mình xin khuyên bạn cái này nha , nếu có tiền thì đi cúng dường cho chùa hoặc cho người nghèo đi bạn , đừng đi coi bói , ko hay đâu , nghiệp cũa mình thì mình trã , phước của mình thì mình nhận , đi coi bói chỉ chuốc lại cái phiền não cho mình thôi
mình xin khuyên bạn cái này nha , nếu có tiền thì đi cúng dường cho chùa hoặc cho người nghèo đi bạn , đừng đi coi bói , ko hay đâu , nghiệp cũa mình thì mình trã , phước của mình thì mình nhận , đi coi bói chỉ chuốc lại cái phiền não cho mình thôi
Tôi xin trả lời chung cho các bạn đã nhắn tin riêng cho tôi để hỏi số phone và địa chỉ của Thầy Lục.
- Rất tiếc,nếu tôi có cho các bạn số phone hay địa chỉ của Thầy.
Thì Thầy cũng sẽ không tiếp các bạn ( phải thông qua các đệ tử của Thầy,các đệ tử cuả Thầy cũng không dám tự quyền nhận khách lạ và đưa các bạn vào trong )
- Như đã nói trong bài đầu,hiện giờ Thầy chỉ xem 1 buổi,không xem 2 buổi như trước,không nhận thêm khách lạ chỉ xem cho thân chủ,và chỉ có những thân chủ nào Thầy từng biết mặt đi cùng thì Thầy mới nhận xem.
- Đã lâu tôi không có nhu cầu đi xem,và cũng không thể đưa các bạn đi để vào đó ngồi chờ vài tiếng đồng hồ,cho đến khi các bạn được Thầy xem.
- Thầy không quan tâm ai đến sớm nhất thì xem trước,đến sau thì xem sau,Thầy nhìn quanh,thấy ai quẻ ứng trước thì Thầy sẽ gọi người đó.
- Bản thân tôi,nhiều năm trước,có mặt lúc 12:30pm,nhưng lại là người được Thầy gọi sau cùng,và ra về lúc 5:30pm.Và không chỉ 1 lần.Có khi được gọi ngay,có khi chờ qua mấy lượt người.Người mau.Người chậm.
Vài hàng thông tin đến các bạn.
Thầy giỏi cũng còn rất nhiều,chúc các bạn sớm tìm được 1 vị Thầy vừa có thực tài vừa có đức độ thực sự,không phải loại giả Bồ tát, để giải quyết việc riêng.
Bạn nào gặp phải loại Thầy bá láp,không có thực tài,bất quá chỉ mất chút ít tiền,nên tự thấy mình may mắn.Tiền có đó,rồi mất đó.Còn người còn của.
Tuy nhiên,nếu chẳng may va phải loại Thầy có khả năng cao nhưng phần đức lại tỷ lệ nghịch với phần tài,thì e lại trở thành 1 thứ tai ương ngầm,nguy hại khôn lường!
Last edited by tibet; 17-08-2011 at 01:40 AM.
Ui trời , khó gặp vậy sao ?????
Noi hay lam...anh love the anh bite Coi boi Sao con bi mat 2ty????
$$$191
chính bạn cũng chỉ mới nghe đồn về cô Hạnh nào đó thôi mà dám khẳng định là cho tiền về xe ??????
bói ra ma quét nhà ra rác..có được bao nhiêu ông bà thầy bói đang kinh doanh bằng nghề này mà nói chính xác????toàn nói nhảm ,đánh vào tâm lý người coi...nói nhăng nói cuội ,còn nhiều người đi coi về bị xúi làm tào lao,tan cửa nát nhà ....Thầy giỏi vẫn còn nhưng như mò kim đáy bể ...tốt nhất tự tin vào bản thân khi việc j đến cố gắng mà jải quyết đi nghe lời thầy bà nói nhảm mang họa vào thân .....
$$$191
ò,quan tứ phẩm triều chém gió sao võ đoán vậy !
thực ra bạn ấy nói đúng đấy,có nhiều thày bói bằng nhiều cách khác nhau nhưng đáng lưu ý :
-thầy coi bằng binh,tức thầy nuôi binh,mọi ngóc ngách trong nhà khanh nó đều biết và báo cho thày,thành ra thày nói vanh vách kô sai,nhưng về tương lai kô chính xác vì có câu đức năng thắng số !
-thày xem bằng ngải,thầy xem bói chưa chắc chính xác nhưng thày có thể dùng ngải khiến nhiều việc trong tương lai ! tất nhiên thày làm ác thì cũng bị ơn trên phạt !
-thày xem tử vi,đây là một môn rất siêu có thể biết trước gia đạo,vợ chồng,làm ăn,đặc biệt có người đã từng xem giờ chết và thời gian chứng minh là đúng !
cho nên khanh chưa thấy đừng vội ý kiến,khi thấy rồi mới tâm phục khẩu phục thành ra sở học bao la,có nhiều cái mình không thấy không hẵn là sai !
mau mau sám hối ! giáng khanh xuống 1 bực còn hàm tam phẩm !!!
đại vương CG
chị 5 buôn lê
À, theo tôi nghĩ thì ông thầy không làm được cho người ta trúng số đâu! Ổng chỉ làm cho người đó tai qua nạn khỏi và có thể là lộc đến sớm hơn thôi! Tuy nhiên, tôi phải khẳng định một điều rằng ông thầy làm phép rất hay! Tôi chứng kiến nhiều trường hợp rồi bạn ạ!
cái này thì bạn lầm,theo chị 5 được các minh sư cho biết,trong cuộc đời con người ta đều có vận số,thày ví dụ,trong cuộc đời bạn sống 60 năm,và số tiền ơn trên cho bạn xài trong 60 năm đó là 3 tỷ,nhưng vận hạn bạn chưa tới cho nên bạn có thời gian nghèo khổ,nếu bạn cậy nhờ đúng minh sư,thày sẽ cho bạn trúng số,nhưng bạn nên nhớ rõ đó là số tiền trong 3 tỷ bạn có trong cuộc đời và bạn dùng phép để xài nó sớm hơn,thành ra khi bạn cầm số tiền đó mà không biết làm ăn,khi hết dĩ nhiên bạn sẽ khổ hơn vì tài khoản cuộc đời bạn đã sạch sẽ,bạn thấy sao,có đúng không ???
chị 5
Nếu trách thầy thì đừng xem thầy.Người gieo nhân thì ng gặt quả.Đừng tạo thêm nghiệp vì mấy đồng tiền...mô phật sân si hết sức
Tôi cũng đồng ý với bạn Love.
Chúng ta hay lên án những tên thầy rởm,hoặc loại hổ mang.
Hoặc vừa bất tài vừa chặt chém.
Hoặc có khả năng nhưng chém chặt.
Nhựng ngược lại,cũng có khá nhiều những "con bệnh" sẵn sàng tốn tiền trăm tiền triệu cho những tên thầy rởm.Nhưng khi may mắn gặp được những vị Thầy thực sự đạo đức thì lại bòn tro rải trấu, đến mức đáng khinh bỉ.
Bản thân biết rất nhiều Thầy bà từ Sài gòn đến các tỉnh,từ Thầy rởm,Thầy giả,Thầy dâm,cho đến Thầy thứ thiệt,Thầy đạo đức..v..v..
Tôi cũng chứng kiến những việc tương tự như bạn Love vậy.
Quả rất bất bình.Khi chứng kiến cái trò lạm dụng bòn rút công sức của những vị Thầy chân chính đó.
Khi có nạn thì kêu rên khóc lóc hứa hẹn ỏm tỏi.
Xong việc thì cũng tương tự một phần như câu chuyện bạn Love chia sẻ.
Cho nên,tôi cũng không muốn dính vào một trong 4 cái ngu là đi "giới thiệu" cho dù đôi khi cũng thấy xao lòng trước những lời than thở yêu cầu đưa lối dẫn đường.
Có khi ơn đâu chả thấy (thực sự cũng chả cần ai nhớ ơn hay đền ơn,vì cũng chẳng có biết mặt nhau đâu,chỉ muốn làm một việc tốt) mà không chừng lại mang tiếng PR hay làm cò chạy mối Thầy bà.
Mở lòng giới thiệu cho ai đó đến một trong những vị Thầy mình thực sự kính trọng ít ra là vì sự đức độ,để rồi sau đó tự mình lại thấy xót xa áy náy vì những sự lạm dụng tệ hại kia (Mà đương nhiên các Thầy đó đã chấp nhận xem đây là cái nghiệp phải trả cho đời,nên họ không buồn cũng không trách)
Thôi thì thà là không nghe và không thấy.
Mới gần đây,tôi từng chứng kiến có kẻ đặt lễ cho một vị Thầy đáng kính số tiền là : 20 ngàn vietnam đồng.
Trong khi nhìn cách Ông chăm chú tác pháp,vẽ chú,làm lễ khấn khứa tận tụy trên bàn Tổ.
Thương thật thương!
:whew:
cô hạnh nhà ở Thị Nghè thì dể thương lắm , đến là đặt tiền lên dĩa liền 100ngan , rồi mới chịu xem , mà toàn xem tầm bậy không hà , nói thì linh tinh thật là nghe mệt mỏi luôn , lại còn khoe khoang nữa , hic mình mất 100 rồi nên có bài học kinh nghiệm , nếu muốn xem bói mình ghi nhận Dì Nhu là dể thương , coi lại đúng mà không kêu đặt tiền trước gì hết
“Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”.
Xem bói bài không phải không có linh nghiệm mà tùy nhiều nhân duyên kìa .Cũng giống phải có tín ,nguyện ,hạnh vậy đó .
- Tín : Ta tin vào thần lực 32 lá bài có thể cho ta biết được tương lai gần .
- Nguyện: Xin Trời Phật cũng tổ bài 32 giúp bạn xem 1 quẻ bài ,phải chí thành .
- Hành :Cái này phụ thuộc vào ông thầy bói có biết coi hay không ra bài đúng
mà ổng luận sai bét thì ... bó tay !
hihihihi :happy: Phải vậy không !
Last edited by Lưu Ly; 29-12-2011 at 04:40 PM.
Tâm không vạn sự đều không,
Tâm chơn vạn Pháp cũng đều quy chơn...
Xin cho hỏi thầy Lục này xem bói bằng môn gì vậy? Độn quẻ, bốc phệ, bói bài, tử vi, tử bình, hay môn nào khác. Mà sao lại việc coi ai ứng quẻ trước nhỉ! Dịch là thiên diện đang động biểu đạt ý của thiên địa nên tâm phải vô tư chứ, nếu chọn người nào phù hợp với quẻ thì còn gì vô tư nữa. Ví dụ gặp quẻ Phệ Hạp - Khuể chẳng lẽ phải chọn người nào đó đang nhai cái gì đó hay 1 cặp trai gái đi xem bói chung thì mới xem?
Tôi đã gặp nhiều thầy rồi, nhưng chưa gặp được thầy nào siêu như bạn nói.
Cám ơn bạn.
Last edited by Quark; 30-12-2011 at 04:33 PM.
Thầy Lục xưa ở Văn Hiến gần Đa Kao phải ko? Nếu đúng thầy này thì em có biết, nghe ngoại kể lại, ngày xưa muốn xem người ta xếp hàng dài từ rạng sáng để giữ chỗ. Có cả ngãi nữa.
Đúng như anh/chị j nói phía trên, thầy cảm thấy ai ứng quẻ thì gọi, nên có trường hợp xếp hàng từ sớm nhưng về tay không. Vậy chắc là đúng thầy đó rồi, cực kì nổi tiếng và giá thì.. ko dành cho dân nghèo. Có rất nhiều người làm cave xin thầy cho bùa để được lấy chồng giàu và đi nước ngoài, đa số ai cũng quay về để tạ lễ thầy, và dĩ nhiên là rất hậu :D.. Vài lời nghe từ chính đời ngoại, mẹ và chị kể lại
Tôi không biết Thầy Lục dùng môn gì để xem.
Tuy nhiên quanh chổ Thầy ngồi hoàn toàn không có bàn thờ nhang khói gì khi tác pháp.Chỉ có một thùng giấy đủ loại để tùy việc mà Thầy cho phép.
Thầy nhìn quanh các thân chủ,và ghi trước một số tình tiết sự việc đã và đang đến vào tờ giấy nhỏ sau đó mới gọi họ (một người nào đó ứng quẻ) và dần dần bổ sung thêm những việc sắp đến.
Đôi lần tôi chứng kiến người xem lập tức gọi điện về nhà dặn dò người thân nên làm ngay việc gì đó mà Thầy mới vừa nói,hoặc phải ngưng ngay việc gì đó mà họ định làm,vì họ ở tỉnh xa đến Thầy,e khi về đến nhà thì lỡ việc.
Nhiều năm trước tôi có đưa giúp người bạn đến xem.
Thầy đã ghi sẵn vài việc chính về gia đình và bản thân người ấy.Hỏi họ thêm vài câu,có một vài chi tiết dù họ cố ý dấu không nói ra,nhưng Thầy vẫn đưa tờ giấy ra cho xem những việc đó của họ mà Thầy đã thấy trước.
Ngay sau khi họ về thì trong công việc làm ăn phát sinh ra những việc đúng như Thầy nói,chính xác cả tên vài người có liên quan trong việc làm ăn đó.
Tên A tốt hay tên B có mưu gian.Đều không sai.
Vị Thầy Dakao này tôi có nghe tiếng nhưng chưa vào xem bao giờ.
Dù có lần cũng đã ghé qua bên ngoài,các đệ tử của Thầy Dakao hẹn tôi hôm sau quay lại sẽ đưa vào trong.Nhưng tôi không có dịp quay lại.
Tuy nhiên có người bạn nhà ở trong khu vực đó cho biết.
Thầy Lục Dakao xem quẻ,khách rất đông,nhưng đa phần là khách từ các nơi khác đến.Bản thân hàng xóm không có ai vào xem.
Từng đến một lần rất nhiều năm về trước.
Last edited by tibet; 21-01-2012 at 11:25 AM.
Chùa Phap hoa thị coi có đúng hay Khong thị Khong rỏ nhưng Thấy đông người tới xem lắm
NHÀ MÌNH CÓ 2 ÔNG CẬU Ở QUÊ ĐANG TỪ BỐC VÁC XI MĂNG XÂY DỰNG LÀM THUÊ,NAY BỎ NGHỀ CHUYỂN SANG LÀM THẦY CÚNG HẾT :)) MAY RA CŨNG CÓ HỌC 1 ÍT VỀ BÓI TOÁN =)) NHƯNG MÌNH THẤY NÓ LỪA ĐẢO QUÁ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks