kết quả từ 1 tới 16 trên 16

Ðề tài: Xin mọi người tư vấn giup gia đình mình.

  1. #1

    Mặc định Xin mọi người tư vấn giup gia đình mình.

    Bà nội mình bị liệt cách đây khoảng 5 năm, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt. Cách đây 4,5 tháng, bà mình bị ốm nặng. Gia đình mình mời thầy cúng về tụng kinh cho bà trong 3 ngày, bà mình có khỏe lại. Nhưng lại có nhiều biểu hiện bất thường, như:
    - Ban ngày ngủ nhiều, đêm thức.
    - Ăn không biết no
    - Bà mình nửa đêm có khi cười khanh khách cả tiếng
    - Dọa ông và chị mình là “ta là ma đây”, bảo bác dâu mình là “ tao chết chúng mày cũng hết đời”
    - Sợ bác mình vì có lần bác nói “ tôi không trêu không chọc, đừng ai trêu chọc tôi, tôi lôi lên chùa ngay đấy”…
    - Mình gặp bà cứ có cảm giác rờn rợn, bà rất hay nhìn chằm chằm con cháu hoặc những người đến thăm rồi nắn bóp tay chân họ.
    - Lúc bà mình chưa ốm nặng, nhiều lúc bà như kiểu lên đồng, khóc rồi nói là các cụ nhà mình đang bóp cổ bà.
    - Nửa tháng nay, bà mình mọc lên 7 cái răng, tóc 2 bên mai và gáy thì đen lại.
    Gia đình mình thấy nhiều sự lạ, mang ảnh bà cho 1 sư trụ trì có tiếng ở địa phương mình xem, thì sư thầy bảo bà mình có ma theo nhưng gia đình mình hiện không biết làm sao bây giờ.
    Mình đã từng viết 1 bài viết về “ Cẩn thận khi tìm mộ liệt sĩ, chuyện của gia đình tôi “ (http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=21564)
    Trong đó có nhắc đến mình cũng thấy là bản thân có vấn đề, theo lời khuyên của mọi người, mình cũng đã đi gặp sư thầy, và quả thật mình cũng bị theo.
    Sư thầy chỉ bảo là để ảnh ở lại chùa, sư thầy sẽ làm phép chữa cho, nhưng hôm trước mình đến gặp sư thầy thì mình vẫn còn bị theo, phải chữa lâu nữa.
    Thần kinh mình cũng khá yếu, sức khỏe không tốt.
    Nhờ mọi người trong diễn đàn góp ý cho gia đình mình giải quyết vấn đề này,
    Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều!
    P/S: (Nếu các bạn có đọc báo trong khoảng thời gian này, sẽ thấy việc tìm mộ liệt sĩ bây giờ rất có vấn đề, mình mong mọi người thật thận trọng, dương suy thì âm sẽ thịnh )

  2. #2

    Mặc định

    Tôi khuyên bà bạn nên niệm danh hiệu Phật Dược Sư Lưu LY Quang Vương Phật và trì thật nhiều Chú Lăng Nghiêm , bạn cứ thử đi tôi dám chắc là có công hiệu. Lưu ý: khi niệm hay tri` chu' thì phải miệng niệm tai nghe tâm biết , nếu như vậy thì sẽ làm tăng oai lực của Phật Hiệu và Đà-la-ni. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật

  3. #3

    Mặc định

    có cao nhân nào vào giúp người ta kìa

  4. #4

    Mặc định

    Thienlydao đã cố gắng đọc lại nhưng không đủ kiên nhẫn để đọc hết. Bài viết rất dài, nhiều tình tiết nhưng bố cục trình bày rất khó đọc, lại thêm các từ viết tắt, đọc rất khó hiểu, khó hình dung ra nội dung xuyên suốt của câu chuyện. Cái tên cậu H bạn cố ý tránh không nêu tên thì được nhưng anh Q, cô T, bác M, cụ P thì có gì cần phải giấu đâu mà sao bạn không ghi rõ, nhìn những chữ cái viết tắt này đủ chóng mặt rồi còn tâm trí đâu mà hiểu đầu đuôi câu chuyện.

    Bài viết trước của bạn cách đây cũng hơn nửa năm rồi, chẳng biết trong thời gian này vị thầy trên chùa có khuyên gia đình bạn niệm phật hay không hoặc gia đình bạn có biết niệm phật để hóa giải không? Việc của gia đình mà cứ trông chờ từ sự giúp đỡ của bên ngoài thì đến bao giờ mới giải quyết xong? Cứu cánh của gia đình là sư trụ trì cũng chưa thể giúp được bạn thì làm sao giúp được bà của bạn? Nay để hiệu quả và ngắn gọn, Thienlydao chỉ khuyên bạn thế này: cả gia đình hằng ngày niệm phật A Di Đà hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc niệm chú Đại Bi, sau đó hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều kiếp của gia đình, nguyện cho họ biết giác ngộ phật pháp, từ bỏ những duyên nợ oan trái kia để cùng gia đình tiến bước trên con đường Phật đạo.
    Nao nao trăng thiên cổ
    Quạnh quạnh hồi chuông khuya
    Áo thiền mây lãng đãng
    Chân mộng ý không lìa

  5. #5

    Mặc định

    Gửi bạn Thienlydao:
    Về bài viết mà mình viết cách đây nửa năm, bởi vì câu chuyện liên quan đến nhiều người, mà có những sự kiện xảy ra kể lại cũng khá rối rắm, mà không kể thì mình sợ sót chi tiết. Mình viết lên diễn đàn chỉ mong mọi người cẩn thận hơn trong việc tìm mộ liệt sĩ, vì sau chuyện đó, đằng ngoại nhà mình cũng gặp rất nhiều chuyện không hay. Rất cảm ơn bạn Thieenlydao đã góp ý. Mình sẽ cố gắng viết rõ ràng hơn.
    “cả gia đình hằng ngày niệm phật A Di Đà hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc niệm chú Đại Bi, sau đó hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều kiếp của gia đình, nguyện cho họ biết giác ngộ phật pháp, từ bỏ những duyên nợ oan trái kia để cùng gia đình tiến bước trên con đường Phật đạo.”
    Nhà mình không tín lắm, mà cũng không rõ các nghi thức này nên làm thế nào, đọc ở nhà trước mặt bà mình? Hay? Hồi hướng là sao hả bạn, nói chuyện với bà mình à? Mình xin lỗi nếu câu hỏi của mình hơi ngớ ngẩn, vì quả thực mình không rõ là làm thế nào thì đúng. Rất mong bạn giải thích giúp mình. Chân thành cảm ơn bạn nhé.
    Gửi bạn Bi đừng sợ:
    “Chỉ khuyên bạn nếu có thể trì dc thì nên trì Lăng Nghiêm đà ra ni và đeo giữ thần chú ấy trong người”
    Xin hỏi bạn trì Lăng Nghiêm đà ra ni có phải là Chú đại bi không, và muốn đeo giữ thần chú ấy trong người thì tìm ở đâu. Mình thỉnh thoảng có đọc chú đại bi, mỗi khi đọc thường là 6 lần, mình cảm thấy có tốt hơn. Gia đình mình theo đạo Phật nhưng bố mẹ và các bác mình lại không tín lắm, nhà mình chỉ thờ gia tiên, Thổ công mà không có bàn thờ Phật, mình ít khi lên chùa mà thường đọc Chú đại bi ở nhà. Không biết nghi lễ đọc chú thì lên làm thế nào, mong bạn giải thích giúp mình. Mình rất cảm ơn.

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nhất tâm nhất tín vạn sự thành... đó là điều trước tiên.....
    tâm chú lăng nghiêm không phải là chú đại bi đâu ....
    Chú Đại Bi rất tốt đó nếu hàng ngày trì chú cho bà nghe nhưng lòng thành tâm phát nguyện...
    Tốt nhất lên chùa Hương nhờ các thầy hoặc chùa Dư Hàng Kênh ( thầy Thích Quảng Tùng) thì tốt nhất... mình là đệ tử chùa Hương nên mình hiểu...
    Tâm chú lăng nghiêm: Án , A na lệ , Tỳ xá đề , Bệ ra Bạt xà ra , Ðà rị , Bàn đà bàn đà nể , Bạt xà ra bán ni phấn , Hổ hồng đô lô ung phấn ,Ta bà ha
    huynh nên đọc chú đại bi trước ban thờ nhất tâm xin Quán Âm Bồ Tát độ cho.... hoặc đọc trước bà của huynh cũng đc...cũng rất tốt mà
    Vài hàng tâm sự
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  7. #7

    Mặc định

    Thienlydao cảm thấy rất buồn, vì sao vị thầy kia lại không chỉ cho bạn hoặc gia đình bạn niệm phật, niệm chú để hóa giải cái duyên nợ này? Cái duyên nợ này xuất phát từ đâu? Có thể từ đời này hoặc từ đời trước, nay đủ nhân duyên thì trổ quả.

    Lại nói một chút về ma: họ cũng có đầy đủ cảm xúc như của con người chỉ đó điều không có cái thân xác này mà thôi, họ cũng yêu, giận, hờn, ghét. Về phương diện tâm lý thì họ rất nhạy cảm, dễ xúc động, xúc động mạnh, ví dụ như hay khóc, dễ khóc, dễ nổi nóng, đánh người khác.

    Tuy nhiên bạn đừng sợ ma, ma cũng chỉ là một cảnh giới giống như cảnh giới của loài người vậy. Chúng ta hơn họ là có cái thân xác này, vậy thôi. Ma chính là những sinh linh rất đáng thương, họ chẳng đủ phúc để tái sinh thành người mà lang thang vất vưởng, đói khát, rất nuối tiếc cái thân người, rất nuối tiếc cõi trần chỉ mong sao sớm có lại thân người để tiếp tục sống. Vì vậy khi gặp lại oan gia trái chủ của mình họ có đủ nhân và duyên để nhập vào; hoặc khi gặp người hết phúc, đến lúc phải trả quả thì họ cũng có thể nhập vào.

    Thienlydao khẳng định người mà bạn gọi là bà kia chẳng còn là bà của bạn. Nhưng là ai thì không biết. Chỉ có thể bằng cách khởi lòng từ bi, thương xót, nói chuyện với vong nhẹ nhàng, thân ái để họ cho mình biết họ là ai, họ cần gì mà thôi. Nhiều vong cứng đầu, họ chẳng cần cầu siêu, chỉ cần chiếm được xác là mãn nguyện. Những trường hợp này cần nhiều thời gian khuyên nhủ giác ngộ họ rằng đời là vô thường, vạn vật luôn biến đổi, sinh trụ dị diệt (nghĩa là vạn vật sinh ra, tồn tại, biến đổi và chết) hết vòng này đến vòng khác, đó gọi là luân hồi, hãy nhìn cái cây cổ thụ kia sống nghìn năm tuổi, đứng sừng sững giữa đất trời rồi cũng đến lúc phải khô héo mà chết. Con người ta thọ mạng chỉ vài chục năm, khi vào cuộc đời này chẳng mang theo gì thì khi ra đi cũng đừng mong muốn phải có gì mang theo, mà dù muốn thì cũng mang theo làm sao được? Chỉ có những điều thiện điều lành làm được khi còn sống thì sẽ theo ta suốt trong luân hồi. Đủ nhân và duyên thì sẽ có người giác ngộ cho theo phật, tu hành rồi thành phật mà giải thoát. Nay gia chủ và vong vì duyên nợ nhiều kiếp nhưng may mắn hôm nay cùng được giác ngộ phật pháp, vậy thì hãy cùng nhau buông xả cái duyên nợ kia, tha thứ cho nhau, cùng nhau tu hành theo lời phật dạy và hoan hỷ hẹn gặp lại nhau ở cảnh giới của Phật.
    Nao nao trăng thiên cổ
    Quạnh quạnh hồi chuông khuya
    Áo thiền mây lãng đãng
    Chân mộng ý không lìa

  8. #8

    Mặc định

    Phần này Thienlydao sẽ đề cập về cách niệm phật, niệm chú, tụng kinh.

    1. Nguyên tắc để niệm phật, niệm chú, tụng kinh được linh nghiệm:
    - Quần áo chỉnh tề, đầu tóc trang nghiêm trước khi niệm phật, niệm chú, tụng kinh.
    - Lòng mình phải xả bỏ các phiền não, các sự việc khác chi phối, chỉ được chuyên tâm vào niệm phật, niệm chú, tụng kinh.
    - Tin tưởng tuyệt đối rằng Đức Phật là có thật, oai thần của Phật là bất khả tư nghì, bất khả thuyết (nghĩa là oai thần của Phật không thể nghĩ bàn, không thể diễn nói được, Phật sẽ gia hộ cho chúng ta đủ nhân và duyên để hoàn thành ý nguyện chính đáng của mình, chỉ có điều mình có đủ tín tâm nơi phật hay không).
    - Một lòng thành kính đối trước phật (kinh nghiệm là nên thêm 4 từ “Nhất tâm đảnh lễ…” khi lễ phật thì sẽ thấy lòng mình không bị phân tán bởi các sự việc khác). Nếu bạn không có ban thờ phật thì chọn vị trí ngồi sao cho thuận tiện, hướng mặt về khoảng không gian rộng lớn phía trước mà lễ phật (10 phương đều có chư phật, không nhất thiết phải quay về hướng nào).
    - Từ đáy lòng phải khởi phát tâm từ bi, thương xót cho muôn loài chúng sinh (trong trường hợp này thì phát tâm từ bi, thương xót với vong nhập vào bà của bạn và vong theo bạn), nhất tâm, chí thành với tâm nguyện rằng con nay phát nguyện niệm phật, niệm chú, tụng kinh để hóa giải duyên nợ này của bản thân và gia đình và cầu siêu cho họ (dù họ không muốn cầu siêu nhưng nghe nhiều họ sẽ cảm nhận được tấm lòng chân thành của mình thiết tha vì lợi ích của họ và họ sẽ hiểu ra đạo lý vô thường mà xả bỏ duyên nợ)

    2. Nội dung chính:
    - Sau đó tiến hành niệm phật, niệm chú, tụng kinh (lưu ý là lúc này trong tâm chỉ còn có tâm từ bi, tiếng niệm phật, niệm chú, lời kinh, không được mảy may nghĩ ngợi điều chi khác). Thời gian niệm phật, niệm chú, tụng kinh càng nhiều càng tốt. Ít nhất mỗi lần phải 30 phút.
    - Sau khi niệm phật, niệm chú, tụng kinh xong thì hồi hướng như sau, không cần phải rườm rà, đi đúng trọng tâm: “Con nguyện hồi hướng công đức niệm phật, niệm chú, tụng kinh, công đức phóng sinh, công đức làm điều thiện lành của con ngày hôm nay (nếu trong ngày có phóng sinh, làm công đức) cho các vị có duyên nợ với bà của con, bản thân con và gia đình con, nguyện cầu tất cả cùng nhau xả bỏ duyên nợ nhiều kiếp, trở thành đồng tu của nhau, cùng bước trên con đường phật đạo cứu khổ chúng sinh muôn loài”.
    - Lễ phật. (Như vậy là đến đây kết thúc buổi hành trì.).

    Thienlydao xin chúc bạn và gia đình sớm được an lành!
    Nao nao trăng thiên cổ
    Quạnh quạnh hồi chuông khuya
    Áo thiền mây lãng đãng
    Chân mộng ý không lìa

  9. #9

    Mặc định

    Theo như bạn Vôchinhdieu, gia đình mình có đến gặp thầy Thích Quảng Tùng ở chùa Dư Hàng, quả thật là bà mình có vong theo, bác mình cũng trình bày với sư thầy là bà mình mọc răng rồi tóc đen trở lại, sư thầy nói không sao, cứ để ảnh lại để chữa dần, không phải đến nữa. Gia đình mình vẫn rất băn khoăn, bởi vì nhiều người nói đó là điềm rất độc, sau này bà mất rất không tốt cho con cháu, nhưng thầy đã nói vậy rồi...
    Mình muốn xin thêm ý kiến của mọi người, mình cảm ơn nhiều lắm!

  10. #10
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 09101981 Xem Bài Gởi
    Theo như bạn Vôchinhdieu, gia đình mình có đến gặp thầy Thích Quảng Tùng ở chùa Dư Hàng, quả thật là bà mình có vong theo, bác mình cũng trình bày với sư thầy là bà mình mọc răng rồi tóc đen trở lại, sư thầy nói không sao, cứ để ảnh lại để chữa dần, không phải đến nữa. Gia đình mình vẫn rất băn khoăn, bởi vì nhiều người nói đó là điềm rất độc, sau này bà mất rất không tốt cho con cháu, nhưng thầy đã nói vậy rồi...
    Mình muốn xin thêm ý kiến của mọi người, mình cảm ơn nhiều lắm!
    Chào bạn...thương

    Sư làm vậy là ổn rồi...mọi chuyện đang chuyển biến tốt ...bạn muốn như vậy thì bạn thân bạn cũng nên tích cực vui vẽ và yêu thương cụ bà bằng tình thương thật nồng ấm...ko để sự lo lắng tiêu cực trong người bạn nữa ...Mình thấy bạn rất tốt và yêu người âu trời phật cũng giúp gia đình bạn vượt qua ...:day_dreaming:

    Chúng ta cùng hồi hướng niệm phật cho gia đình bạn và cho cụ bà bần an và thanh thản...:icon_wink:

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Tặng cho bạn nè :


    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  12. #12
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 09101981 Xem Bài Gởi
    Theo như bạn Vôchinhdieu, gia đình mình có đến gặp thầy Thích Quảng Tùng ở chùa Dư Hàng, quả thật là bà mình có vong theo, bác mình cũng trình bày với sư thầy là bà mình mọc răng rồi tóc đen trở lại, sư thầy nói không sao, cứ để ảnh lại để chữa dần, không phải đến nữa. Gia đình mình vẫn rất băn khoăn, bởi vì nhiều người nói đó là điềm rất độc, sau này bà mất rất không tốt cho con cháu, nhưng thầy đã nói vậy rồi...
    Mình muốn xin thêm ý kiến của mọi người, mình cảm ơn nhiều lắm!
    dạ thưa nếu gia đình vẫn còn e dè về thầy Tùng thì vẫn có cách là thành tâm lên chùa Hương xin Thầy Tổ Thích Minh Hiền mở lòng từ bi giúp...
    Nếu gia đình lên đúng lúc các đồ đệ về Nhập Thất thì tốt sẽ có nhiều người trợ cho nữa......
    Thầy Tùng rất giỏi về Phép , chú... nếu thầy nói vậy thì gia đình cứ yên tâm nhé.....
    Tùy Duyên.....
    Kính lạy Tổ Thích Minh Hiền
    Nam Mô A Di Đà Phật
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  13. #13

    Mặc định

    Gia đình có chuyện đáng lo sợ như vậy thì người có thể giúp được là bạn đấy.Mình nghĩ là bạn nên quy y tam bảo.Cúng dường tam bảo.Đốt đèn 7 tầng, rải hoa thấp hương trong 7 ngày đêm.Đọc kinh cầu an...( làm theo nhửng lời các Thầy căng dặn) rồi mọi tai ương sẽ qua nhanh thôi. Chúc bạn thành công.
    Ngoảnh mặt làm ngơ.
    Bơ đi cuộc sống.
    Lòng đau như cắt.
    Nước mắt tuôn rơi.
    Kệ mẹ cuộc đời.
    Tới đâu thì tới.

  14. #14

    Mặc định

    Nguyên nhân vụ việc này thì mình suy đoán được rùi.
    Quan trọng là có dám làm hay không thôi.
    nếu dám làm thì PM riêng cho mình, trương hợp này khá thú vị đấy

  15. #15
    Đai Xanh Avatar của phaptamthaisu
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 09101981 Xem Bài Gởi
    Gửi bạn Thienlydao:
    Về bài viết mà mình viết cách đây nửa năm, bởi vì câu chuyện liên quan đến nhiều người, mà có những sự kiện xảy ra kể lại cũng khá rối rắm, mà không kể thì mình sợ sót chi tiết. Mình viết lên diễn đàn chỉ mong mọi người cẩn thận hơn trong việc tìm mộ liệt sĩ, vì sau chuyện đó, đằng ngoại nhà mình cũng gặp rất nhiều chuyện không hay. Rất cảm ơn bạn Thieenlydao đã góp ý. Mình sẽ cố gắng viết rõ ràng hơn.
    “cả gia đình hằng ngày niệm phật A Di Đà hoặc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát hoặc niệm chú Đại Bi, sau đó hồi hướng cho oan gia trái chủ nhiều kiếp của gia đình, nguyện cho họ biết giác ngộ phật pháp, từ bỏ những duyên nợ oan trái kia để cùng gia đình tiến bước trên con đường Phật đạo.”
    Nhà mình không tín lắm, mà cũng không rõ các nghi thức này nên làm thế nào, đọc ở nhà trước mặt bà mình? Hay? Hồi hướng là sao hả bạn, nói chuyện với bà mình à? Mình xin lỗi nếu câu hỏi của mình hơi ngớ ngẩn, vì quả thực mình không rõ là làm thế nào thì đúng. Rất mong bạn giải thích giúp mình. Chân thành cảm ơn bạn nhé.
    Gửi bạn Bi đừng sợ:
    “Chỉ khuyên bạn nếu có thể trì dc thì nên trì Lăng Nghiêm đà ra ni và đeo giữ thần chú ấy trong người”
    Xin hỏi bạn trì Lăng Nghiêm đà ra ni có phải là Chú đại bi không, và muốn đeo giữ thần chú ấy trong người thì tìm ở đâu. Mình thỉnh thoảng có đọc chú đại bi, mỗi khi đọc thường là 6 lần, mình cảm thấy có tốt hơn. Gia đình mình theo đạo Phật nhưng bố mẹ và các bác mình lại không tín lắm, nhà mình chỉ thờ gia tiên, Thổ công mà không có bàn thờ Phật, mình ít khi lên chùa mà thường đọc Chú đại bi ở nhà. Không biết nghi lễ đọc chú thì lên làm thế nào, mong bạn giải thích giúp mình. Mình rất cảm ơn.


    Phật Pháp tùy duyên không phải bất cứ ai đọc Thần Chú lên cũng khiến cho yêu ma nó sợ hãi.
    Hiệu quả của Thần Chú chỉ có đối với những người đã tu tập đắc đạo hoặc những người đang tu tập, những người hiền lành lương thiện có niềm tin mãnh liệt nơi tâm linh mà thôi.

    Gia đình nhà ta có theo đạo Phật nhưng vốn không có niềm tin thì có trì chú đến khô cổ họng cũng chỉ là trò vui chơi cho ma quỷ nó xem mà thôi. Vậy không nên cưỡng cầu trì chú mà làm gì, hãy tìm biện pháp giải quyết khác.

  16. #16

    Mặc định

    bà của bạn bị ma ám rồi .nhà bạn nên tụng kinh THỦ LĂNG NGHIEM .nhưng mọi người phải đặt niền tin tuyệt đối vào PHẬT

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Để vào được nước Chúa???
    By bienvasong in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 10:21 PM
  3. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  4. Cẩm nang cho cuộc sống
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 06:33 PM
  5. Lời Phật dạy liên quan đến người nữ
    By dinhlong64 in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 03:04 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •