Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 37 trên 37

Ðề tài: không tin bùa ngăi thư ếm đừng vào

  1. #21

    Mặc định

    Lại mấy đứa dở hơi, mà bàn chuyện bởi ngửa :rolling_on_the_floo

  2. #22
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phatphapvoluongton Xem Bài Gởi
    KHEN CHO ĐÃ RỒI KO ĐƯỢC VIỆC HE HE,VUI QUÁ XÁ
    Khen chê cũng kệ, mình đâu có nhận lời làm việc. Vậy đâu có xét được việc hay không được phải ko huynh :) .

  3. #23
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bincute Xem Bài Gởi
    Huynh PVL đẹp trai tốt bụng ...:kiss: em ở VN nè cho em xin đi ... Em hok cần tài bảo nhiều đâu ... Em xin cái lộc làm ăn thôi à ... Nha huynh ??? Huynh hông cho là em ...107 dap dau107 dap dau huhuhu...
    XIn mấy vị khác đi Bin ơi. PVL không có làm được đâu. năn nỉ, ăn vạ cũng đành chịu :( . Xin thứ lỗi.

  4. #24
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Lại mấy đứa dở hơi, mà bàn chuyện bởi ngửa :rolling_on_the_floo
    Tính xấu khó bỏ, tâm như vậy liệu tu có đặng?

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phivanlong Xem Bài Gởi
    Tính xấu khó bỏ, tâm như vậy liệu tu có đặng?
    Tâm tui tu không đặng thì Tâm ông và mấy đứa trên này tu đặng, kẻ thật tu biết thì nói biết không thì nói không, tìm đâu đó trên mạng mấy lá bùa rồi post lên cứ tưởng mình là giỏi :rolling_on_the_floo

    Còn mấy đứa ngu ăn theo, thấy đứa nào post bùa lên là ăn theo, rồi bị lừa nói sao thế gian lắm kẻ lừa đảo là bởi vì có lắm kẻ ngu, thế thôi.

  6. #26
    phivanlong
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Tâm tui tu không đặng thì Tâm ông và mấy đứa trên này tu đặng, kẻ thật tu biết thì nói biết không thì nói không, tìm đâu đó trên mạng mấy lá bùa rồi post lên cứ tưởng mình là giỏi :rolling_on_the_floo

    Còn mấy đứa ngu ăn theo, thấy đứa nào post bùa lên là ăn theo, rồi bị lừa nói sao thế gian lắm kẻ lừa đảo là bởi vì có lắm kẻ ngu, thế thôi.
    Lời này quả là nặng...

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phivanlong Xem Bài Gởi
    Thần chú của ngài Uế Tích Kim Cang hay còn gọi là thần chú Kim Cang Uế Tích: "Úm, Bút quá hốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp vẫn, vĩ hiệt vĩ, ma na thê, ô thâm mộ hốt lốt, hùm hùm, phấn phấn phấn, tóa ha"

    Phải bảy lá bùa này không?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phatphapvoluongton Xem Bài Gởi
    -7 CHỬ BÙA TRONG UẾ TÍCH KIM CANG CẤM BÁCH BIẾN PHÁP KINH,QUẢ ĐÚNG NHƯ VẬY,4 CHỬ BÙA ĐẦU DÙNG ĐỂ TRỊ CÁC BỆNH,NẾU VẼ UỐNG THÌ SỐNG LÂU,TĂNG TRƯỞNG TRÍ TUỆ RẤT THẦN NGHIỆM(NHƯNG CÒN THIẾU 3 CHỬ BÙA MỚI THÀNH 1 BỘ 7 CHỬ)CÒN 3 CHỬ DƯỚI LÀ BÙA CẦU CÁC THỨ TRÂN BẢO,GIẤY VÀNG MỰC ĐỎ VẼ UỐN TỰ CÁC THỨ TRÂN BẢO TỰ DÂNG HIẾN,NẾU CẦU TÀI VẬT CỦA NGƯỜI THÌ VIẾT TÊN CỦA NGƯỜI ĐÓ DƯỚI BÙA THÌ TÀI VẬT TỰ ĐEM ĐẾN.
    -THÂN CHÀO-
    Cám ơn các bạn đã đưa ảnh 7 chữ bùa lên dd và bài chú...Thật là linh ứng sau khi TB ăn chay đúng 100 ngày...

    Như lời bạn phatphapvoluongton có nói 7 chữ bùa : (CÒN THIẾU 3 CHỬ BÙA MỚI THÀNH 1 BỘ 7 CHỬ)

    Xin bạn xem bài chú và bổ xung thêm 3 CHỬ BÙA TRONG UẾ TÍCH KIM CANG" nhớ phóng ảnh to to chút" .Thành thật cám ơn.

    Thân chào
    TB
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  8. #28

    Mặc định Thần Biến Diên Mạng Pháp

    ''Hiện tại mình rãnh rõi nên úp những chử bùa trong UẾ TÍCH KIM CANG CẤM BÁCH BIẾN PHÁP KINH bổ xung 7 chử bùa của phivanlong bạn thân nhé.''
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Thần Biến Diên Mạng Pháp


    http://www.upanh.com/1272551340.nv_u...femf3war1t.htm
    _ Người bệnh nằm lâu, vẽ trên trái tim liền khỏi. ''Đại Cát, Cấp Cấp Như Luật Lệnh.''

    http://www.upanh.com/1272551476.nv_u...7eg34c8ddx.htm
    _ Người bị đau Tim. Vẽ vào lập tức trừ khỏi bệnh. Đại Cát Lợi, Cấp Cấp Như
    Luật Lệnh.
    Trước tiên nên chú 7 biến.

    http://www.upanh.com/1272551531.nv_u...6egbbceq4t.htm
    _ Người bị bệnh Quỷ, dùng màu đỏ vẽ rồi cho nuốt vào.

    http://www.upanh.com/1272551567.nv_u...eeg74c0ddw.htm
    _ Người bị bệnh Tinh Mỵ Quỷ. Dùng màu đỏ vẽ 7 lá lớn rồi cho nuốt vào liền khỏi, rất thần nghiệm.

    http://www.upanh.com/1272551604.nv_u...1eg8fc3q8c.htm
    _ Nếu người nào y theo pháp lấy Bạch Đàn Lăng ( Lụa Mỏng màu trắng) dài 2 trượng 1 thước 7 tấc, nấu trong nước tro để thật trắng ( Bạch Luyện Lý) rồi đặt vào Địa Luân Thế Giới ( Quả địa cầu) sẽ khiến cho người đó sống lâu 70 tuổi. Nếu không có người đưa tặng liền đặt ở cái Viện ( Đình ) trong nhà mình hoặc đào đất sâu 7 thước rồi chôn vào cũng được, sẽ được thông minh, nhiều Trí, biện tài vô ngại.

    http://www.upanh.com/1272551645.nv_u...fegb8c2qeq.htm
    _ 7 đạo này hay trị vạn bệnh, nuốt vào cũng khiến cho sống lâu, tăng thêm Trí rất thần nghiệm.

    http://www.upanh.com/1272551684.nv_u...degd0ceq3v.htm
    _ 7 đạo bên trên này. Dùng màu đỏ (Chu) vẽ trên giấy, nuốt 1000 lá sẽ khiến cho người sống lâu liền được thọ ngang bằng Trời đất. Đừng để cho người khác nhìn thấy.

    http://www.upanh.com/1272551868.nv_u...2ega7ceq0r.htm
    _ 7 đạo bên trên này. Nếu có người bị tất cả bệnh. Dùng phù này đều trừ được bệnh. Nếu có người vẽ phù, nuốt vào sẽ sống lâu, tăng thêm Trí, rất hiệu nghiệm.

    http://www.upanh.com/1272551923.nv_u...degb6c2q9k.htm
    _ 7 đạo bên trên này. Nếu có người cầu mọi loại trân bảo, dùng màu đỏ vẽ phù này rồi nuốt vào. Mãn 7 ngày liền có mọi loại Diệu Bảo tự nhiên đến. Nếu cầu tài vật của người khác. Nên viết tên họ của người ấy ở dưới phù này, lập tức người ấy đem vật đến cho.
    (ĐÂY LÀ BỘ BÙA ĐƯỢC BỔ XUNG THÊM 3 CHỬ THÀNH 1 BÔ 7 CHỬ)

    http://www.upanh.com/1272551964.nv_u...aegd1c6q9o.htm
    _ 3 phù trên này. Dùng màu đỏ vẽ trên 4 chân giường ắt thường có 8 vị Đại Kim Cang hộ vệ chẳng tạm buông bỏ. Tuy nhiên phải nghiêm tịnh, đừng để cho vật ô nhiễm vào phòng. Điều này cần phải dè dặt cẩn thận.

    http://www.upanh.com/1272552005.nv_u...0eg42c9q7x.htm
    _ Khi có hỏa tai nổi lên. Vẽ phù ném 1 lần thì chí 1 lần, cho đến 108 lần hướng vào trong lửa, chỉ phút chốc thì tai họa tự diệt.

    http://www.upanh.com/1272552056.nv_u...8eg53c5q3z.htm
    _ Khi có Đại Ác Phong nổi lên. Vẽ phù này chú 108 biến rồi ném vào trong gió thì gió liền ngưng.

    ---------------------------------------------------------------------------------------
    NHỮNG CHỬ BÙA TRÊN THÌ DÙNG THẦN CHÚ UẾ TÍCH KIM CANG MÀ ĐIỂN CHO BÙA LINH.
    CÒN 4 CHỬ NỮA MỚI ĐỦ THẦN BIẾN DIÊN MẠNG PHÁP,MÌNH SẼ GÁNG ÚP LÊN CHO MỌI NGƯỜI
    -MÌNH CHỈ CÓ THỂ ÚP HÌNH VÀO UPANH CÒN ÚP THẲNG LÊN DIỄN ĐÀN THÌ MÌNH KO BIẾT CÁCH
    -CÁC BẠN THÔNG CẢM NHA-
    Last edited by phatphapvoluongton; 09-07-2011 at 11:54 PM.
    Vạn Pháp huyền môn
    Tam tề thiên tôn sắc lệnh - Chúng Thần lâm đàn tọa trấn.
    rose4

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi annhang Xem Bài Gởi
    muội chỉ vào google đánh 1 cái là ra liền,ở ba tri có mấy ngồi chùa
    Ba tri biết bao nhiêu xã huynh , xã nào cũng có một đến vài Chùa hết vì đa số dân BT theo đạo Phật . Hay huynh kiếm dùm HY nha , hy vọng có duyên gặp được nhg người trong câu chuyện này .
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phivanlong Xem Bài Gởi
    Đa tạ quá khen, mặc dù Jenny chẳng biết mặt mũi PVL thế nào :D , Nếu ở VN thì may ra đưa 1 lá cho Jenny chứ ở xa vậy phải hướng dẫn đủ thứ mệt lắm :D. Thôi thì trên diễn đàn cao nhân nhiều lắm. Jenny cứ hỏi xin 1 vị nào cũng được, bùa các vị ấy vừa mạnh vừa linh :)
    Chúc may mắn!
    Hì hì , HY nói vậy thui , chứ huynh PVL có cho HY cũng kg dám nhận . HY xin mấy lần rồi ( hồi còn ở VN ) , sau khi đạt đc kết quả ...là đến hồi trả " nợ " , HY sợ lắm rồi . Nhg mà HY biết huynh PVL đẹp trai thiệt mà , đúng kg huynh ???:tongue:
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phatphapvoluongton Xem Bài Gởi
    KHEN CHO ĐÃ RỒI KO ĐƯỢC VIỆC HE HE,VUI QUÁ XÁ
    HY hiền ấy , nên khen rồi xin , chứ gặp mấy em khác là mấy ẻm dùng mỹ nhân kế để đạt được mục đích đó nhen :batting_eyelashes:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  10. #30

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bincute Xem Bài Gởi
    Huynh PVL đẹp trai tốt bụng ...:kiss: em ở VN nè cho em xin đi ... Em hok cần tài bảo nhiều đâu ... Em xin cái lộc làm ăn thôi à ... Nha huynh ??? Huynh hông cho là em ...107 dap dau107 dap dau huhuhu...
    Em gái " đạp vết xe đổ " của HY rồi , đổi chiến thuật khác đi kưng , mới hy vọng đc bùa hí hí :raised_eyebrows:
    xin Mẹ rủ lòng thuơng xót linh hồn Phaolo Trần Bình Nguyên rose4

  11. #31

    Mặc định

    7 CHỬ BÙA NAY MÌNH CÓ TRỌN MỘT BỘ MẬT TÔNG LUÔN .MÌNH NGƯƠN MỘ MẤY HUYNH QUÁ

  12. #32

    Mặc định

    Thần Chú Uế Tích đầy đủ nè các bạn : Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp vẫn, hê ma ni, vĩ hiệt vĩ, ma na thê. Úm, chước cấp na, ô thâm mộ hốt lốt. Hùm hùm hùm, phấn phấn phấn phấn phấn, toá ha.

  13. #33

    Mặc định

    Úm, bút quát hốt lốt, ma ha bát ra, ngân na ngái, vẫn trắp vẫn, hê ma ni, vĩ hiệt vĩ, ma na thê. Úm, chước cấp na, ô thâm mộ hốt lốt. Hùm hùm hùm, phấn phấn phấn phấn phấn, toá ha. (Thần Chú đầy đủ đó bạn)

  14. #34

    Mặc định

    Bạn nào cần 7 chữ bùa, 4 ấn pháp liên hệ mình minhtuan20092000@yahoo.com nha!

  15. #35

    Mặc định

    tin thì có, hỏng tin thì hỏng có
    ĐẠO - Đồng hành với chữ ĐỜI

  16. #36

    Mặc định

    Úm Lam.............Bộ Lâm thuộc vào Mật Tông Thiên Đình..........đọc đủ 10000 biến thì xin nhận lá Thiên Thơ về...tùy duyên mới nhận đc
    Thà nghi ngờ trước, để rồi mai sau còn tin tưởng.....Còn hơn tin tưởng trước, để rồi suốt đời phải nghi ngờ.

  17. #37

    Mặc định

    Các bạn nào đăng bài uế tích kim cang.hãy xoá ngay.đã là tâm ấn tổ truyền sao lại đăng lên đây.nên nhớ phật bồ tát độ chúng sanh ko kể ra.sao là đệ tử phật làm trái dậy.chúng sanh vốn mê.đời là vô thường.sanh già bệnh chết là ko thể tránh.sao là đệ tử phật ko dùm trí huệ soi chiếu dậy.còn mê quá.phật ta đây chỉ có pháp giải thoát ra khỏi luân hồi lục đạo.có pháp phá vô minh kiến chấp ngã mạng.có pháp trừ tuyệt tham ái.còn lục thông ta ko có bùa phép cũng ko.dù cao đến mấy gặp tử thần cũng tiêu.nên nhớ mình có án tử nha.mô phật
    Sen vàng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. PHẬT GIÁO THIỀN TÔNG THỰC TẾ ĐẾN KHÔNG NGỜ
    By phúc minh in forum Thiền Tông
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 26-08-2013, 12:53 PM
  2. NHÀ TRỪ QUỶ KỂ CHUYỆN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 87
    Bài mới gởi: 24-07-2012, 09:28 PM
  3. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  4. kinh nói về tái sinh
    By joo_minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 10-03-2012, 07:56 AM
  5. Khoảnh khắc ngọt ngào
    By dc_bac in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-03-2011, 02:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •