Trang 103 trong 124 Đầu tiênĐầu tiên ... 35393979899100101102103104105106107108109113 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 2,041 tới 2,060 trên 2473

Ðề tài: Đạo Đời Đàm Luận

  1. #2041
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    trong thơ có đạo

    trong đạo có thơ

    ý thơ là ý đạo

    ý đạo là cứu đời

    đã cứu đời thời kô màng danh lợi

    đã tu đạo thời kô màng khổ não

    trước tu đạo sau cứu đời thời chính là danh tu


    con hâm mộ thầy đã lâu
    con cũng biết địa chỉ
    nhưng hình như duyên chưa đến(với lại con tạo nhiều nghiệp xấu kô thể tả trong quá khứ nên giờ chẳng dám gặp thầy)
    vậy kính qua diễn đàn này lời hỏi thăm và kính chúc sức khỏe thầy
    vạn bút bất khảo tận
    vạn ngữ bất diển tận
    vạn ngôn bất tả tận

    kính thầy
    Last edited by thanh_vip101; 26-06-2011 at 09:38 PM.

  2. #2042
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    trong thơ có đạo

    trong đạo có thơ

    ý thơ là ý đạo

    ý đạo là cứu đời

    đã cứu đời thời kô màng danh lợi

    đã tu đạo thời kô màng khổ não

    trước tu đạo sau cứu đời thời chính là danh tu


    con hâm mộ thầy đã lâu
    con cũng biết địa chỉ
    nhưng hình như duyên chưa đến(với lại con tạo nhiều nghiệp xấu kô thể tả trong quá khứ nên giờ chẳng dám gặp thầy)
    vậy kính qua diễn đàn này lời hỏi thăm và kính chúc sức khỏe thầy
    vạn bút bất khảo tận
    vạn ngữ bất diển tận
    vạn ngôn bất tả tận

    kính thầy
    Mô phật, nghe con nói lòng thầy xúc động
    Con hiểu rồi, tức thị đã thông
    Thầy mong con đừng động lòng
    Nếu con gieo rắc trong vòng tâm giao
    Vậy thì mạnh dạn lên nào
    Con đến thầy giải hảy mau tiến hành
    Ráng tịnh quyết chí thành danh
    Đời ai tránh khỏi tử sanh cuộc đời
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  3. #2043
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    con tạo nghiệp,con phải trả nghiệp
    con tạo oan,con phải giải oan
    quá khứ,vị lai,hiện tại
    nghiệp chẳng trả,thì chỉ có sinh ra
    trả dứt nghiệp,mới sinh ra nhân lành

    thầy chắc có thể nhìn thấu quá khứ của con
    liệu thầy có thể tha thứ cho 1 người như con kô
    tự thân con thấy xấu hổ,chưa đủ tư cách diện kiến

    hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    vô duyên đối diện bất tương phùng


    kính thầy

  4. #2044
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    con tạo nghiệp,con phải trả nghiệp
    con tạo oan,con phải giải oan
    quá khứ,vị lai,hiện tại
    nghiệp chẳng trả,thì chỉ có sinh ra
    trả dứt nghiệp,mới sinh ra nhân lành

    thầy chắc có thể nhìn thấu quá khứ của con
    liệu thầy có thể tha thứ cho 1 người như con kô
    tự thân con thấy xấu hổ,chưa đủ tư cách diện kiến

    hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    vô duyên đối diện bất tương phùng


    kính thầy
    Từ nay con quyết chí thành
    Tịnh tâm sám hối sẽ thành đạo nhơn
    Con ơi chớ có tủi hờn
    Tu tâm gỡ bớt ,mỗi cơn con sầu
    Thầy thấy quá khứ con đâu
    Phật từ bi tất ,con sầu mà chi
    Thầy thấy nhiều kẻ vô nghi
    Chửi thầy mặc chửi quay đầu thầy tha
    Ở đây gần xóm,gần nhà
    Xưa kia thầy mới ta bà độ nhân
    mọi người chẳng hiểu cân phân
    Cuối cùng vấp ngã thầy gần đỡ ngay
    Ta hãy đánh người chạy đi
    Nếu mà quay lại ta thì độ cho
    Chẳng thù,chẳng hận ,chẳng so
    Những người chưa hiểu thầy cho là thường

    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  5. #2045
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    ngày qua ngày
    thời gian kô biết dừng lại
    giờ thi đến
    gian nan thử thách chọn anh hùng
    sức có hạn,tài cũng có hạn
    hành trang đơn sơ,lai kinh ứng thí

    giờ con đang ôn thi
    nếu con đậu được vào đại học để an lòng cha mẹ
    có thể tâm con cũng sẽ cho phép mình thấy vơi đi tội lỗi

    hứa thì kô dám,nhưng duyên đến con cũng đựoc gặp thầy
    đầu tháng 7 con sẽ lên tp thi,mạng phép cho con qua thầy thắp nhang cầu ơn trên che chở
    mạng phép hỏi thầy chủ nhật con đến được kô
    Last edited by thanh_vip101; 28-06-2011 at 07:42 PM.

  6. #2046

    Mặc định



    HOÀI CẢM VẦN THƠ


    Hôm nay thăm lại vườn thơ cũ
    Thoáng lệ buồn viết đủ tâm thương
    Chuỗi ngày kỷ niệm vấn vương
    Tình thương ngày ấy tợ gương thiên thần

    Lòng đã thấy bao lần nhung nhớ
    Dòng thơ nào đẹp tợ như trăng
    Thưở nào nghĩa đẹp tình tăng
    Vần thơ trao đổi nghĩa nhân vẹn gìn

    Tâm vẩn mãi niềm tin nơi MẪU
    Cánh chim hiền tìm đậu cành dương
    Lời kinh thấm đượm tận tường
    MẪU hiền chan rưới tinh thương trong ngần

    Cùng sống cảnh nợ trần chưa dứt
    Cùng lập công để đức về sau
    Tình thương đã đạt chữ bào
    MẪU nhìn thấy cảnh con nào cũng ngoan

    Biết thương yêu lo toan cứu độ
    Hiệp chung đường kính cổ nhường kim
    Dìu nhau đường ĐẠO để tìm
    Tô thêm thánh chất, tô thêm nghĩa tình

    CHA nhìn thấy trần tình oan trái
    Nhưng các con cũng mãi bên nhau
    Xây lưng đâu cậc hiệp trào
    Lo cho nhơn vật hiệp vào đạo nhơn

    Dìu dẫn nhau chẳng sờn ý chí
    Gom nhặt từng nghĩa lý tình chung
    Tình chung lớn rộng tận cùng
    Xóa đi chua xót bão bùng thuở xưa

    Sớm khuya tối chiều trưa tu học
    Học làm người, mãi học tiền nhân
    ĐẠO đời vẹn cả đôi phần
    Đại đồng huynh đệ tìm lần ý chung..

    MINH TÂM 12
    NGÀY 27/05/TÂN MÃO.










  7. #2047
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [SIZE="4"][COLOR="Red"][QUOTE=minhtam12;369040][B][I][CENTER]

    HOÀI CẢM VẦN THƠ


    Hôm nay thăm lại vườn thơ cũ
    Thoáng lệ buồn viết đủ tâm thương
    Chuỗi ngày kỷ niệm vấn vương
    Tình thương ngày ấy tợ gương thiên thần

    Lòng đã thấy bao lần nhung nhớ
    Dòng thơ nào đẹp tợ như trăng
    Thưở nào nghĩa đẹp tình tăng
    Vần thơ trao đổi nghĩa nhân vẹn gìn

    Tâm vẩn mãi niềm tin nơi MẪU
    Cánh chim hiền tìm đậu cành dương
    Lời kinh thấm đượm tận tường
    MẪU hiền chan rưới tinh thương trong ngần

    Cùng sống cảnh nợ trần chưa dứt
    Cùng lập công để đức về sau
    Tình thương đã đạt chữ bào
    MẪU nhìn thấy cảnh con nào cũng ngoan

    Biết thương yêu lo toan cứu độ
    Hiệp chung đường kính cổ nhường kim
    Dìu nhau đường ĐẠO để tìm
    Tô thêm thánh chất, tô thêm nghĩa tình

    CHA nhìn thấy trần tình oan trái
    Nhưng các con cũng mãi bên nhau
    Xây lưng đâu cậc hiệp trào
    Lo cho nhơn vật hiệp vào đạo nhơn

    Dìu dẫn nhau chẳng sờn ý chí
    Gom nhặt từng nghĩa lý tình chung
    Tình chung lớn rộng tận cùng
    Xóa đi chua xót bão bùng thuở xưa

    Sớm khuya tối chiều trưa tu học
    Học làm người, mãi học tiền nhân
    ĐẠO đời vẹn cả đôi phần
    Đại đồng huynh đệ tìm lần ý chung..

    MINH TÂM 12
    NGÀY 27/05/TÂN MÃO.



    Tìm ý chúng ta cùng tiến bước
    Đạo và đời cho thỏa lòng nhân
    Hiền con chớ có phân vân
    Các con vẫn mãi xây vần bên nhau
    Vần thơ đượm thắm thiên tào
    Dìu nhau trên bước để vào đạo tiên
    Mẫu hiền cung ứng thiêng liêng
    Chúng ta lòng mãi tu hiền là hơn
    Giận hờn thì thấy cô đơn
    Học hay, giác được, vẫn hơn giận hờn
    Minh Tâm đạo hiền quay lại
    Hòa ý vần thơ hà hải xót thương
    Hòa cùng hiệp với đạo nhơn
    Gạn nhặt từng nghĩa, lý chơn đạo mầu
    Tình đời rộng lớn biết bao
    Xóa đi tan biến ngày nao hiệp cùng
    Chua xót bão bùng ngày trước
    Sớm chiều khuya đã học được chữ tha
    Làm người tìm hiểu cho ra
    Đạo đời vẹn cả tìm ra đạo mầu

    29- 6- 2011
    Last edited by tritue; 29-06-2011 at 11:59 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #2048

    Mặc định

    [B][I][CENTER][SIZE="3"][COLOR="Navy"][QUOTE=tritue;369352]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi


    HOÀI CẢM VẦN THƠ


    Hôm nay thăm lại vườn thơ cũ
    Thoáng lệ buồn viết đủ tâm thương
    Chuỗi ngày kỷ niệm vấn vương
    Tình thương ngày ấy tợ gương thiên thần

    Lòng đã thấy bao lần nhung nhớ
    Dòng thơ nào đẹp tợ như trăng
    Thưở nào nghĩa đẹp tình tăng
    Vần thơ trao đổi nghĩa nhân vẹn gìn

    Tâm vẩn mãi niềm tin nơi MẪU
    Cánh chim hiền tìm đậu cành dương
    Lời kinh thấm đượm tận tường
    MẪU hiền chan rưới tinh thương trong ngần

    Cùng sống cảnh nợ trần chưa dứt
    Cùng lập công để đức về sau
    Tình thương đã đạt chữ bào
    MẪU nhìn thấy cảnh con nào cũng ngoan

    Biết thương yêu lo toan cứu độ
    Hiệp chung đường kính cổ nhường kim
    Dìu nhau đường ĐẠO để tìm
    Tô thêm thánh chất, tô thêm nghĩa tình

    CHA nhìn thấy trần tình oan trái
    Nhưng các con cũng mãi bên nhau
    Xây lưng đâu cậc hiệp trào
    Lo cho nhơn vật hiệp vào đạo nhơn

    Dìu dẫn nhau chẳng sờn ý chí
    Gom nhặt từng nghĩa lý tình chung
    Tình chung lớn rộng tận cùng
    Xóa đi chua xót bão bùng thuở xưa

    Sớm khuya tối chiều trưa tu học
    Học làm người, mãi học tiền nhân
    ĐẠO đời vẹn cả đôi phần
    Đại đồng huynh đệ tìm lần ý chung..

    MINH TÂM 12
    NGÀY 27/05/TÂN MÃO.



    Tìm ý chúng ta cùng tiến bước
    Đạo và đời cho thỏa lòng nhân
    Hiền con chớ có phân vân
    Các con vẫn mãi xây vần bên nhau
    Vần thơ đượm thắm thiên tào
    Dìu nhau trên bước để vào đạo tiên
    Mẫu hiền cung ứng thiêng liêng
    Chúng ta lòng mãi tu hiền là hơn
    Giận hờn thì thấy cô đơn
    Học hay, giác được, vẫn hơn giận hờn
    Minh Tâm đạo hiền quay lại
    Hòa ý vần thơ hà hải xót thương
    Hòa cùng hiệp với đạo nhơn
    Gạn nhặt từng nghĩa, lý chơn đạo mầu
    Tình đời rộng lớn biết bao
    Xóa đi tan biến ngày nao hiệp cùng
    Chua xót bão bùng ngày trước
    Sớm chiều khuya đã học được chữ tha
    Làm người tìm hiểu cho ra
    Đạo đời vẹn cả tìm ra đạo mầu

    29- 6- 2011



    Bao ý thơ đượm màu nhân nghĩa
    Tâm thỉnh về trồng trỉa trong tâm
    Cánh chim mỏi cánh lệch tầm
    Vu vương tiếng sáo cung cầm dõi kêu

    Cõi lòng thấy tiêu đìu hoang vắng
    Lệ hòa thương cay đắng bờ mi
    Làm sao quên được bài thi
    TỶ HUYNH ĐỆ MUỘI bài thi xướng cùng

    Bao kỷ niệm về chung một lúc
    Cõi lòng đau tâm gục bên hiên
    Thoáng qua tiếng nói dịu hiền
    Gắng lên đừng nản ưu phiền sẽ qua

    Ánh nguyệt sáng chan hòa khắp nẻo
    Tiếng nàng thơ kéo lại hồn tâm
    Cảnh trời mưa nhẹ lâm râm
    Nhắn mưa gởi gió lời thăm hữu tình

    Chắc THẦY khỏe GIA ĐÌNH cũng khỏe
    HUYNH, TINH KHÍ THẦN cũng khỏe dường bao
    Cõi này duyên gặp một màu
    Đường đi vạn nẻo ĐẠO cao chung đường

    Gió lay nhẹ hoa hường rơi rụng
    Từng đóa hoa bởi cũng kiếp sinh
    Qúy người quý chổ hữu tình
    Hữu duyên một kiếp tiên tình MẪU BAN

    Sống quý nhau bạc vàng khó sánh
    Dìu dẫn nhau khuyên lánh tà tâm
    Dầu xa nghĩa nặng tâm tầm
    Hòa chung một khói, hòa ngâm câu hò..

    MINH TÂM 12
    NGÀY 28/05/TÂN MÃO.








  9. #2049
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    [COLOR="DarkRed"][COLOR="DarkRed"][COLOR="DarkRed"][COLOR="Red"][SIZE="4"][COLOR="Red"][QUOTE=minhtam12;370370]
    [SIZE="3"]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi



    Bao ý thơ đượm màu nhân nghĩa
    Tâm thỉnh về trồng trỉa trong tâm
    Cánh chim mỏi cánh lệch tầm
    Vu vương tiếng sáo cung cầm dõi kêu

    Cõi lòng thấy tiêu đìu hoang vắng
    Lệ hòa thương cay đắng bờ mi
    Làm sao quên được bài thi
    TỶ HUYNH ĐỆ MUỘI bài thi xướng cùng

    Bao kỷ niệm về chung một lúc
    Cõi lòng đau tâm gục bên hiên
    Thoáng qua tiếng nói dịu hiền
    Gắng lên đừng nản ưu phiền sẽ qua

    Ánh nguyệt sáng chan hòa khắp nẻo
    Tiếng nàng thơ kéo lại hồn tâm
    Cảnh trời mưa nhẹ lâm râm
    Nhắn mưa gởi gió lời thăm hữu tình

    Chắc THẦY khỏe GIA ĐÌNH cũng khỏe
    HUYNH, TINH KHÍ THẦN cũng khỏe dường bao
    Cõi này duyên gặp một màu
    Đường đi vạn nẻo ĐẠO cao chung đường

    Gió lay nhẹ hoa hường rơi rụng
    Từng đóa hoa bởi cũng kiếp sinh
    Qúy người quý chổ hữu tình
    Hữu duyên một kiếp tiên tình MẪU BAN

    Sống quý nhau bạc vàng khó sánh
    Dìu dẫn nhau khuyên lánh tà tâm
    Dầu xa nghĩa nặng tâm tầm
    Hòa chung một khói, hòa ngâm câu hò..

    MINH TÂM 12
    NGÀY 28/05/TÂN MÃO.









    Bao ý thơ đượm màu nhân nghĩa
    Dẹp tình riêng trồng trỉa nghĩa nhân
    Chim bay mỏi cánh lạc lầm
    Vi vu tiếng hát ta tầm đạo chơn
    Sáo tiêu huyền diệu hơn đờn
    Lệ hòa thương cảm nghĩa nhơn đượm tình
    Đường đạo đi chỉ một mình
    Thân tâm buồn lắm ,hữu hình có nhau
    Thầy trò dìu dắt cùng nhau
    Tâm người đã hiểu mai sau đạt thành
    Đạo chia nhiều nhánh về nhanh
    Cùng chung một mối cha sanh xuống trần
    Gắng đừng phân vân chi nữa
    Kỷ niệm vui chan chứa một tình thâm
    Đẹp sao duy diệu ghi âm
    Du dương tiếng sáo ta tầm tìm theo
    Gắng lên đừng gieo oan trái
    Ánh nguyệt hồng Vẫn sáng mãi kề bên
    Thầy trò Đượm thắm xây nên đạo mầu
    Ba mươi ngàn lượt đọc sau
    Hữu duyên thơ nhã một màu xây nên
    Mẫu hiền ở mãi kề bên
    Gió đùa thanh thoảng ,đừng quên trời buồn
    Quý người ở chỗ tình muôn
    Xây tình đạo nghĩa, chẳng buồn chẳng vui
    Minh tâm dẹp bỏ ngậm ngùi
    Hòa chung một khối nở vui đạo mầu
    Last edited by tritue; 30-06-2011 at 10:02 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #2050
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    ngày qua ngày
    thời gian kô biết dừng lại
    giờ thi đến
    gian nan thử thách chọn anh hùng
    sức có hạn,tài cũng có hạn
    hành trang đơn sơ,lai kinh ứng thí

    giờ con đang ôn thi
    nếu con đậu được vào đại học để an lòng cha mẹ
    có thể tâm con cũng sẽ cho phép mình thấy vơi đi tội lỗi

    hứa thì kô dám,nhưng duyên đến con cũng đựoc gặp thầy
    đầu tháng 7 con sẽ lên tp thi,mạng phép cho con qua thầy thắp nhang cầu ơn trên che chở
    mạng phép hỏi thầy chủ nhật con đến được kô
    Thời gian là một nhịp cầu
    Không gian là một con tầu không ga
    Ngày qua ngày lại ngày xa
    Thời gian thử thách để mà tu nhơn

    Sức có hạn tầm bạn giao duyên
    Hành trang đơn lẽ lên thuyền ứng thi
    Thời gian con phải ôn đi
    Kỳ nầy thi đậu được ghi điểm nhiều

    Ráng học hạnh kiểm con yêu
    Chủ nhật con rảnh thầy kêu con về
    Thầy thấy con dạo mạng đề huề
    Làm sao học tập con mê diển đàn

    Cầu xin trên trước đạo tràng
    Độ cho tất cã gian nan, an bình
    Tâm thanh hạnh kiểm thật tình
    Để cho cha mẹ thương nhìn con thơ
    Thơ tự do..
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  11. #2051
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định NGƯỚI TU ĐẠT THẦN THÔNG,TỚI LỤC THÔNG

    Thần thông có lục thông sáu phép
    biến hiện ghi chép muôn loài
    1,Thân ý thông, phải soi loài người
    Thấy được hiền nhân khóc hay cười
    2,thiên nhản thông ,thấy cã loài người
    Cã màu sắc oai hoài nhân thế
    thấy mọi hình trong bể chúng sanh
    Sáu nẽo luân hồi quá mong manh
    3,Thiên nhỉ thông,bao đồng âm thanh cã
    Nghe dư âm vất vã loài người
    4,Tha tâm thông, hiểu biết vui cười
    Luân hồi sáu nẻo người trong lục đạo
    5, túc mệnh thông, thật là minh xão
    Là mệnh minh biết rảo bản thân
    Để xem lục đạo xa gần
    Một đời muôn kíp hóa thân là gì
    Ở đâu cha mẹ tuổi chi
    Kíếp trước làm gì xuống được trần gian
    6,Lậu thông, biến ngoặt rỏ ràng
    Người tu rỏ luật minh hoàng
    Tâm thông sáng suốt luật đàng rỏ thông
    Tu hành đạt được phật ban
    Lục đạo thông suốt nhìn sang cỏi phàm
    Hô phong hoán vũ lôi đình
    Cầu mưa gọi nắng luật hình ban cho
    Không tu sắp đặt đắn đo
    Cầu sao có được méo mo luật trời
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  12. #2052

    Mặc định




    Thoáng giấc mộng ngỡ đường cao đẹp
    Mộng huỳnh lương còn khép bên hiên
    Người đời ai đạt nhân hiền
    Đường mây hiệp lại, kim tiền lánh xa

    Sống trong cõi ta bà khổ lụy
    Mỗi kiếp sanh nạn bị khác nhau
    Nhưng chung mái tóc bạc màu
    Toàn thân huyễn hoặc lẽ nào không hay

    Tuổi thanh xuân mấy ai nghĩ đến
    Tâm ĐẠO gìn giữ bến thiền tu
    Người đời ̀mỗi kiếp ngục tù
    Tang thương ly biệt lời ru ngậm ngùi

    Ai cũng có cảnh vui cảnh khổ
    Cảnh vui là đến chổ thần tiên
    Thấy mình đau khổ triền miên
    Đó là ngục cảnh lụy phiền đeo mang

    Khi sức mình con đang khỏe mạnh
    Tìm lập công chẳng cạnh tranh ai
    Nửa hồn tìm kế để nhai
    Nửa hồn lập đức để mai cứu hồn

    Sống trong cảnh thịnh phồn phố thị
    Tâm vẩn thanh không bị nhớp nhơ
    Hòa chung nhịp sống hằng giờ
    Già thương, bệnh cứu, tâm thờ MẪU THIÊN

    Hãy vượt khó ĐẠO truyền THẤT ỨC
    Một kiếp người chánh trực được bao
    ĐẠO MẦU tỏa sáng muôn màu
    Người ơi hướng đến ĐẠO MẦU CHI TÔN.

    Để gội rửa mảnh hồn trược khí
    Tâm ĐẠO duyên chẳng lụy phiền ai
    Nương theo cửa ĐẠO CAO ĐÀI
    Đến gần THẦY MẸ Liên Đài đưa chơn./.

    MINH TÂM 12
    NGÀY 01/ 06/ TÂN MÃO.



  13. #2053
    Nhị Đẳng Avatar của thanh_vip101
    Gia nhập
    Jun 2011
    Nơi cư ngụ
    Trong ta có ma.....trong ta cũng có phật....
    Bài gởi
    2,984

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


    Thời gian là một nhịp cầu
    Không gian là một con tầu không ga
    Ngày qua ngày lại ngày xa
    Thời gian thử thách để mà tu nhơn

    Sức có hạn tầm bạn giao duyên
    Hành trang đơn lẽ lên thuyền ứng thi
    Thời gian con phải ôn đi
    Kỳ nầy thi đậu được ghi điểm nhiều

    Ráng học hạnh kiểm con yêu
    Chủ nhật con rảnh thầy kêu con về
    Thầy thấy con dạo mạng đề huề
    Làm sao học tập con mê diển đàn

    Cầu xin trên trước đạo tràng
    Độ cho tất cã gian nan, an bình
    Tâm thanh hạnh kiểm thật tình
    Để cho cha mẹ thương nhìn con thơ
    Thơ tự do..
    thời gian càng ngắn càng phải tĩnh
    đề thi càng khó càng vững lòng
    ngày thi gần bên,lòng lo lắng
    dạo mạng là tìm chỗ vững vàng

    4 ngày cuối cùng,con phải khỏe
    bước vào phòng thi,tâm kô sợ
    4 ngày cuối cùng,con phải vui
    bước vào phòng thi,lòng chẳng động

    thầy giáo bảo con kể từ giờ kô được học thêm gì nữa
    nếu càng học thì càng thấy mình ngu,càng lo lắng,nên thư giản và tìm niềm tin nơi bè bạn,cô thầy
    vào phòng thi thì tâm lý quyết định 20% số điểm rồi thầy
    vào dòng kính thầy
    Ngã vô nhĩ trá
    Nhĩ vô ngã ngu
    (Bạn kô lừa tôi
    Tôi kô gạt bạn)

  14. #2054
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanh_vip101 Xem Bài Gởi
    thời gian càng ngắn càng phải tĩnh
    đề thi càng khó càng vững lòng
    ngày thi gần bên,lòng lo lắng
    dạo mạng là tìm chỗ vững vàng

    4 ngày cuối cùng,con phải khỏe
    bước vào phòng thi,tâm kô sợ
    4 ngày cuối cùng,con phải vui
    bước vào phòng thi,lòng chẳng động

    thầy giáo bảo con kể từ giờ kô được học thêm gì nữa
    nếu càng học thì càng thấy mình ngu,càng lo lắng,nên thư giản và tìm niềm tin nơi bè bạn,cô thầy
    vào phòng thi thì tâm lý quyết định 20% số điểm rồi thầy
    vào dòng kính thầy
    Muốn cho tâm trí thảnh thơi
    Ngày ngày tinh tấn ta thời không lo
    Học tài thi phận ai đo
    Đời người tu luyện không cho là dài
    Vững tâm bền chí dùi mài
    Sống trong vạn cảnh,không hai tâm thành
    Từng ngày lặng lẽ qua nhanh
    Sống trong an trụ,cao xanh thấm lòng
    Đừng cho tâm trí quá mong
    Tri túc,thiểu dục đục trong mới tường
    Bao người học ít tại trường
    Mà trong cuộc sống vẫn thường thành công
    Tinh tấn,an trí,hòa đồng
    Chúc con an định, tâm không nhìn đời
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #2055
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH A DI ĐÀ PHẬT..
    Thượng, là cao,vô là không, cực đại là lớn,không ai lớn hơn cao hơn ngọc hoàng thượng đế, từ tôn là một đấng cha lành ,hiện hữu khắp mọi nơi, cha là đấng thiêng liêng hiện hữu. một khối đại linh quang trong cõi càn khôn vũ trụ, không hình không tướng ,hiện hữu khắp mọi nơi, vô hình, vô vi, huyền bí không thấy được ,không sờ được ,không ngửi được ,thầy là một đấng cha lành hằng ngự trị đức hiếu hạnh trong sinh linh và muôn loài vạn vật ở khắp mọi nơi trong
    càn khôn vũ trụ,hiện hữu trong chúng ta,cha là đại hồn con đó,các con là tiểu hồn của cha, con hành đúng con là cha,, con hành không trọn, con
    là ma ,,..
    Phật ma cách ở gan tay
    Truyền ra chánh lý để mà học thông
    Tu thì đừng có viển vông
    Ráng tịnh trong lòng thấy được phật tâm
    Phật tâm ta khỏi đi tầm
    Có duyên với phật cứ nằm chờ xem
    Người tu chẳng thầy người tu
    Thời nay có phật ngao du chấm lòng
    Tu thời tu ở bên trong
    Mới là biết được trong lòng phật ma
    Khi đó ta mới tìm ra chân lý
    Phật nơi tâm ngự trị trong ta
    Chớ bôn ba thấy ma tưởng phật
    Nhìn lật đật, thấy phật tưởng ma
    Bên ngoài mặt chiếc áo da
    Trong tâm có phật cứ mà tìm xem
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  16. #2056
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Vậy còn mẹ Mẫu Hoàng là gì ?
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  17. #2057
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định TRỜI ĐẤT LÀ ÂM DƯƠNG

    Âm với dương tuy hai mà một
    Hòa với nhau thêm một là con
    Thành ba diệu dụng mãi còn
    Sanh sanh hóa hóa trong con có thầy

    Trong vạn loại đủ đầy thanh trược
    Phải lọc phân mới được thanh cao
    Nơi trần nhiễm trược biết bao
    Người người tìm muốn bước vào chốn thanh

    Loại bớt trược tìm nhanh chốn cũ
    Nơi âm dương hội đủ trong lành
    Tìm về gốc cội cho nhanh
    Hậu thiên trở bước,cho thành tiên thiên

    Luyện trược tinh,hành thiền giờ tý
    Được chơn tinh hóa khí cao thanh
    Tìm đường về với cao xanh
    Âm dương tinh khiết đạo thành trong ta

    Ở phàm thân tinh cha huyết mẹ
    Tạo thánh thai cho trẻ tìm về
    Âm dương nhị khí là quê
    Tìm về Thái cực chớ hề lãng sao

    Khi ra đi ai nào có biết
    Xa nguồn rồi tha thiết nhớ quê
    Trôn trong quặng đá bộn bề
    Làm sao tinh khiết,đừng chê thân phàm

    Mượn thân phàm ta làm lò luyện
    Để phân ra đừng luyến trược trầm
    Muốn cho khí tịnh thanh tâm
    Lọc cho kỳ sạnh mới tầm cội căn

    Last edited by tritue; 13-07-2011 at 12:19 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #2058
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định TRỜI ĐẤT LÀ ÂM DƯƠNG

    Nam mô Phụng kính vô thượng hư không diêu trì địa mẫu dưỡng sanh bảo mạng từ tôn đại từ tôn cảm ứng chứng minh a di dà phật..Vô là không , thượng là cao Là khí hỗn hợp thiên nhiên đủ đức.Trong các tiềm tàng kín đáo ẩn hiện trong hư không.Tự vô sanh nhứt khí.Nghĩa là trong đạo hư vô mà sinh nhứt khí.Trong một khí dương phát sanh.Còn phần tinh gọi là khí âm, cho nên thái cực sanh lưỡng nghi, nghĩa là thái cực sanh ra khí âm và dương. Nhứt khí cao ngôi gọi Thái cực,và hoàng cực là vua cha, cực là cao lớn như trên. Vô cực, thái cực,hoàng cực, lương tâm, lương tri,lương năng là tánh lý, là thiên nhơn, thái cực sanh ra âm dương, hoàng cực đây nghĩa là hỗn hợp âm dương mới hóa ra vạn muôn loài vạn vật nếu không có âm dương tương hợp thì ko sanh hóa được. âm dương hiệp sanh.Tóm lại .v.v...nói chung là âm dương ký kết ra muôn loài vạn vật trong càn khôn vũ trụ. Giữa trời và đất mà chúng ta ko thấy được, ko sờ được, ko ngửi được. Hình tàng hiện hữu trong khắp mọi nơi huyền bí không khí âm dương chúng ta mới hít thở được.
    *********************************
    Hình tàng nuôi sống nhơn loài
    âm dương ký kết muôn đời sáng thanh
    Âm dương trời đất tinh anh
    trời cha đất mẹ sinh thành chúng con
    Công cha nghĩa mẹ bằng non
    Sinh ra hương vật cho con hưởng cùng
    Núi rừng biển rộng thông dung
    Ruộng đồng cây cỏ thông cùng âm dương
    Tắc khí bóp chết tình thương
    Mà ko sáng mắt bởi vương khí khí tà
    *************
    Phật mẫu tuy vô hình vô tướng
    Mẫu cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh
    Ban ra lời ngọc sửa mình
    Khảo sát địa lí khai minh địa cầu
    Thưở hỗn độn một bầu không khí
    Còn mịt mù vô thỉ biết đâu
    Phật mẫu đã ngự đó rồi
    Phật ra thiên địa hoàn cầu chuyển xây
    Mẫu đứng ra làm thầy trước nhất
    Đạo hoàng khai lời thật huyền linh
    Phổ thông truyền bá sửa mình
    Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời
    Tới thời kì đến đời ngươn hạ
    Mẫu giáng cơ dạy cả con thơ
    Để cho dân chúng biết bờ
    Cùng noi gương mẫu, cùng thờ lòng nhân
    Phật.....là chỉ dạy chúng sanh làm điều lành
    Pháp.....là pháp ra cơ thơ truyền bá học hỏi
    Tăng.....là trụ trì tam giới chánh pháp để truyền bá
    Kính lạy tăng là người chí cả
    Thay thế tôn hoàng hóa đạo mầu
    Vô minh nên mới lo âu
    Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh

    CON NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ CẦU HOÀNG MẪU CỨU ĐỘ CHÚNG SANH
    CON NHẤT TÂM ĐẢNH LỄ PHỔ ĐÀ SƠN NAM HẢI CHỨNG MINH
    NAM MÔ HỘI THƯỢNG PHẬT CHỨNG MINH
    NAM MÔ TAM BÃO ĐẠO TRÀNG CHỨNG MINH
    NAM MÔ CON NHỨT TÂM ĐẢNH LỄ TỔ THẦY CHỨNG MINH
    ***********
    CON CẦU NGUYỆN ƠN TRÊN CHO CON THÔNG HUỆ VÀ TRÍ TUỆ
    *****************A DI ĐÀ PHẬT************************
    Last edited by tritue; 13-07-2011 at 01:42 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  19. #2059
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Lặng nghe lời Đại Thế Chí

    Đại-Thế-Chí giáng chỗ ta-bà,
    Mượn lời giáo-lý tầm ra,
    Khuyên chung tất cả chữ Hòa đứng trên.
    Mau cố gắng làm nên Đạo-sự,
    Dụng tâm-lành tháo gở oan-khiên.
    Kiếp căn trực nhớ ngộ liền,
    “Chớ đừng đắm nhiễm tình-tiền lợi danh”,
    “ Tu phải chịu bao lần khảo-đảo”;
    “Càng khảo nhiều càng tạo Điễn-Thiên”,
    “Khảo coi tâm có được hiền”;
    Khảo trong tánh ý ngẫm-nghiền thế ni!
    “Khảo cho đủ mà ly cảnh giả;
    “Khảo càng nhiều mới phá vạn sầu;
    “Vạn sầu do bởi vì đâu?
    “Đó do tạp-niệm hữu-cầu trái oan!
    “Vì tạp-niệm buộc ràng bao kiếp”,
    Nên thân này hồ-điệp mơ-màng,
    Làm sao trở lại Tây-phang,
    Khuyên người vén áo lên thoàn Tiên-Thiên.
    Vén bâu áo tình tiền mặc cả,
    “Bỏ tâm trần bản-ngã cống cao”,
    ”Càng cao tâm phải lộn-nhào,
    “Cao đời mới chịu dạt-dào Tâm-Linh.
    “Đây là lời Siêu-hình thiên-lý,
    “Tỉnh thức trần trực-chỉ hồi-minh.
    “Giác tâm phủi sạch hữu-hình,
    “Khuyên người tỏ-ngộ xét mình chỉnh sai.
    Thôi bấy lời xin quày điễn bước,
    Chúc Pháp-đàn hưởng được Ma-Ha,
    Nhân-duyên nam-nữ đồng-hòa,
    “Chữ tu vi-diệu tìm ra Niết-Bàn.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #2060

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi darkshilen89 Xem Bài Gởi
    Vậy còn mẹ Mẫu Hoàng là gì ?
    Mẹ Mẫu Hoàng là mẫu Hoàng thị Loan (mẹ Âu Cơ), con gái đầu tiên của Ngọc Hoàng Thượng Đế , hiện nay là Quan Âm Bồ Tát

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ấn chứng cầu đạo của anh T (phái Mật Tông - Hà Nội)
    By ailatoi in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 04-11-2011, 01:56 PM
  2. Ý Niệm Hiếu Đạo Nhân Đại Lễ Trung Ngươn
    By Thiện Niệm in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 23-08-2010, 11:46 PM
  3. cuộc đạo diễn của thánh thần trên đất nghệ an
    By minhthien in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 13-08-2010, 06:48 PM
  4. Thắc mắc " Đạo & Đời " hiện nay
    By lnlamnguyen2 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-08-2010, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •