Trang 1 trong 15 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 300

Ðề tài: Phận mọn thân côi

  1. #1
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định Phận mọn thân côi

    Phận mọn thân côi bé xíu xiu
    Chút mưa chút nắng chút phiêu diêu
    Sáng sớm vươn vai làm trò học
    Chiều tà rụt cổ sắm vai tiều
    Càn quấy trăm năm mòn thân tục
    Khôn dại hai bề nhược tâm Nghiêu
    Đung đưa cần trúc tầm Khương lão
    Văng vẳng bên tai tiếng sáo diều...

    Mộng tưởng cõi, 30/6/2011
    Yên Thanh
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  2. #2
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định Bài ca Mục đồng

    Thênh thang trải gió khói hoa đồng
    Xác xơ rơm rạ tiết sang đông
    Trâu già thơ thẩn không người giữ
    Sáo non ngờ nghệch há ai trông
    Heo hút chân mây mờ khói tỏa
    Thăm thẳm đầu non cuốn mây vòng
    Mục đồng về quên bên cội nhớ
    Nằm mơ uống gió khói mênh mông...

    Mộng tưởng cõi, 1/7/2011
    Yên Thanh
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  3. #3
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định Quạnh hiu

    Đêm hứng sương rơi hứng bóng ta
    Mây nước bẽ bàng lấp bóng hoa
    Trăng mờ cô quạnh bơ vơ đứng
    Gió thốc lẻ loi bát ngát qua
    Khúc ca bể nát đâm tim lạnh
    Vũ khúc tan tành xiết giấc xa
    Buồn trăng cứ trốn nơi đáy nước
    Thánh thót châu sa, nhớ giang hà.

    Mộng tưởng cõi, 1/7/2011
    Yên Thanh
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  4. #4
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định Nợ

    Nợ cha mẹ gánh sinh thành
    Nợ thầy chữ Đạo tinh anh muôn màu
    Nợ vầng trăng giấc đêm thâu
    Nợ mùa thu giọt mưa ngâu giăng trời
    Nợ thế gian một nụ cười
    Một Bồ Đề cội, một lời Từ Bi

    Ta Bà cõi, 1/7/2011
    Yên Thanh
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Yên Thanh Xem Bài Gởi
    Nợ cha mẹ gánh sinh thành
    Nợ thầy chữ Đạo tinh anh muôn màu
    Nợ vầng trăng giấc đêm thâu
    Nợ mùa thu giọt mưa ngâu giăng trời
    Nợ thế gian một nụ cười
    Một Bồ Đề cội, một lời Từ Bi

    Ta Bà cõi, 1/7/2011
    Yên Thanh
    hay quá.!! thanh bạn. nợ thì phải trả. cố gắng lên bbạn nhé

  6. #6
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định

    Những món nợ này, trải bằng cuộc đời vẫn chưa đủ... lớn quá.

    Cảm ơn Thấy đã có lời.:)
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  7. #7
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định Điên

    Giữa khuya tiếng vạc ăn đêm
    Rớt rơi xuống trước bậc thềm nhà tôi
    Trên cao tinh tú xa trôi
    Dưới này tôi cũng xa tôi lâu rồi
    Chỉ còn một mảnh cuộc đời
    Quanh đi quẩn lại mấy lời than van
    Muốn ăn ngấu nghiến trăng tàn
    Thay lời kết vụn cuối trang sách đời
    Muốn ngăn lại nước mắt rơi
    Muốn ngăn những tiếng ngây cười... người điên.

    Vô Minh xứ, 2/7/2011
    Yên Thanh
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Yên Thanh Xem Bài Gởi
    Phận mọn thân côi bé xíu xiu
    Chút mưa chút nắng chút phiêu diêu
    Sáng sớm vươn vai làm trò học
    Chiều tà rụt cổ sắm vai tiều
    Càn quấy trăm năm mòn thân tục
    Khôn dại hai bề nhược tâm Nghiêu
    Đung đưa cần trúc tầm Khương lão
    Văng vẳng bên tai tiếng sáo diều...

    Mộng tưởng cõi, 30/6/2011
    Yên Thanh
    Hay quá, tớ thích giọng thơ này lắm.:votay:

    Ps: phận mọn thân côi mà lấy Càn khôn ra làm thơ? Lạ nhỉ? :D
    Last edited by ngocbich.ploy; 02-07-2011 at 12:41 PM.
    "Có một điều không phải ai cũng làm được, đó là mình của ngày hôm nay phải tốt hơn mình ngày hôm qua!" - (Little angle)

  9. #9
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định

    Là phép đối thôi mà bạn. Bạn cũng tinh ý quá. :)
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Yên Thanh Xem Bài Gởi
    Giữa khuya tiếng vạc ăn đêm
    Rớt rơi xuống trước bậc thềm nhà tôi
    Trên cao tinh tú xa trôi
    Dưới này tôi cũng xa tôi lâu rồi
    Chỉ còn một mảnh cuộc đời
    Quanh đi quẩn lại mấy lời than van
    Muốn ăn ngấu nghiến trăng tàn
    Thay lời kết vụn cuối trang sách đời
    Muốn ngăn lại nước mắt rơi
    Muốn ngăn những tiếng ngây cười... người điên.

    Vô Minh xứ, 2/7/2011
    Yên Thanh


    Nghe cái này cho điên luôn này.
    Đùa thôi, thỉnh thoảng cũng phải điên điên xíu không nổ tung mất.
    Vô thường


    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    p/s: Lại mưa rồi, cô gái digan, ở lại nhé! Đàn ta nghe, hát ta nghe. Và chia một chén rượu sầu
    Last edited by trango; 02-07-2011 at 07:23 PM.

  11. #11

    Mặc định

    YÊN THANH sao bạn làm thơ hay vậy,rồi xong .chít tui,
    yêu thơ yêu luon tác giả ,rồi xong.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  12. #12
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định

    @trango: YT đang điên đây? Đôi khi điên lại hạnh phúc. :D

    @nhutri: YT cảm ơn rất nhiều. Đừng yêu tác giả, hãy chỉ yêu thơ thôi. ;)
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  13. #13
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định

    Ps trango: thích phong cách Digan lắm. Vì nó rộng và thoáng. :x
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

  14. #14
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Thoát khỏi ngục tù sao khó quá
    Cũng vì duyện nợ chí không thành
    Lòng ta vẫn hướng về cõi ấy
    Trút bỏ hết đi nỗi vương lòng
    Phải chăng cái mệnh đã đặt sẵn
    Cứ Phải để ta chịu đắng cay
    Lòng dặn lòng thôi ta cố gắng
    Cố tu gia rồi đến tu chùa
    VCD
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Mưa cứ rơi sâu vào nỗi nhớ
    Nước cứ trôi , trôi hết lòng ta
    Gió cuốn u sầu đi mãi nhé
    Chỉ còn lại ta với tâm ta
    VCD
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  16. #16
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Hoa kia khéo mọc nơi trần thế
    Thanh tịnh cao sang giữa bụi trần
    Tinh hương thanh khiết cứ lan tỏa
    Khiến tịnh lòng niệm Phật Di Đà
    VCD
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Yên Thanh Xem Bài Gởi
    Đêm hứng sương rơi hứng bóng ta
    Mây nước bẽ bàng lấp bóng hoa
    Trăng mờ cô quạnh bơ vơ đứng
    Gió thốc lẻ loi bát ngát qua
    Khúc ca bể nát đâm tim lạnh
    Vũ khúc tan tành xiết giấc xa
    Buồn trăng cứ trốn nơi đáy nước
    Thánh thót châu sa, nhớ giang hà.

    Mộng tưởng cõi, 1/7/2011
    Yên Thanh
    Lòng ta cứ đứng ngẩn ngơ đó
    Lặng ngắm trăng trôi ẩn mây xa
    Khéo đùa hay thật lòng nổi hứng
    Tự làm bài thơ họa tâm mình
    VCD

    ta thích bài thơ trên của muội lắm.....hay quá nên huynh làm bài này họa tâm của muội ! không biết có đúng không nữa.. do huynh cảm nhận thôi.. có gì muội bỏ qua nhé
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  18. #18
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    YÊN THANH sao bạn làm thơ hay vậy,rồi xong .chít tui,
    yêu thơ yêu luon tác giả ,rồi xong.
    hix... ta cũng phục nhutri luôn nè.. ai cũng đòi yêu thế này...violent105
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  19. #19

    Mặc định

    thơ hay nhỉ ..mình cũng mún làm thơ nhưg k hề có chút năng khiếu ..chỉ làm đc 1 bài duy nhất trong cuộc đời ...
    Trong cơn mưa lũ
    có con chó xù
    đứng kế cái lu
    ngắm con chuột chù
    gặm trái su su

    .....................xin mọi người đừng chặt chém thơ em,cả cuôc đời em rất mong mún đc lảm thơ ,nhưng đây là bài cuối cùng và duy nhất........
    ps yenthanh : thơ bạn hay lắm ....ngày nào mình cũng sẽ vào đọc ..
    $$$191

  20. #20
    Đai Đen Avatar của Yên Thanh
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Mộng Tưởng cõi
    Bài gởi
    621

    Mặc định

    Cảm ơn các bạn đã vào xem và làm thơ. Wellcom to my topic. Các bạn tự nhiên nhé. :D
    Mải mê đuổi một cánh diều
    Củ khoai nướng để cả chiều thành tro

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Độc chiêu tham nhũng của "đệ nhất quan tham" Hoà Thân
    By Bin571 in forum Lịch sử, giai thoại, truyền thuyết của các nước khác
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 08-08-2013, 11:44 AM
  2. Xin hỏi về phương thức trợ niệm
    By ngocbich.ploy in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 30-10-2011, 11:46 PM
  3. Đạo Tạng Tử Vi Đẩu Số
    By VinhL in forum Tử Vi
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 17-06-2011, 12:22 PM
  4. TỬ BÌNH CHÂN THUYÊN
    By thaiduong162 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 11:29 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 18-04-2011, 11:38 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •