kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Ðề tài: Các Bài Lễ Mang Hồn đạo Thiêng Dân Tộc Việt Nam.....

  1. #1

    Mặc định Các Bài Lễ Mang Hồn đạo Thiêng Dân Tộc Việt Nam.....

    MT đã tham dự nhiều khóa lễ và thấy các khóa lễ này có ý nghĩa rất hay, có tác dụng: Tôn vinh bản sắc Đạo thiêng dân tộc, là những lời dạy Đạo rất sâu sắc của các vị Thày... của Hồn thiêng sông núi nước Việt Nam ta... vì cũng bận việc và bản thân các Bài lễ... này rất dài nên bây giờ MT mới post bài lễ đầu tiên là Lễ Hội Thiên Tiệc Thoải năm 2007.... lên chia sẻ với các bạn... Bài Lễ Hội Thiên Tiệc Thoải năm nay 2008 cũng đã có, các bài Lễ Trình Công Báo Đức xin cắt chướng giải hạn (Lễ dâng sao), Lễ giải oan cừu oan báo qua các Triều đại từ 1000 năm trở lại... cũng đã có, khi nào rảnh MT sẽ post lên dần dần...mời các Thầy, các anh chị và các bạn đọc và chia sẻ ý kiến....

  2. #2

    Mặc định

    HỘI THIÊN TIỆC THOẢI
    Rằm tháng 6 Đinh Hợi 2007

    Mô Phật
    Con ngôi thứ 5
    Giáng phần nghi lễ
    Giúp người trần thế
    Làm lễ tế Trời
    Con vạn lạy Đức Phật Tổ
    Anh linh giáng ngôi
    Con thỉnh con mời
    Đức Phật Thích Ca
    Đức Phật Di Đà
    Đức Phật Bà
    Quan Thế Âm giáng ngự
    Thiện nam tín nữ
    Tu hành tại gia
    Duyên lành từ tiền kiếp
    Trăm họ muôn nhà
    Con hồng cháu lạc
    Trí sĩ công nông thương
    Trai gái trẻ già
    Có duyên với cửa Đạo
    Thắm phận với chủ gia
    24 năm 7 tháng 15 ngày
    Nhà nhà hội về bến Đạo
    Làng Xuân thôn Lộc
    Để cùng chủ gia đàm đạo
    Khai thị chữ Di Đà
    Đường tu đường học
    Năm nay bách gia
    Ngày rằm tháng 6
    Đinh Hợi niên 2007
    Xin kết 1 đàn hoa
    Bái tạ các tòa
    Càn khôn vũ trụ
    Cho phép mệnh chủ
    Thành kính chắp tay
    Cùng tất cả các đạo hữu
    Và dương môn quyến thuộc
    Đồng đẳng toàn gia
    Muôn nhà muôn nhà
    Xin về đây đón Hội Thiên
    Lễ Tiệc Thoải
    Vào ngày rằm hôm nay
    Đàn thanh lễ trọng
    Trăm họ tâm đầy
    Bằng trí khai ngộ
    Chúng con chắp tay
    Dâng tiến lễ này
    A Di Đà Phật
    Hằng hà chư Phật
    Chư vị Bồ Tát
    Chư hiền Thánh tăng giáng qua
    Con mời các sư tổ
    Của non nước nhà
    Con hồng cháu lạc
    Ngộ chữ Di Đà
    Đã hóa Phật, đắc Bồ Tát Đạo
    Xin mời giáng qua
    Chứng lễ cho muôn nhà
    A Di Đà Phật
    Người trần nhất nhất
    Thành kính chắp tay
    Xin cung thỉnh
    Hội đồng thượng giới
    Xin mời Vua
    Phạm Thiên Đế Thích
    Linh giáng cảnh này
    Xin nguyên thủy Thiên Tôn
    Ngự gió cưỡi mây
    Xin cửa Thần, cửa Tiên, cửa Thánh
    Hội đồng Thượng giới
    Hội đồng Thiên Đình
    Hòa trong gió mây
    Giáng về cảnh này
    Chứng minh đàn lễ
    Chuông ngân cõi thế
    Chuông động cõi trời
    Con mời thủy tổ nước Lạc Việt
    Cha Lạc Long Quân
    Đức Quốc Mẫu Âu Cơ
    Thương con giáng ngôi
    Hiển hiện cảnh đời
    Chứng minh quả lễ
    Xin cung thỉnh
    Thiên sứ nhà Trời
    Thần Long Thần Ly
    Thần Qui Thần Phượng giáng thế
    Chứng đàn lễ hôm nay
    Xin cửa Thày
    Hồn thiêng sông núi
    Hồn đồng hồn biển
    Hồn thiêng nước Việt
    Xin cung thỉnh Tứ Bất Tử
    Vạn lạy Đức Thày
    Tản Viên Đức Thánh Tổ
    Ngự gió cưỡi mây
    Về chứng lễ này
    A Di Đà Phật
    Trước cửa Trời Phật
    Trăm họ muôn nhà
    Thỉnh mời Tiên Thánh
    Chử Đồng Tử
    Anh linh giáng qua
    Đã dạy dân cấy lúa
    Đã dạy cho muôn nhà
    Trồng dâu dệt vải
    ở cõi Ta Bà
    Con mời tiên thánh tổ
    Anh linh giáng qua
    Thương thí muôn nhà
    Đàn hoa chứng lễ
    Con thỉnh mời
    Thần Thượng Thiên
    Đức Phù Đổng Thiên Vương
    Thánh Gióng giáng thế
    Chứng đàn lễ hôm nay
    Hồn thiêng của sông núi
    Hội ngộ trong Thày
    Để Ông Gióng vươn vai
    Giữ gìn độc lập
    Cho giang sơn này
    Niềm tin sống mãi
    Đến ngày hôm nay
    Con vạn lạy Đức Thày
    Cưỡi mây giáng thế
    Con cung thỉnh
    … tiên chủ Quỳnh Hoa
    Hóa thân chính là
    Đức Mẫu Liễu Hạnh
    Quyền Trời phép Thánh
    Cai quản cho muôn nhà
    Cai quản nhà Thánh
    Mẫu nghi thiên hạ
    Dạy bảo bách gia
    Cõi trần ứng xử
    Sao cho muôn nhà
    Tình người thêm lớn
    Phước thiện hiên ra
    Mẹ dạy mẹ bảo
    Mẹ thương bách gia
    Hoan hỷ hải hà
    Giáng qua ứng lễ
    Chuông ngân cõi thế
    Chuông động đất trời
    Con thỉnh con mời
    108 vì tinh tú giáng ngôi
    Xin rước xin mời
    Hội đồng Tam phủ
    Mời các Ngài
    Cai quản Thiên Phủ
    Cai quản Địa Phủ
    Cai quản Thủy Phủ
    Linh giáng đàn hoa
    Hồn thiêng của Đại Việt
    Phép Thánh của Sơn Hà
    Xin mời Hội đồng Đức Thánh
    Trần triền giáng qua
    Cung thỉnh Lục Tướng nhà Trần
    Chứng đàn hoa
    Xin cung thỉnh
    Đôi cô nhà trần
    Xin cung thỉnh Tả văn Hữu võ
    Bát vạn Thần linh
    Nhà Trần giáng qua
    Thương thí muôn nhà
    Đàn hoa tiến lễ
    Xin cung thỉnh
    Hội đồng Tứ Phủ giáng thế
    Xin thỉnh mời
    Hội đồng Quan lớn
    Tứ Phủ Chầu Bà
    Tứ Phủ Ông Hoàng
    Tứ Phủ Thánh Cô
    Tứ Phủ Thánh Cậu ngự ngôi
    Xin 5 dinh Ông Hổ
    Chứng tiếng nhận lời
    Xin Thần Xà Hổ Tướng
    Thương trăm họ làm tôi
    Đón khách nhà Trời
    Giáng đời chứng lễ
    Xin cung thỉnh các Thày
    Khai Đạo dạy Đạo
    Luyện Đạo cho đệ tử
    Phan Thị Oanh
    Thiện Hiền Diệu Thư
    Xin thỉnh mời Đức Phật Bà
    Quan Thế Âm Bồ Tát
    Xin thỉnh mời
    Quan Thanh Tra
    Cai quản nhà Trời
    Xin thỉnh mời
    Đưc Phù Đổng Thiên Vương
    Thánh Gióng giáng ngôi
    Xin thỉnh mời
    Đức Ngọc Phật Hồ Chí Minh
    Thương phận làm tôi
    Xin thỉnh mời
    Đức Thánh Trần Hưng Đạo
    Thương trăm họ cõi đời
    Xin Thần Phan Huy QUảng
    Cha sinh là người khai Đạo
    Xin Đức Thần Gò Bút
    Là người thị Đạo
    Hiển hiện cõi đời
    Chứng lời ứng lễ
    Chuông ngân cõi thế
    Chuông động sơn hà
    Thỉnh mời Đại Tướng
    Nguyễn Chí Thanh
    Thần thượng thiên
    Anh linh giáng qua
    Hôm qua 14-06 Đinh Hợi niên
    Ngày lễ tri ân
    Ngày 27-07 của non nước nhà
    Lòng thành trăm họ
    Bao cảnh bách gia
    Người còn tưởng nhớ
    Người xa ân tình
    Đã lạp đàn lễ tri ân
    Đã xin Phật Thần
    Cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ
    Bằng cả tâm trí
    Thiện Hiền chắp tay
    Làm lễ cầu siêu
    Xin Qui y Tam Bảo
    Cho các anh hùng liệt sĩ
    Của non nước này
    Làm lễ Quy y Tam Bảo
    Cho những người đã ngã xuống
    Trong cuộc chiến tranh
    Ở thế kỷ 20
    Của non nước này
    Thiện Hiền đã triệu thỉnh
    Các chư vị
    Vô hình về đây
    Để cầu xin Phật độ
    Gia ân lạy Thày
    Để cầu xin tiên tổ
    Của non nước này
    Cấp lệnh cấp sắc
    Cấp dấu cấp ấn đủ đầy
    Cho tất cả những người
    Đã ngã xuống
    Tại nước Việt Nam này
    Máu thấm vào đất
    Thân tứ đại
    Đã thành cỏ cây
    Ở rừng sâu núi thẳm
    Ở biển cả sông lơn
    Hoặc đã gá trong
    Ngọn cỏ lá cây
    Không ai đơm cúng
    Hơn mấy chục năm nay
    Mời về hưởng lễ
    Nhận lệnh đủ đầy
    Thiện Hiền đã xin phép
    Trời Phật các Thày
    Thỉnh mời Đại Tướng
    Nguyễn Chí Thanh
    Cai quản các chân linh này
    Lưu lại Nam Việt
    Hòa vào gió mây
    Dự lễ hội thiên tiệc thoải
    Của con Hồng cháu Lạc hôm nya
    Tâm Thiện Hiền sáng
    Duyên Đạo Thiện Hiền đầy
    Hội duyên hội tuệ
    Ngày Rằm hôm nay
    Xin rước tất cả
    Các vị về đây
    Lễ càn khôn vũ trụ
    Lễ liệt tổ liệt tông
    Của non nước này
    Hưởng hoa chứng lễ
    Tại cảnh Đạo đây
    Xong đàn lễ này
    Cưỡi mây ngự gió

  3. #3

    Mặc định

    Mô Phật
    Tâm trần trời tỏ
    Đạo hạnh Trời hay
    Xin với các vị gia Thần
    Các quan bản hạt
    Nam Bắc Đông Tây
    Xin Thành Hoàng làng Xuân Đỉnh
    Mời tất cả gia tiên tiền tổ
    Của bách gia trăm họ
    Xin về tại đây
    Hoan hỉ vui vầy
    Cùng vào lễ Phật
    Lòng trần nhất nhất
    Tiến hương tiến hoa
    Đàn thanh lễ trọng
    Thanh tao muôn nhà
    Dâng hoa đức quả thiện
    Có tâm tuệ từng gia
    Có mồ hôi có công lực
    Của trăm họ nhà nhà
    Để dâng lên Trời Phật
    Các đấng cao xa
    Vạn lạy các tòa
    Nhận cho bách chủ

  4. #4

    Mặc định

    Mô Phật
    Tâm trần trời tỏ
    Phận Đạo trời hay
    Ngoài sân gia chủ
    Thiết lễ đủ đầy
    Để tế Thiên Địa Thủy
    Vào rằm tháng 6 Đinh Hợi hôm nay
    Mời các vị 6 ngả luân hồi
    3 cõi về đây
    Bái tạ cao dày
    Thương trăm họ tâm đầy
    Hưởng hoa thụ lễ

  5. #5

    Mặc định

    Mô Phật
    Cõi trần nhân thế
    Lạy Trời bách gia
    Người giàu một bó
    Phận khó một nén
    Kết thành một đàn hoa
    Tam bảo như lai
    Của ai phước nấy
    Vạn lạy thượng tòa
    Trong càn khôn vũ trụ
    Chứng cho toàn gia
    Tâm nguyện muôn nhà
    Bách gia tiến lễ
    Xin Phật Trời
    Liệt tổ Liệt tông giáng thế
    Chứng lễ hưởng hoa
    Chứng tâm cho kẻ thức Đạo
    Để chỉ đường cho muôn nhà
    Để trí sĩ công nông thương
    Trai gái trẻ già
    Hiểu nghề hiểu nghiệp
    Về tu tại gia
    1 vai việc nước
    1 vai vieựec nhà
    Việc đời việc Đạo
    Việc gần việc xa
    Thấm chữ Nhân Quả
    Để từng chủ từng nhà
    Vào công vào việc
    Hôm nay bách gia
    Xin gánh phúc tổ
    Và đức hạnh của từng nhà
    Về nơi khai thị Đạo pháp
    Để báhc gia tiến lễ
    Con xin Trời xa
    Xét cho tiểu nữ
    Con của mẹ cha
    Xét cho từng nhà
    Để đàn hoa linh ứng
    Con xin Trời Đất chứng
    Cho quả lễ hôm nay
    Tháng 6 Hội Thiên Tiệc Thoải
    Trên Trời tháng này
    Là kỳ thi cửa mở
    Chúng con cõi đây
    Lên thuyền học Đạo
    Xin về cảnh đây
    Dập đầu thi lễ
    Bằng cả tâm đầy
    Dù vô minh che lấp
    Bao kiếp đọa đầy
    Dù lục trần theo bám
    Chúng con sâu dầy
    Những người có mặt
    Hội duyên về đây
    Những người có trí
    Xin được chắp tay
    Dù trò non Đạo nhỏ
    Cho chúng con tự nguyện
    Tu học cõi đây
    Để kiếp tu này
    Thêm dày công quả

  6. #6

    Mặc định

    Mô Phật
    Tổ tiên đã tiếp sức
    Hồn thiêng của nước nhà
    Đã gia ân để cho người trần
    Lên thuyền học Đạo
    Trước thường trụ Tam Bảo
    Hỡi trai gái trẻ già
    Đã nương theo lý Phật
    Nguyenẹ tu hành tại gia
    Dù thờ Phật
    Hay chưa thờ Phật
    Trăm họ muôn nhà
    Đã thụ giáo Quy y
    Tại mọi cảnh Chùa
    Của Quốc Gia
    Có vị hiệu
    hay chưa có vị hiệu Phật
    Xin mời mọi nhà
    Trời mở khoa thi
    Cửa trường đã mở
    Trăm họ bách gia
    Quì trước Phật tòa
    Tự Qui tại thế
    Con xin Phật giáng thế
    Soi mặt nhận tên
    Cho từng nhà
    Để giáo lý của Người
    Được tỏa hương đi xa
    Để giới pháp của Phật tòa
    Được ứng linh thị hiện
    Để trên đường tu luyện
    Trăm họ cõi đây
    Xin bắc cầu duyên
    Bắc cầu Pháp
    Bắc cầu Bi
    Bắc cầu Trí
    Bắc cầu Dũng lạy Thày
    Tự Qui Y (3 lần)
    Mà người trần không hay
    Tưởng nương nhờ đạo lực
    Tưởng tựa duyên Thày
    Là mình có đủ
    Sắc ấn trong tay
    Tự Quy Y (3)
    Qui Phật Qui Pháp Qui Tăng
    Hãy khởi lòng mình sâu lắng
    Hôm nay đúng tháng Hội Thiên
    Đúng ngày mở lớp
    Để trường đời lớp lớp
    Nhiều thế hệ
    Nối tiếp nhau hành thập thiện
    Là hiểu chữ Di Đà
    Hành thiện diệt ác
    Để ấm Đạo gia
    Để cho Đạo nhà
    Chắc nhân chắc gốc
    Ắt thắm hoa sai lộc
    Ở thế gian này
    Nhất tâm tưởng
    Vạn tâm thành
    Trăm họ hôm nay
    Xin mang cả tâm đầy
    Tự Qui Y cõi thế

    .............

    Cõi trần nhân thế
    Ta báo muôn nhà
    Tháng 6 Hội Thiên
    Là khoa thi mở
    Là hội đồng thượng tòa
    Xét thiên cơ vận nước
    Hội đồng thượng giới
    Xét thiên cơ phúc phận
    Cơ vận từng nhà
    Để bàn cờ thế
    Cho quốc sự từng nhà
    Công việc tâm linh
    Thiên cơ trời xét
    Xét cho từng phận
    Và từng quốc gia
    Để quyết định cõi Ta Bà
    Ai được điểm Đạo
    Vô hình là Thày giáo
    Phận học đạo cõi đây
    Mở hội thiên
    Là vì lý do đó
    Trăm họ hôm nay
    Tỏ thêm việc này
    Để đủ đầy nghĩa lý
    Bằng cả tâm trí
    Từng phận từng nhà
    Dâng lên vũ trụ
    Càn khôn mẹ cha
    Bao công bao tội
    Mà chắc hẳn muôn nhà
    Công thì tưởng – tội khó tỏ
    Hãy tin Trời xa
    Thấu tỏ từng nhà
    Để ra quyết định
    Tâm bách họ nên định
    Nghĩa lý bách họ
    Hiểu sâu dày
    Lạy Trời lạy Phật
    Lạy càn không các Thày
    Hãy soi mặt nhận tên
    Cho trăm họ non nước này
    Duyên đầy phận sáng

  7. #7

    Mặc định

    Mô Phật
    Đèn trời soi rạng
    Vạn lạy thượng tòa
    Tháng 6 tiệc thoải
    Thủy Tổ ông cha
    Của nước Nam Việt
    Đã sớm nhìn ra
    Nên có hội lễ
    Tiệc thoải của quốc gia
    Nguồn sống sự sống
    Cho chúng sinh cõi Ta Bà
    Con vạn lạy Tứ Pháp
    Anh linh giáng qua
    Chứng lễ cho chủ nhà
    Cùng bách gia trăm họ
    Tâm người trần Trời tỏ
    Cảnh từng nhà Trời hay
    Con xin người độ
    Cho non nước này
    Mưa được hòa
    Gió được thuận
    Trong Đinh Hợi năm nay
    Chúng con đi lễ
    Ngày rằm hôm nay
    Những người có tuệ
    Có Đạo chắp tay
    Dâng nén hương này
    Dập đầu xám hối
    Người trần tăm tối
    Vô minh chẳng nhìn
    Con người là tác nhân
    Mất cân đỗi cõi Ta Bà
    Càn khôn chuyển vận
    Âm dương phải thái hòa
    Lẽ Trời là cân đối
    Nhưng người trần bách gia
    Nhìn gần thì tỏ
    Không biết nhìn xa
    Nên cõi Ta bà
    Đang bị Thủy Hỏa
    Nam trai nữ gái
    Chúng con về đây
    Để xin cho Nam Việt
    Nước Việt nam này
    Bao năm đầy đọa
    Bởi trận mạc chiến tranh lạy Thày
    Mong càn khôn hóa giải
    Để xứ sở đây
    Bớt thiên tai địch họa
    Con cháu biết chắp tay
    Xin Long Vương Đông Hải
    Các vị cưỡi mây
    Giáng về cảnh này
    Chứng cho quả lễ
    Xin cha Rồng Lạc Long Quân
    Xin mẹ Tiên
    Mẫu Âu Cơ giáng thế
    Cuộc đời dâu bể
    Bái lạy mẹ cha
    Rồng với Tiên
    Thật gần mà xa
    Gần thì biến hóa
    Lúc xa cơ đầy
    Con mong vận nước
    Duyên may lại đến
    Để Rồng Tiên về bến
    Đất nước giao hòa
    Việt Nam an lạc
    Con xin Trời xa
    Con lạy các Tòa
    Chứng lời cầu nguyện

  8. #8

    Mặc định

    Mô Phật
    Trên đường tu phép luyện
    Trăm họ về đây
    Những kẻ có tâm
    Những phận có đạo
    Xin dâng thuyền Đạo hôm nay
    Để Rồng Tiên hội tụ
    Con vạn lạy các Thày
    Hồn Trời Hồn Nước
    Hồn gió hồn mây
    Con mời Tứ Pháp
    Hiển hiện về đây
    Chứng cho lễ này
    Cho thuyền đầy Pháp lý
    Trước Thường Trụ Tam Bảo
    Con xin thượng tòa
    Khai ấn đóng ấn
    Vào đàn hoa
    Thuyền Đạo là phương tiện
    Con vạn lạy các tòa
    Cho phương tiện quí
    Để trăm họ bách gia
    Có đủ ấn Phật
    Tu hành tại gia
    Có đủ sắc lệnh
    Đóng vào hai tay
    Để chủ nhà thi hành pháp
    Có việc nước việc nhà
    Việc đời việc đạo
    Việc gần việc xa
    Vạn lạy thượng Tòa
    Ban cho bách họ
    Tâm trần trời tỏ
    Hạnh trần trời hay
    Xin người cấp sắc
    Vào quỉ thần 2 vai
    Để trăm họ hàng ngày
    Tu hành tại thế
    Sức đủ tuệ đầy
    Quỉ thần 2 vai
    Dõi bước hàng ngày
    Phúc thiện phải xây
    Ác tà phải diệt
    Bằng cả tâm nguyện
    Trăm họ bách gia
    Những người lớn phận
    Thượng căn lạy thượng tòa
    Con xin cấp lệnh
    Để gánh về nhà
    Âm dương tùy căn cơ của chủ gia
    Tu hành tại nhà
    Sáng ra tâm chính
    Thiên cơ trời định
    Hội thiên hội Trời
    Hội đâu chỉ có
    Đàn ca sáo giỏi
    Hội là Trời mở
    Khoa thi lạy Trời
    Con xin người cấp dấu
    Cho những phận làm tôi
    Còn nợ nhà Trời
    Hiện nơi hạ thế
    Để cho người trần thế
    Phải hiểu được ra
    Biết làm thập thiện
    Để giải nghiệp cho chính ta
    Cho đường tu của từng nhà
    Bách gia chuyển nghiệp
    Cờ đào ấn tiết
    Thị hiện năm nay
    Bách họ dâng thuyền Đạo
    Là phương tiện lạy Thày
    Con xin người cho
    Thuyền đi đúng hướng
    Con xin chắp tay
    Chỉ đường cho đúng phận
    Con lạy các Thày
    Mỗi nhà một cảnh
    1 phận 1 cây
    1 nhân 1 gốc
    Bao quả trên cây
    Còn do người vun xới
    Con lạy các Thày
    Thuyền Đạo thuyền duyên
    Thuyền nghiệp
    Đang trở rất đầy
    Hỡi thần dân trăm họ
    Thuyền nặng thuyền đầy
    Càng đi càng khó
    Càng đắng càng cay
    Biết buông biết xả
    Thanh nhẹ hàng ngày
    Cứ gom cứ nhặt
    Phiền não thêm dầy
    Phải hiểu nghĩa này
    Mới dầy đức tin
    Trên phép tu đường luyện
    Trăm họ muôn nhà
    Mỗi nhà một bến
    1 thuyền của Quốc gia
    Ai chèo ai lái
    Chỉ có trong nhà
    Mới phân định được
    Đúng không bách gia
    Lên thuyền học Đạo
    Mọi phận trong nhà
    1 người cầm sào
    Còn tất cả phải cầm lái
    Thì dù gần hay xa
    Ở cõi Ta bà
    Sẽ đến bờ bến giác
    Hương thơm hoa ngát
    Bách họ hôm nay
    Bằng tâm tự nguyện
    Cùng trò ta về đây
    Lễ đón hội thiên
    Lễ thi hội thỏa
    Ở thế gian này
    Hồn thiêng của Trời đất
    Càn khôn về đây
    Tầng tầng lớp lớp
    Các vị chắp tay
    Bằng minh huệ cõi này
    Tâm đầy phát nguyện

  9. #9

    Mặc định

    Mô Phật
    Trên đường tu sự luyện
    Trăm họ đã chắp tay
    Mỗi nhà một phận
    Con vạn lạy các Thày
    Nhận lời tác bạch
    Của trăm họ hôm nay
    Chứng tâm trí thành
    Cho trăm họ hôm nay
    Mọi người đã tâu
    Đã ngỏ đã bày
    Khách vô hình đông lắm
    Nhiều tầng tầng lớp lớp
    Gió mây hộ về bến Đạo
    Làng Xuân hôm nay
    Bao nhiêu người đi học
    Bao nhiêu phận chắp tay
    Cả nước Nam đi lễ
    Đều tác bạch tâu bày
    Những duyên kia cảnh nọ
    Cờ đang hiện cõi đây
    Ta hỏi người đi học
    Phận dẫn Đạo cõi đây
    Là thế hệ nối tiếp
    Bước anh cha hôm nay
    Nguyễn Đức Hùng con quỳ xuống
    Trước cửa các Thày
    Khi trăm họ tác bạch
    Khi trăm họ tâu bày
    Khi con đăng đàn lễ
    Cho đại chúng cõi đây
    Nếu vì dân sáng Đạo
    Con cũng phận chắp tay
    Và phải kết đàn lễ
    Khi trăm dân chắp tay
    Điểm nào quan trọng nhất
    Khi kết lễ cõi này
    Muốn cầu cho khóa lễ
    Có lễ nghĩa đủ đầy
    Không buông lơi khúc giữa
    Mà phải kết sâu dày
    Lớp đàn anh đi trước
    Cùng tu học bấy nay
    Ta không hỏi người cổ
    Trước nhà Trời nhà Phật
    Con ta cứ trả lời
    ……………

  10. #10

    Mặc định

    Mô Phật
    Đấy cũng là một lẽ
    Là phương pháp tu học
    Khi trăm dân trí thành
    Khi lòng lành phát nguyện
    Trên đường tu phép luyện
    Khi đăng đàn cho bách gia
    Có bổn phận kính lễ
    Cho trăm họ muôn nhà
    Hoặc giúp người đi lễ
    Duyên cảnh riêng của người ta
    Người có duyên hành lễ
    Phải kết lễ cho muôn nhà
    Nếu điểm 10 là thước
    Phận con tu tại gia
    Ta cho con 2,2 điểm
    Trăm dân đã phát nguyện
    Tách bạch trước Di Đà
    Người kết lễ phải nói:
    Con vạn lạy Trời xa
    Tùy theo nhân theo quả
    Để ban trao
    hoặc hóa giải cho chủ nhà
    Phúc thuộc về gia chủ
    Quả trăm họ bách gia
    Lòng tham đều muốn hái
    Xong luật của Trời xa
    Linh tại ngã bất linh tại ngã
    Đều phụ thuộc bản ngã
    Thiện ác của chủ nhà
    Nếu không người hành Đạo
    Thi pháp cho bách gia
    Bị người ta trách cứ
    Tại sao giúp chủ nhà
    Mà thiếu linh thiếu ứng
    Mất đức tin cao xa
    Người thực hành đạo pháp
    Thụ chữ của Trời xa
    Phải sáng lý tỏ nghĩa
    Pháp thì có hằng hà

  11. #11

    Mặc định

    Mô Phật
    Đấy cũng là một lẽ
    Là phương pháp tu học
    Khi trăm dân trí thành
    Khi lòng lành phát nguyện
    Trên đường tu phép luyện
    Khi đăng đàn cho bách gia
    Có bổn phận kính lễ
    Cho trăm họ muôn nhà
    Hoặc giúp người đi lễ
    Duyên cảnh riêng của người ta
    Người có duyên hành lễ
    Phải kết lễ cho muôn nhà
    Nếu điểm 10 là thước
    Phận con tu tại gia
    Ta cho con 2,2 điểm
    Trăm dân đã phát nguyện
    Tách bạch trước Di Đà
    Người kết lễ phải nói:
    Con vạn lạy Trời xa
    Tùy theo nhân theo quả
    Để ban trao
    hoặc hóa giải cho chủ nhà
    Phúc thuộc về gia chủ
    Quả trăm họ bách gia
    Lòng tham đều muốn hái
    Xong luật của Trời xa
    Linh tại ngã bất linh tại ngã
    Đều phụ thuộc bản ngã
    Thiện ác của chủ nhà

    Nếu không người hành Đạo
    Thi pháp cho bách gia
    Bị người ta trách cứ
    Tại sao giúp chủ nhà
    Mà thiếu linh thiếu ứng
    Mất đức tin cao xa
    Người thực hành đạo pháp
    Thụ chữ của Trời xa
    Phải sáng lý tỏ nghĩa
    Pháp thì có hằng hà

  12. #12

    Mặc định

    Mô Phật
    Trước cửa Trời cửa Phật
    Con xám hối thượng tòa
    Muốn xem người tu học
    Nghĩa gần hay là xa
    Thước trời là vi diệu
    Là thước Không
    Bái lạy các tòa
    Mà hàng ngày trăm dân
    Dù nhìn gần hay xa
    Phải đo bằng thước ấy
    Nên chính Đạo Trời xa
    Việc dẫn Đạo thức Đạo
    Phải khổ công rèn luyện
    Mới thấm nghĩa các Tòa

  13. #13

    Mặc định

    Mô Phật
    Con về con thi lễ
    Trợ duyên cho bách gia
    Con cầu xin Trời Phật
    Hãy cho trăm họ muôn nhà
    Thắm tình huynh nghĩa đệ
    Để học chữ Trời xa
    Xích lại gần đàm Đạo
    Cho sáng nghĩa cõi Ta bà
    Trước cửa Trời của Phật
    Lạy Trời phận chủ gia
    Được tu hành tại thế
    Được thức đạo tại nhà
    Vào kỳ thi trường mở
    Con cho học trò
    Phan Thị Oanh
    Phận tiểu tốt vô danh
    Bằng cả lòng thành
    Trí tâm phát nguyện

  14. #14

    Mặc định

    Mô Phật
    Trên đường tu phép luyện
    Hiện tiền kiếp này
    Phan Thị Oanh con xin nguyện
    Khắc cốt ghi xương
    Làm 1 kẻ tiểu tốt vô danh
    Để Học Đạo - Tu Đạo
    Hướng Đạo - Khai Đạo - Dẫn Đạo
    cho bách gia trăm họ
    Con nguyện đứng ở
    Ngã 3 ngã 5
    Bên lề đường chỉ đường
    Cho tất cả các vị
    Trí sĩ công nông thương
    Dù là cờ âm hay cờ dương
    Con chỉ chỉ đường
    Con không xin ngôi thứ
    Con xin Trời cho đệ tử
    Được thắm duyên Trời
    Được thắm duyên đời
    Con chỉ đường cho những người
    …………
    …………
    …………

    Bằng cả lòng son
    Con xin phát nguyện
    Bằng sự tự nguyện
    Trong giờ linh khắc vượng
    Rằm tháng 6 hôm nay
    Con chia xẻ -
    xẻ chia với trăm họ
    Con xin hiến dâng
    Cả thân cả tâm này
    Chỉ mong kiếp tu này

  15. #15

    Mặc định

    Mô Phật
    Trước thường trụ Tam Bảo
    Phận học Đạo tại gia
    Trong khóa thi trường mở
    Con nguyện trước các Tòa
    Lời cầu phải thấm
    Thì thân tâm của chủ gia
    Mới chuyển hóa được
    Hiểu chưa chủ nhà
    Con cứ tu tại gia
    Duyên phận của chủ nhà
    Chỉ là như thế

  16. #16

    Mặc định

    Mô Phật
    Chuông ngân cõi thế
    Chuông động đất Trời
    Chúng con thần dân Nam Việt
    Xin tạ ơn Trời
    Để buổi lễ ở đời
    Có thêm bài học
    Sáng thêm khuôn vàng
    Tỏ thêm thước ngọc
    Đường tu đường học
    Đến chốn đến nơi
    Chuông ngân vang vọng
    Động đất động Trời
    Con mời các Tiên Đế
    Hiền nhân liệt tổ
    Cho chúng con cõi này
    Thắm duyên đẹp Phận
    Nhận lệnh nhà Trời
    Nội nhật trong tháng 7
    Về đền Trung núi Tản
    Núi cha ở đời
    Hội duyên Đạo
    Hội tâm giác ngộ
    Thành 1 nguồn
    Đạo lực ở đời
    Để lập một đàn lễ
    Xin hóa giải tất cả
    Những ai oán, ân oán
    Cừu oán, hận oán, kết oán
    Của các Triều Đại
    Từ đời vua Đinh
    Cho đến cõi này
    1000 năm trường đời
    Con xin chúng con đẹp phận
    Để phận làm tôi
    Trả nghĩa cho đời
    Ở nơi hạ thế
    Cuộc đời dâu bể
    Bao nỗi can qua
    Thịnh suy là lẽ
    Xong cõi Ta Bà
    Vô minh kết oán
    Cho nên Quốc Gia
    Thuyền nước non nhà
    Chúng con nghiệp nặng

  17. #17

    Mặc định

    Mô Phật
    Bao nghiệp bao nghiệp
    Từ triều đại này
    Đến triều đại khác
    Đã kiến tạo ra
    Chẳng ai hóa giải
    Nếu có chăng là
    Cây tre chặt khúc
    Cho nên Quốc gia
    Vạn lạy Thượng tòa
    Rất là tăm tối
    Duyên trời đã tiếp nối
    Cho chúng con cõi này
    Dù trò non dù Đạo nhỏ
    Chúng con xin chắp tay
    Hội tâm làm việc này
    Xin các Thày cấp lệnh
    Bởi đúng phép phải chân mệnh
    Đế vương đăng đàn
    Âm dương cách biệt
    Người ở thế gian
    Bao nhiêu công việc
    Vạn lạy thiên nhang
    Trên chưa tường thiên văn
    Dưới chẳng tỏ địa lý
    Sao có bài thuốc chu hoàn
    Để cắt phần nhức nhối
    Khi bao nhiêu hờn oán
    Còn tràn ngận thế gian
    A Di Đà Phật
    Lòng trần nhất nhất
    Chúng con chắp tay
    Những người chân đất
    Học Đạo cõi đây
    Chăm lo việc này
    Vạn lạy các Thày
    Ban cho bách chủ

  18. #18

    Mặc định

    Mô Phật
    Tâm chúng con đủ
    Nghĩa chúng con đầy
    Đàn hoa đã kết
    Thanh cao hôm nay
    Trong nhà thanh kiết
    Ngoài sân đủ đầy
    Mời tầng tầng lớp lớp
    Hòa gió hòa mây
    Xin các cụ về đây
    Hưởng hoa hưởng lễ
    Cõi trần nhân thế
    Con cùng muôn nhà
    Xin thành tâm bái lễ
    Thần Thượng Thiên
    Anh linh giáng qua
    Cho thần dân Nam Việt
    Trai gái trẻ già
    Được dâng quả lễ ngoài sân
    Để bách họ dâng các quan
    Dâng các vị vô hình
    Và xin khao tạ
    Bằng cả nghĩa tình
    Đến các chư vị vô hình
    Những người đã ngã xuống
    Trong cuộc chiến tranh
    Ở thế kỷ 20

  19. #19

    Mặc định

    Mô Phật
    Đàn hoa đã kết
    Con xin nhà Trời
    Vạn lạy Đức Phật Bà
    Ngàn tay nâng đỡ
    Ngàn mắt chiếu soi
    Hóa linh quả lễ
    Ra muôn vàn
    Ức lượng tốt tươi
    Để các thần thức
    Đã về với đất Trời
    Đúng theo phép Trời
    Hưởng hoa nhận lễ
    Cõi trần nhân thế
    Trăm họ bách gia
    Xin với Phật độ
    Để cho các
    Anh hùng liệt sĩ
    Của non nước nhà
    Siêu sinh Tịnh Độ
    Về với Trời xa
    Không còn ai oán
    Người gần người xa
    Sớm được phụng sự
    Thành hồn thương nước nhà
    Giúp cho xã tắc
    Độ cho sơn hà
    Vào kỳ hội nhập
    5 châu 4 biển
    Cho non nước nhà
    Việt Nam hưng thịnh
    Bằng cả tâm kính
    Chúng con chắp tay
    Cầu xin cho các
    Anh hùng liệt sĩ
    Đã thành gió mây
    Đủ duyên đủ phận
    Sắc ấn trong tay
    Vạn lạy cao dày
    Đầu thai chuyển kiếp
    Tạo phước thiện
    Về cửa Trời
    Để gia Đạo tốt tươi
    Thành những sinh linh cõi đời
    Nương Trời lậph thiện
    Trên đường tu phép luyệ
    Thần dân Nam Việt
    Xin chắp tay
    Cầu cho các vị
    Tướng sĩ 3 quân
    Đã ngã xuống
    Tổ Quốc Việt nam
    Không phân định chiến tuyến
    Không phân định quốc tịch
    Không phân định màu da
    Không phân định cấp bậc
    Không phân định sang hèn
    Không phân định già trẻ
    Không phân định trai gái
    Xin mời về ngay
    Là nạn nhân cua cuộc chiến
    Đã thành gió mây
    Xin nhận tiền – vàng – ngựa – mã
    Trăm họ dâng hôm nay
    Người Việt Nam có hạt gạo
    Đĩa muốn, đồng tiền
    Chỉ biết chắp tay
    Ân nặng sâu dày
    Xin lễ xin cấp
    Mong các vị cao thấp
    Hoan hỷ về đây
    Con xin lệnh của
    Liệt tổ liệt tông
    Của non nước này
    Con xin sắc của
    Hội đồng Tiên Thánh
    Các vị thần biên cương
    Biên ải cấp ngay
    Con dấu của nhà Trần
    Ngài phê đủ đầy
    Để các vị
    Cưỡi gió đi mây
    Thanh thản vận này
    Chở về cố quốc
    Một vận một cuộc
    Phong ba đã qua
    Bao chùa bao cảnh
    Của non nước này
    Lập đàn kính lễ
    Mong giải nghiệp quốc gia
    Con xin cha Trời mẹ Đất
    Chứng lễ cho muôn nhà
    Những nơi điểm Đạo
    Thi pháp cho bách gia
    Vận nước thiên cơ
    Vạn lạy Trời xa
    Cho khóa lễ của nước nhà
    Gần xa diệu ứng
    Mong các Ngài chứng
    Cho quả lễ này
    Xin tạ ơn các vị
    Thụ chứng đàn lễ này
    Để thấy cái văn hiến
    Của Lạc Việt
    Thị hiện tại đây
    Đó là văn hiến tinh túy
    Của non nước này
    Mà hiền nhân liệt tổ
    Đã để lại bấy nay
    Lấy đại nghĩa thắng hung tàn
    Lấy trí nhân thay cường bạo
    Trước thường trụ Tam Bảo
    Chúng con học chữ Di Đà
    Mang Đạo vào đời
    Để cho muôn nhà
    Cùng đốt lửa Đạo
    Làm Đạo pháp của mẹ cha
    Sáng cõi Ta bà
    Sáng nơi hạ thế
    Chúng con tha thiết
    Dâng lễ hôm nay
    Con xin tạ ơn
    Hồn Trời hồn đất
    Hồn gió hồn mây
    Chúng con xin tạ ơn
    Thủy Tổ nước Lạc Việt
    Chúng con xin tạ ơn
    Các bậc Tiên đế
    Hiền nhân liệt tổ
    Đã tạo cơ dựng nghiệp
    Lên nước non này
    Tạ ơn Thánh Thần Nam Việt
    Nguyên khí Đại Việt
    Hồn bất tử
    Của giang sơn này
    Cho nước Việt nam
    Có sức mạnh như Thần
    ở thế kỷ 21
    Để giữ độc lập
    Cho giang sơn này
    Con người là sản phẩm
    Của Trời Đất
    Chúng con đã đồng cam cộng khổ
    Hồn thiêng sông núi
    Đã thêm hơi bổ sức
    Cho chúng con hôm nay
    Dâng thuyền Đạo
    Để thuyền Đạo này
    Đón khách giác ngộ
    Lên thuyền lạy Thày
    Chúng con xin dâng thuyền Đạo
    Để mỗi người
    Là một con thuyền
    Là một nhịp cầu
    Bắc cầu Đạo cõi thế gian
    Chúng con dâng thuyền Đạo
    Để cầu xin cho
    Nước Nam Việt từ nay
    Nếu đủ cơ vận
    Con xin Thày mang đầy hoa
    Đầy trái ngọt lành
    Để chúng con từ nay
    Được đầy được đủ
    Để Việt Nam
    Bước ra khỏi những nước kém phát triển
    Con xin thuyền này
    Duyên đầy lộc sáng
    Hào quang tỏa rạng
    Con xin lộc Trời
    Lộc Thiên Phủ
    Để tất cả những người
    Hiền sĩ thành hiền tài
    Cho dân tộc
    Trí tuệ tốt tươi
    Con xin lộc của Địa phủ
    Đến cỏ cây
    Vạn vật sinh sôi
    Cho hoa kết thành trái
    Cho trăm họ cõi đời
    Dân giàu nước mạnh
    Con xin lộc Trời lộc Địa
    Ở nơi trần thế
    Con xin lộc thoải
    Trong vận hội này
    Người cho
    Sóng yên biển lặng
    Xin những sản vật
    Ở biển Đông lạy Thày
    Những công trình giá trị
    Để cứu nhân độ thế
    Có những thứ lộc
    Chỉ có nước Việt Nam
    Có sứ mệnh
    Kiến tạo vận nay
    Cơ Trời đã đến
    Chúng con chắp tay
    Con xin lộc này
    Đúng Luật Nhân Quả

  20. #20

    Mặc định

    Mô Phật
    Giữa đất Trời cao cả
    Trăm họ tiên hương hoa
    Tứ ân sâu nặng
    Con tạ ơn Tổ gia
    Tạ ơn Thày
    Tạ ơn vũ trụ
    Con thay bách gia
    Dâng lễ lên các Tòa
    Xin kết đàn hoa
    Xin quả lễ đón Hội thiên
    Tiệc Thoải của muôn nhà
    Tại cảnh Đạo nhà
    Thật là vi diệu
    Con Nam Mô A Di Đà Phật

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •