng có người hiểu cho KC…!
Tỷ Biếc ơi ! Tỷ hãy vững tâm nhé ! nếu bất cứ khi nào Tỷ cần KC cho đợt phát động này, thì KC sẵn sàng có mặt…hok phải vì KC là người khởi phát thì KC phải miễn cưỡng chịu trách nhiệm, mà KC nghĩ …mỗi lần thương người ta mà chưa làm được cái gì giúp người…thì KC thấy mình còn mắc nợ…mà như vậy thì lòng còn áy náy hok yên. Vậy nên, nếu lớp mình hok phát động, thì KC cũng sẽ có một chút trợ giúp cho gia đình cháu, cho dù chỉ là một sự trợ giúp ít ỏi…!
Mong Tỷ và các anh chị, các bạn hãy dùng Tâm Vô Ngại để dấn bước mà làm, đừng ngại…Cứu Một Người Phúc Đẳng Hà Sa…Phật đã nói vậy để ta hiểu rằng…việc cứu người còn quan trọng hơn xây mười tòa tháp !!!
Kính mong ! :yb663:
Kiencanghp.
心燈
Nsb và Cuoi_ chu rời Hà nội lúc 1h15 chiều qua, đi qua Tp Hà đông, thẳng quốc lộ 6 mà đi. Chốc chốc dừng lại hỏi đường. Đi mãi rồi rẽ trái. Theo một con đê nhỏ ngoằn ngoèo mãi thì cũng đến nơi cần tìm...
Nhà của anh Thức , chị Minh nằm ở gần rìa một ngôi làng nhỏ nghèo như bao làng quê khác của Việt Nam.
Mọi người đón tiếp chúng tôi cởi mở, sau khi nghe chúng tôi tự giới thiệu .
Chỉ cần nhìn tấm ảnh của cháu bé, có lẽ chẳng còn gì để tường thuật nữa phải không các bạn, căn bệnh thật khủng khiếp. Nsb cố gắng chụp cận cảnh để mọi người nhìn rõ bệnh trạng của cháu Hiệp. Thật nan giải, Nsb nghĩ vô phương cứu chữa. Cái đầu càng ngày càng to vì chứa nước, kéo căng hết da ở đầu và trán, khiến da ở mí mắt cũng bị kéo căng mà không nhắm được mắt.
Hỏi han gia đình được biết cháu bị sinh thiếu tháng, sau khi sinh được 2 tháng bắt đầu có hiện tượng to đầu. Gia đình đưa cháu ra bệnh viện Hà đông khám chữa, nhưng họ không chữa được . Mà gia cảnh quá nghèo nên không có tiền ra bệnh viện trung ương khám chữa cho đến giờ.
Cái đầu của cháu bé, Nsb sờ vào thì khủng khiếp lắm , chỗ thì mềm nũng, chỗ thì cứng. Là bà ngoại cháu cầm tay Nsb xoa vào đầu cháu giới thiệu , chỗ có xương, chỗ không xương. Nsb lặng người không nói được gì cả. Quá tội nghiệp, có khổ ải nào hơn, kể cả cái chết. Chết có khi còn là hạnh phúc xa xỉ so với căn bệnh này, Nsb nghĩ thầm vậy.
Mọi người nói bây giờ cháu 17 kg, nhưng chân tay thân mình thì bé tí teo, chỉ khoảng 5 kg , còn cái đầu thì khoảng 12 kg.
Cháu cứ nằm như vậy một tư thế, không tự trở mình và đầu được. Vì vậy thỉnh thoảng bà cháu phải trở mình và đầu cho cháu khỏi mỏi.
Từ lúc đến tới lúc ra về Nsb không thấy cháu cựa quậy tí nào cả. Hỏi là cháu có biết khóc không? thì mẹ cháu bảo khi nào đói thì cháu mới khóc. Cho ăn thì nín.
Gia cảnh nhà cháu thì như bài báo trên , nghèo quá. Nhà có 7 người, như trong ảnh . Nhưng thu nhập chỉ có vài ba sào ruộng thôi.
Ba đứa con, thì đứa lớn nhất 13 tuổi ( nằm cạnh cháu Hiệp), cũng bị tàn tật bẩm sinh : bại não, chân tay cong queo , mồm méo, điếc, câm,nằm một chỗ hoặc ngồi dựa trong xe ( không phải xe, gọi là cái gì nhỉ ) . Nhỏ như 1 đứa bé 4,5 tuổi. Có duy nhất là đôi mắt còn sáng, nhưng đôi lúc dại đi hoặc lác . Đứa con trai giữa 8 tuổi thì bình thường , nhưng học không được, Nsb nghĩ chỉ còn em là niềm hi vọng cho ông bà nội và bố mẹ cháu.
Gia đình nói, cũng có vài người tới và động viên gia đình đưa cháu đến viện Trung ương, nhưng gia đình ngập ngừng làm sao ấy. Nsb nói với họ nên đem cháu ra Hà nội xem bác sĩ nói sao về bệnh tình của cháu, và hướng điều trị. Về tiền bạc thì Thầy và bạn sẽ giúp đỡ phần nào cho chi phí này. Nhưng họ không nói gì.
Tặng các cháu một chút quà và tiền, Nsb và Cuoi _chu tạm biệt gia đình cháu Hiệp ra về. Hỏi số điện thoại để tiện liên lạc thì họ không có, hàng xóm cũng không có điện thoại. Đành hẹn họ một dịp gần đây sẽ quay lại cùng các bạn.
Ra về, ngồi trên xe hai chị em chẳng nói được gì. Chỉ lặng lẽ, không còn trò chuyện rôm rả được như lúc đi nữa.
Nsb trong lòng nặng trĩu một nỗi ưu tư, nếu không nói là tuyệt vọng!
6h chiều, về đến nhà. Tạm biêt Cuoi_chu xong vào nhà, Nsb đau đầu gần chết. Nằm luôn lập tức, nhưng vẫn cố dậy post ảnh lên mạng.
Sáng dậy sốt....
Có gì Cuoi_ Chu sẽ viết tiếp cho mọi người biết thêm.
@ KiếnCang: Mọi sự làm theo sự hướng dẫn của thầy mà.
@ Quốc Cường: sáng nay có chuông cổng, cố dậy mở cổng thì thấy người nhà QC đến gửi tiền giúp đỡ của QC cho cháu Hiệp. Cám ơn QC nhé. Bạn thật tốt.
@ Táo ngọt : Nsb đã nhận được thư và điện thoại của bạn muốn giúp cháu bé chút tiền. Cám ơn bạn nhé, xa vậy mà bạn vẫn chú ý đến lớp học của thầy TV, mong bạn tham gia lớp học( Không bị kiểm tra bài đâu mà sợ hihi) . Về sự ủng hộ của bạn Nsb sẽ liên lạc điện thoại với bạn về cách thức nhé. Cám ơn sự từ tâm của bạn nhiều.
@Diệu Hỉ: Hôm qua DH bận quá , ko đi cùng được, nhưng không sao. Đừng phải suy nghĩ gì. Cám ơn vợ chồng DH, lúc nào đến nhà Nsb cũng được mà. Mình ở gần , lo gì .
Kính chào anh Thiên Vương cùng toàn thể các anh chị của lớp Vui học chữ Hán ,
Thể theo yêu cầu của hội từ thiện Chân Tâm hoạt động trong forum hoangthantai.com , tại hạ xin thay mặt hội chuyển trao số tiền 5,000,000 của hội từ thiện Chân Tâm (hội từ thiện SAIGON cũ ) đến thành viên Ngoi sao biec , vui lòng cho chúng tôi biết số tài khoản của bạn và số điện thoại liên lạc của bạn để chúng tôi thực hiện công tác thiện nguyện này vào sáng mai.
Ngay sau bài viết của chị KCHP , Hội trưởng hội từ thiện của chúng tôi là chị LANFRANCE có gọi điện thoại vào máy chị KCHP nhưng không bắt máy , sau đấy chị ấy gọi thẳng trực tiếp cho quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí nhưng họ vừa hết giờ làm việc. Đến chiều hôm qua chị KCHP có liên lạc lại hội quán chúng tôi nhưng không gặp được hội trưởng. Rồi hôm nay hội trưởng lại gọi cuộc tiếp theo cho chị KCHP vẫn không bắt phone. Việc gọi qua gọi lại e cũng mất thời gian mà chuyện thì cần kíp nên sau khi nhận tin từ chị LANFRANCE tại hạ lập tức thông báo đến quý các anh chị phụ trách hỗ trợ cho em bé này giúp chúng tôi chuyển giao tấm lòng mình với chút công đức nhỏ nhoi.
Các tặng phẩm do anh Thiên Vương để đạt ra thật hữu ích , tại hạ hết lòng trân trọng sự quan tâm của anh và mọi người.Tại hạ sẽ thông báo thêm các tặng phẩm nếu hội xin được . Hội chúng tôi luôn theo sát chương trình của các bạn và có mặt trên từng cây số dù sinh hoạt trên các diễn đàn khác nhau , nhưng một lòng hướng về trái tim bồ tát.
Mong các bạn hãy vững tin và động viên gia đình cháu Hiệp.
Trân trọng.
Âu Dương Tu kính bái.
" Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn "
Thật rất bất ngờ và vô cùng xúc động trước việc làm đầy tình thương của Hội Từ Thiện Chân Tâm. TV một lần nữa, xin thay mặt cho gia đình bé Hiệp và tất cả các bạn, thành tâm cảm ơn sự đóng góp tiếp tay tế độ cho người cùng khổ của Hội và các thành viên của Hội, nhất là các vị đại thiện nhân đã phát lòng từ bi bố thí số tài vật trên nhé!
Những thông tin mà bạn cần TV đã thay NSB mà cung cấp cho bạn rồi! Hy vọng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Nếu có cần thêm thông tin gì, hãy cho TV biết. TV sẽ cố gắng đáp ứng nhu cầu của bạn và Hội.
Xin chúc cho mọi thành viên của Hội luôn được an vui, mạnh khỏe và hạnh phúc để có thể mãi hành trì công việc ...làm sứ giả của Bồ Tát...mà làm dịu mát những hoàn cảnh đau khổ ở khắp nơi. Nhất là hội trưởng Lan France và bạn, sẽ luôn luôn sáng suốt trong công việc triển khai các hoạt động của mình. Để những người cùng khổ sẽ có thể đón nhận được tấm lòng từ bi của các bạn.
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Last edited by Thiên Vương; 27-07-2008 at 08:57 PM.
Các bạn thân mến!
Thể theo sự trù bị của TV mà bạn NSB đã phát tâm vô ngại, nhiệt tình mở ngay một trương mục tài khoản NH để các bạn ở xa có thêm điều kiện dễ dàng chuyển lòng từ bi của mình đến với người cần giúp. TV xin thay mặt tất cả mà chân thành cảm ơn sự đóng góp công sức vô bờ bến của bạn NSB nhé!
Nhờ đó mà hiện nay chúng ta đã có một trương mục NH, có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai, ở bất kỳ nơi đâu. Nhưng vì để tránh những tai tiếng không đáng có, và để cho minh bạch, TV mong các bạn có lòng giúp đỡ hãy viết lên nguyện vọng của mình trong đây hoặc qua thư riêng của NSB hoặc TV. Sau đó NSB hoặc TV sẽ nhanh chóng thông tin cùng các bạn về số trương mục. Làm như vậy để NSB và TV có thông tin cụ thể mà phổ biến rõ ràng lên đây cho tất cả cùng xem để không ai còn hoài nghi hay e ngại về những sự khuất tất gì nữa...
Khi giúp, chúng ta sẽ tùy nghi mà giúp, do vậy, nếu các bạn nào muốn sự giúp đỡ của mình phải được thực hiện như ý riêng (tặng tiền mặt hoặc mua quà theo ý bạn muốn..v...v...), hãy vui lòng cho biết luôn trong thư nhé! Nếu thực hiện được theo ý bạn, chúng ta sẽ cố gắng làm ngay. Nếu không, TV sẽ cố gắng nhờ các bạn ở đây hoàn trả lại sự đóng góp của các bạn. Sao cho tất cả đều an vui, thoải mái, hoan hỷ vì công việc vị tha bác ái của mình...
Nay xin thông báo cho các bạn rõ!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Chúng tôi, Hội Chân Tâm chân thành cảm ơn về họat động của lớp học chữ Hán và cá nhân anh Thiên Vương, chị Kiến ( nick bên hoangthantai là TINHVE)
Cảm ơn về ngọn nến vẫn cháy, dù cho có gió có mưa ngọn nến vẫn sáng và dù cho bất cứ lúc nào nếu kg cháy được nó vẫn âm ỉ đó là hạnh nguyện, là ngọn lửa Bồ Tát đã để lại cho thế gian này
Hội Chân Tâm và bản than SCC này tưởng rằng ngọn lửa ấy đã tắt trên TGVH này rồi, khi có biết bao nhiêu sự thay đổi bao nhiêu gió bao nhiêu mưa bao nhiêu sự toan tính ở cái thế giối vô hình này
Cuối cùng, xin cảm ơn ngọn lửa của Bồ Tát, nó vẫn cháy. Đấy là sự màu nhiệm. Hội Chân Tâm xin sẵn sang ủng hộ chút công sức của mình để thắp sang lên ngọn đuốc Bồ Tát tại lớp học chữ Hán này
Kiencang xin cảm ơn Hội Chân Tâm,cảm ơn gia đình Hoangthantai !!!
Thật là vô cùng xúc động trước việc làm đầy nghĩa tình của các anh chị, các bạn ...!
Sự ủng hộ của các bạn đến gia đình cháu Hiệp thông qua lớp "Vui học chữ Hán" của Thầy giáo Thiên Vương, chứng tỏ một điều : Tâm ý của các bạn minh bạch trong sáng và đầy lòng hướng thiện...!
Chúng tôi cũng sẽ thắp lên nhiều ngọn Tâm nến bên cạnh mình để mỗi người nhận thấy Tháp Linh Sơn ngay tại Tâm mình...!
Cảm ơn rất nhiều chị hội trưởng LANFRANCE, anh SCC... và toàn thể anh chị em của Hội từ thiện Chân Tâm !!!
@ AuDuongTu ! cảm ơn rất nhiều...khi nào có điều kiện gặp bạn, KC sẽ tặng bạn một bông hoa MẪU ĐƠN ha !:04:
心燈
Kính gởi anh Thien Vuong và các anh chị ,
Tại hạ đã nhận đủ thông tin do anh cung cấp và đã hồi đáp bằng Pm cho anh . Chúc cả nhà và lớp học chữ Hán luôn an lạc .
@KCHP : Đa tạ hoa mẫu đơn của bạn , dù chưa nhìn thấy nhưng hương thơm nhân ái từ bàn tay bạn tỏa đi khắp nơi . Tại hạ đang áy náy còn thiếu bạn bài kinh đây , nhưng thông cảm cho tại hạ bận bịu hết mùa chấm thi cho bọn trẻ tại hạ mới ngơi mấy ngón tay ngồi gõ máy tính , hahaha , trước nhất là tuổi già -khuyết điểm của thời gian , sau nữa là cái bài kinh này không có sẵn trên net để mình sì-pam nên chắc muốn nhắc nhở tại hạ lâu rồi chưa làm công đức .
ADT kính bái .
" Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn "
Kính gửi các anh chị ở HỘI TỪ THIỆN CHÂN TÂM !
Nsb sẽ thông báo lên đây giao dịch chuyển tiền của quí vị gửi cho cháu Hiệp ở tài khoản do Nsb đứng tên, sau khi nhận được tin báo của Ngân hàng tự động gửi vào máy điện thoại của Nsb. Sau đó Nsb sẽ rút tiền và up lên đây giấy biên nhận .
Tất cả tiền quyên góp của các bạn, Nsb sẽ công khai minh bạch số lượng cho tất cả đều biết. Nsb xin chân thành Cám ơn tấm lòng của các anh chị ở Hội từ thiện Chân tâm đối với cháu bé Hiệp và tình cảm của quí bạn đối với lớp học của thầy Thiên Vương.
Kính.
-Nsb-
@ Giacnamkha: giacnạmkha đã thi xong về quê xa nghỉ hè, không về Hà nội được , biết tin này Namkha gọi điện mượn Nsb 50.000đồng đóng góp giúp GNK. Nsb đã làm như thế . Cám ơn em. Nghỉ hè xong lên thanh toán cho Nsb nhé.
Thưa thầy Thiên Vương và các bạn!
Nsb xin thông báo về số tiền giúp đỡ cháu Hiệp giờ này đã nhận được:
-Táo Ngọt (CTTT) : số tiền= 500.000 đồng ( chuyển vào tài khoản của Nsb)
- Giacnamkha= 50.000 đồng ( Chuyển đến nhà Nsb)
- Quoccuong= 200.000 đồng( Chuyển tay đến tận nhà Nsb)
- Hội Chân Tâm : Nsb đã nhận được tin nhắn tự động của Ngân hàng báo vào máy di động của Nsb, đã có 5.000.000 đồng của Lan France ( NGL) chuyển . Mai Nsb sẽ ra Ngân hàng rút tiền (Bây giờ hết giờ làm việc rồi)
Xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các bạn!
Kính.
-Nsb-
Last edited by ngoisaobiec; 28-07-2008 at 05:45 PM.
Thông thường khi nói đến Sao thì người ta sẽ nghĩ đến ...sự hy vọng. Nhất là ...ngôi sao biếc. Vậy mà nghe câu này của bạn, TV lại không thấy hy vọng gì cả mà chỉ thấy ...sự lo lắng...mà thôi! Kiểu này chắc GNK không còn mộng đẹp cho những ngày cuối hè nữa rồi, phải không bạn? :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
Last edited by KIENCANGHP; 28-07-2008 at 10:07 PM.
心燈
Trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay, vật giá leo thang, việc làm bất ổn, ....vậy mà các bạn không những có thể tranh thủ được thời gian tham gia sinh hoạt với mọi người, để vận động, khuyến khích nhau hành thiện, tích đức....mà còn có thể gom góp ủng hộ mà giúp đỡ cho kẻ nghèo khó với tất cả tấm lòng vị tha bác ái của mình như vầy...thật sự đã khiến cho TV vô cùng xúc động. Mong các bạn ghi nhận sự tri ân sâu sắc này của TV thay cho những người đã và sẽ đón nhận được tấm lòng phân ưu của các bạn nhé!
Có câu..."Một miếng khi đói, bằng một gói khi no."...nên số tài vật mà các bạn đã chia sẻ thật sự là rất quý báu. Tuy nhiên, đó không phải là điều mà TV thật sự muốn xin từ các bạn.
Điều mà TV luôn luôn muốn xin các bạn đó là ...trích kho phước đức của mình mà ...bố thí, cứu người.
Đó là muốn tâm các bạn nghĩ tưởng đến họ và cầu nguyện cho họ sớm được tiêu tai, giải nạn.
Đó mới thật sự là cách cứu độ tha nhân một cách hiệu quả nhất và dễ dàng nhất.
Làm như vậy, không những người được lợi, mà ta cũng có ích. Làm như vậy ta có thể cho người tất cả mà ta vẫn luôn có lại nhiều hơn. Như ông trưởng giả "Cấp Cô Độc" Sudatta xưa kia, tuy vét hết tiền vàng ra để mua đất cúng Phật làm tịnh xá đến nỗi phải khánh tận. Nhưng ông vẫn mãi là người giàu nhất vì với phước đức của mình, mọi của cải, tài sản luôn luôn quay trở lại.
Người ta thường khổ vì cơ hàn (đói, lạnh), nhưng đó chỉ là cái khổ bên ngoài, chỉ là cái ngọn, cái hiện tướng cho ta thấy mà thôi. Khi ta cho người ăn, giúp người áo, ấy là chỉ tạm thời ...chữa ngọn.
Cái khổ thật sự của họ phát sinh từ gốc kia. Đó là sự vô duyên, kém phước, không biết đến sự làm lành, lánh dữ. Tâm nhãn vô minh, mù mịt. Mãi chỉ bon chen, tranh giành, tham đắm những vật chất phù phiếm mà sinh ra biết bao tội lỗi...
Thấy những người ăn xin kia tội nghiệp, TV thường cho tiền họ và kêu họ chia đều cho nhau. Kết quả là, họ luôn giành nhau, và luôn mong muốn mình được phần nhiều nhất.
Chính vì vậy mà họ sinh ra trong cảnh nghèo hèn, sinh ra trong tình trạng u mê, ám độn. Sinh ra là kẻ hung hăng, bạo ngược, hoặc què quặt, đui mù... Vì vậy mà vốn đã vô duyên, kém phước, càng không có điều kiện, phương tiện để tạo duyên, tích phước do sinh ra trong những hiện tướng, hoàn cảnh như vậy.
Vì thế, tiền tài, vật chất ta giúp cho họ, chỉ là phương tiện độ sinh qua ngày để kéo dài mạng sống mà thôi. Khi ta cầu nguyện, hoặc giúp họ bằng cả tấm lòng của mình, thì mới có thể chuyển được chút ít phước đức cho họ mà khiến cho họ có thể khai tâm, mở trí mà thấy, biết, hiểu được thế nào là thiện, ác. Tại sao người ta lại giúp mình? Trong khi chính bản thân mình lại không biết cố gắng vươn lên?
Có một lần TV nằm bệnh viện. Thấy những người bị tai nạn, bệnh viện từ chối vì không còn chỗ chứa. TV đã năn nỉ với các bác sĩ trong khoa để cho mình giải quyết. Và vận động các bệnh nhân trong khoa hãy thương người mà ráng nằm sát lại, mỗi người hãy ráng giúp cho một bệnh nhân được nằm chung giường với mình. Để họ được bệnh viện tiếp nhận mà chữa trị.
Số còn lại TV kiếm chiếu trải dưới đất cho họ nằm. Nhờ người mua củi, gạo cho họ nấu ăn để đỡ tốn tiền. Bản thân mình không có gì, chỉ có chai nước lọc, TV vẫn luôn sẵn lòng chia sẻ với họ....
Ấy vậy mà họ vẫn tranh nhau xem ai nằm trên giường, ai nằm dưới đất. Phải mất một thời gian TV mới có thể khiến cho họ hiểu được...nếu ai cũng lo tư lợi cho mình như vậy thì họ đã bị bệnh viện đuổi từ lâu rồi. Từ đó mà về sau, họ trở nên tốt với nhau và giúp đỡ lẫn nhau như anh em trong nhà.
Chân TV bị thương, bình thường đi lại phải mượn người ta cái nạng. Nhưng sau đó, những bệnh nhân bị tai nạn kia vì cảm mến mình mà mỗi khi TV đi đâu, họ cũng bố trí 2 người kè hai bên. Khi vào nhà vệ sinh thì họ đứng chờ ngay bên ngoài cánh cửa. Sẵn sàng chịu đựng mùi ô uế của nhà cầu. Khiến cho TV vô cùng cảm động...
Dĩ nhiên, không phải ai cũng có thể nhận ra và thấy được. Nhưng có câu...nước chảy, đá mòn...lâu ngày chắc họ cũng thấm chút ít mà biết hướng thiện hơn. Nhờ đó mà từ từ có thể thoát khổ.
Nếu ta cho người 1 con cá, họ chỉ có cái ăn cho 1 ngày. Nhưng nếu ta cho người phương tiện và chỉ cho người cách bắt cá, thì họ sẽ có cái ăn cho cả cuộc đời.
Chính vì vậy mà đức Phật dạy rằng: "Bố thí Pháp (giảng dạy cho người hiểu đạo lý) là sự bố thí thù thắng nhất! (tối thượng nhất, tốt đẹp nhất).
Nói như vậy, để các bạn cảm nhận được rằng, sự giúp đỡ về cả vật chất và tinh thần của mình, sự san sẻ tiền tài và phước đức đó, là một việc làm vô cùng cao đẹp và có ý nghĩa. Mong các bạn hãy vui và cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được như vậy nhé! Từ đó mà gia đình các bạn như cũng sẽ vui lây và hạnh phúc lây với các bạn đó!
Cuối cùng, tuy TV rất mong có nhiều người chia sẻ thật nhiều tiền tài và công đức hơn nữa. Nhưng các bạn cũng phải tùy cảnh mà làm, tùy duyên mà độ. Đừng vì ráng giúp người mà để gia đình thiếu hụt là điều mà TV hoàn toàn không muốn chút nào. Càng đừng vì nhiệt tâm tham gia mà tốn tiền hoài rồi sinh ra ...sợ mà tránh xa mọi người trong đây thì càng là điều vô cùng không nên.
Hãy làm sao cho thật hài hòa, người vui, ta cũng vui, và nhất là người thân ta cũng không phản đối mới là điều tốt nhất. Nếu có tiền thì giúp tiền, không tiền thì ta giúp sức, giúp lời, vận động nhau, khuyến khích nhau, hay quảng bá, truyền thông cho nhau như việc làm của bạn Kiến vừa rồi...Có vậy thì mọi người mới đều được lợi ích và hoan hỷ, phải không các bạn? :-)
Các bạn thấy không, bạn Kiến chưa giúp một đồng nào, nhưng chỉ với việc truyền đạt thông tin cho người khác mà đã được sự giúp đỡ tận tình của Hội Từ Thiện Chân Tâm với số tiền lên tới ....5 triệu! Cho thấy sự giúp đỡ nào, miễn là xuất phát từ tâm mình thì đều có thể mang lại hiệu quả nhất định, phải không các bạn? :-)
Nhân đây, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn các thành viên và quý vị thí chủ của Hội Từ Thiện Chân Tâm. Nhất là cô hội trưởng Lan France, bạn Âu Dương Tu, bạn thủ quỹ SCC và tất cả các bạn khác đã nhiệt tình chia sẻ. Cầu mong cho các bạn luôn được thân tâm thường lạc, hạnh phúc trường tồn, và Hội sẽ ngày càng phát triển lớn mạnh hơn để có thể giúp đỡ được nhiều người hơn nữa nhé!
Riêng đối với các bạn trong TGVH, thì TV cũng xin hết lòng cảm tạ tấm lòng từ ái bao la và sự tận tâm, nhiệt tình vô bờ bến của tất cả các bạn. Nhất là bạn NSB, bạn Kiến, bạn Cuoi chu, bạn Táo Ngọt, bạn Batdietthannhan, bạn Hữu Đức, ..v...v...
Đặc biệt nhất là hai bạn Quốc Cường và Giấc Nam Kha. Việc làm của các bạn đã khiến cho TV vô cùng xúc động và áy náy. Một người thì sẵn sàng quyên góp vượt quá khả năng của mình. Vui lòng chấp nhận để mấy cái miệng của bản thân và gia đình được...an vui nhàn cảnh...mà đóng góp tới 200 ngàn. Một số tiền vô cùng lớn đối với những người xứ Vải, khi mỗi ký bán ra chỉ được chưa tới ...2 ngàn.
Một người thì phải vay mượn, sẵn sàng bị chủ nợ ...réo liên hồi...để có 50 ngàn tham gia giúp đỡ.
Công đức đó thật là vô cùng quý báu. Việc làm đó thật là vô cùng cao cả. Nhờ vậy mà tất cả mọi người đều phấn khởi mà tiếp sức cho nhau trên con đường hành thiện tích đức, vị tha, giúp đời ...của mình.
TV xin chân thành tán thán cho tất cả những công đức trên của các bạn nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
* Bạn QC và NSB: Để cho vui một tí nên TV đã đùa một chút như vậy. Mong 2 bạn sẽ không buồn TV nhé! :-)
Last edited by Thiên Vương; 28-07-2008 at 11:22 PM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks