Trang 5 trong 15 Đầu tiênĐầu tiên 1234567891011 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 81 tới 100 trên 292

Ðề tài: Giới đồng cốt!

  1. #81

    Mặc định Chào bạn Honghoavn

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    mong bác trần tình thường xuyên đàm đạo, để hậu bối học hỏi
    Bạn ưu ái động viên tôi làm tôi rất cảm động.
    Xin cảm ơn bạn.
    Nhưng nói thật lòng, tôi không dám nhận đâu.
    Tôi cũng như bạn thôi, đều là cái phận sơ cơ thấp học, thấy biết hẹp hòi, cái mình thấy với cái mình biết to hơn cả cái dấu chân trâu, cũng là nhân duyên gặp phải việc mình nghe mọi người nói vậy thì trao đổi lại để cùng nhau học tập thôi.
    Bạn khen tôi, không cẩn thận cái con trâu của tôi nó mà to bằng con voi thì tôi chết (trích lời bác tam_minh_2003 đấy nhé).
    Thôi thì tôi có nói gì đúng thì các bạn không chê, nói sai thì các bạn cùng tôi tu sửa nhé.
    Nam-mô Cầu-sám-hối Bồ-tát ma-ha-tát.
    Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!

  2. #82

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trần Tình Xem Bài Gởi
    Bạn ưu ái động viên tôi làm tôi rất cảm động.
    Xin cảm ơn bạn.
    Nhưng nói thật lòng, tôi không dám nhận đâu.
    Tôi cũng như bạn thôi, đều là cái phận sơ cơ thấp học, thấy biết hẹp hòi, cái mình thấy với cái mình biết to hơn cả cái dấu chân trâu, cũng là nhân duyên gặp phải việc mình nghe mọi người nói vậy thì trao đổi lại để cùng nhau học tập thôi.
    Bạn khen tôi, không cẩn thận cái con trâu của tôi nó mà to bằng con voi thì tôi chết (trích lời bác tam_minh_2003 đấy nhé).
    Thôi thì tôi có nói gì đúng thì các bạn không chê, nói sai thì các bạn cùng tôi tu sửa nhé.
    Nam-mô Cầu-sám-hối Bồ-tát ma-ha-tát.
    chào bác TRẦN TÌNH
    thực tình hậu bối cũng chưa có duyên được đọc nhiều bài bác viết. nhưng chỉ cần một lần, đã có thể thấy kiến thức của bác rất rộng, còn con người bác thì đức độ và khiêm nhường, muôn phần đáng để cho hậu bối phải học tập
    bản thân hậu bối cũng ngưỡng mộ bác NHÂN DUYÊN SINH và đã từng viết thư nhờ giải đáp, thì được bác ấy trả lời, muốn học, hiểu sâu về đạo, thì cứ hỏi bác TRẦN TÌNH, người được bác NDS đề cử, thì chắc chắn ko phải tầm thường. thú thật bấy lâu nay, tay hậu bối phải bó bột, hôm nay mới tháo, đánh chữ vẫn rất khó khăn, nên chưa viết thư được cho bác nhiều. biển đạo mênh mông, ko ai là người biết hết, chỉ mong là bác biết nhiều, thì bác chỉ dạy nhiệt tình cho những người biết ít, để ai cũng được sáng đạo bác nhé
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  3. #83

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    chào bác TRẦN TÌNH
    thực tình hậu bối cũng chưa có duyên được đọc nhiều bài bác viết. nhưng chỉ cần một lần, đã có thể thấy kiến thức của bác rất rộng, còn con người bác thì đức độ và khiêm nhường, muôn phần đáng để cho hậu bối phải học tập
    bản thân hậu bối cũng ngưỡng mộ bác NHÂN DUYÊN SINH và đã từng viết thư nhờ giải đáp, thì được bác ấy trả lời, muốn học, hiểu sâu về đạo, thì cứ hỏi bác TRẦN TÌNH, người được bác NDS đề cử, thì chắc chắn ko phải tầm thường. thú thật bấy lâu nay, tay hậu bối phải bó bột, hôm nay mới tháo, đánh chữ vẫn rất khó khăn, nên chưa viết thư được cho bác nhiều. biển đạo mênh mông, ko ai là người biết hết, chỉ mong là bác biết nhiều, thì bác chỉ dạy nhiệt tình cho những người biết ít, để ai cũng được sáng đạo bác nhé
    Chào bạn HHVN, chào các anh chị em.
    Tôi rất tự hào vì mình là một thành viên trong một diễn đàn tâm linh thế này, tự hào được giao lưu học tập với các huynh đệ tỷ muội nơi đây.
    Từ ngày được tham gia ở đây, tôi thực sự đã học và hiểu thêm được nhiều điều, âu thì cũng là do cái lý nhân duyên mà tới được đây, gặp bến gặp thuyền, gặp được người hữu duyên.
    Tuy nhiên, đôi khi nói ra sự thật thì lại động chạm người này người kia rồi lại gây sân hận cho mọi người, nên bởi vậy, tôi chẳng dám nói nhiều, chỉ xin đôi lúc thư nhàn được cùng các bạn tâm sự & học hỏi.
    Mong bạn HHVN và các huynh đệ hoan hỉ nhé.
    Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!

  4. #84

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trần Tình Xem Bài Gởi
    Chào bạn HHVN, chào các anh chị em.
    Tôi rất tự hào vì mình là một thành viên trong một diễn đàn tâm linh thế này, tự hào được giao lưu học tập với các huynh đệ tỷ muội nơi đây.
    Từ ngày được tham gia ở đây, tôi thực sự đã học và hiểu thêm được nhiều điều, âu thì cũng là do cái lý nhân duyên mà tới được đây, gặp bến gặp thuyền, gặp được người hữu duyên.
    Tuy nhiên, đôi khi nói ra sự thật thì lại động chạm người này người kia rồi lại gây sân hận cho mọi người, nên bởi vậy, tôi chẳng dám nói nhiều, chỉ xin đôi lúc thư nhàn được cùng các bạn tâm sự & học hỏi.
    Mong bạn HHVN và các huynh đệ hoan hỉ nhé.
    chào Bác Trần
    phàm là trên đời, cái gì mà chẳng có 2 mặt. Trắng - Đen. Tốt - Xấu
    bác có thể dùng tâm huyết và kiến thức của mình giúp thiên hạ ngộ ra phần trắng nhiều hơn phần đen, phần tốt nhiều hơn phần xấu. coi như bác cũng đã làm tốt 1 chữ "tu" của bác là giúp đời. hình như cái này gọi là " tu chợ" phải ko bác. thuốc đắng thì dã tật, có người uống được có người không. bác ko giúp hết được thiên hạ, thì cũng giúp đỡ được vài người trong thiên hạ vậy. như vậy cũng tạo thành quả rồi. trên đường đạo hậu bối thiết nghĩ, chỉ cần xẩy chân một chút đã có thể bước sang con đường "mê" hay con đường "tà". Bản thân hậu bối theo đạo mẫu, nhưng hậu bối luôn nghĩ Phật - Thánh một đường, sự kính yêu ko có gì phân biệt. tự bản thân cảm nhận, mình có nợ với nhà thánh và có duyên với nhà phật. chỉ mong được hiểu biết nhiều hơn, trong biển đạo mênh mông đó.
    trong 1 topic của DQV trên diễn đàn này, hậu bối gặp 1 bạn, vỗ ngực xưng danh con nhà phật, nhưng ở cô bé, chữ "sân" còn qua nhiều, cái " bản ngã" còn quá lớn. uốn 3 tấc lưỡi là chửi thiên hạ, chẳng cần biết đúng sai. thấy cũng thật buồn cho đức phật. thiết nghĩ nếu bác có thể chia sẻ kiến thức đường đạo nhiều hơn, nếu thiên hạ cùng được ngộ đạo, hỏi có mấy ai lên diễn đàn với mục đích chửi nhau nữa.rose4
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  5. #85

    Mặc định

    Em like mạnh topic này. Em điểm mặt chỉ tên bà đồng Nhung ở gần trường THCS Quang Trung - Đồng Quang - Thái Nguyên.
    Số là như thế này:
    Khoảng năm 2003, mẹ em ( vốn vô thần vô thánh, đến rằm mùng 1 thắp hương tại nhà còn làm qua quýt ) được 1 bạn buôn rủ đi lễ ở Nam Định. Trên chuyến xe đi và suốt quá trình đi lễ, bà đồng Nhung cứ xoắn lấy mẹ em, rồi làm thân, rồi bảo là có căn quả nọ kia, rồi về bảo phải trình đồng mở phủ thì sức khỏe cải thiện, gia đình sẽ êm ấm hơn, làm ăn tốt đẹp hơn. Mẹ em nghe theo, về ra mở phủ, cũng sắm khăn sắm áo, bỏ bê làm ăn, theo hết phủ nọ điện kia hầu và xem hầu. Em cũng đi theo và phải khẳng định rằng em rất thích nghe hát hầu đồng, thậm chí còn mua đĩa về nghe. Nhưng kể từ khi ra mở phủ thì sức khỏe mẹ em kém hẳn, gia đình thì lục đục, vợ chồng đánh chửi nhau, làm ăn thì sa sút. Phải như thế hàng năm trời, cứ nay thì 3 triệu, mai thì 5 triệu, không ai biết số tiền mẹ em chi thực sự cho những chuyện này là bao nhiêu. Cho đến 1 lần, khi quá mệt mỏi và quá thất vọng vì những hứa hẹn sau khi mở phủ của cô Nhung không thành hiện thực, mẹ em có bảo với cô là mẹ em xin rút lui, cô bảo phải góp mười mấy triệu để làm lễ gì đó giải. Mẹ em không có tiền, thế là tự động bỏ luôn, chả lễ lạt gì từ ấy. Từ đó gia đình em lại trở về bình yên, ổn định, kinh tế lại đi lên.
    Tiện đây em có thắc mắc: tại sao theo Đạo Mẫu lại tốn tiền thế ạ? Có phải các giá hầu đồng từ xa xưa đến nay đều có luật tán tiền cho đệ tử không? Hay đó là một hình thức ăn tiền, mơi tiền biến tướng của các ông đồng bà cốt?
    Thêm nữa là em thấy nhiều Chùa ở miền Bắc có thờ cả Tứ phủ, vậy những người có căn có thể lên chùa để làm lễ thay vì đến điện của các thày bà không?

  6. #86

    Mặc định

    "Thời mạt Pháp - Tà nhiều hơn Chánh
    Buổi Hạ Ngươn - Ít Thánh nhiều Phàm !!!"


    " Tin Đạo chứ không nên tin Người Hành Đạo!!! "
    Tu sao mà khóc lu bù,
    Thất Tình Lục Dục mà tu cái nỗi gì?!
    :sad:3

  7. #87

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tịnh Duyên Xem Bài Gởi
    "Thời mạt Pháp - Tà nhiều hơn Chánh
    Buổi Hạ Ngươn - Ít Thánh nhiều Phàm !!!"


    " Tin Đạo chứ không nên tin Người Hành Đạo!!! "
    Bạn Duyên thông cảm nhé, vì nhiều người còn ngụp lặn trong bể khổ, như rùa mù giữa biển đông không thấy được chánh pháp mới biết 1 mà không biết 10, đúng Đức Thế Tôn dạy chúng đệ tử chỉ tin Đạo, chứ tin người hành đạo, lắm kể phàm phu tục tử thùng rỗng kêu to, chính vì "lính mới" vô nghe hết người này người nọ rồi mỗi người một ý, sinh ra cãi cọ tranh chấp hơn thua, thiệt là ... thiện tai thiện tai.
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  8. #88

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobedanhda Xem Bài Gởi
    Bạn Duyên thông cảm nhé, vì nhiều người còn ngụp lặn trong bể khổ, như rùa mù giữa biển đông không thấy được chánh pháp mới biết 1 mà không biết 10, đúng Đức Thế Tôn dạy chúng đệ tử chỉ tin Đạo, chứ tin người hành đạo, lắm kể phàm phu tục tử thùng rỗng kêu to, chính vì "lính mới" vô nghe hết người này người nọ rồi mỗi người một ý, sinh ra cãi cọ tranh chấp hơn thua, thiệt là ... thiện tai thiện tai.
    kinh kinh.Bạn này nói thật là hùng hồn.Tôi có lời khen.Bạn chê người ta còn ngụp nặn trong bể khổ,rùa mù giữa biển khôg thấy đường,phàm phu tục tử,phải chăng bạn đã đạt được sự giác ngộ viên mãn,nếu thật vậy thì tôi cũng mừng cho bạn,cho cửu huyền thất tổ nhà bạn,cho tất cả chúng sinh và cho chính bản thân tôi.Nghe những lời này của bạn tôi thấy thất vọng vì trong diễn đàn này cao nhân thật thì ít mà kao nhân giả như bạn thì nhiều.Có lẽ vậy mà sư phụ Saigon42(Thich Thien Hue) đã lâu lắm k lên đây đàm Đạo.Thật là đáng tiếc.

  9. #89

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vukhactrung Xem Bài Gởi
    kinh kinh.Bạn này nói thật là hùng hồn.Tôi có lời khen.Bạn chê người ta còn ngụp nặn trong bể khổ,rùa mù giữa biển khôg thấy đường,phàm phu tục tử,phải chăng bạn đã đạt được sự giác ngộ viên mãn,nếu thật vậy thì tôi cũng mừng cho bạn,cho cửu huyền thất tổ nhà bạn,cho tất cả chúng sinh và cho chính bản thân tôi.Nghe những lời này của bạn tôi thấy thất vọng vì trong diễn đàn này cao nhân thật thì ít mà kao nhân giả như bạn thì nhiều.Có lẽ vậy mà sư phụ Saigon42(Thich Thien Hue) đã lâu lắm k lên đây đàm Đạo.Thật là đáng tiếc.
    Bạn cũng không hơn tôi là mấy đâu, đừng đắc ý, tôi trước sau đều khiêm tốn và biết lượng sức mình, nhưng nếu có chút thời gian thì bạn nên đọc câu chuyện "thế nào là thiện xảo", đừng "mẹ hát con khen hay", chả khá hơn được đâu, nói sai thì bạn sai, tôi thấy sai, tôi nói, vậy thôi, còn bạn nói tôi, kẻ phàm phu mà cũng đòi đi dạy kẻ phàm phu, rồi thân mình lo chưa xong, tật xấu đầy mình còn đòi đi dạy người khác, thì xin bạn bớt chút thời gian vàng ngọc nữa, đọc những điều mà Đức Thế Tôn đã dạy nhé.
    Thôi, mắng chủ thì phải nhìn mặt chó (hoa cứ* chó), có con chó nó cũng hùa theo cảm ơn bạn thì mình phải nể lần này vậy, không mang tiếng đi chấp con chó.

    TÁM HẠNG NGƯỜI KHÓ ĐIỀU PHỤC
    Thư mục: LỜI PHẬT DẠY




    "1. Hạng người khi được bạn bè chỉ dạy lỗi lầm cứ chối bai bải, bảo: “Tôi không nhớ, tôi không nhớ!” Giống hệt con ngựa dữ bị tra hàm thiếc và quất roi da vào mông, vẫn còn hục hặc không chịu đi."

    "2. Hạng thứ hai, khi được chỉ lỗi, bèn đứng làm thinh, không nhận cũng không chối, giống như con ngựa dữ đứng dựa gọng xe không chịu đi."

    "3. Hạng thứ ba, là vị tu sĩ khi bị chỉ lỗi, liền hỏi trở lại người chỉ lỗi mình: “Huynh cũng phạm như tôi sao dám chỉ lỗi tôi”, giống như con ngựa dữ, ngã nhào xuống đất, trầy đầu gối, gãy gọng xe."

    "4. Hạng thứ tư, là loại người phản ứng bằng cách quạt lại người chỉ lỗi mình: “Ðồ ngu, phận huynh còn phải nhờ người chỉ dạy sao dám lên mặt chỉ dạy tôi”, giống như con ngựa dữ cứ thụt lui không chịu bước tới."

    "5. Hạng thứ năm là kẻ hay nói trớ sang chuyện khác, đem lòng thù hiềm oán hận người nhắc nhở mình. Như con ngựa dữ chạy bừa vào đường hiểm, làm cho xe bể bánh, gãy trục."

    "6. Hạng thứ sáu, là kẻ không sợ tội lỗi, không ngán chúng tăng, không cho ai chỉ lỗi, lấy đồ bỏ đi. Giống như con ngựa dữ bất kể nài và roi, ngậm hàm thiếc chạy càn, vô phương kiềm chế."

    "7. Hạng thứ bảy, phản ứng cách lộn ngược, y đứng giữa hội chúng khua tay nói lớn: “Ai cho phép mấy người dạy khôn tôi”. Như con ngựa dữ dựng ngược hai chân và sùi bọt mép."

    "8. Hạng thứ tám, loại dữ dằn nhất nói ong óng: “Mấy người có cho tôi y bát, tọa cụ thuốc men không mà dám sửa sai tôi”. Nói xong chưa đã giận, còn xả giới, lột y vứt bên đường, nghênh mặt hỏi chúng tăng: “Tôi đã hoàn tục rồi, mấy người vừa lòng hả dạ chưa?” Hạng người này giống như con ngựa dữ nằm bẹp giữa đường."
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  10. #90

    Mặc định

    Buddha.Phải không nhỉ.
    Last edited by vukhactrung; 30-07-2011 at 04:39 PM.

  11. #91

    Mặc định

    Nhóc ah
    chúng ta sinh ra, chẳng ai là xấu hết hay tốt hết cả. tôi tin đó là một trong những lý do mà chúng ta tìm đến đạo để hoàn thiện mình. bạn nói đúng: ai trong chúng ta dù ít hay nhiều cũng đều tạo ra khẩu nghiệp cả. vấn đề ở chỗ biết sai mà sửa thôi bạn ah, một bàn tay mà trót nhúng bùn đen, thì tay kia dùng để gột, chứ ko phải để nhúng nốt, vì nghĩ đằng nào cũng bẩn. bạn là cô gái thông minh, hoạt ngôn. tôi tin bạn là học sinh giỏi văn hàng đầu của lớp.
    tuy nhiên tôi chỉ mong bạn là một thanh gươm quý, nhưng phải có vỏ bạn nhé.
    P/s: đôi lúc tôi nóng nảy với bạn, nghĩ mình cũng thật trẻ con. còn về tuổi tác hay học vấn bạn đừng nặng nề, cái chính là tâm hồn chúng ta có gặp nhau tại một điểm được ko thôi, tôi chẳng muốn bạn đi khỏi diễn đàn này, chỉ cần bạn tôn trọng người khác và đừng văng tục là được. chí ít thì mình cũng là con gái
    mong bạn hiểu tâm tư của tôi lúc này.
    Last edited by honghoavnn; 31-07-2011 at 07:34 AM.
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  12. #92

    Mặc định

    Nam Vô Giải Oan Kết Bồ Tát !!!!!!!!!!!!!!!!
    _()_

  13. #93
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Thơm lấy danh - lành lấy tiếng , mong mọi người hiểu nhau và nắm chặt tay nhau để xây dựng bản sắc văn hóa ĐẠO MẪU VIỆT NAM ngày càng tốt hơn rose4 rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  14. #94

    Mặc định

    E hèm, nếu mọi người đã như vậy thì tôi cũng phải xuống nước vậy, thực ra ý thì tôi cũng không muốn đấu khẩu đâu, nhưng bản tánh hiếu thắng + thích CAI LON(cãi lộn) nó ăn sâu rồi (chắc kiếp trước tôi làm luật sư ha), tôi thấy vậy là sai, nên tôi tu tập để sửa đôi, có thể nói tôi đang tẩy lọc bản thân, đang nhé, nên nhiều chỗ vần còn chưa có được thanh tịnh, nên nó mới tuôn ra như vậy.
    Với lại tôi có ác cảm với những ông bà thầy bói đồng cốt, vì nhiều kẻ buôn thần bán thánh gây ra bao sóng gió cho đại gia đình tôi nên tôi mới trút giận vô 4rum và everybody, tôi không muốn gia đình khác như gia đình tôi, với lại tôi và các bạn đi khác đường,lái máy bay thì không thể dạy người lái ô tô được, và ngược lại, tham khảo qua thôi.
    Nên tôi không muốn nói gì nữa, tôi cũng sẽ không vô chọc phá nữa, tất cả nằm ở chữ duyên nên có nói gì cũng là vô ích, cơ bản là khác quan điểm rồi. Đều là người có tâm hiếu đạo, nên tôi cũng không muốn chia rẽ cãi cọ, tôi sẽ dành thời gian niệm Phật mà chế ngự ma chướng trong tâm, con ma hiếu thắng và ưa CAI LON. Mong các bạn tinh tấn và an lạc.
    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  15. #95

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobedanhda Xem Bài Gởi
    E hèm, nếu mọi người đã như vậy thì tôi cũng phải xuống nước vậy, thực ra ý thì tôi cũng không muốn đấu khẩu đâu, nhưng bản tánh hiếu thắng + thích CAI LON(cãi lộn) nó ăn sâu rồi (chắc kiếp trước tôi làm luật sư ha), tôi thấy vậy là sai, nên tôi tu tập để sửa đôi, có thể nói tôi đang tẩy lọc bản thân, đang nhé, nên nhiều chỗ vần còn chưa có được thanh tịnh, nên nó mới tuôn ra như vậy.
    Với lại tôi có ác cảm với những ông bà thầy bói đồng cốt, vì nhiều kẻ buôn thần bán thánh gây ra bao sóng gió cho đại gia đình tôi nên tôi mới trút giận vô 4rum và everybody, tôi không muốn gia đình khác như gia đình tôi, với lại tôi và các bạn đi khác đường,lái máy bay thì không thể dạy người lái ô tô được, và ngược lại, tham khảo qua thôi.
    Nên tôi không muốn nói gì nữa, tôi cũng sẽ không vô chọc phá nữa, tất cả nằm ở chữ duyên nên có nói gì cũng là vô ích, cơ bản là khác quan điểm rồi. Đều là người có tâm hiếu đạo, nên tôi cũng không muốn chia rẽ cãi cọ, tôi sẽ dành thời gian niệm Phật mà chế ngự ma chướng trong tâm, con ma hiếu thắng và ưa CAI LON. Mong các bạn tinh tấn và an lạc.
    Nam Mô A Di Đà Phật.
    Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát.
    Được được.Cuối cùng bạn cũng nghe ra rồi đấy.

  16. #96
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Cám ơn cô bé , tội tiêu thì tâm diệt cả 2 đều không
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  17. #97

    Mặc định Các Thanh Đồng Tu Phật có trả được nợ nghiệp không?

    Bạn Niemtin và các vị đạo hữu thân mến,

    Trước hết tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi có cơ hội được tiếp chuyện bạn và hơn nữa lại cho tôi cơ hội được trao đổi học tập với bạn về chủ đề này.
    Thật vô cùng hạnh phúc.

    Hôm nay ngày đầu tháng bảy, tháng hội âm, mùa Vu lan báo hiếu, tôi xin phép được trao đổi cùng bạn về việc này, những mong pháp đạo tròn đầy, trên cao các Thầy chứng cho ước nguyện.

    Câu hỏi bạn nêu ra tôi nghĩ cũng là trăn trở của một số người, vậy tôi mạo muội mong bạn thể chấp để các vị đạo hữu của chúng ta cùng tham khảo với nhé.

    Trước hết tôi xin khẳng định với bạn là Phật Thánh Thần đồng nhất lý.

    Nhà Thánh ta mấy trăm năm nay từ khi ra đời đã tuân theo thước ngọc khuôn vàng nhà Trời, Pháp đạo nhà Phật. Nhà Thánh ta có thể hiểu như cơ quan chấp hành pháp luật mà thôi.

    Có lần Quan Lớn Đệ Tam giáng truyền nhân tiệc quan, Ngài có dạy là mọi người cứ nói quyền quan phép quan, nhưng quan đâu có quyền gì mà quyền với phép. Ngài chỉ tuân theo nhân quả, điều hành để việc thực hiện vay trả được đúng và đủ mà thôi. Ngài đâu có thể cho ai cái gì mà họ không có duyên hưởng, đâu lấy đi của ai được một chút ít phúc đức nào bởi đó là nhân duyên của họ.

    Các Ngài thường tùy duyên mà hành pháp tuân theo luật lệnh của Trời xa mà thôi.

    Bởi vậy nên ta không nên hiểu cái nợ ta nói trên là nợ nhà Thánh, mà cái nợ của ta là cái nợ đời nợ đạo, mà các Ngài chỉ là người được giao nhiệm vụ thực thi mà thôi. Mọi việc đều được vận dụng tuân theo luật nhân quả với lý nhân duyên mà thôi.

    Vậy trở lại câu hỏi của bạn là " tu tập có xóa được nợ hay không?", tôi xin thưa, tu là cần nhưng chưa đủ.

    Tu là học mà trả nợ là hành. Bởi thế các cụ có câu "Tu là trả nghiệp". Học hành phải song song đồng tiến.

    Ví như bạn lỡ va chạm giao thông với người ta, nếu bạn sai thì một lời xin lỗi đâu có xong được, trừ khi người ta hoan hỉ không đòi bồi thường, còn không thì ra cửa quan phân xử.
    Cái lý nợ và trả nợ này là thế.

    Kiếp trước bạn gieo nghiệp ác, bạn phá hoại cây cối thiên nhiên, bạn hại người làm lợi mình, gieo bao đau thương sầu khổ cho người ta, bây giờ mấy câu nam-mô mà xong được à?

    Xin thưa với bạn pháp Phật cao siêu cũng chỉ dạy ta nhân quả. Bời vậy nên ngã Phật từ bi mới chỉ cho ta cách thôi gieo nhân xấu và cách hoan hỉ chấp nhận quả nghiệp.

    Bạn tu tập theo Phật môn là điều đáng quý, bạn sẽ khai mở được tâm từ-bi-hỉ-xả làm lợi lạc chúng sinh, gieo những nhân lành cho đời sau nối tiếp.

    Nhưng nợ đời nợ đạo bạn vẫn phải trả, nhà Thánh sẽ thâu nhận thông qua lễ vật bạn dâng tiến nào ngựa nào áo, nào kiếm nào cung, nào trà nào thuốc… là những phẩm vật có từ đồng tiền chân chính, là bát cơm ân nghĩa trong hạt gạo nghĩa tình để sám hối Trời Đất mong cho âm dương cân đối, tứ đại điều hòa. Mỗi buổi lễ hầu đồng là một lần bạn sám hối Trời Đất (đấy là cái lý của lễ Tam Sinh đấy).

    Bạn sám hối thông qua văn sớ điệp và lễ vật rồi nhưng sau đó thì phải thực hiện những lời hứa nguyện ấy, chứ chẳng phải các Ngài cần lễ vật của các bạn làm gì đâu. Nhắc lại đó chỉ là lễ nghi bắc cầu mà thôi. Còn việc bạn tự cao tự đại, chấp trước trần gian làm mâm cao cỗ đầy thì các Thầy nào đâu cần nhiều thế. Các Ngài đâu có thiếu gì và lễ vật các bạn dâng các Thầy thì dâng nhiều chia nhau lắm chứ các Ngài chỉ nhận tâm nhận nguyện mà thôi.

    Đôi lời tâm sự, chẳng hết được ý tứ, mong bạn hoan hỉ nhé.
    Linh Tại Ngã- Bất Linh Tại Ngã!

  18. #98

    Mặc định

    Bài viết của bác rất hay, cảm ơn bác

  19. #99
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    up cái topic này lên nào :)

  20. #100

    Mặc định

    Lâu lâu HTNB cũng không viết gì ở đây. Một phần cũng muốn nghe xem mọi người nghĩ gì, nói gì. Phần cũng buồn một số chuyện chưa nói hoặc không nói ra được.
    Hôm nay, HTNB có thắc mắc này cũng muốn nghe ý kiến của mọi người. Số là tháng này là tháng 7 âm lịch. Các Cụ bảo: rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Đức Phật lại bảo " Không có vong, đấy chỉ là cái tưởng của con người... "
    Vậy tin các Cụ hay tin Đức Phật đây. Thật là khó nghĩ đây. Xin mời các Bác ạ!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Các Cõi Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới...!
    By U Minh Giáo Chủ in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 27-10-2017, 05:22 PM
  2. Nghi án phong thủy: Trụ đồng Mã Viện
    By dc_bac in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 10-08-2011, 12:16 AM
  3. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  4. BÁT QUAN TRAI GIỚI!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-01-2011, 04:29 PM
  5. BÁT QUAN TRAI GIỚI!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-01-2011, 04:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •