CHM à, đứa cần đòi thì ko đòi, đòi đứa khác, suýt nữa thì vớ được 1 ổ cào cào
0_
đêm qua giở giấc chiêm bao
chúa trên cao xuống bay qua ao nhà
tà xa gấm vóc lụa là
phật ban con chớ mang ra cầm đồ
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
chiêm bao nửa giấc mộng vòng quanh
ao sâu oằn lưng bì bõm lội
trăng không vớt được tình cũng không
gió lùa cành cao mảnh cà sa
@thevu: ở lại chém gió tí đã cho vui
:)......................
Last edited by tnkhong; 30-07-2011 at 11:14 AM.
0_
Ảnh của Tử Liên
![]()
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
Tặng chị Dieungoc hoa hướng dương, chúc chị vui !
![]()
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành
ôi, topic cổ thi của bạn sham bị chúng mềnh biến thành cái chợ lúc nào thế này. tội lỗi. xả rác xong rồi, phủi tay đi ra
hêh, xả sao đc, t đang chờ quà của sham sham mà...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
tnkhong ai cho huynh đc "....", lấy mất bản quyền của DN, huynh bị phạt, tặng cho DN thơ, mà phải hay đó, đến khi nào DN tấm tắc khen hay chứ k huynh se tiếp tục bị phạt
p/s Mình quả là nhân từ, xử phạt như ậy có nhẹ tay quá k nhỉ, chứ tội lấy cắp bản quyền sẽ bị ra tòa, phạt tiền mà nặng còn phải vào nhà đá nữa đó... quá ư là nhẹ nhàng...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
TẶNG DIỆU NGỌC
thu một sớm u diệu
đầm khô sen ướp ngọc
chậm bước lối mòn xinh
hỏi sao tàn sớm thế
ai ơi đông rồi nhỉ
Last edited by tnkhong; 30-07-2011 at 11:53 AM.
0_
DIỆU NGỌC à ! có hàng bao nhiêu loài hoa sao bạn ko chọn mà lại là hướng dương vậy ?
bạn làm sham suy nghĩ rất nhiều,nhưng vẫn ko thể trả lời hết những câu hỏi tự mình đặt ra và cũng ko biết bạn chọn hoa HƯỚNG DƯƠNG có mục đích gì ko hay chỉ vô tình
không phải là sham ko muốn làm bài thơ tặng bạn mà loài hoa này có liên quan tới con số,tâm linh,và liên quan đến cơ thể con người
sham có thể viết 1 vài dòng về điều bạn mong muốn,nhưng thay vào đó sham sẽ nói cho ban 1 chút về điều bí ẩn sham nói bên trên
trong diễn đàn này sham đọc những bài viết nhưng chưa thấy 1 ai nói về cái này
nên hôm nay nhân tiện đây sham xin được nói
không biết ý của các bạn thế nào xin đóng góp cho sham hay
DN p thứ 2 mới đọc đc những dòng này của sham, nàng ấy chỉ tranh thủ onl trong giờ làm thôi. làm tới đi sham, mai T đọc ké, h đi ngủ đây. mưa gió chán kinh người, từ tối tới h bị cắt điện 2 lần r
vậy sham xin được nói và lấy dẫn chứng cụ thể,các bạn có thể tin hay không cũng được
sham đi thẳng vào vấn đề luôn
hoa HƯỚNG DƯƠNG mọc ở nhưng nơi có nắng và quay hướng về phía mặt trời,hoa cho ra hạt để reo mầm và bí ẩn nằm ở đây
hạt HƯỚNG DƯƠNG có các số vòng xoáy đối ngược nhau , các bạn có thể tính tỉ số vòng xoáy giữa đường kính vòng này với với đường kính vòng tiếp theo sẽ có liên quan đến 1 dãy số
1,618 . con số này có tên là FIBONACCI và còn được gọi là PHI
PHI là nền tảng trong tự nhiên bao gồm thực vật,động vật,và cả con người chúng ta
và PHI đã được gọi với 1 cái tên tâm linh "tỷ lệ thần thánh"
các bạn nghiên cứu sẽ thấy số ong trong bất kỳ tổ ong nào trên trái đất này đều có số lượng ong cái nhiều hơn ong đực và ta đem chia số ong cái cho ong đực ta sẽ được số PHI
tiếp nhé các bạn !
loài ốc có những đường kính vòng xoắn và tỉ lệ cũng là số PHI
giờ đến các đường trôn ốc trên quả thông cũng là PHI,cách sắp xếp lá ở những nhánh cây cũng là PHI
các vạch trên bụng côn trùng cũng là PHI
bây giờ cụ thể hơn nhé các bạn !
các bạn đo từ đỉnh đầu đến đất rồi chia cho từ rốn đến mặt đất sẽ có PHI
từ vai cho đến đầu ngón tay rồi chia cho khuỷu tay đến đầu ngón tay sẽ được PHI
từ đầu gối đến mặt đất và từ hông cũng là PHI
ngón tay,các đốt sống.... là PHI...là PHI...là PHI...
nhiều người chúng ta tôn vinh,coi trọng tự nhiên theo cách mà 1 số ngoại giáo vẫn làm mà chúng ta không biết
giờ thì các bạ đã rõ về PHI về '' tỷ lệ thần thánh" về hoa HƯỚNG DƯƠNG,về 1,618 , về fibonacci.tất cả là vậy đó đều là 1 thôi
nếu như sham làm thơ mà dựa trên những dãy số PHI thì chắc có chúa mới hiểu
nếu như sham làm thơ về hoa HƯỚNG DƯƠNG mà ko đem cái nguồn gốc của nó thì chỉ là bài thơ bỏ đi
vậy nên đề bà bạn DIỆU NGỌC ra cho sham quả thật rất khó,sham kính phục bạn
sham có thể làm gọi là có nhưng không đủ tài giỏi để viết nên được cái nguồn gốc,vậy nên sham đành chịu
mong các bạn thông cảm cho
There are currently 5 users browsing this thread. (0 members and 5 guests)
Bookmarks