kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Trộm Pháp hay không Trộm Pháp !!

  1. #1

    Question Trộm Pháp hay không Trộm Pháp !!

    Bình thường mình rất hay nghe kinh, nhất là kinh Phạn ( Mật Tông ) . Trong phần lớn các bộ kinh Mật đều có 1 câu giảng giải như thế này :
    " Nếu thiện nam tín nữ nào hành trì chú Đà La ni này thì sẽ được ... "
    Như vậy nếu mình lòng thành, trong tâm có Phật, lựa nơi thanh tịnh là có thể tụng chú đúng không ?
    Nhân có lần mình được biết về tội Trộm Pháp, không biết vì sao thấy nó cứ mâu thuẫn với những gì được ghi trong các bộ kinh Mật? Mong quý đạo hữu gần xa giang giải cho Shura , khai mở tâm trí..
    Còn nữa Shura rất muốn được thọ Quán Đảnh, nhưng tiếc thay thiện duyên chưa tới rất mong quý đạo hữu chỉ dẫn tầm sư ( tại thành phố Hồ Chí Minh )
    Tâm thành rất mong quý đạo hữu gần xa kết rộng thiện duyên chỉ dẫn dùm cho !
    Chúc các quý đạo hữu an vui túc trí, phước sanh vô lượng !
    Nam mô A Di Đà Phật .

  2. #2

    Mặc định

    bạn ơi nếu hỏi tới những vấn đề khó thì không ai trải lời đâu
    PHẬT TỬ Phước Thảo
    Tìm an lạc giữa cuộc đời

  3. #3

    Mặc định

    theo mình thì chẳng có tội trộm pháp đâu,cứ quay về với tâm.tín nguyện thì cứ hành trì
    PHẬT TỬ Phước Thảo
    Tìm an lạc giữa cuộc đời

  4. #4

    Mặc định

    trộm pháp là cách nói khác của việc tu tập mật tông không thọ lễ quán đỉnh.
    khi ta tu tập mật tông có hiệu quả thì sẽ nhận thấy có 1 luồng khí liên tục bốc lên qua 1 lỗ hổng trên đỉnh đầu và tùy theo căn cơ mà ta có rất nhiều lỗ hổng như vậy, mỗi một lỗ hổng tương ứng với 1 đỉnh, mỗi 1 đỉnh tương ứng với 1 mật chú nào đó và không phải đỉnh nào cũng ở trạng thái mở mà thông thường chúng ở trạng thái đóng. Việc khai mở các đỉnh là rất cần thiết để tu tập mật tông hiệu quả, tuy nhiên đa số chúng ta không đủ khí lực để tự thông đỉnh vì thế phải nhờ tới quán đỉnh, một số mật chú sẽ triệu tập các vị thần hộ pháp của mật chú đó khai đỉnh cho chúng ta, rắc rối chính là ở chỗ này, khi các vị hộ pháp đó đến và nhận thấy chúng ta chưa đủ phẩm hạnh để khai đỉnh thì các ngài sẽ phẫn nộ và hậu quả là chúng ta sẽ lãnh đủ. Như vậy 1 người muốn tu tập mật tông tiến bộ cần thọ lễ quán đỉnh với 1 vị thầy đủ quyền năng và bản thân người đó phải có đạo hạnh tốt.

  5. #5

    Mặc định

    Rất hay 2 huynh ạ ! Nói rất đúng cho đệ cám ỏn.Chú đại bi hay ngũ bộ chú có lòng tin tưỏng là hành trì đưọc.xin lỗi online bàng iphone nên viết ko đủ dấu đựoc.
    PHẬT TỬ Phước Thảo
    Tìm an lạc giữa cuộc đời

  6. #6

    Mặc định

    Các bạn tu tập mật tông nên tập trung tụng niệm lục tự đại minh của ngài Quán Thế Âm và kim cang thượng sư của ngài Liên Hoa Sanh, đây là 2 vị lãnh tụ và đệ nhất từ bi trong mật tông cùng với Phật Thích Ca là bộ ba vị Phật lớn nhất của Phật giáo. Một khi có sự bảo hộ của 2 vị này thì không còn sợ bất kỳ nguy hiểm gì khi tu tập mật tông, đặc biệt ngài Liên Hoa Sanh đứng đầu Kim Cang Bộ thống lĩnh toàn bộ các hộ pháp phẫn nộ là một đảm bảo cho các bạn...

  7. #7

    Mặc định

    Tôi có soạn nghi quỹ tu trì pháp Liên Hoa Sanh ,mà không cần quán đảnh
    Nội dung như sau:
    - Tẩy tịnh thân tâm
    - Hộ thân
    - Tẩy tịnh tam thời nghiệp + thiền tánh không chừng 10 phút
    - An thiên - địa
    - Niệm thập Phổ Hiền hạnh
    -Pháp lễ quy y Ngài Liên Hoa
    -Pháp lễ đại luân kim cang
    -Pháp lể lạy 36 vị Phật
    - Tụng chú đại bi
    - Trì chú Liên Hoa Sanh
    -Pháp lễ sám hối & hồi hướng
    - Bách tự chú
    - Pháp xả lễ
    Mỗi ngày trì 3 biến đại bi ,600 biến chú LHS , 7 biến bách tự chú, khi đạt 1 triệu biến LHS ,các bạn sẽ thấy cuộc sống càng ngày càng tươi đẹp, an vui tự tại, các việc đời khó khăn tưởng chừng không gở nổi, lại được thành tựu nhẹ nhàng, đó là thành quả trước mắt về đời , nhưng đừng đắm đuối vào nó mà chìm luôn
    @thanh nhan: bạn nói đúng !Ngoài ra khi quản đảnh tức kết nối sợi dây vô hình "samaya giới" cột đệ tử vào dòng pháp và Thầy Tổ để sau nầy khi đệ tử chết thì ngay lập tức tự về cỏi tịnh độ của Thầy Tổ để tiếp tục tu.
    Ngoài những cái lổ trên đầu , có khi trước trán, xương sọ bị hũm vào bằng đốt ngón tay , thấy rất rõ và ở nơi đó da bóng loáng và sáng, cái lỗ trên đầu chỉ là khái niệm , rất khó thấy, nhưng khi sờ vào đôi khi có nước hồng , khi trì chú tới sơ định thấy có luồng khí từ nó làm cho tóc bị xoắn nhè nhẹ.
    Last edited by linh_tinh_85; 02-08-2011 at 10:38 AM.

  8. #8

    Mặc định

    Tôi tự ý trì mật chú kim cang thượng sư mà không được ai quán đảnh, xin hỏi vị nào có nhiều kinh nghiệm về chú kim cang thượng sư thì nói thêm để mọi người biết. cám ơn bạn linhtinh85.

  9. #9

    Mặc định

    Chú Kim cang thượng sư nằm ở bậc cao, bạn nên trì chú bậc thấp dần lên đến Kim cương thượng sư thì mới có hiệu nghiệm. Khi trì chú tâm tịnh, không ồn ào, mất tập trung, tưởng ánh hào quang soi rọi khắp chung thân.
    A Di Đà Phật !

  10. #10

    Mặc định

    Cám omramxoahoa, mình trì Ngũ Bộ Chú lâu rồi ngoài ra trì Chú đại bi và Chú Dược Sư. Mình mới trì mật chú kim cang thượng sư nhưng thấy không có vấn đề gì. Mình nghĩ các mật chú của chư phật là để giáo hóa chúng sinh và giúp chúng sinh ít tạo nghiệp và hướng về cội nguồn tiến hóa nên chỉ cần giữ tâm trong sạch là được.

  11. #11

    Mặc định

    Trộm là lấy thứ chưa được cho phép, người tu đạo thì thân vô tài sản, chỉ sống bằng nghề khuất thực chứ không phải nghề nói pháp thế thì pháp lấy từ họ sao gọi là "trộm pháp" ?

  12. #12

    Mặc định

    Con xin trình bày chổ hiểu thiển cận,hy vọng có quý Thầy,Cô nào hay có quý đ/h chỉ bày cho người tu học Phật pháp được lợi ích hơn.

    Trộm là lấy của người khác về làm của mình mà không xin người khác vì mình tham lam,tham vọng.

    Chánh là chân chánh,có xin có cho,có cho có nhận đàng hoàng,thực chứng rõ ràng vì lợi ích đôi bên.

    Pháp là phương pháp,cách thực hành,nó không có hình tướng.Ai thực hành thì thấy mình thực hành nhé,ai thực hành thì gọi là :hành pháp

    Có cho có nhận thì có hướng dẫn rõ ràng,chỉ bày rõ ràng,còn lấy không về làm của mình thì củng có pháp đấy,mà không biết sử dụng.Chỉ học lõm nên không hiểu đúng.

    MÀ chánh pháp chư Phật thì rất nhiệm mầu,thậm thâm vi diệu,không thể lấy trí phàm phu mà hiểu cho được.Do vậy rất là nguy hiểm nếu không biết cách sử dụng,cần có minh sư chỉ cho mới sử dụng được.Ai tu học không có minh sư chỉ dẫn cho,hoặc minh sư chỉ dẫn mà không nghe lời thì có ngày làm bạn với ma đấy.

    Thế Tôn Ngài từ bỏ hết để cầu đạo giải thoát,khi chứng đạo Ngài lại đi khất thực độ sinh.

  13. #13

  14. #14

    Mặc định

    Dt thấy Yes or No nói có lý đó. Theo đó suy thêm ra học cái gì cũng phải chính thức có Thầy hay ít ra người đi trước có kinh nghiệm hướng dẫn cho.
    Tự học có giỏi hay thiên bẩm lắm thì cũng có lúc tịt ngòi và rồi làm bậy chẳng đi tới đâu mang họa cho bản thân và mọi người xung quanh.
    Nghĩ xa thêm một chút trộm pháp mà còn có duyên với đạo thì mới có người chỉ điểm hay găp qưới nhân chỉ điểm sửa sai cho, còn không thì lọt hố rồi mà còn chưa biết tại sao thì... Ayza Thiên tai thiên tai !

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bộ Mật Tông Tập 3-KINH CHUẨN ÐỀ ÐÀ LA NI HỘI THÍCH
    By phatphapvoluongton in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 12:53 PM
  2. Khai Thị Pháp Môn
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-06-2011, 08:42 PM
  3. Trả lời: 154
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 04:41 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •