Trang 2 trong 15 Đầu tiênĐầu tiên 1234567812 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 292

Ðề tài: Giới đồng cốt!

  1. #21

    Mặc định

    tôi chưa được chứng kiến buổi hầu đồng nào, nhưng nhìn mọi người ăn mặc trang điểm lòe loẹt, trai giả gái, mà cứ sờ sợ
    A Di Đà Phật

  2. #22

    Mặc định

    Ngày xưa, tôi chưa từng biết gì về hầu đồng. Tôi cũng cho đấy là sự nhố nhăng bạn ạ.
    Bây giờ tôi lại là con đồng. Có những cuộc đời phải như vậy, có những cuộc đời đáng để yêu thương, khi người ta đồng cảm với họ. Dù là trai, là gái ,dù là dở trai dở gái họ cũng là con người, họ cần được đồng cảm. Họ có thể cứng cáp bên ngoài nhưng trong sâu thẳm họ rất yếu đuối.
    Có lẽ nên nhìn nhận con người ở các góc độ khác thì hơn. Cũng như việc hầu đồng không có gì sai. Cái sai là mục đích buổi hầu ấy. Cũng như các Thánh cần được đối sử một cách tôn kính không vì một số Thày Bà.
    Chào bạn!

  3. #23

    Mặc định

    Thời buổi loạn lạc, tốt xấu lẫn lộn, thật giả khó phân
    Mong những người có tâm với việc thiện, cung kính Thần Thánh sẽ gặp nhiều may mắn và vững bước trên con đường phụng sự văn hóa tổ tiên, cho dù là đi đường nào.

  4. #24

    Mặc định

    à, nhà cháu cứ tưởng thế nào, những trường hợp " đồng tiền " nhà cháu gặp suốt í mà.
    Chuyên gia đồ thờ, tượng phật: đểu giá cao; hàng thật giá hợp lí.
    A Kết: 0166 227 9562:happy:

  5. #25

    Mặc định

    keithbill!
    Thật, chả muốn vạch áo cho người xem lưng, họ quá thể ngoài sức tưởng tượng của mình thì đành vậy thôi. Sự thật còn bức súc hơn nhiều, keithbill chắc biết rõ Cô nói về ai. Có lẽ, mọi người cũng nên có những tiếng nói của mình để Đạo Thánh tốt đẹp lên!

  6. #26

    Mặc định

    Theo như mình biết, nền móng tâm linh dân tộc ta mạnh lắm.
    Nhiều khi người không biết, xem bên ngoài khi lên đồng thấy có vẻ lòe loẹt, nên người ta không hiểu nên đôi khi có chỉ trích, tới nỗi có từ "đồng bóng" để chỉ những người có phục sức hay cách ăn mặc, trang điểm quá lòe loẹt và không phù hợp (tương tự như miền Nam dùng từ "cải lương"). Tuy nhiên, đấy là quan điểm khi nhìn bên ngoài. Theo mình biết, đồng có những quy ước riêng, và đâu phài là ai muốn chế ra kiểu gì thì chế, mà phải có sự hướng dẫn. Mình nghe nói, những trang phục cho việc hầu đồng, đặc biệt là đồng Mẫu, nhiều khi phải đặt ở đúng một nơi mới được, chỗ khác không xong vv...
    Người chưa hiểu, nhiều khi lại bảo, he he, chắc là người ta giả vờ. Thực ra, đồng của ta mang đậm tính dân gian, thần thánh cũng thương yêu gần gũi người trần, dân ta nhiều người có căn đồng, nên những buổi lên đồng rất gần gũi, bình dị. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài bình dị, có khi những điệu múa không bắt mắt như các loại hình nhảy múa khác, nhưng mang đầy tính tâm linh. Đó là điển, mà chỉ người trong cuộc mới biết, hay người có năng lực mới biết. Khi có va chạm, đấu pháp mới biết nền Tâm Linh của ta đầy pháp lực, vì là Tâm Linh người Việt trên đất Việt.
    Mình chứng kiến buổi lên đồng đầu tiên là trên Tây Thiên Quốc Mẫu, bà đồng lớn tuổi rồi, mà lên suốt 36 giá (nghe nói quy ước trình đồng đầu năm là vậy, còn mình mới xem chút đã đi ngủ rồi), từ chiều đến gần sáng (4h). Thế mà sáng hôm sau, thấy bà đồng đã xuống núi băng băng trước cả mình, không một chút mệt nhọc.
    Bạn không có điển, cứ thử nhảy múa suốt đêm, rồi sáng đi núi xem sao nhỉ?
    ...Y Cựu Tiếu Đông Phong.

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhyen Xem Bài Gởi
    Xin phép cho mình góp đôi lời cầu cứu.

    Mình sinh năm 1971. Mình đang bị dẫn dắt bởi một đồng thầy mà không biết làm thế nào để có thể thoát ra. Tự mình biết người thầy trước nay vẫn sống vì tiền với đầy đủ tham sân si. Nhưng không hiểu sao mình lại nghĩ rằng sau khi thầy đã chịu tai họa rất lớn và mình sống với họ hết lòng chân thành thì họ sẽ hồi tâm chuyển ý tu tâm dưỡng tính. Nhưng không cuối cùng mình lại là nạn nhân lòng tốt của chính mình. Mình đang vướng vào vòng kiềm tỏa của đồng thầy giăng ra, càng cố thoát dây buộc càng chặt. Giá phải trả là toàn bộ sự nghiệp xây bằng mồ hôi, nước mắt, nhọc nhằn suốt 4 năm đang đứng trước nguy cơ vỡ tan thành khói mây bởi những lý do hết sức ngây ngô và vô lý. Thêm cả tai họa luôn đe dọa 3 mẹ con mình....
    Có đôi lúc quá tuyệt vọng, mình tự hỏi: Mình đã sống tốt với họ như vậy, hết tâm, hết đức. Mình đã tự nguyện tặng lượng tài sản không nhỏ cho đồng thầy vào lúc thầy khó khăn tuyệt vọng nhất. Trong suốt 5 năm đi cùng thầy mình đã giúp thầy qua bao khó khăn với lòng trung thành tuyệt đối, chia xẻ từng đồng với thầy kể cả khi mình khó khăn nhất ...... vậy mà đáp lại là những mưu mô tính toán, xiềng xích thầy buộc vào mình, buộc vào số phận con cái mình..... trước nay mình vẫn tin cuộc đời có nhân quả, nhưng đến bây giờ mình không hiểu tại sao? tại sao? đồng thầy đó không bị trừng phạt bởi những tham sân si mà họ đã gây ra.... tại sao lại như vây? tại sao mình sống hết tâm hết đức mà lại bị hanh hạ thế này? Có phỉ kiếp trước mình nợ họ không? tại sao? tại sao???
    Xin những người đi trước cho mình lời khuyên để mình có thể thoát ra khỏi mớ hồn loạn này.
    Mình nghĩ luật nhân quả là bất di bất dịch, quả bạn nhận được có thể là quả trong kiếp này hay kiếp sau, còn mình nói hơi tàn nhất 1 chút, quả hôm nay là do nhân hôm trước, có thể kiếp trước bạn nợ người ta thật thì sao? hoặc hàng hà các kiếp trước, giờ nghiệp báo thôi. Sự thật tàn nhẫn nhưng tôi phải nói thẳng, còn việc bạn trung thành và nhân đức vẫn tích đó thôi, vẫn là nghiệp lành không mất đi đâu cả, sao những kẻ nghiện ngập tệ nạn vẫn sống ngon còn những người tốt chết sớm? vì nhân quả hết, còn ông thầy làm điều tà điều ác nhân quả cũng không trừ ông ta, bạn yên tâm. Còn muốn thoát ra khó cũng ko khó mà dễ cũng ko dễ, mình nghĩ tất cả nằm ở bạn, mình nghĩ bạn nên quy y, bạn thỉnh một thầy chùa về lập một bàn thờ nhỏ, thờ tượng Đức Quan Âm Đại Sĩ hình tướng nào cũng được tùy sở thích thẩm mỹ mỗi người, như bạn kia đã nói. bạn trì chú Đại Bi hay nhiễu hồng danh bằng tâm mình. chân thành tha thiết thì Đức Quan Âm sẽ cứu giúp và hàng ngày phát tâm hành thiện tích đức, tất cả sẽ hồi hướng công đức về Tây Phương giúp bạn loại bỏ tất cả nghiệp chướng và phiền não. Đức Phật A Di Đà giang tay cứu giúp chúng sanh khỏi biển khổ nhưng chúng sanh đâu có đưa tay cầu cứu, vẫn cứ ngụp lặn ở bể khổ sanh tử luôn hồi đó thôi. A Di Đà Phật.
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  8. #28

    Mặc định

    Bành thị nòi.
    Tôi nói rõ là tôi chưa bị điên ngày nào. Đọc cho cẩn thận.

  9. #29

    Mặc định

    31-03-2011, 09:34 PM #4
    hoctronhobe
    Đai Đen


    Gia nhập: May 2010
    Bài gởi: 615
    Thanks: 315
    Thanked 584 Times in 192 Posts

    --------------------------------------------------------------------------------

    HTNB cũng đang làm việc âm. Các Quan cho làm gì mới được làm việc đó, không có tự tiện thích làm cái này hay thích làm cái kia đâu. HTNB cũng chả bị điên ngày nào, chả có ức chế gì lắm mà phải giải tỏa đâu ạ.
    Đây bài ấy đây, ngày 31/03 (vì sao thanh đồng có khả năng đặc biệt). Bạn nên ăn nói cho cẩn thận.

  10. #30

    Mặc định

    Cám ơn HTNB mở topic này, giúp cho nhũng ai có duyen muốn tìm hiểu vè " Đồng cốt". Mình có người thân, vốn chảng biết Trời , Phật , Thánh thần , thờ cúng tổ tiên, đang kinh doanh, vài năm nay bị thất thu nhiều . Bạn đó đi xem vài nơi đều cho biết có căn mà không biết , giờ là lúc "xuống dốc không phanh ", nếu không biết thì năm sau sẽ chẳng còn gì nữa. Vậy xin HTNB và các bạn khuyên " Phải làm gì ", có mở phủ trình đồng, hay làm lễ "Giải căn"..... Và chỉ cho Thầy nào tâm phúc giải cho. Vô cùng cám ơn các bạn quan tâm .

  11. #31

    Mặc định

    Tôi mở topic này, mong mỏi mọi người cùng vào viết về những gì mình đã gặp, đã thấy. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu để đỡ gặp những điều không hay. Tôi chả thích nói chuyện một mình lắm. Xin mời tất cả các bạn!
    Theo ý kiến cá nhân tôi. Trước hết người thân của bạn phải tìm hiểu về Đạo Mẫu trước đã; Tìm hiểu về gì?
    - Về tiểu sử các Thánh, về hệ thống đền, phủ đang được thờ phụng.
    _ Tìm hiểu về tính cách từng Vị trong Đạo Mẫu. Tìm hiểu điều này để biết mình có căn của ai. Được ai chấm đồng bắt lính. Ai sẽ là người nắm giữ bản mệnh của mình và cho mình làm việc sau này ( Nếu là thanh đồng đạo quan). Đồng thanh tương ứng - đồng khí tương cầu. Đây là việc theo kinh nghiệm của cá nhân tôi. Bạn nào có ý kiến khác các bạn cứ nêu lên.
    _ Tìm hiểu về việc con đường nào phù hợp với mình; Đạo Phật hay Đạo Mẫu. Con đường này các kiếp trước chúng ta đã đi. Giờ nên đi tiếp hay nên bắt đầu từ đầu.
    _ Tìm hiểu về các Thày đang làm việc Thánh...
    Tôi nghĩ đây là việc nghiêm túc, Không có mê tín gì ở đây. Mỗi người mỗi số phận, mỗi con đường đi.
    Khi đã có một lượng kiến thức tàm tạm rồi thì hãy tính việc cụ thể.
    HTNB xin mời mọi người, mỗi người mỗi biết cho trường hợp cụ thể này.

  12. #32

    Mặc định

    Trên diễn đàn này có nhiều người đã gặp tôi. Đến nhà Tôi thì mới chỉ có 2 người. Tôi sao mọi người biết. Tất cả những điều tôi nói ra đều là sự thật. Tôi ko phải nhà văn mà hư cấu. Tôi cũng không phải kinh doanh mặt hàng Thần Thánh để quảng cáo.
    Những câu nói không đúng về tôi, tôi không bao giờ nhận . Hãy để những điều tức tối,hậm hực đó trở về với chủ nhân của nó.
    Những loại người đó, từ giờ trở đi tôi sẽ chỉ coi như ma quỷ hiện hình để quấy nhiễu sự tu tập của tôi mà thôi.

  13. #33

    Mặc định

    Tôi lúc nào cũng chỉ nhận mình là đồng non. Thời gian từ khi nổi đồng đến giờ của tôi mới có hơn 2 năm. Từ ngày lập đền lập phủ đến giờ mới có gần 8 tháng. vậy nên khuyên ai tôi cũng rất từ từ có dám nói ai phải thế này thế nọ đâu.
    tôi viết topic này với mục đích ai có kinh nghiệm gì thì cùng viết bài. Nếu bạn không có điều gì viết được ở đây để mọi người cùng đọc và suy ngẫm thì bạn nên ra chỗ khác. Ở đây tự bạn cho mọi người thấy bạn là người hậm hực và hết sức vô duyên. Bởi vì bài của bạn không hề đúng với cái chủ đích tôi đề ra. Tôi ko muốn tranh luận với bạn bởi vì điều đó là vô ích. Bạn nên để mọi người tôn trọng bạn . Thế nhé.
    Tôi tự chấm dứt ở đây. Tôi còn nhiều điều muốn viết ra để mọi người có thể nhìn thấy một chút gì ở trong đó. Tôi không buồn về người như bạn. Tôi buồn vì không giúp cho người khác được đến nơi đến chốn. Đấy cũng lại là cái tội. Viết ra đây rất khó các bạn có hiểu không.

  14. #34

    Mặc định

    Nhắc lại để bạn hiểu cho rõ là chấm dứt việc nói với bạn. Việc viết để mọi người đọc là quyền của tôi.

  15. #35

    Mặc định

    Học trò này chẳng bé đâu
    Giữ tâm cho vững,nông sâu chớ bàn
    Chúc cho đường đạo vững vàng
    Tu hành tinh tấn,phúc càng to thêm
    Tu hành chẳng kể ngày đêm
    Gieo nhân,gieo đức càng thêm phúc dày
    Tưởng tin phật thánh rất hay
    Cha mẹ chứng giám,mỗi ngày mỗi hơn
    Xin ai dẹp giận,bỏ hờn
    Thương ai còn dại,bỏ cơn bực mình
    Trái ý thì hãy làm thinh
    Thánh thần minh xét,còn mình chỉ thương
    Biết hối mình mở con đường
    Cải tà,qui chánh để nương phật trời
    Chúc cho đường đạo sáng ngời
    Đường đời suôn sẻ,đẹp nơi tổ đình
    Một lòng một dạ đinh ninh
    Quê cha đất tổ chứng minh tâm thành
    Nhớ ngày hội ngộ đạo hành
    Tưởng tin thần thánh trời dành hồng ân
    Tuy xa mà tưởng như gần
    Trời cha đất mẹ muôn lần tưởng tin
    Một lòng một dạ cầu xin
    Dân mình ngộ đạo,tầm nhìn cao thêm
    Tô bồi chữ đức làm nền
    Đạo thông,đời vẹn vững bền non sông
    Đẹp thay quốc tổ tiên rồng
    Học trò nhỏ bé lập công kỳ này
    VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ

  16. #36

    Mặc định

    Nốt lần này thôi nhé.
    Từ có thể sai. Tôi ko phải nhà văn. Còn mọi chuyện kia bạn ko phải lo.

  17. #37

    Mặc định

    chao ban HTNB, ban vua he mo topic, con nhieu dieu ban se viet ra , toi cung dang cho doc day . Viec lam cua ban chac la do Thanh than giao cho de cuu giup nhung nguoi co duyen tim hoc dao. Dung vi y kien khong thuan ma nan chi, bo do . Làm viec tam linh khong phai luc nao cung suoi . Mong ban vuot qua thu thach ban dau, tiep tuc truyen dat nhung kinh nghiem tung trai. Voi toi , do la bai hoc quy lám , cam on ban nhieu. Chuc ban an lac, vuot qua tro ngai ban dau,vung buoc tren duong dao.

  18. #38

    Mặc định

    Ngày mỗi ngày qua đi
    Vô duyên và nhạt nhẽo.
    Con nào đâu đã hiểu
    Cơ sự của đất trời.

    Muốn góp nhặt đắp bồi
    Con còn non còn yếu.
    Lạy Mẫu cho con hiểu
    Muôn sự ở tại mình.

    Con sẽ gắng làm thinh
    Chỉ bận tâm việc nghĩa.
    Có phải lời Mẫu Mẹ
    Ban truyền xuống cho Con!

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhyen Xem Bài Gởi
    Xin phép cho mình góp đôi lời cầu cứu.

    Mình sinh năm 1971. Mình đang bị dẫn dắt bởi một đồng thầy mà không biết làm thế nào để có thể thoát ra. Tự mình biết người thầy trước nay vẫn sống vì tiền với đầy đủ tham sân si. Nhưng không hiểu sao mình lại nghĩ rằng sau khi thầy đã chịu tai họa rất lớn và mình sống với họ hết lòng chân thành thì họ sẽ hồi tâm chuyển ý tu tâm dưỡng tính. Nhưng không cuối cùng mình lại là nạn nhân lòng tốt của chính mình. Mình đang vướng vào vòng kiềm tỏa của đồng thầy giăng ra, càng cố thoát dây buộc càng chặt. Giá phải trả là toàn bộ sự nghiệp xây bằng mồ hôi, nước mắt, nhọc nhằn suốt 4 năm đang đứng trước nguy cơ vỡ tan thành khói mây bởi những lý do hết sức ngây ngô và vô lý. Thêm cả tai họa luôn đe dọa 3 mẹ con mình....
    Có đôi lúc quá tuyệt vọng, mình tự hỏi: Mình đã sống tốt với họ như vậy, hết tâm, hết đức. Mình đã tự nguyện tặng lượng tài sản không nhỏ cho đồng thầy vào lúc thầy khó khăn tuyệt vọng nhất. Trong suốt 5 năm đi cùng thầy mình đã giúp thầy qua bao khó khăn với lòng trung thành tuyệt đối, chia xẻ từng đồng với thầy kể cả khi mình khó khăn nhất ...... vậy mà đáp lại là những mưu mô tính toán, xiềng xích thầy buộc vào mình, buộc vào số phận con cái mình..... trước nay mình vẫn tin cuộc đời có nhân quả, nhưng đến bây giờ mình không hiểu tại sao? tại sao? đồng thầy đó không bị trừng phạt bởi những tham sân si mà họ đã gây ra.... tại sao lại như vây? tại sao mình sống hết tâm hết đức mà lại bị hanh hạ thế này? Có phỉ kiếp trước mình nợ họ không? tại sao? tại sao???
    Xin những người đi trước cho mình lời khuyên để mình có thể thoát ra khỏi mớ hồn loạn này.
    Tôi là 1 kẻ rất tệ nhưng chuyện của bạn đả làm.............................................. .................................................
    tôi chẳng biết khuyên bạn gì bây giờ, bạn là 1 người học trò có hiếu nhưng khốn nạn thay bạn lại bái Lầm TÀ SƯ lòng HIẾU ĐẠO HIẾU SƯ của bạn THIÊN PHÀM ĐẠO biết TAM CỎI đều biết...

    TA KHÔNG TẠO SAI!!!
    KHỎI HỎI-TẠI SAO???
    thôi chuyện bậu buồn quá nghĩ chơi bậu ra
    bậu hết buồn qua ghé lại... ráng lên người tốt./.

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bành Thị Nòi Xem Bài Gởi
    thật dốt nát cho mấy mệ đồng dốt cốt quê hay bảo thủ .
    thử hỏi tất cả những mệ đồng bóng có ai đi chùa đi phủ mà không khấn câu : nam mô a di đà phật .
    không biết có hiểu ý nghĩa câu này không hay chỉ là tháy ngừoi ta khấn thế rồi mình cũng khấn theo ?
    nếu hiểu thì sao còn có thể nói : Tìm hiểu về việc con đường nào phù hợp với mình; Đạo Phật hay Đạo Mẫu
    haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    Nghe giọng điệu này quen quen. Em Nòi ơi là em Nòi hôm nào em cung Thẩm Du thế này hả em Nòi.the do1
    Có những thứ chúng ta phải từ bỏ, chỉ để học được chúng.
    Có những thứ chúng ta phải học, để từ bỏ chúng.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Các Cõi Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới...!
    By U Minh Giáo Chủ in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 27-10-2017, 05:22 PM
  2. Nghi án phong thủy: Trụ đồng Mã Viện
    By dc_bac in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 17
    Bài mới gởi: 10-08-2011, 12:16 AM
  3. TRỐNG ĐỒNG ĐÔNG SƠN - VĂN VẬT KỲ DIỆU CỦA NỀN VĂN MINH CỔ
    By Thiên Địa Nhân in forum Văn Hóa - Phong Tục - Lễ Hội
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-04-2011, 02:45 PM
  4. BÁT QUAN TRAI GIỚI!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-01-2011, 04:29 PM
  5. BÁT QUAN TRAI GIỚI!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-01-2011, 04:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •