thật diễn đàn này nhìu thứ bùn cừi vl :rolling_on_the_floo, thôi thì xuất gia tùy tục vậy :rolling_on_the_floo, mà hồi trước vào diễn đàn dạng khách thôi, đọc truyện là chính, dạo này reg nick thật bốc phét tí chơi :whistling:
thật diễn đàn này nhìu thứ bùn cừi vl :rolling_on_the_floo, thôi thì xuất gia tùy tục vậy :rolling_on_the_floo, mà hồi trước vào diễn đàn dạng khách thôi, đọc truyện là chính, dạo này reg nick thật bốc phét tí chơi :whistling:
Last edited by phoenix127; 23-06-2011 at 10:01 PM.
NGƯỜI VỀ TÌM DẤU CHÂN XƯA
CHIỀU NGHIÊNG NẮNG NHẠT..RỪNG THƯA LÁ VÀNG
QUAY CHÂN LẠI ...CHỢT NGỠ NGÀNG
THÔI THÔI 1 GIẤC.. MỘNG VÀNG ĐẢ QUA
NHƯ NHƯ HÒA NHỊP CÙNG TA
MỤC VÔ SỞ KIẾN .....ĐẠO LÀ THẾ Ư
KHÔNG TA ..KHÔNG ..HỬU ...NGÔN TỪ
THOÁT LY .....TẤT CÃ .....ĐẠT... TỪ BI TÂM
NÓI RA LẮM KẼ HIỂU LẦM
KO NÓI KO DC....DỤNG TÂM THUẬN NGƯỜI
PHÁP TRUYỀN ....TA ...VỚI NHÀ NGƯƠI
AI NGƯỜI HỎI ĐÁP .....HIỂU RỒI.... LÀM THINH
..................................................
Giải thoát có khó không?.Đây là một câu hỏi khá thú vị,cho phép tôi được nói vài lời tạm nhé các bạn!
Giải thoát vốn dĩ rất đơn giản,giải thoát đơn giản chỉ là giải thoát .Giải thoát ...không được gì... và cũng... không mất gì cả.Giải thoát đơn giản chỉ là giải thoát mà thôi!!!.
Trích dẫn:
Nguyên văn bởi Richardhieu05
xin hỏi thêm anh nguoiconhukhong: "thế nào là Định?"
Xin tạm trả lời bạn như sau:Khi bạn nhiếp được một niệm thì các niệm khác sẽ buông,khi đó tâm bạn sẽ phóng chiếu,nghĩa là bạn sẽ nhìn thấy tâm của mình hiển lộ,khi đó có thể tạm gọi là định.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Hiếu thảo và đức độ là gốc
Mọi giáo lý cũng từ đó mà ra
HIC HIC ...TOPIC GÌ MÀ VẮNG NHƯ CHÙA BÀ ĐANH
CHẮC TRONG DĐ NÀY ĐẮC ĐẠO HẾT RỒI ..NÊN CHẰNG AI CẦN PHẢI GIÃI THOÁT ..
Ừ NHỈ ....NÓI CỦNG TỨC LÀ ĐÃ TRÃ LỜI ....ĐẢ GIẢI THOÁT RỒI THÌ CẦN GÌ GIÃI THOÁT NỮA .....HIC ...mình ngu quá ...hic hic
huhuhuhuuhuhuhuhhuuhuhuhu
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
HAHAHHAHHAAHHAAHA
TA HIỂU RỒI .........HAHAHAHAHA ..THÌ RA LÀ VẬY
HAHAHAHAHA
HIC HIC .....HU HU ..HA HA
...KHÙNG THÌ CÓ ..CHỨ GIẢI THOÁT THÌ CHƯA BẠN À
HIC HIC ...HU HU ..HA HA .
PHẬT PHÁP CAO SIÊU QUÁ NHIỆM MẦU ...................HIC HIC .......HUHUHUHUUHUHUHUHU
tu đi.phật có đó,pháp có đó.......
Thôi không trách không hờn thôi không oán....
Sống an dzui tự tại với tâm ta......
tu đi hay đi tu vậy bạn ...hic hic......
HIC HIC ..ĐI TU ..HAY TU ĐI CÓ GÌ KHÁC BIỆT .....
KHÁC NHAU Ỡ CHỔ TẠI GIA HAY XUẤT GIA THUI
NHƯNG MÀ HÃY NHỚ ......TẠI GIA MÀ TÂM XUẤT THẾ GIAN ..THÌ NGON LÀNH ...NHƯNG XUẤT GIA .....MÀ TÂM CÒN TRONG THẾ GIAN THÌ .....THÌ ....HUHHUHUHUHUHUHUUHU
hic hic ...cho mình tham gia với ....cái này thì hoan hô cả tay lẩn châN
tuy xác thân hảy còn ở tục
lòng cho riêng mới gọi là tu
là những người chỉ biết cho đi mà ko hề đòi hõi mình cho rồi sẽ nhận dc gì
hic ...
hạnh phúc ở quanh ta
....................................
nhưng chính xác nhất là được công nhận ỡ THẾ GIỚI VÔ HÌNH........là 1 thế giới chỉ có thể dùng TÂM LINH mà cãm nhận
thân
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks