Xin chào mọi người, mình là ma mới, đang đứng ở cửa cổng TGVH.
Xin các chư thúc bá, huynh đệ, tỷ muội... chỉ lối cho mình vào tham quan bên trong. Và xin hỏi, vào tham quan thôi thì có cần mua vé cổng không ạ????:big_grin:
Xin chào mọi người, mình là ma mới, đang đứng ở cửa cổng TGVH.
Xin các chư thúc bá, huynh đệ, tỷ muội... chỉ lối cho mình vào tham quan bên trong. Và xin hỏi, vào tham quan thôi thì có cần mua vé cổng không ạ????:big_grin:
Mải mê đuổi một cánh diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro
-lời chào chưa khóp đ1ưng yên đó,chiu khó móc bóp ra,,khakha kiễm tra ayza tùy thân hí lính quĩ quân làm việc với ma mau,,
trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu
Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...
Thời nay người ma lẫn lộn khó phân, huống chi đây là chốn vô hình thì càng ảo. Thôi không ai nhận thì mình nhận trước cho chắn ăn, chứ để phát hiện rồi thì khó ăn nói lắm.
Dạ, cho phép muội qua cổng nghen.(vậy là xong câu chào rồi)
Bái lạy các đại tiền bối, em đi đây.:not_worthy:
Mải mê đuổi một cánh diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks