Trang 28 trong 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 18222324252627282930313233 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 541 tới 560 trên 654

Ðề tài: Giao Lưu offline với Thầy Năm Hậu tại Hà Nội

  1. #541
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định THẦY MUỐN NGHỈ ,NHƯNG CHẲNG NGHỈ YÊN

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhoc_salad Xem Bài Gởi
    thế gian này tàn nhẫn lắm Thầy àh.. khi mình còn năng lực như Thầy còn phép trừ ta ma quỷ quái thì chúng sanh vây quanh, xúm xít... còn khi năng lực ấy mất, phép ấy ko còn nữa, thì dù mình có nói thế nào thì chúng sanh cũng bỏ đi thôi... hì, chúng sanh tức là chúng nó sanh chuyện, Thầy àh... mấy bữa nay con buồn và mệt mỏi quá.
    Thầy đây là kẻ dọn đường
    Dọn cho sạch đẹp ,đem thương cho đời
    Tâm suy đang phát mọi nơi
    Chỉnh huấn cuộc đời cho thật đẹp tươi
    NHOC-SALAD NÓI CÂU CHÍ LÝ
    Đạo cũng như đời từ ý nẩy ra
    Ngoài đời quận huyện giúp nhà
    Mọi người quấn quít gần xa tìm về
    Học hỏi trên trước mọi bề
    Giúp người người đến hả hê vui cười
    Về đạo chín cũng như mười
    Con nói còn phép người người chạy theo
    Đến khi hết phép ắt eo
    Tức thì người chẳng có noi theo mình
    Đúng không ,con hãy tâm tình
    Sự thật như thế để mình nghĩ chi
    Còn lộc họ đến tìm thì
    Hết lộc họ đến nữa chi, ngang bằng
    Bởi thế phật đã dạy răn
    Còn quyền còn chức phải năng cứu đời
    Đừng ham danh vọng tuyệt vời
    Tâm mà tàn ác, mọi nơi sao tùng
    Phật tiên thánh soi cùng giúp xác
    Nếu xác mà tàn ác còn chi
    Điển lực mất hẳn vô vi
    Lúc đó những kẻ vô nghì lộng lên
    Các cấp lãnh đạo nêu tên
    Lon đeo rớt mất ,kên kên quạ còn

    Last edited by tritue; 24-06-2011 at 11:01 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  2. #542

    Mặc định

    Nhắc nhở chung cho các bạn,

    Khi bài của Thầy Năm Hậu được dời về đây thì các bạn cũng biết mục đích của TGVH là gì rồi. Các bạn còn tiếp tục spam nhảm tại đây thì chắc chắn sẽ bị xóa bài là nhẹ, mà ban nick là điều không tránh khỏi.

    Những điều các bạn muốn nói thì 3 năm qua từ 2008 đến nay mọi người đã nói và phân tích khá đầy đủ, các bạn không cần nói thêm nữa. Xin đọc lại các ý kiến được post trong phần này sẽ rõ.

    Sau 2 buổi Offline chính thức do TGVH tổ chức tại Hà Nội, Thầy Hậu có dịp giao lưu với khoảng 100 thành viên, mọi sự thật đã được thực tế chứng minh và ghi hình.

    Các bài viết về pháp môn của Thầy Hậu từ 3 năm qua, với hàng ngàn lượt người đọc, đến nay không còn là chuyện lạ gì nữa.

    Thầy Hậu cũng tham gia chính thức thành viên của TGVH với nick TriTue trong mục Đạo Đời Đàm Luận với hàng ngàn bài thơ khuyến tu, với hàng chục ngàn lượt người truy cập.

    Tất cả đã đủ chứng minh mọi chuyện. Với những kinh nghiệm thực hành tâm linh và những đóng góp của Thầy Hậu cho diễn đàn TGVH, cho mọi người, và cho tâm linh nói chung, rất xứng đáng để TGVH chia sẻ cho những người hữu duyên. (Những người vô duyên xin miễn tiếp).

  3. #543

    Mặc định

    Mod Love làm ơn xóa giùm Trang bài đã post ở đây nhé (cả bài này nữa). Để lại T thấy vô duyên quá. Như là tự dưng dở hơi nhảy vào nói linh tinh vậy. Bài rep của tinhkhithan/ tritue/ cô 5 thì mod edit lại xóa phần quote đi giùm T nhé!

    T không có hờn mát gì mod và cô 5. Nên cũng mong mod đừng hiểu nhầm. T không có hay vào topic này, tự dưng hôm qua thấy thì ngứa mồm thôi.

    Sự Biết của mỗi người khác nhau. Nhiều ít bao nhiêu thì chưa rõ nhưng chấp vào cái Biết ấy mà cho là mình Hiểu thì lại càng không nên. Thôi thì cứ để thời gian trả lời. Âu cũng là nghiệp duyên.

    Cảm ơn mod đã có nhã ý để lại bài post của T dù thật sự việc đó là không cần thiết. Cảm ơn cô 5 đã trả lời Trang. Kính!
    vẫn còn đi còn đi

  4. #544

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    Sự Biết của mỗi người khác nhau. Nhiều ít bao nhiêu thì chưa rõ nhưng chấp vào cái Biết ấy mà cho là mình Hiểu thì lại càng không nên. Thôi thì cứ để thời gian trả lời. Âu cũng là nghiệp duyên.
    Topic của Thầy Hầu không dành để nói về sự Biết hay không Biết bạn ơi. Bởi vì Thầy Hậu là nhà thực hành tâm linh, chứ không phải lý thuyết gia. Đã là thực hành thì hãy lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Thực tiễn thì ai cũng thấy rồi, đâu phải chuyện trên phim HongKong, đúng không nè.

    Cám ơn Trang quá khiêm tốn, bài của Trang vẫn còn để lại làm chứng nhân của lịch sử. :)

  5. #545

    Mặc định

    Các bạn còn tham chấp, còn nghĩ những gì các bạn nói là hiệu quả, những gì các bạn làm là ý nghĩa, nhưng các bạn không hiểu, sự vật, hiện tượng đều có giới hạn và vô hạn, bám chấp chỉ gây phiền não và u mê, vì thế đừng tham luận và ham mê việc biện luận, chứng minh bản ngã của mình. Hãy tập trung tu tập và làm việc thện. Hữu xạ tự nhiên hương là vậy.

    Một các hội tươi đẹp là một xã hội không có lý lẽ và ngụy biện.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  6. #546
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Ai can tâm xóa hết bài của Rỉ Kiếm vậy?? Ai?? nói đi......
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  7. #547

    Mặc định

    Đã đến lúc dừng lại những việc bao đồng, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng rồi. Các bạn còn chưa hiểu các bạn thì làm sao hiểu nổi người khác nghĩ gì. Hãy dừng lại và suy ngẫm nhé. đừng nhũng loạn xã hội bằng lời lẽ vô minh và tham chấp. chưa hiểu thì đừng bàn, tai họa sẽ trực tiếp đổ lên đâu các bạn. Hãy giữ gìn.
    Last edited by Love_Tamlinh; 24-06-2011 at 02:15 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  8. #548

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Topic của Thầy Hầu không dành để nói về sự Biết hay không Biết bạn ơi. Bởi vì Thầy Hậu là nhà thực hành tâm linh, chứ không phải lý thuyết gia. Đã là thực hành thì hãy lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Thực tiễn thì ai cũng thấy rồi, đâu phải chuyện trên phim HongKong, đúng không nè.

    Cám ơn Trang quá khiêm tốn, bài của Trang vẫn còn để lại làm chứng nhân của lịch sử. :)
    Chết. Mod lại hiểu nhầm ý T rồi.
    Ý T là cái Biết của T nó có thể khác với cái Biết của những người khác. Và T thì không có ý chấp vào cái Biết của mình để cho là mình Hiểu.
    Nên T sẽ dừng mọi chuyện ở đây. Chờ thời gian trả lời cho mình và mọi người. Nếu có việc gì không hay xảy ra, thì cũng không ăn năn, không hối hận. Vì đã đi và cảm nhận bằng tất cả giác quan. Còn chuyện của người, duyên nghiệp, mình đâu có quyền và cũng chẳng thể làm gì để thay đổi. Nên nói Âu cũng là do nghiệp duyên cả.
    T k hề có ý nói đến chuyện cô 5 thực hành tâm linh. T còn chưa có duyên gặp cô bao giờ mà.
    vẫn còn đi còn đi

  9. #549

    Mặc định

    @trango
    Chết. Mod lại hiểu nhầm ý T rồi.
    Ý T là cái Biết của T nó có thể khác với cái Biết của những người khác. Và T thì không có ý chấp vào cái Biết của mình để cho là mình Hiểu.
    Nên T sẽ dừng mọi chuyện ở đây. Chờ thời gian trả lời cho mình và mọi người. Nếu có việc gì không hay xảy ra, thì cũng không ăn năn, không hối hận. Vì đã đi và cảm nhận bằng tất cả giác quan. Còn chuyện của người, duyên nghiệp, mình đâu có quyền và cũng chẳng thể làm gì để thay đổi. Nên nói Âu cũng là do nghiệp duyên cả.
    T k hề có ý nói đến chuyện cô 5 thực hành tâm linh. T còn chưa có duyên gặp cô bao giờ mà.
    __________________

    Rất nhiều người đã dừng lại, bạn vẫn chưa dừng lại. Học đạo theo phật để làm gì ?
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  10. #550

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    @trango
    __________________

    Rất nhiều người đã dừng lại, bạn vẫn chưa dừng lại. Học đạo theo phật để làm gì ?
    Rất nhiều người đã dừng lại.....vì họ tự nguyện hay là mỗi khi có gì không đúng ý thì bài họ bị MOD xóa hoặc BAN nick.

    Học đạo theo phật để làm gì?..... học đạo theo phật dể tìm hiểu....trong cái học để hiểu thì dĩ nhiên phải hỏi mà trong cai hỏi dĩ nhiên cần câu trả lời...trong câu trả lời thì cần phải đúng để cho người hỏi được ngộ....nhưng chưa ngộ thì bài bị xóa rồi.....
    green3green3green3green3green3

  11. #551

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Thanh Xem Bài Gởi
    Rất nhiều người đã dừng lại.....vì họ tự nguyện hay là mỗi khi có gì không đúng ý thì bài họ bị MOD xóa hoặc BAN nick.

    Học đạo theo phật để làm gì?..... học đạo theo phật dể tìm hiểu....trong cái học để hiểu thì dĩ nhiên phải hỏi mà trong cai hỏi dĩ nhiên cần câu trả lời...trong câu trả lời thì cần phải đúng để cho người hỏi được ngộ....nhưng chưa ngộ thì bài bị xóa rồi.....
    green3green3green3green3green3
    Một mặt hồ yên tĩnh là một mặt hồ tự thân nó yên tĩnh, chỉ có sự tác động bên ngoài làm nó vấn động và tham chấp, bạn hãy dừng lại, tự nó sẽ yên tĩnh. Sự tham chấp của bạn, chính là phương tiện cho nhiều người.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  12. #552

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Địa Nhân Xem Bài Gởi
    Một mặt hồ yên tĩnh là một mặt hồ tự thân nó yên tĩnh, chỉ có sự tác động bên ngoài làm nó vấn động và tham chấp, bạn hãy dừng lại, tự nó sẽ yên tĩnh. Sự tham chấp của bạn, chính là phương tiện cho nhiều người.
    một mặt hồ yên tĩnh....vậy là bác chỉ nhìn mặt hồ chứ bác đâu có nhìn vấn đề ở trong cái mặt hồ đó....giống như 1 người bị chết....theo bác chết thì thôi...chứ đâu cần biết chết vì bị giết chết hay bệnh chết hay tự tử chết....nếu không vì 1 người không chịu cái cách sống tự nhiên như bao người khác chấp nhận "sanh lão bệnh tử" mà phải lặng lẽ ra đi bỏ lại vợ đẹp con ngoan ..giàu sang phú quý......tìm câu trã lời chân lý cho những cái khuất mắt thì ngày nay làm gì có trên 1 tỷ người quỳ lạy và niệm hồng danh của Ngài....
    Nhưng dù sao đi nữa.......mình chỉ người bên đường thấy sao nói vậy thôi.....
    Last edited by Thanh_Thanh; 24-06-2011 at 04:41 PM.

  13. #553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Thanh Xem Bài Gởi
    một mặt hồ yên tĩnh....vậy là bác chỉ nhìn mặt hồ chứ bác đâu có nhìn vấn đề ở trong cái mặt hồ đó....giống như 1 người bị chết....theo bác chết thì thôi...chứ đâu cần biết chết vì bị giết chết hay bệnh chết hay tự tử chết....nếu không vì 1 người không chịu cái cách sống tự nhiên như bao người khác chấp nhận "sanh lão bệnh tử" mà phải lặng lẽ ra đi bỏ lại vợ đẹp con ngoan ..giàu sang phú quý......tìm câu trã lời chân lý cho những cái khuất mắt thì ngày nay làm gì có trên 1 tỷ người quỳ lạy và niệm hồng danh của Ngài....
    Nhưng dù sao đi nữa.......mình chỉ người bên đường thấy sao nói vậy thôi.....

    Con người bám chấp vào lý lẽ, với bạn tràn đầy lỹ lẽ, với bạn, như bạn mình gặp ngoài xã hội này ngày một nhiều vô số kể, và những người như bạn, cái mặt hồ là vô tội, mình mượn nó còn thấy ngượng vậy. Bạn còn bám chấp vào topic này mãi mãi. Hãy dừng lại, hãy để Nó tự Nó.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  14. #554

    Mặc định

    da. xin thưa bác cho em là bám chấp...em xin nhận...nhưng bác nhìn lại bác...bác coi bác có bám chấp những gì em viết không...nếu bác không bám không chấp thì bác đã ngồi yên....xin lỗi nói hơi thẳng nhưng đời là thế nói người nhưng không nhìn thấy mình.....

  15. #555

    Mặc định

    Thiên Địa Nhân xin mạn phép chủ topic viết tiếp những bài này và hi vọng những ai chưa hiều hay cố tình chưa hiểu thì bằng tâm tà và tham chấp mà tham lam viêt tiếp hoặc đánh phá cái mục đích của nó là sự chia sẻ.

    Những kẻ tự cho mình giỏi bằng cách nào đi nữa cũng chỉ là con tốt cho cái xã hội VÔ MINH này, đều là những con cờ trong một ván cờ gio tạo hóa sắp đặt, nếu chưa hiểu và Giác Ngộ thì còn nghĩ là mình giỏi, nhưng khi hiểu thì lại kiêu và bám chấp, Tôi chỉ là một kẻ bình thường trời đánh, có chút cảm nhận về điều này, hiểu chưa đủ, ngu chưa tới, nhưng có cái nhìn của một kẻ VÔ MINH và TỰ NHIÊN, chỉ mong các bạn DỪNG LẠI, ngẫm nghĩ, thấm nhuần nó, và TU TẬP cho tới khi đạt đủ độ chín, TRÁI NGON ĐỦ ĐỘ CHÍN MỚI NGON, CÒN CHÍN ÉP, HAI XANH ĐỀU LÀ THỨ VÔ DỤNG và HƯ HỎNG.

    HÃY HOAN HỶ, AN LẠC, và CÙNG TU TẬP cho TINH TẤN NHÉ.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  16. #556

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Thanh Xem Bài Gởi
    da. xin thưa bác cho em là bám chấp...em xin nhận...nhưng bác nhìn lại bác...bác coi bác có bám chấp những gì em viết không...nếu bác không bám không chấp thì bác đã ngồi yên....xin lỗi nói hơi thẳng nhưng đời là thế nói người nhưng không nhìn thấy mình.....
    Cái bạn viêt là do bạn viết, mình ko nghĩ bàn vì nó ko cần để nghĩ bàn, cái mình nói là tự do nó tự nói, mình ko nói và cũng ko đủ để nói, nó là có trong không vậy, kẻ như bạn chỉ dừng lại ở điểm không và có, mà không dừng lại ở cái chân thật. Kẻ như bạn chỉ dừng lại ở lý lẽ và lời lẽ, mà không dừng lại ở chân thật, với những gì mình viết là không như bạn đang nghĩ vậy. Giờ mình đã dừng lại lý lẽ, ko cho mình nữa, mà cho chúng ta. CÒn bạn ?
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  17. #557

    Mặc định

    CHÚC CÁC BẠN HOAN HỶ VÀ AN LẠC, HẸN SỚM GẶP LẠI CÁC BẠN
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

  18. #558

    Mặc định

    Đi lang thang trong diễn đàn mình đọc những bài viết của các Thầy , thấy bài nào cũng hay ,cũng mở mang kiến thức hạn hẹp của mình , mình tâm đắc nhất là bài của THẦY MINH THÔNG với tiêu đề '' KÍNH GỞI CHƯ ĐỒNG ĐẠO VÀ BÈ BẠN D Đ T G V H '' nếu bạn nào chưa đọc có thể dành ít thời gian vào xem thử , bản thân mình thấy rất có ý nghĩa và hữu ích , đáng để suy ngẫm , thân mến .

  19. #559
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    đi lang thang..thấy topic này dỡ ẹc.... bùm chéo....bằng bằng...ò í e..............
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  20. #560

    Mặc định

    Thế gian là bài học dài
    Chấp và phá chấp đúng sai tạm thời
    Nhưng điều nhân nghĩa ai ơi
    Gặp thầy thì chớ nói lời lộng ngôn
    Chính danh thầy dạy ôn tồn
    Thầy cho ai nhận,dại khôn tùy người
    Dù học có đạt điểm mười
    Vẫn còn học nữa,học cười,học nghe
    Chưa thấy tưởng chung một bè
    Tận nơi thấy rõ,ai dè khác nhau
    Phải đem thử lửa dù đau
    Vàng thau mới rõ,trước sau không đồng
    Nhắm mắt nói chuyện bao đồng
    Tai thì gần miệng nhọc công ông trời
    Hai tai,một miệng ông ơi
    Nghe nhiều nói ít ông thời dạy ta
    Nhưng mà bản ngã sâu sa
    Không nói thì thiệt, nên ta nói hoài
    Tưởng rằng ra lúa ra khoai
    Nhưng mà đáy giếng ,kêu hoài tự nghe
    Bởi không thực tế gần kề
    Nói nhiều như két,muôn bề điếc tai
    Làm tiểu thiên địa bi ai
    Học đi học nữa hỡi ai thật tình

    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Dừng đăng GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 10:52 PM
  2. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM
  3. chuyện...thầy năm hậu...anh em nên đọc để cảnh giác
    By bubu in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 04-04-2011, 07:12 PM
  4. OFFLINE với Thầy KimCang tại Hà Nội
    By Bin571 in forum Khách mời của Diễn đàn TGVH
    Trả lời: 78
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 07:44 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •