VẬY CHẮC LÀ TÔI NGU DỐT LẮM RỒI,VẪN KO HIỂU TRỊCH THƯỢNG LÀ CÁI GÌ?
MONG CHỊ GIẢI THÍCH RÕ?
VẬY CHẮC LÀ TÔI NGU DỐT LẮM RỒI,VẪN KO HIỂU TRỊCH THƯỢNG LÀ CÁI GÌ?
MONG CHỊ GIẢI THÍCH RÕ?
Vạn Pháp huyền môn
Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn. rose4
TUI KHÔNG BIẾT LÀ BẠN KHÔNG HIỂU HAY CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU NHƯNG TÔI CHỈ NÓI NHIÊU ĐÓ THÔI. VÀ TUI KHÔNG NGHĨ BẠN NGU DỐT. ĐỪNG NÓI KIỂU ĐÓ. KHÔNG CẦN PHẢI KÊU BẰNG CHỊ, MÀ HÌNH NHƯ MÀ BẠN CŨNG SÂN RỒI ĐÓ. TUI CHƯA TỪNG TỨC NHƯ VẬY BAO GIỜ.
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
TRONG LÚC NÓNG GIẬN CÓ ĐIỀU GÌ KHÔNG ĐÚNG MONG PPVLT CHỈ GIÁO THÊM.
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
BỀ NGOÀI ĐÁNH CHỬ THÌ TÔI VIẾT NHƯ THẾ ĐẤY,CHỨ THẬT RA MỖI LẦN VIẾT BÀI LÀ TÔI CƯỜI NHĂN RĂNG ZĂN CỬA HÀM..CỨ NGHĨ TÔI TỨC GIẬN THÌ KO HỀ NHÉ.
Vạn Pháp huyền môn
Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn. rose4
VÂY CÓ TRỒNG RĂNG LẠI KHÔNG HẢ BẠN. ĐỂ VẬY LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐỆP ĐÂU
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
KỆ NÓ,ĐỂ VẬY CHO KHOÁNG :big_grin:
Vạn Pháp huyền môn
Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn. rose4
Í, MÀ THẦY BÙA NGÃI LÀ SAO VẬY.
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
Vạn Pháp huyền môn
Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn. rose4
TỨC NGHĨA LÀ KHINH THƯỜNG, CÁI KIỂU TA ĐÂY BIẾT HẾT. rẤT GIỐNG CÁCH NÓI CỦA CẬU TÔI. LÀM NGƯỜI KHÁC BỰC MÌNH. NHƯNG MÀ BI GIỜ HẾT BỰC RỒI. TỰ NGHIỆM RA RĂNG BỰC MÌNH LÀM MÌNH MỆT CHỨ NGƯỜI KHÁC KHÔNG MỆT
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
CÓ CÂU ''KHÔNG ĐÁNH KHÔNG QUEN BIẾT''
THÔI THÌ CÃI LỘN CŨNG XEM NHƯ LÀ CÁI DUYÊN.THÔI THÌ HÒA VẬY NHÉ
Dil Bahadur
Vạn Pháp huyền môn
Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn. rose4
ÔNG NI LÀ GÌ VẬY (VẬY COI NHƯ ÔNG NI CHO TÔI MƯỢN LUÔN ĐỂ ĐI LÀM RĂNG GIẢ) TỪ ÔNG NI TRONG CÂU NÀY NÈ
Last edited by Dil Bahadur; 29-07-2011 at 04:28 PM.
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
DIL 14 TUỔI. NHƯ VẬY LÀ ĐÃ SỬA TÁNH NHÌU LẮM RỒI. CHỨ CÒN NHƯ LÚC TRƯỚC THÌ CHẮ DIL KHÔNG CÒN BÌNH TĨNH ĐỂ NÓI LẠI NỮA MÀ CHẮC ĐẬP BÀN PHÍM LUÔN ĐÓ.
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
NÓNG TÁNH KHÔNG TỐT NHƯNG KHÔNG KIỀM CHẾ ĐƯỢC. DÙ SAO THÌ CŨNG CẢM ƠN VÌ ĐÃ CHO TUI CÃI LỘN, PPVLT
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
à à bắt đầu topic bị 2 thằng lãng xẹt và lãng nhách làm loãn rồi đây
Vạn Pháp huyền môn
Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn. rose4
chém gió là gì vậy
Lòng Từ Bi Chẳng Quảng Nắng Mưa
Sông thiền Giác Để Rước Đưa Sanh Chúng.:love_struck:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks