Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 42

Ðề tài: Công khai xin đạo bùa đẩy cái ác

  1. #1

    Mặc định Công khai xin đạo bùa đẩy cái ác

    Xin đạo bùa đẩy lui cái ác

    Thưa các cao nhân, các bạn trên diễn đàn.

    Nguyệt Sinh tôi tham gia diễn đàn đã lâu,rất thận trọng trong mọi việc của mình. Nhưng hôm nay với bức xúc âm ỉ đã không nhẫn được xin các cao nhân, các bạn giúp cho một việc
    Sau nhà tôi là một ngõ nhỏ lấy phân từ thời Pháp. Do chật chội nên có nhà đằng sau lấn chiếm ngõ và xây ốp vào tường nhà tôi, bịt cửa sổ thông thoáng, chui dưới mái hiên phía sau nhà tôi. Chúng tôi đã đưa ra phường phân giải song do họ đã đi ngầm với cán bộ phường nên sự việc chỉ đi đến hòa giải.
    Gần đây, họ ngang nhiên xây đường máng thoát nước ốp vào tường nhà tôi. Khi tôi sang nói chuyện, họ ngang nhiên thách đố, cứ xây đấy, đi mà kiện.
    Về nhà đó, có lai lịch như sau: Đó là một gia đình bán thịt chó. Sáng sáng trước đây, tiếng chó bị đập chết cứ ăng ẳng, bà tôi xót xa nói họ sẽ bị trả nghiệp thôi. Quả là như vậy, một thời gian ông bố bị chó dại cắn chết và lên cơn như chó dại.Hai thằng con trai thì một thằng bị nghiện và đi tù mới về, bị si đa giai đoạn cuối nhưng cực kì hung hãn, côn đồ.
    Hôm nay, mưa như trút nước và cái máng nhà họ xây cũng đổ nứơc vào buồng nhà tôi.
    Trước cảnh ngang trái như vậy, tôi nhẫn nhịn nhiều và chỉ mong muốn đẩy lùi cái ác ra khỏi nhà mình.Tôi cũng tự hỏi, phải chăng là nghiệp số của mình?
    Song, trước thực tại ngang trái này tôi thấy liệu có thể dùng huyền môn giảm bớt nghiệp chướng?
    Vậy cực chẳng đã tôi khẩn thiết cầu xin các cao nhân, các bạn có bùa phép nào giúp tôi đẩy lùi cái ác.
    Xin nhắc lại, tôi không đề nghị làm ác cho họ. Tôi chỉ xin vị nào giúp tôi đẩy lùi cái ác để có niềm tin hơn vào cuộc sống cái thiện thắng cái ác
    Đây là lời khẩn cầu thực sự.
    Kính mong giúp đỡ
    Mong các bạn không spam, chê cười.:(:(:(

  2. #2

    Mặc định

    Phường giải quyết không xong thì lên quận khiếu nại, khiếu nại luôn cái cách giải quyết của bọn phường.

  3. #3

    Mặc định

    Có cả phường, quận rồi bạn ơi.

  4. #4

    Mặc định

    họ ko giải quyết dc đâu bạn ơi ! vì nếu có, họ đã đi xin một đạo bùa để đẩy tàu của bọn Khựa ra khỏi lãnh hải rồi... chịu khó ướt phòng chút đi bạn nhé !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi bincute Xem Bài Gởi
    Thật là ngang ngược . Thông cảm với bác ...mong các cao nhân giúp đỡ bác ấy đi .. chúc bác và gia đình vạn an . Chúc sức khỏe bà của bác .. bác cứ bình tỉnh nhá dừng nóng nảy mà tạo nghiệp . Vài dòng chia sẻ
    Bắt hồn cho nó sanh bịnh con gái há...

  6. #6

    Mặc định

    trên đời này có đủ cách để giải quyết.tùy theo anh bạn có làm được hay kô.chuyện đã sảy ra xong,có cách lấy thù làm bạn đó là cách giải quyết tốt nhất,...cứ xây đấy, đi mà kiện...bạn đi mua 1 cái ống thật dài nói anh ạ giúp dùm em nối lại đừng cho nước chạy vào nhà em,em cảm ơn anh rất nhiều có gì anh em mình đi uống cafe nhé dù gì cũng là lối sớm,có chuyện gì cần giúp cứ đừng ngại gọi em là em giúp anh ngay.nói thật lòng con người bằng xương bằng thịt chỉ 1 vài lời nói kẻ thù biến thành bạn thân, sau này người đó có thể hy sinh vì mình.còn dùng tới huyền thuật là giải pháp cuối cùng.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi diemvuonglenh Xem Bài Gởi
    Bắt hồn cho nó sanh bịnh con gái há...
    nếu bạn diemvuonglenh bắt hồn nó, tôi lấy hồn lại là anh tiêu tán đường

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi annhang Xem Bài Gởi
    nếu bạn diemvuonglenh bắt hồn nó, tôi lấy hồn lại là anh tiêu tán đường
    Tiêu tán nầy mình nhậu tán khác... lấy có đặng hông?????

  9. #9
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Cho mình góp ý chút nhé...

    Về đời hài hoà nhẫn nhịn ...làm cách tích cực như annhag...
    Về đạo niệm Phật hồi hướng cho Tai qua nạn khỏi ...Cầu cho Họ đc thành tâm hướng thiện...

    Thời gian sẽ là viên thuốc xoá đi tất cả...Tâm thay đổi thì xung quanh Đời sẽ đổi thay ...

    Chúc mọi chuyện qua mau trong tình yêu nhân loại...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  10. #10

    Mặc định

    Rất cám ơn các bạn quan tâm bình, bàn việc của tôi.
    Tôi xin nhắc lại , tôi chỉ tha thiết mong đẩy lùi cái ác đối với tôi.
    Chả lẽ nghiệp chướng đeo đẳng âm ỉ đến mấy năm nay sao?
    Muốn quên mọi cái uất ức đi để tu tụng niệm cũng không được sao?
    Có bạn nào hàng ngày nhìn cửa sổ nhà mình bị bịt, cống nhà mình bị lấp mới đồng cảm được thôi chăng?

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Rất cám ơn các bạn quan tâm bình, bàn việc của tôi.
    Tôi xin nhắc lại , tôi chỉ tha thiết mong đẩy lùi cái ác đối với tôi.
    Chả lẽ nghiệp chướng đeo đẳng âm ỉ đến mấy năm nay sao?
    Muốn quên mọi cái uất ức đi để tu tụng niệm cũng không được sao?
    Có bạn nào hàng ngày nhìn cửa sổ nhà mình bị bịt, cống nhà mình bị lấp mới đồng cảm được thôi chăng?
    Mình đồng cảm và hiểu cảm giác đó mà bạn yêu...Nên mình biết đây là bài học của bạn...Lấy cái Phật pháp ra mà hành xử ..chứ niệm hoài chì là lý thuyết xuông mà thôi...Đạo giúp đời trong lúc lâm nguy...đời giúp ta thấu hiểu...:love_struck:

    Mình nghĩ 1 thời gian ko dài sau mọi chuyện sẽ tích cực hài hoà ...khi Tâm Ta tích cực biến chuyển thay đổi ....Nó sẽ chuyển hoá luôn những người xung quanh bạn...Mầu nhiệm đơn sơ và đơn giản vô cùng ....:day_dreaming:

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  12. #12

    Mặc định

    tôi khuyên trước khi gặp người lối sớm nên làm phép hộ thân kô ai đám đụng tới mình vi có các chư thần hộ mạng và phép mặt tiên,mỗi khi người nào thấy mình là người đó nể nang và thương mến.
    nói thật mít lòng về nghiệp của bạn, bạn đã bị nghiệp rồi đó.tại sao bạn ko hoá giải cụt phân biến thành cục vàng.

  13. #13

    Mặc định

    kiện lên phường, lên quận lên thành phố. Nêú ko thi chuyen nhà.

  14. #14

    Mặc định

    tôi có đủ món ăn chơi,tôi sẽ tặng cho 1 cây M16

  15. #15
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    ông đó ỗng tu mà sao dùng súng đc ...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  16. #16

    Mặc định

    bác bán nhà đi. an toàn nhất . hok tạo nghiệp lại có nhà mới để ở :-p

  17. #17

    Mặc định

    Hây Hây nghiệp đeo bám kiếp này sang kiếp khác. Nhắc mới nhớ có lần nhờ thầy phong thủy xem rồi ổng cho mấy bó hương có tác dụng trong 3 năm , gặp khó khăn, người khác chèn ép là dùng hương đó khấn các vị tổ cứu nhưng phải làm việc thiên.

  18. #18

    Mặc định

    Nếu ngũ bộ đà la ni mà bạn thuộc cả bùa, thêm vào trung ương là bùa tứ tung ngũ hoành trì tụng thì có độ thành công cao vì trong bài có câu ngũ hoành trừ bảo thủ nhơn sinh...
    chúc bạn tu luyện thành công hóa giải hết hiềm khích hết tiểu nhơn
    Last edited by diemvuonglenh; 24-06-2011 at 12:39 PM.

  19. #19

    Mặc định

    Buồn ngâm :
    Thuở trời đất nổi cơn Tiền gió
    Có hay không tri kỉ chốn này
    Mỗ tôi lòng dạ thẳng ngay
    Tầm sư lui ác chốn này có không?
    ***
    Kìa đạo Phật không không sắc sắc
    Chúa lòng lành thăm thẳm trên thiên
    Kiếp người bao nỗi ưu phiền
    Cao đài, Chúa, Phật và Xiền... gì hơn?
    ...........................................
    Có phải không mùa đông hoa rụng?
    Nghiệp chướng này đeo đẳng hôm mai
    Tri âm tri kỉ những ai
    Mỗ dang tay đón tận ngoài vô biên

  20. #20
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Tội bác NguyetSinh quá đi thôi....
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BỬU SƠN KỲ HƯƠNG - TÁC GIẢ VƯƠNG KIM
    By vankhuc in forum Bửu Sơn Kỳ Hương
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 22-07-2012, 04:47 PM
  2. Thượng đế là ai ?
    By kiennguyen in forum Đạo Cao Đài
    Trả lời: 371
    Bài mới gởi: 09-01-2012, 09:31 PM
  3. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  4. Trả lời: 67
    Bài mới gởi: 06-04-2011, 05:19 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •