Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 33

Ðề tài: tôi tìm Thái Dương Thần Công.

  1. #1

    Mặc định tôi tìm Thái Dương Thần Công.

    Có ai có tài liệu về Thái Dương Thần Công,Dùng mắt nhìn mặt trời vào ban trưa mà không bị chói mắt không.Nghe nói phải có minh sư chỉ dẫn nhưng mình muốn đọc qua cái xuất xứ và muốn biết kết quả sau khi tập sẽ giúp ích những gì ạ.Xin đa tạ,xin đa tạ.:yb663:

  2. #2

    Mặc định

    Trước đây, khoảng năm 95,96 tôi có được đọc 1 quyển sách của tác giả Hoàng Vũ Thăng viết về Thái Dương Thần Công là 1 môn công pháp thu năng lượng mặt trời thông qua huyệt Ấn Đường, tôi nhớ không rõ lắm nhưng hình như Lão VS Trần Tiến có biết về môn này, bạn đến SVĐ Quân Khu 7 - TP.HCM để hỏi Thầy Trần Tiến xem.
    Chào bạn.
    LNC

  3. #3
    KhôngĐượcNhìn
    Guest

    Mặc định

    Nếu cóThái dương thần công, ắc hẳn phải có Cửu âm chân kinh, nếu ai có thì post lên cho mọi người thưởng thức.

  4. #4

    Mặc định

    Thái Dương Thần Công chính là công phu hấp thu thiên khí của Mặt Trời để bổ sung cho khí lực của cơ thể mình. Thái Dương Thần Công hấp thụ Dương khí của Mặt Trời vào trong người mình theo huyệt Ấn Đường hoặc Bách Hội ,Tuy nhiên nếu quá lạm dụng thì rất dễ gây mất cân bằng âm dương ,rất nguy hiểm . Muốn luyện Thái Dương Thần Công phải khai thông được Tiểu Chu Thiên . Việc nhìn mặt trời mà không thấy chói mắt không phải gì là cao siêu cả , người tập có thể tập nhìn mặt trời từ lúc sáng sớm , cho quen ,sau đó rồi tập ở lúc ban trưa , bất kỳ một người nào tu luyện bùa đều bắt buộc phải luyện qua bước quán bùa lên mặt trời rồi mặt trăng để luyện . Việc luyện nhìn mặt trời cũng được nhiều người tập Miên Công luyện tập , Dưới con mắt người luyện , mặt trời ứng với một màu nhất định , điều đó cho thấy cảnh giới của từng người , tại hạ nhìn mặt trời vào ban mai thì thấy mặt trời màu trắng đục , đó là màu thấp nhất trong miên công . Còn có các màu cao hơn như màu xanh lục,... Cuốn Khí công công phu của Hoàng Vũ Thăng cũng có trình bày Thái Dương Công Phu ,tuy nhiên muốn tập luyện còn phải bổ sung thêm nhiều thứ và tất nhiên phải có người hướng dẫn ,bạn không nên tập bừa ,hậu quả là thần công chẳng thành mà hai mắt lại bị mù thì khổ thay .Cũng cần nói thêm rằng , đôi mắt chính là nơi hội tụ của rất nhiều đường kinh trong kỳ kinh bát mạch ,bởi vậy việc luyện bằng mặt trời cũng như mặt trăng có khả năng tích trữ chân khí tại kỳ kinh bát mạch , giúp khai thông kỳ kinh bát mạch nữa . Khí công cao siêu vi diệu ,tại hạ chỉ biết có nhiêu , nếu có vị cao thủ nào biết thêm thì trình bày thêm để mọi người cùng tham khảo
    kính
    VDK
    Last edited by VoDanhKhach; 30-10-2007 at 06:19 PM.

  5. #5

    Unhappy

    xin hỏi anh Vo Danh Khách Tiểu Chu Thiên là cái gì vậy,tôi ngày nào cũng nhìn mặt trời vào buổi trưa 2,3 giờ không thôi.Trước khi luyện tôi ngồi thiền sau đó tôi mới ra nhìn mới nhìn rất là chói mắt ,tôi nhắm mắt mấy lần để cho sức nóng bớt đi .Lúc nhắm tôi vẫn nghĩ năng lượng đang vào đôi mắt .Nhắm một hồi,tôi lại ra cái vòi nước rửa mắt,rồi quay lại chỗ cũ và tiếp tục nhìn lên mặt trời,thật kỳ diệu lần này tôi không còn bị chói mắt nữa mà còn thấy năng lượng vào đôi mắt nữa.Lúc hít mặt trời tôi dùng ba điểm để hít đó là hai đôi mắt và huyệt ấn đường .Không những không chói mắt,mắt không sao,mà tôi đôi mắt của tôi tinh tường hơn và sức khỏe cũng tăng lên nữa,bệnh mũi bắt đầu đỡ hơn và hiện giở ở đây đang sắp có tuyết rơi.Tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi có năng lương mặt trời trong người nó có thể giúp tôi chịu đựng tốt hơn trong cái lạnh giá rét của miền Bắc nước :(MỸ.Tôi nghĩ tôi không làm sai bởi vì nếu làm sai thì trong ba ngày mắt tôi sẽ rất là nhức mỏi nhưng tôi đã làm cả gần một tuần lễ rồi.Tôi nghĩ đây là một điều kỳ diệu ,các đấng thiêng liêng đã giúp cho tôi có được năng lực này trong khi tôi không hề học qua.Vả lại tôi có nói chuyện với mặt trời và xem mặt trời như bạn mình vậy(Chính trong Dịch Cân Kinh bảo lúc tập môn hít tinh hoa của trời đất như mặt trời,mặt trăng,hoa và cây đều phải xem là bạn).Đây là một điều hạnh phúc cho riêng mình ,mình muốn tập nó mãi ,sau này đủ năng lượng rồi mình mong có thể dùng nó giúp người bằng cách trị bệnh thông qua năng lượng vô biên của mặt trời.Nguyện ước duy nhất hiện giờ của mình là được gặp mặt và làm đệ tử của ngài hamat trong chương cõi vô hình của hành trình về phương đông,ông ta có thể đi qua các cõi giới.Mình nguyện một ngày nào đó mình cũng được như vậy.Ngày tháng năm sinh theo tây lịch là:17 tháng 7 năm 1984 vào lúc 3 giờ sáng.Không biết sau này có lên núi tu được không nữa,chán cảnh trầm luân quá rồi,loài người càng tiến bộ,đạo đức suy đồi ,tâm linh dần dần.......tan...........biếnnnnnnnnnnnnnn.:(

  6. #6

    Mặc định never look directly at the Sun

    Chào huynh/tỷ "The greatest brainpower"

    Chúc huynh/tỷ một ngày vui, thân tâm an lạc
    hnib1976 vô tình vào topic này, có vài lời hạn hẹp góp ý, mong huynh/tỷ không phiền. Xin huynh/tỷ ngừng ngay chuyện nhìn mặt trời bằng mắt thường lại. Nếu chưa có sự hướng dẫn bởi một người đã có thực chứng, luyện tập kiểu huynh/tỷ diễn tả là mộtt việc làm thiếu suy xét. Huynh/tỷ đừng vì ham hố nhất thời mà làm hại đôi mắt của mìnhh, sau này sẽ hối không kịp đấy.

    Tôi nghĩ tôi không làm sai bởi vì nếu làm sai thì trong ba ngày mắt tôi sẽ rất là nhức mỏi nhưng tôi đã làm cả gần một tuần lễ rồi.Tôi nghĩ đây là một điều kỳ diệu ,các đấng thiêng liêng đã giúp cho tôi có được năng lực này trong khi tôi không hề học qua
    Xin huynh/tỷ miễn trách. Những suy nghĩ trên rất sai lầm, vì tác hại của việc nhìn mặt trời không phải một sớm một chiều mà thấy được đâu

    Xin được trích:

    Every time there is a solar eclipse you will find astronomers warning you to never look directly at the Sun. Even more importantly, you should not look at the Sun through a telescope unless you have a professional solar filter that covers the front of the telescope. Why?

    The Sun is very bright and by focussing the light onto the back of your eye (the retina) with or without a telescope, you are putting a lot of energy (both optical light and infra-red) onto a tiny area. At some point in your life you may have tried to set paper on fire using a magnifying glass, so just think about that being done to the back of your eye. It isn't nice. Even more scarily is the fact that the retina of your eye does not have pain receptors, so you will not even feel the damage being done. It may not even become apparent until later.


    Một điều nữa, xin huynh/tỷ cẩn trọng. Những gì huynh/tỷ đang nghĩ là sở đắc từ công phu "nhìn mặt trời" thật ra chỉ là ảo giác. Tâm tưởng thì có tượng. Nếu muốn chữa bệnh mũi và có sức đề kháng tốt hơn cho cơ thể, hnib1976 nghĩ thiếu gì cách, cần gì tìm một phương thức tập nguy hiểm quá vậy?

    Mong huynh/tỷ thận trọng trong việc luyện công

    Thân Kính
    Hãy chết trong khi sống, Hãy hoàn toàn chết!
    Rồi làm Những gì ngươi muốn Và tất cả sẽ tốt lành.

  7. #7

    Mặc định

    Chào bạn The greatest brainpower
    Đọc những ý kiến của bạn tôi xin góp ý với bạn 1 số ý sau:
    Theo tôi đọc trong sách của tác giả HVT thì có yêu cầu muốn tập Thái Dương Thần Công thì bắt buộc hành giả phải vận khí thông suốt trên 2kinh chính là Nhâm,Đốc mạch.Vì trong quá trình tập, hành giả sẽ quán tưởng khí của mặt trời đi vào Ấn Đường, rồi từ Ấn Đường chuyển khí xuống Chấn Thủy, Đan Điền, tụ khí tại Đan Điền để "đun nóng" trước khi chuyển ra sau lưng...phải không?Vòng vận khí của Tiểu Chu Thiên cũng gần giống như vậy.
    Còn về việc bạn trình bày kết quả tu tập được, tôi cũng đồng ý với huynh hnib1976 là bạn nên ngừng tập sẽ tốt hơn cho bạn, vì điều đó nguy hiểm cho bạn rất nhiều.Để có thể tập 1 môn Khí Công thì bắt buộc bạn phải hiểu 1 cách tường tận về Tâm Pháp,Kinh Mạch, Huyệt Đạo...rồi trong thời gian đầu tu tập phải được sự kèm cặp của người Thầy, để có chuyện gì xảy ra Thầy còn có thể giúp mình, trước đây tôi có dịp chứng kiến 1 sư huynh của tôi, khi vận khí lên đầu vì không tập chung nên đã bất tỉnh vì khí lên não làm xây xẩm và ngất, nếu không có Thầy tôi ở bên cạnh và các phương thuốc đặc trị thì chắc huynh ấy tiêu rồi.Bạn nên chọn cho mình 1 phương pháp thích hợp và hãy tìm đến những Võ Đường có dạy khí công để được Thầy hướng dẫn, vì Khí Công hiện cũng đang được rất nhiều Võ Đường bên Mỹ giảng dạy.
    --
    Nếu bạn Bên Mỹ cơ hội cho bạn gặp các vị Lạt Ma rất nhiều, bạn liên hệ với bác Hùng Sơn thử xem, vì bác Sơn có giới thiệu 1 Trung Tâm Kim Cang Thừa đó
    Chúc bạn vui
    LNC

  8. #8

    Mặc định

    hnib1976 và Le Ngọc Chi nói vậy là đúng đó, việc luyện như thế này rất nguy hiểm, Bản thân những môn công phu ngoài các yếu tố âm dương còn phải có quá trình tu tập từ dễ đến khó và nhiều thứ khác phù trợ nữa.

    Cho dù nơi huynh The nhìn ánh mặt trời ko mạnh mẽ, sáng chói như ở vùng có khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam... hay ánh mặt trời trên Sa mạc nhưng huynh nói “tôi ngày nào cũng nhìn mặt trời vào buổi trưa 2,3 giờ không thôi” nếu bắt đầu luyện mà nhìn trực tiếp và lâu như vậy là cũng trường hợp đặc biệt vậy.

    Còn nói về công phu bao hàm:

    - Nhìn mặt trời: các thầy tướng, thầy luyện bùa ngãi ... hay luyện. ngày trước tôi đã có thời cũng ham mê tử vi lắm, có luyện sơ qua.
    Về xem tướng người ở một bậc nào đấy là xem đến tướng xương (nắn xương), sau đó xem đến khí sắc VD: xem trước được thân chủ hoặc người thân có tai hoạ hay có người sắp chết bằng cách nhìn khí sắc ở khu vực Ấn đường hoặc Sơn căn có ám đen hay không)

    Theo tôi được biết công phu nhìn mặt trời nó phải qua các quá trình chứ ko được nhìn thẳng trực tiếp như vậy đâu, sẽ quáng mắt hay mù mắt như chơi.

    Thường thì luyện tập phải qua các bước như ngồi kiết già nhìn vào ngọn đèn dầu khi nhìn được ngọn đèn ko bị mỏi, hoa mắt, nhìn thấy rõ từng gợn sáng, vùng sáng của ngọn đèn dầu mới chuyển sang ánh nến, tiếp đến ánh trăng thượng huyền, hạ huyền sau mới những bận trăng tròn, ngoài ra còn luyện nhìn các sắc mầu khác nhau của dãi lụa đến sợi tơ. Cuối cùng mới đến nhìn mặt trời: nhìn mặt trước hết phải nhìn Ráng chiều, sau đó nhìn mặt trời vào lúc chiều tối, sau đó mới nhìn đến sáng mai. tiếp đến mới nhìn mặt trời vào buổi trưa được.
    Luyện xong nhìn mặt trời như vậy mới xong được phần Dương kế đó luyện tiếp phần Âm tức là nhắm mắt lại và nhìn bóng của mặt trời ... công phu thành tựu thì con mắt đầy uy lực và tinh tường và nhìn nhiều thứ khác mà mắt người thường không thấy được.

    - Hấp thụ năng lượng mặt trời thì nó còn liên quan đến khí, các đại huyệt và các luân xa. huynh Le Ngọc Chi đã trình bày như trên.

    huynh The nói “hít” như vậy là do huynh quán tưởng khí nóng của mặt trời vậy thôi.

    Tôi ủng hộ lời khuyên của huynh hnib1976 và Le Ngọc Chi, còn quyền lựa chọn tất nhiên thuộc về chính huynh rồi.
    Last edited by vovi; 01-11-2007 at 04:56 PM.

  9. #9

    Mặc định

    chào bạn vovi mình chỉ nhìn mặt trời vào lúc 2,3 giờ trưa khỏang 15 đến 30 phút ,xin lỗi đã viết nhầm để các bạn hiểu lầm,thật ra mình không luyện được Thái Dương Thần Công,bởi vì Thái Dương Thần Công phải nhìn đến 2 Tiếng lận.Còn mình nhìn mặt trời để mà chống lại cái lạnh.Dù sao xin cám ơn tòan thể các bạn đã có những góp ý tích cực ạ.Mình nghe ông nội nói rằng khi luyện mặt trời tới cấp cao nhất ,gặp cướp nó có dao,súng mình nhìn vào nó sẽ buông súng vì hai tay và hai chân sẽ nóng ,tê không thể cử động được,mình nghĩ chắc môn đó là Thái Dương Thần Công,như vậy dùng nó sẽ giúp được nhiều người ,ngăn chặn nhiều cái ác.

  10. #10

    Mặc định

    Cái mà bạn tìm là thái dương thần nhãn công,luyện tập nhìn mặt trời để tăng nhãn lực chữa cận thị .Tuy nhiên người ta sợ nguy hiểm nên cần tập bên thầy ,tôi thấy bên trung quốc có nhiều khóa học vậy .Còn lại rất nhiều công phu thái dương thần công ,mật tông cũng có .

    Cửu âm chân kinh tôi có nghe kể ,tuy nhiên mức độ hơn cả trong truyện ko cho người thường .Luyện thành đằng không phi hành,cách không đánh người ,âm phát làm tiêu hồn ,hút công lực người khác thậm chí hút cả thần khí làm vĩnh viễn bất siêu sinh .

  11. #11

    Mặc định

    Chào huynh/tỷ The greatest brainpower

    Chúc huynh/tỷ một ngày vui, thân tâm thường lạc

    Trích dẫn Nguyên văn bởi The greatest brainpower Xem Bài Gởi
    chào bạn vovi mình chỉ nhìn mặt trời vào lúc 2,3 giờ trưa khỏang 15 đến 30 phút ,xin lỗi đã viết nhầm để các bạn hiểu lầm,thật ra mình không luyện được Thái Dương Thần Công,bởi vì Thái Dương Thần Công phải nhìn đến 2 Tiếng lận.Còn mình nhìn mặt trời để mà chống lại cái lạnh.Dù sao xin cám ơn tòan thể các bạn đã có những góp ý tích cực ạ.Mình nghe ông nội nói rằng khi luyện mặt trời tới cấp cao nhất ,gặp cướp nó có dao,súng mình nhìn vào nó sẽ buông súng vì hai tay và hai chân sẽ nóng ,tê không thể cử động được,mình nghĩ chắc môn đó là Thái Dương Thần Công,như vậy dùng nó sẽ giúp được nhiều người ,ngăn chặn nhiều cái ác.
    2-3 PM, vào thời gian này mặt trời vẫn còn rất nóng, ngoại trừ huynh/tỷ đã được điểm đạo kỹ và có công phu, còn không, nhìn thẳng vào mặt trời bằng mắt thường chắc chắn có hại, dù là chỉ 15-30 phút.

    Muốn chống lại cái lạnh hay nhất là ... mặc áo lạnh. Còn nếu bị lạnh vì cơ thể quá suy nhược thì tập thể dục, sống điều độ. Trên DĐ này có rất nhiều vị có những bài tập hay, giúp cường thân kiện thể mà không nguy hại, mà đã có thực chứng sao huynh không hỏi? Theo kinh nghiệm ít ỏi của hnib thì công phu hay nhất thường là những công phu giản dị nhất tầm thường nhất, chứ hoàn toàn không phải những thứ kỳ dị lạ thường đâu huynh/tỷ.

    Muốn không bị cướp thì sống giản dị, khiêm hạ đừng tạo cái gì hoặc điều kiện nào để người khác ham muốn. Nếu muốn giúp nhiều người, ngăn chặn cái ác, nên ngăn chặn cái ác từ trong bản thân mình trước huynh/tỷ ạ.

    Vài dòng góp vui.

    Thân Kính
    Hãy chết trong khi sống, Hãy hoàn toàn chết!
    Rồi làm Những gì ngươi muốn Và tất cả sẽ tốt lành.

  12. #12

    Mặc định

    theo tôi các bác nên khuyên nhau không tập môn công này, vì luyen công phải có bài bản, có thầy nhập môn cho bằng một phương pháp nào đó. Thậm chí có bác còn chưa biết Tiểu Chu Thiên thì làm sao có thể luyện các môn công khác đựơc. Luyện công nễn nhập môn bằng một phương pháp đã rồi mới có hy vọng hiểu về các công pháp khác khi có người giảng. Chứ tuyệt đối không thể tập mò mẫm đc
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Bất hữu nhãn thần bất luyện miêu công. Hòn đá thì sống, sống như hòn đá sống (Cửu âm chân kinh thượng quyển Lục âm chân kinh; Cửu âm chân kinh hạ quyển Dụng âm chân kinh).

  14. #14

    Mặc định

    cửu âm chân kinh quả là bí ẩn thấm sâu . bái phục , bái phục
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  15. #15

    Mặc định

    nếu như đã có thái dương thần công lại xuất hiện cửu âm chân kinh như vậy bạn nào có môn hàn băng chưởng và thánh quả lệnh xin pót lên cho anh em học hỏi

  16. #16

    Mặc định

    Tôi Khuyên Các Bạn Nên Tập Bừa Bải,hỏng Phải Thì Thôi,một Mất Hai Còn, Mình Phải Thử Mới Biết Chớ đợi Thầy đến Khi Nào.biết đâu Mình Còn Khám Phá Ra Cái Mới Lạ,còn Như Xui Xẻo Thì Cũng Làm Bài Học Cho đời....ha Ha Ha.
    Phật Thích Ca Xưa Cũng Tu Luyện Tùm Lum Sáu Năm Chớ Bộ

  17. #17
    chanthiennhan
    Guest

    Mặc định

    Tôi tập Pháp Luân Công được 2 năm, sau 2 năm tập luyện tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần linh mẫn, trong người có dòng năng lượng vận chuyển mạnh mẽ. Tôi chỉ có mục đích giới thiệu để bạn tham khảo, nếu bạn có duyên tập theo Pháp này thì sẽ đạt được kết quả tốt. Chúc bạn sớm tìm được một môn tu luyện chân chính.
    Last edited by chanthiennhan; 19-05-2008 at 12:34 PM.

  18. #18

    Mặc định

    Người xưa có câu " Không thầy đố mầy làm nên " không ngoa chút nào !
    Có những công phu ( không dùng ý ) bạn có thể mày mò mà tập , còn ngược lại , học trò khuyên các bạn không nên tập bừa vì có thể chuốc họa vào thân ! Điển hình như phép ngồi thiền , sơ sẩy là bạn có thể bị lạc thiền , tai hại vô cùng !
    Còn về tên những công phu như Cửu âm chân kinh , Cửu dương thần công .vv..Có người nghe qua cười nhạo cho rằng giống phim Kiếm hiệp nên không tin . Thực ra , nhà văn Kim Dung khi viết truyện , Ông củng sưu tầm những công phu có thật trên đời , rồi hư cấu thêm mà thôi , thí dụ như công phu Hà Mô Công mà trong Truyện Võ lâm Ngũ Bá , nhân vật Âu dương Phong sử dụng chẳng hạn , nó chính là tuyệt kỷ thứ 67 trong thất thập nhị huyền công của Thiếu lâm .
    Vậy thôi ! hihi...
    Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "

    (Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
    Học Trò .

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi The greatest brainpower Xem Bài Gởi
    chào bạn vovi mình chỉ nhìn mặt trời vào lúc 2,3 giờ trưa khỏang 15 đến 30 phút ,xin lỗi đã viết nhầm để các bạn hiểu lầm,thật ra mình không luyện được Thái Dương Thần Công,bởi vì Thái Dương Thần Công phải nhìn đến 2 Tiếng lận.Còn mình nhìn mặt trời để mà chống lại cái lạnh.Dù sao xin cám ơn tòan thể các bạn đã có những góp ý tích cực ạ.Mình nghe ông nội nói rằng khi luyện mặt trời tới cấp cao nhất ,gặp cướp nó có dao,súng mình nhìn vào nó sẽ buông súng vì hai tay và hai chân sẽ nóng ,tê không thể cử động được,mình nghĩ chắc môn đó là Thái Dương Thần Công,như vậy dùng nó sẽ giúp được nhiều người ,ngăn chặn nhiều cái ác.
    Ok nó sẽ buông súng sau khi cho bạn một phát trước ke ke
    Không hiểu ,chưa hiểu và mong được hiểu

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi học trò Xem Bài Gởi
    Người xưa có câu " Không thầy đố mầy làm nên " không ngoa chút nào !
    Có những công phu ( không dùng ý ) bạn có thể mày mò mà tập , còn ngược lại , học trò khuyên các bạn không nên tập bừa vì có thể chuốc họa vào thân ! Điển hình như phép ngồi thiền , sơ sẩy là bạn có thể bị lạc thiền , tai hại vô cùng !
    Còn về tên những công phu như Cửu âm chân kinh , Cửu dương thần công .vv..Có người nghe qua cười nhạo cho rằng giống phim Kiếm hiệp nên không tin . Thực ra , nhà văn Kim Dung khi viết truyện , Ông củng sưu tầm những công phu có thật trên đời , rồi hư cấu thêm mà thôi , thí dụ như công phu Hà Mô Công mà trong Truyện Võ lâm Ngũ Bá , nhân vật Âu dương Phong sử dụng chẳng hạn , nó chính là tuyệt kỷ thứ 67 trong thất thập nhị huyền công của Thiếu lâm .
    Vậy thôi ! hihi...
    Hà mô công thiếu lâm chỉ giống tên gọi thôi ,hà mô công của tây đọc khủng hơn nhiều và có thật (thậm chí trong truyện còn kém ngoài đời ) .Tử hà thần công cũng thế luyện thành quán khí đao thương bất nhập cách không đả vật ,thế mà trong truyện tả nó hơi bị kém cỏi :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •