CHỮ TA TRONG ta quá to,khó,khó nhất là làm sao khong thêm bớt vẽ vời mọi chuyện để dành phần đúng cho mình,thật là khó,
CHỮ TA TRONG ta quá to,khó,khó nhất là làm sao khong thêm bớt vẽ vời mọi chuyện để dành phần đúng cho mình,thật là khó,
VẤN TÂM VÔ HẬN
Giá như vẫn còn giữ lại tim
Em sẽ lại yêu anh như ngày cũ
Bởi vì tim em bây giờ héo rũ
Từ cái thuở anh đi xa
Có bao nhiêu đâu mà
Anh nói rồi anh sẽ quay trở lại
Em vẫn tin vào thứ tình yêu rồ dại
Thiêu cháy cả tâm can
Anh nói chỉ cần cho anh thời gian
Một hay hai năm gì chẳng được
Còn em thì một mình xuôi ngược
Chẳng còn dám tin ai
Em cắt phăng cả mái tóc dài
Mười năm em khổ công gìn giữ
Còn anh cắt phăng cả tình yêu năm cũ
Ra đi
Chúng ta vốn dĩ bôn ba như loài thiên di
Trên chính con đường chúng ta đã chọn
Ai cũng có những niềm riêng hèn mọn
Chỉ cầu được cho mình nào biết nghĩ tới ai
Chỉ cần còn được sống tới ngày mai
Chỉ cần còn được mãi mãi nắm lấy tay
Chỉ tiếc cái nắm tay không thể nào ràng buộc nhau hơn tờ giấy
Anh và em chỉ tiếc … một khoảng trời không xa mấy
Nhưng chỉ gần nhau về địa lý mà xa cách một trùng khơi
Hai chúng ta định nghĩa chỉ là một trò chơi
Anh là phao còn em là kẻ chết đuối
Chúng ta đã hứa với nhau những lời hứa cuội
Những lời hứa chẳng đáng tin…
Gía như em vẫn còn giữ lấy trái tim của mình
Chắc có khi em còn yêu anh thêm vài năm nữa
Chỉ tiếc rằng tim em bây giờ gần như thối rữa
Vì những lời hứa cuội ngày xưa.
khiêm tốn là một thứ đơn giản nhưng k đơn giản... vẫn thấy mình chưa đủ khiêm tốn... haizz
Chữ Đạo trong có Đời ...Đời làm Ta sáng Tỏ...Đạo giúp đời trong lúc lâm nguy...
Love all
Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...
ước gì được như bé trí, k có trái tim, để k thấy đau khi bị tổn thương...
ôi giời
tớ yêu đi yêu lại, chết lên chết xuống
có sao đâu :D
Một hôm khi bỗng thấy
Mình
Lơ lửng giữa mấy tầng trời
Chưa đủ cao để vui cùng mây
Và đùa cùng trăng, sao
Ở nơi này chỉ có gió
Nghiêng ngả
Trôi
Tự chặt đứt đôi cánh nhỏ
Xuống nhé
....
vẫn còn đi còn đi
trời, topic này đặt nhầm chỗ rồi, phần này tỷ nên đạt vào phần chia sẻ, để ở đây DN đọc mà chưa nhớ ra được có nhà thơ, nhà văn nào là như trí k nữa:whistling:
Cái Ta ai cũng có thôi, và cũng cần có , chỉ là biết đặt nó đúng lúc đúng chỗ, chưa được hôm nay, thì hãy hi nhớ lại để lần sau sửa lại, đùưng quá thấy nó hệ trọng mà thành ra tạo cho nó chỗ đứng vững chắc, to lớn hơn...:star:
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
tựa đề -TA-mà chị mong rằng co ai đó có thể viết lên những bài thơ,những lời văn,mà những tâm hồn yêu thương trong mỗi chúng ta viết ra,có thể sẽ giúp cái ta trong chúng ta hòa nhịp cùng cái ta của mọi người,sẽ thông cảm và hiểu cho nhau hơn trong mọi hoàn cảnh
-chị đang tìm cách để cái ta có một hướng đi như thế nào để hoàn thiện nó,một cách dịu dàng chứ khong bức bách,chứ khong xem trọng nó,mình thấy nó sai đó,nhưng cố sữa lỗi thì nó chỉ gạn dc những lỗi nhỏ thoi,chứ bản ngã ta vẫn ngự trị trong ta mạnh mẽ,
---theo chị nghĩ chỉ có từ thông cảm cho nhau,thông cảm cho chính mình,thì bản ngã đó mới từ từ tan đi một cách tuyệt đối .
tìm đâu lối thoát trái tim ta
bản ngã từ muôm ngàn trăm kiếp
ngự trị trong ta ,vàn ít kỷ
BÁT NHÃ , ĐẠI BI ,chữa bệnh này?
VẤN TÂM VÔ HẬN
c ah, tâm ý của c thì rất tốt, nhg cái ta mỗi ng một khác, k ai giống ai, nên khó mà có được 1 con đường chung nhất khiến tất cả cùng đi theo. với sự trải nghiệm của DN, DN thấy sự cảm thông sẽ có thể thay đổi, nhg k làm cái Ta dung hòa đc. Phải do họ tự ngộ và tùy căn duyên của họ mà sẽ được hoàn thiện theo đó.
Và khẳng định với tỷ, bản ngã k thể tan tuyệt đối đc, nhất là sống trong thế giới này, đạo đời rất khó, k phải ai cũng có điều kiện để hoàn thiện bản ngã, t thử để ý mà xem, có rất nhiều ng họ bị dòng đời cuốn buộc phải tạo ra nghiệp , 1p đã làm thay đổi cuộc đời
C nên tinh tấn, và hãy giúp từng ng một, vì mỗi một ng đó là 1 xã hội thu nhỏ rồi... con số này sẽ tăng theo năm tháng, và muốn giúp họ phải chỉ cho họ thấy khi họ đang phạm phải, đúng lúc đúng chỗ, sẽ có tác dụng hơn .
Còn BÁT NHÃ , ĐẠI BI thì khỏi phải bàn về công đức vô lượng , nhg k phải ai cũng theo đạo Phật...
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Ta... thanh thản bước
Trên con đường mênh mông
Bất chợt nhìn dòng sông
Rặng lục bình trôi bạt!??
Nắng chiều lên vàng nhạt
Hiu hắc soi con đường
Trời chẳng còn mù sương
Mà sao mi Ta ước
Khi nhìn bên dòng nước
Em bé thơ trầm mình
Mặc cái lạnh đầu đông
Mặc dòng sông chảy xiết!!!
Nhưng lòng em chỉ biết
Nhặc thật nhiều lon bia
Nhặc cho nhiều!!! Đầy tay
Thứ người ta đem vửt???
Ta dừng chân bển nước
Hỏi em đôi ba điều
Trời mây áng ngang chiều
Trời bỗng ầm đổ giông?
Mái đầu xanh heo hút
Vẫn đôi môi tím xanh
Đôi tay liệng cho nhanh
Cho kịp đầy cái giỏ!
Buâng khuâng nhìn cơn gió
Ta thầm mong gió ơi!
"Hãy đi đến nơi xa,
Đừng tạt vào da bé"
Ánh mắt cay xè nhẹ
Hỡi ta ơi về đâu???
Hỡi ta ơi có thấy?
Mà sao ta vui cười
Bên bờ sông bên trong
Ánh đèn vàng đã sáng
Những Ta đang lay láng
Say bên những cuộc vui?
Giá mà Ta là tiên
Giá mà Ta giàu có
Ta có là như Nó?
Ta có là ta chăng???
Dòng sông chứa ánh trăng
Mặt sông buồn vắng lặng
Em Ta không tròn đặng
Hạnh phúc - và vòng tay!
Ta ơi hãy là Ta
Ta ơi hãy về nhà
Cầu cho mưa mau dứt
Cầu cho mùa gió qua
Cầu tất cả những Ta
Đang vui say, đầm ấm
Hãy lắng lòng sắc thấm
Để Em Ta LÀ TA!!!
CUONPHONG 06/2011
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Ta
---
Ta sống như mây bay
Như gió cuốn, như chim trời
Mỗi cơn mưa là một lần gội rửa
Mỗi mùa khô là một lần cằn cỗi
Mỗi một ta là phân tử khí trời
Ta chạy như bay
Đuổi theo những mong cầu xa xôi
Đuổi theo những giấc mơ chưa thấy
Để rồi phát hiện
Ta chạy theo ta
Ôi cái bóng ta
Cứ đeo theo ta mãi
Giọt nước tràn làm sóng vờn biển cả
Giọt sương rơi làm ngập núi tuyết dày
Còn ta
Làm ngập chính ta
Bằng những có không, rồi không có
Bằng những đấu tranh là hạnh phúc
Bằng tiếng hát trong, cao vút sáng xanh trời
Lại có mưa rào, rào, rào
Cô gái Di gan bỏ cơn mưa lại
Bỏ rơi ta
Bỏ rơi bản tình ca du mục
Túm gấu váy Bô hê miêng leo lên lưng chừng đồi
Nằm lại mãi
Chẳng còn ta nữa bao giờ
Chẳng còn giọng hát
Câu thơ
Tiếng đàn...
Mải mê đuổi một cánh diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro
xỉu.............ai mờ làm thơ hay quá vậy..chúc mừng bạn đến với thơ ca ,TA.....
VẤN TÂM VÔ HẬN
Ta còn chờ nữa ta chăng
Còn gì lưu luyến mảnh trăng đang chìm?
Mải mê đuổi một cánh diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro
chít ta rồi..............
sao mà biết têm ta vậy,yenthanh là ai?hic
VẤN TÂM VÔ HẬN
Chán quá, đợi đến bao giờ mới post bài bình thường, không phải chờ duyệt bài nữa đây???
Chị nhutri thân, em là ma mới, nào có biết tên chị. Nếu lỡ 2 câu thơ đó kị húy xin chị rộng lượng bỏ quá cho em.
Mải mê đuổi một cánh diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro
hông bỏ qua đâu ,dám động chạn đến ta đó hở..........hihi ,thơ bạn làm hay lắm hug007hug007
VẤN TÂM VÔ HẬN
TA
Ta thả hồn phiêu du trong gió
Gió cuốn đi hết mọi ưu sầu
Lòng thanh thản nhìn đời vạn sắc
Sắc hóa không lại chỉ là ta
VCD
Thân tặng nhutri....
Không biết làm thơ nên không hay cho lắm... có lòng là được rồi ^^
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
TA LÀ TA
Có đôi khi ta buồn ngỡ như con chuồn chuồn
Sao ta không cao không to như người ta
Có đôi khi than thầm trách ta sanh sai lầm
Sao ta không vui không tươi như người ta
Sao sao Sao Vì Sao trông bình thường mà hay mơ cao,
Cho dù ai chê bai linh tinh,
Coi như chưa nghe ta lặng thinh.
Là vì ta là ta ta là ta ta là ta ta là ta,
Có bao nhiu nhân tài vướng bao phen bi hài
Hình nhu là ông trời ra tay an bai
Thế thai nhân gian tình
Lắm ai kia phê bình
Tuy không bằg ai nhưg ai bằg mình
Last edited by phuongnatran; 03-07-2011 at 03:37 PM.
$$$191
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks