Trang 1 trong 30 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 590

Ðề tài: Quán Rượu Tri âm

  1. #1

    Mặc định Quán Rượu Tri âm

    Người ta nói trà rượu thường đi chung với nhau, trong trang mục trò chuyện vui, tâm sự chuyện đời, Spam này đã có "Quán Trà Tri Kỷ" phục vụ các bá tánh gần xa chuyện chyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nay mạn phép xin Ban Quản Trị cho tui được mạn phép xin "giấy phép đăng ký kinh doanh" để mở "Quán Rượu Tri Âm" cho thêm phần cạnh tranh vui vẻ và sôi nổi trong diễn đàn. Bên "Quán Trà Tri Kỷ" là nơi mọi người trút bầu tâm sự vui buồn nhẹ nhàng (Trà mà!), thì bên đây mọi người có thể xả xú-páp hết ga cũng như tống vào đây những giận dữ riêng tư nặng nề (rượu mà!) Bổn quán sẽ nhánh chóng phục vụ, hòa cùng hoàn cảnh với Quý Khách để tìm ra nguyên do cũng như cách thức hóa giải, và cũng như bên "Quán Trà Tri Kỷ" (cạnh tranh mà!) "Quán Rượu Tri Âm" chúng tôi cũng xin phục vụ Quý Khách 24 giờ/ ngày. Tui xin thay mặt "Quán Rượu Tri Âm" long trọng tuyên bố khai trương, xin khui chai rượu đế và xin mời các Quý Khách nâng ly....

    TB: Có ý kiến để thành lập, những hổng biết có kham nổi hông nữa, tui thường thấy online trên đây là batdietthannhan và vang anh, nay kính mời hai vị hùn vốn với tui để kinh doanh được hôn??? Mong lắm
    Last edited by saigon-tuan; 26-07-2008 at 11:37 AM.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  2. #2

    Mặc định

    chà hết trà rồi rượu uống kiểu này xình bụng mà hông ai mở quán ăn cả ^^ nhà tui nghèo không dám hùng vốn nhưng củng xinh tới làm khách vãn lai , nhưng xin ủng hộ cả hai quán . Nhân dịp khai trương tôi xin làm 1 cái liễng đối tặng bác nha ( dốt văn mà cứ khoái làm màu có gì sai sót bác thông cảm ^^) gồm 4 câu
    1:
    MÁU
    ĐỔ
    THỜI
    LOẠN
    LẠC
    2:
    RƯỢU
    ĐỔ
    THỜI
    THANH
    BÌNH
    3:
    BẢO
    KIẾM
    LUẬN
    ANH
    HÙNG
    4:
    HẢO
    TỬU
    MỘ
    THÁNH
    NHÂN
    do tôi không biết làm thành 4 hàng dọc như canh tad trong trong word mong bác thông cảm
    Last edited by batdietthannhan; 26-07-2008 at 12:19 PM.
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  3. #3
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Chúc mừng khai trương làm ăn phát đạt. Đệ sẽ ghé thường xuyên đó. hihihi
    SÁNG SAY, CHIỀU XỈN, TỐI LĂN QUAY
    TIỀN HẾT, TÌNH KHÔNG, RƯỢU VẪN ĐẦY

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,474

    Mặc định

    He he... có tại hạ đây
    có người tri âm uống mãi không say:)
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  5. #5

    Mặc định

    - Máu đổ thời loạn lạc
    - Rượu đổ thời thanh bình
    - Bảo kiếm luận anh hùng
    - Hảo tửu mộ thánh nhân

    Cảm ơn batdietthannhan tặng cho câu thơ khai trương (treo lên là giống kiếm hiệp lắm nghen). Thank luôn huynh phuochai! Rượu đế còn nhiều quá..., kính mời, kính mời. (vui là chính, và phụ là vui???)
    hi vọng hôm nay thứ bảy cuối tuần, bá tánh được nghỉ vào quán cho đông vui.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  6. #6

    Mặc định

    Đại Hồng Cát ... Đại Hồng Cát ... Đại Hồng Cát, nghe tên thôi đã hạnh phúc rồi, cảm ơn huynh ghé uống chung rượu mừng, mong rảnh rỗi ghé thăm cho thấm cái tình huynh đệ.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  7. #7

    Mặc định

    - Máu đổ thời loạn lạc
    - Rượu đổ thời thanh bình
    - Bảo kiếm luận anh hùng
    - Hảo tửu mộ thánh nhân (BatDietThanNhan)
    - Mã đáo chiêu anh Quán
    - Văn tình hòa sắc Rượu
    - Nghinh tân ngộ cố Tri
    - Tứ hải hợp phách Âm (Lữ Khách )


    _Cung hỉ Quán , Lữ Khách đế thêm mấy câu nữa .

  8. #8

    Mặc định Chúc mừng !!!

    Thấy bạn Saigon-tuan mở Quán rượu tri âm, mà lại nhắc tới Quán Trà Tri Kỷ của KC, nên KC mang bài thơ sưu tầm được sang Quán của Bạn chúc mừng :p mong cho Quán Rượu thực sự là nơi Tri Âm ! xin chúc mừng, chúc mừng !!! :04:

    RƯỢU

    Ở trái đất có nước tên là rượu
    Tạo cho đời phải trái trắng đen
    Từ người sang cho đến kẻ hèn
    Đều dùng đến theo từng sở nguyện ...

    Rượu tạo ra hàng ngàn mẩu chyện
    Rượu chiều theo mọi giới trẻ già
    Rượu len vào tim óc người ta
    Tạo hai cảnh vui buồn lẫn lộn

    Rượu uống mừng tân gia yên ổn
    Rượu uống vui khi gặp cố nhân
    Rượu ấm lòng khi gặp người thân
    Rượu uống chán tình đời đen bạc

    Rượu uống chê lòng người hiểm ác
    Rượu uống sầu gia cảnh biệt ly
    Rượu uống buồn đưa tiển người đi
    Rượu uống hận nhân tình gian dối

    Rượu uống khinh những người phản bội
    Rượu uống mừng chúc tụng rể dâu
    Rượu hân hoan ý hợp tâm dầu
    Rượu cay đắng tình sầu dang dở

    Rượu uống vui công danh rạng rở
    Rượu uống phiền vở nợ tan gia
    Rượu uống mừng cho kẻ tài ba
    Rượu uống kính chúc người trường thọ

    Rượu uống rầu khi thua đen đỏ
    Rượu uống vui sinh nhật anh em
    Rượu uống mừng công việc làm nên
    Rượu uống chán khi đời suy sụp

    Rượu uống vui mừng anh thăng chức
    Rượu uống khinh những kẻ tham tiền
    Rượu lòng thành cúng quảy tổ tiên
    Rượu mai mối nên duyên chồng vợ

    Rượu khai trương quán hàng mới mở
    Rượu mừng xuân hoà hiệp gia đình
    Rượu kính dâng thờ cúng thần linh
    Rượu vinh dự cho người chiến thắng

    Rượu chia sầu cùng người triểu nặng
    Rượu giải khuây cho kẻ xa nhà
    Rượu giữ gìn tình nghĩa thông gia
    Rượu kính mến cho nhà nghĩa sỹ

    Rượu ân tình cùng người tri kỷ
    Rượu cảm thông cho kẻ hồi tâm
    Rượu hoà vui duyên nợ sắt cầm
    Rượu ấm dạ cho anh ngư phủ

    Rượu bổ thân ông già bà cụ
    Rượu bóp đau cho bác nông dân
    Rượu xã giao buôn bán xa gần
    Rượu trị liệu hàng trăm chứng bệnh

    Rượu cảm ơn những người quý mến
    Rượu sửa xương cho chị công nhân
    Rượu tạo nên cục diện xoay vần
    Rượu báo hại thế nhân điên đảo

    Rượu gieo ra ganh đua tàn bạo
    Rượu báo đời gây hoạ cho thân
    Rượu say sưa mất tánh thiện nhân
    Rượu đem đến nhà tan cửa nát

    Rượu gây cho vợ con đói khát
    Rượu tạo ra tù tội xấu xa
    Rượu làm cho mất tánh hài hoà
    Rượu kích thích người làm việc ác

    Rượu uống vào tánh người đổi khác
    Rượu hại cho mất hết công danh
    Rượu hại cho sự nghiệp tan tành
    Rượu vì rượu nên đời mới khổ

    Rượu tại rượu nên đời khả ố
    Rượu gây ra tai hại vô cùng
    Rượu hại người mất nghĩa thuỷ chung
    Rượu tác động người sai chử hiếu

    Rượu gây giềng dù người dư hiểu
    Rượu ngấm hồn mục rệu châu thân
    Rượu gây ra tai nạn bao lần
    Rượu chẵng ngọt sao người vẫn nghiện

    RƯỢU,RƯỢU,RƯỢU...quả là đa chuyện
    Rượu ngon gì xin hỏi thế nhân ???

    Kính mừng !

    Kiencanghp.
    心燈

  9. #9

    Mặc định

    Chiều buồn, ế khách, lòng tê tái
    Ngộ nhận tri âm, quán hết thời
    Nhưng lòng căn dặn tâm mình có
    Sôi nổi vui tươi luận với đời

    Đang buồn và lo hổng có khách, thiệt tình là tui cảm ơn chủ quán "Quán Trà Tri Kỷ" ghé thăm ủng hộ. Thấy bên đó của Kiencanghp quản lý chuyên nghiệp quá, khách lữ hành ghé quá trời đông vui, thôi thì có ngưòi ủng hộ rồi thấy cũng vui quá xá, vì quán mới nên cũng phải từ từ. Sẳn đây tui cũng mần bài thơ con cóc mừng sự ghé thăm của Kiengcanghp chủ "Quán Trà Tri Kỷ" như sau :

    Trà trà, tửu tửu, nhân chi dụng
    Độ nhật tinh mơ, một ấm trà
    tinh thần sảng khoái, thân thể tráng
    Ruợu thơm, độ nguyệt, chung vài tửu
    Để bớt canh thâu, hưởng giấc nồng
    Tri âm, tri kỷ mong trà tửu....
    Tay nắm, mặt mừng, mừng lắm thay
    Last edited by saigon-tuan; 27-07-2008 at 03:00 PM.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  10. #10

    Talking

    Huynh cho Nicô 1 chung rượu tiêu sầu ngâm bằng 81 trái tim Sở Khanh nhé! Nicô mở hàng chiều là sẽ bán đắt như tôm tươi
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

  11. #11

    Post

    Cạn ba chén thân mình sá kể
    Năm núi cao xem tựa lông hồng
    Mắt hoa mặt đã nóng bừng
    Khí hùng bay bổng lên từng trời xanh

    *********

    Nhân dịp khai trương chúc quán làm ăn phát đạt, khách khứa dập dìu tập trung đc anh hùng trong thiên hạ.
    Núi cao, trăng lạnh, sương mờ
    Chí người đã quyết chẳng chờ sương tan

  12. #12

    Mặc định

    chủ quán cho 2 bình nữ nhi hồng , đải khachgiantran tí nào ^^
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  13. #13

    Mặc định

    Có khách rồi, có khách rồi, mừng quá. Tui hổng ngờ là có vị nữ hiệp đường xa nicoxuhoadao ghé bổn quán. Dạo này nico phẻ hông? Nhập thất để luyện công hay sao mà lâu quá hổng thấy (nhớ quá xá trời luôn), có bài nào "bùng nổ" nico đăng lên đây cho các hiệp lữ của "Quán Rượu Tri Âm" cùng thảo bàn cho sôi nổi!

    Tại hạ cũng kính thỉnh hoàng thượng không ngai vào bổn quán, bài thơ của bệ hạ hay quá, thần đây cũng xin đối lại với hoàng thượng không ngai cho bài thơ thêm phần ... "nảy nở"
    Cạn ba chén thân mình sá kể
    Uống năm chai không thiết tâm mình
    Năm núi cao xem tựa lông hồng
    Qua bảy suối chân này không đụng đất
    Mắt hoa mặt đã nóng bừng
    Mũi không thở nổi, tai đà o o
    Khí hùng bay bổng lên từng trời xanh
    Anh tài phi thẳng hang sâu diệt tà

    - Tâu hoàng thượng không ngai! xin đừng trảm thần vì làm hư bài thơ của bệ hạ ???

    - Tiểu nhị! lấy cho ta hai nữ nhi hồng, loại của ông Mao Trạch Đông hay uống đó, đưa lên đây để tiếp đãi ngài batdietthannhan.
    - Chẳng hay ngài batdietthannhan ẩm tửu với ai mà gọi hai hũ nữ nhi hồng vậy? Khi không ta bà ha cứu độ, rảnh rỗi ngài đằng vân đến bổn quán đàm đạo nhe.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Hận đời tuổi trẻ
    Hận kẻ bạc tình.
    Chủ quán, cho tui bình rượu nào, loại nào nặng nặng đó.
    Uống cho quên đời tuổi trẻ
    Say để giết kẻ bạc tình.
    hic hic.

  15. #15

    Mặc định

    àh tôi đợi Khacgiantran đến , huyn ấy không đến thì tuilàm thêm 1 vò nữa nhưng ít nhất chủ quán cho hấy cái hình bình tượu chứ , dạo này rượu dỏm nhìu lắm pha cồn không àh , cẩn tắc vô áy náy mà ^^
    ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây ????

  16. #16

    Mặc định

    Tuổi trẻ hận đời và hận luôn kẻ bạc tình. Phuochai cứ ghé vào đây làm vài chung rượu cho tình sầu vơi đi, cứ thong thả uống cho tâm bình lại, tui xách dao đi kiếm người làm Phuochai tan nát con tim đây. (ờ quên? Phuochai muốn lấy đoạn nào về nhậu đây???) Khoảng 1 giờ nữa tui sẽ đem tình hận của Phuochai về trình diện với huynh!


    Kính gởi ngài batdietthannhan và lữ hiệp Khacgiantran 1 chai rượu Martell Cordon Blue này để cùng hội ẩm và đàm đạo.
    Last edited by saigon-tuan; 28-07-2008 at 11:31 AM.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  17. #17
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Đa tạ, đa tạ, hảo ý của Huynh đệ xin ghi nhận, Những chuyện vặt vãnh này đệ không dám làm phiền Huynh đâu. Để đệ tự tay giải quyết vậy.
    Huynh cạn với đệ một chum nữa nhé.
    Hảo Huynh đệ.

  18. #18

    Talking

    [QUOTE=saigon-tuan;41049]Có khách rồi, có khách rồi, mừng quá. Tui hổng ngờ là có vị nữ hiệp đường xa nicoxuhoadao ghé bổn quán. Dạo này nico phẻ hông? Nhập thất để luyện công hay sao mà lâu quá hổng thấy (nhớ quá xá trời luôn), có bài nào "bùng nổ" nico đăng lên đây cho các hiệp lữ của "Quán Rượu Tri Âm" cùng thảo bàn cho sôi nổi!


    nicô dạo này công việc lu bu lại thêm lu bù cái zụ tình duyên. tạm nhập thất dưỡng da chống cái nắng hè ấy mà....
    trờii uii zô wán kiu 1 chung rượu tiêu sầu mà hông thấy anh chủ nói năng chi ......

    "ghé ngang quán rượu giữa đàng
    thấy anh chủ đứng trông hàng giữa trưa
    sao anh đứng ngẩn đứng ngơ?
    Nicô đợi rượu làm thơ quên sầu.."
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

  19. #19

    Mặc định

    Alô chủ quán,
    Tính không vào vì không biết xơi diệu, nhưng vì có vài cái thắc mắc quẫn quanh không tự giải nên vào xin chư huynh sư tỷ tư vấn nhân lúc chưa khui chai nào, chứ nếu lưng lửng chai chắc không dám vào vì những cuộc diệu tiến vào dễ mà khó lùi ra mà còn ...tỉnh táo.
    Sự việc là thế này,

    Chủ quán: Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con
    mà : tui xách dao đi kiếm người làm Phuochai tan nát con tim đây. (ờ quên? Phuochai muốn lấy đoạn nào về nhậu đây???)

    Khách : Nicoxuhoadao
    Mà : công việc lu bu lại thêm lu bù cái zụ tình duyên. tạm nhập thất dưỡng da chống cái nắng hè ấy mà....
    trờii uii zô wán kiu 1 chung rượu tiêu sầu


    thế quán này là nơi nào mà chủ Tâm nâu sòng miệng dao phay ,
    Khách Nico chăm chú sắc, mượn rượu giải sầu
    cợt nhả đùa câu chữ cũng trăm ngàn cách, vạn kiểu phô...chẳng cứ làm cho thật sốc, thật quái không kiêng dè thì mong đón nhận những ai vào quán và tương lai của quán sẽ là nơi nào chứa ai vậy
    Rượu thì cũng có Thánh rượu, Thi rượu...chứ phàm rượu, ma rượu... thì đầy chỉ có né tránh cho thoát chứ đâu khó kiếm
    Phải không chủ quán...ôi có lẽ mình là dân ngoại ...tửu nên phán lung tung
    Miễn chấp nhé

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của DUNG2001
    Gia nhập
    Jan 2008
    Bài gởi
    653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Người ta nói trà rượu thường đi chung với nhau, trong trang mục trò chuyện vui, tâm sự chuyện đời, Spam này đã có "Quán Trà Tri Kỷ" phục vụ các bá tánh gần xa chuyện chyện nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nay mạn phép xin Ban Quản Trị cho tui được mạn phép xin "giấy phép đăng ký kinh doanh" để mở "Quán Rượu Tri Âm" cho thêm phần cạnh tranh vui vẻ và sôi nổi trong diễn đàn. Bên "Quán Trà Tri Kỷ" là nơi mọi người trút bầu tâm sự vui buồn nhẹ nhàng (Trà mà!), thì bên đây mọi người có thể xả xú-páp hết ga cũng như tống vào đây những giận dữ riêng tư nặng nề (rượu mà!) Bổn quán sẽ nhánh chóng phục vụ, hòa cùng hoàn cảnh với Quý Khách để tìm ra nguyên do cũng như cách thức hóa giải, và cũng như bên "Quán Trà Tri Kỷ" (cạnh tranh mà!) "Quán Rượu Tri Âm" chúng tôi cũng xin phục vụ Quý Khách 24 giờ/ ngày. Tui xin thay mặt "Quán Rượu Tri Âm" long trọng tuyên bố khai trương, xin khui chai rượu đế và xin mời các Quý Khách nâng ly....

    TB: Có ý kiến để thành lập, những hổng biết có kham nổi hông nữa, tui thường thấy online trên đây là batdietthannhan và vang anh, nay kính mời hai vị hùn vốn với tui để kinh doanh được hôn??? Mong lắm


    Chúc mừng..:):).:yb663:...... Chúc mừng.......:):yb663::yb663:

    Tưng Bừng khai trương, Tưng Bừng khai trương và....

    Âm Thầm đóng cửa, Âm Thầm đóng cuuuửa......hi hí hí.....:):)
    GIA ĐỈNH VÔ HỈNH

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •