Gửi bình yên!
Thời gian vừa rồi tôi bận lo hầu nên ít vào đây. Qua ngày hầu rồi thì lại việc khác nên bây giờ mới vào lại được. không biết thời gian qua bạn đã bình yên chưa.
Bạn cũng cần thời gian để lắng lại mọi chuyện, để có thể suy nghĩ, lựa chọn và quyết định tìm hướng đi cho mình.
Bởi vì không gặp trực tiếp nên mình không biết cụ thể căn số của bạn như thế nào. Nếu bạn thực sự có căn số nặng thì đây là một việc hết sức nghiêm túc. Việc này không chỉ có tác động trực tiếp đến đời này kiếp này mà còn ảnh hưởng đến các kiếp sau. Ảnh hưởng đến chồng con, gia đình và sự nghiệp của bạn ...
Xin bạn đừng cho là mê tín. Bạn phải nhìn nhận cuộc đời bằng nhiều số phận đã đi trước, đã khốn khổ, đã điên loạn ra sao. Bạn hãy nhìn những số phận đi không đúng đường rôì bạn sẽ nhận thấy. Bạn tin vào đức năng thắng số sao?. Điều đó là có- và không. Tôi sẽ không tranh luận với ai về vấn đề này.
Đức năng cần cho người tu. Đức năng cũng tốt cho tất cả mọi người nhưng chỉ đức năng thôi chưa đủ. Tôi chỉ nói vậy.
Tôi chỉ muốn tốt cho bạn và có thể lời khuyên là một chiều, đấy là cái nhìn của tôi. Bạn có thể tin hoặc không, điều đó với tôi không sao cả. Chúc bạn bình yên!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks