
Nguyên văn bởi
Nhat_Nguyet
Các Huynh, Tỉ Mến,
NN thấy đầu đế nói về sự gia nhập Mật Tông nên NN tò mò vào xem. NN thấy tỉ DiêuChi nói về cách thức này, NN nói thiệt tình nha. NN cãm thấy rất là sợ. Truyền tâm ấn, chẳng cần bàn thờ, chẳng cần gì cả chỉ chắc tay lên khấn nguyện là “Tổ” “Nhập” về. NN thấy sao giống lên đồng, lên cốt quá.
Các huynh, tỉ làm như vậy thật sự giống như “nối giáo cho giặc đó”. Trong cõi giới vô hình có đủ thứ hạng cả, nhất là ma, quỉ. Họ đi tới, đi lui trong cõi giới vô hình nhiều lắm. Các lời của huynh, tỉ khấn nguyện như vậy, các huynh, tỉ có thật tình biết là Phật không, hay những loài tà ma, quỉ quái nó vào thân của các huynh, tỉ? Thật sự, nói truyền tâm ấn kiểu này là mình tự động mở của thân thể của mình cho ma chui, quỉ lọt vào người mà mình không hay, mình cứ cho là “thầy”, là “tổ” vào người của mình. NN thấy cái này nó nguy hiễm làm sao ấy.
Đừng có nói đi đâu xa, một trong những vụ điển hình là bên Cao Đài Giáo, khi họ dùng cơ để cho Cao Đài Tiên Ông, hay họ còn gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, giáng cơ bút, Cao Đài Tiên Ông còn khuyên giáo chúng của họ lúc đó là nhớ là phải xem lời nói cho kỹ vì có rất nhiều ma, quỉ nó giả dạng làm chư thiên, chư thánh, chư Phật để vào phá đó. Nội đồng tử cầm cơ, và cơ bút cũng đều có phù chú trấn đàn mà nhiều khi còn làm không lại tụi nó nửa đó.
Còn riêng về Mật Tông, lễ quán đảnh chân chánh, mình cũng có thể gọi là “truyền tâm ấn” cũng được, các thầy đều phải được ở trên giúp đở, cho phép mới có thể làm chứ đâu phải khơi khơi là làm đâu. Một khi mà có lễ quán đảnh thì tất cả những đệ tử của Mật Tông để được chính Bổn Tôn dẫn dắt họ vào trong Mandala của các Ngài, rồi thì các Ngài mới giúp cho để tẩy uế từ tâm sân, si, ngã, mạn của các đệ tử, chứ đâu phải khơi khơi cầu như vậy. NN thấy đây không phải cái gọi là “truyền tâm ấn”, mà là buổi lễ cầu đồng thì đúng hơn. Mong các vị hãy tha thứ cho những gì NN nói ở đây.
Thân
NN
p.s.: Thật ra, NN nói là để cảnh tỉnh, chứ không có bài bác gì đâu.
Bookmarks