Trang 1 trong 22 123456711 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 425

Ðề tài: BỜ GIÁC

  1. #1

    Mặc định BỜ GIÁC

    Trái nghiệp đường tu mới trễ tràng
    Thuyền xuôi mặc khách lội mà sang
    Sông sâu sóng gợn không chèo lái
    Pháp diệu phù linh cũng bế tàng
    Thế giới ba nghìn bao hỉ lạc
    Sa bà một cõi mấy thương tang ?
    Cổ kim thành bại hoàng lương mộng
    thoắt ngộ bừng lên những ánh vàng. rose4

  2. #2

    Mặc định

    TĂNG ĐI TÌM NGUYỆT
    Bài "Tuyệt Cú" của thiền sư Giả Đảo thời Trung Đường




    絕句

    鳥宿池邊树
    僧敲月下門
    獨行潭底影
    數息树邊呻

    賈島


    Tuyệt Cú
    Điểu túc trì biên thọ
    Tăng xao nguyệt hạ môn
    Độc hành đàm để ảnh
    Sác tức thụ biên thân
    Giả Đảo

    * Dịch nghĩa:
    Chim đậu trên cành ở bờ hồ
    Thiền sư gõ cửa đêm trăng
    Người đi bóng in trên mặt nước
    Bên gốc cây vang lời sầu than.
    -----------

    Dịch thơ : phiy_

    Trên tít cành cao chim ngóng mai
    Sư ông gõ cửa vấn tình ai ?
    Hằng Nga thả bóng chơi hồ nước
    Gió thốc lùm cây tiếng thở dài !

    Mùa hè - 2011 rose4

  3. #3

    Mặc định

    SẮC :yin_yang:2 KHÔNG

    Không sắc tình kia có cũ không ?
    Quây thêm lớp vải kẻo phai hồng
    Đêm khuya tót mạng bơ phờ lượn
    Sáng bảnh ra đường ngoe nguẩy xông
    Thiếu nữ mơ màng bao của lạ
    Nam nhi ấp ủ mấy non bồng
    Vào đây tán chuyện mà vui phết
    Hỏi chị em mình có thích không ? rose4

    phiy_ Hà Nội - 25/6/2011 rose4

  4. #4

    Mặc định

    KỦ KHOAI

    Khoai này có phải khoai lang ?
    Em Mai chị Trúc trong làng vẫn mê
    Chiều hôm đồng áng đi về
    Cầu ao khỏa nước hồn quê dậy tình
    Khói vờn mái bếp lung linh
    Trấu gio bén lửa vùi mình ấm không ?
    Kìa cô thôn nữ chưa chồng
    Nóng ran tay nọ lại bồng tay kia
    Đói lòng đâu dễ sẻ chia !:yin_yang:2

    phiy_ Hà Nội - 2011.

  5. #5

    Mặc định

    "Nàng" quả là nữ sĩ. Phá phách như Hồ Xuân Hương nhưng câu chữ xem ra còn tinh diệu hơn mấy lần.
    0_

  6. #6

    Mặc định

    yêu....PHIY QUÁ RỒI...........CHÍT CHƯA......
    lúc trước em thường và con khuyên nhủ nhiều người hãy bỏ tham sân si,và cố theo người để mà khuyên nhù,nhưng càng khuyên thì càng vướng mắc cho người ,càng gieo những oán thù sâu nặng,có lẽ vì mình có quá nhiều nghiệp chướng ,nên càng khuyên thì bao sự việc càng đến ,càng gây ra bao nhiêu hiểu lầm ,và càng gây ra biết bao sự ghen tuông và hận oán,nên thôi em khong còn khuyên ai nữa,thấy ai làm gì làm,chẳng còn muốn gì nữa,chỉ nhìn và biết sự việc đến cứ đến ,nay em đã bỏ rồi ,buông rồi,an lành trong thân tâm.yên bình trong ý nghĩa,khong bận tâm chi nữa(vài lời tâm sự của TH)
    Last edited by nhutri; 27-06-2011 at 02:17 PM.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    "Nàng" quả là nữ sĩ. Phá phách như Hồ Xuân Hương nhưng câu chữ xem ra còn tinh diệu hơn mấy lần.
    :yin_yang:2 Khen quá lời rồi ! Bà chúa thơ nôm là bậc tiền bối lưu danh thiên cổ ! Phiy chỉ là kẻ hậu sinh yêu nàng thơ thôi :yin_yang:2

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    yêu....PHIY QUÁ RỒI...........CHÍT CHƯA......
    lúc trước em thường và con khuyên nhủ nhiều người hãy bỏ tham sân si,và cố theo người để mà khuyên nhù,nhưng càng khuyên thì càng vướng mắc cho người ,càng gieo những oán thù sâu nặng,có lẽ vì mình có quá nhiều nghiệp chướng ,nên càng khuyên thì bao sự việc càng đến ,càng gây ra bao nhiêu hiểu lầm ,và càng gây ra biết bao sự ghen tuông và hận oán,nên thôi em khong còn khuyên ai nữa,thấy ai làm gì làm,chẳng còn muốn gì nữa,chỉ nhìn và biết sự việc đến cứ đến ,nay em đã bỏ rồi ,buông rồi,an lành trong thân tâm.yên bình trong ý nghĩa,khong bận tâm chi nữa(vài lời tâm sự của TH)
    Ôi, hạnh phúc quá ! kiểu này lại làm cho phiy mơ mộng rồi.
    -nhutri có cái tâm an lành thì làm gì có nghiệp chướng mà gieo, chỉ là trước chưa hiểu bây giờ mới hiểu thôi. Thánh nhân dậy rằng : "phàm định khuyên ai điều gì phải nên soi ngắm. xem họ có thực hiện được không. Nếu thấy không được mà vẫn khuyên thì vô ích, thấy được mà khuyên mới là nhân đức vậy".
    :rose:rose4:rose:

  9. #9

    Mặc định

    vào đây nói tiếp cái chuyện con chim lúc nãy.

    ngẫm bác phiy nói quả đúng
    con chim trong quan niệm Tàu là biểu tượng sự linh hoạt. Con chim trên cành đêm, chỉ chờ một chút động là vụt bay
    như vậy nó không thừa, nó chờ cái khoảnh khắc hành giả đạt đến cùng sự tĩnh trong cái hành trình gọi trăng. Im phăng phắc đến độ gió dội thân cây thành tiếng thở. Mà con chim vẫn chưa vụt bay.

    Thế được không ạ?
    0_

  10. #10

    Mặc định

    BÁC ƠI CHO TRÍ HỎI,PHIY LÀ NAM HAY NỮ?
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phiy_ Xem Bài Gởi
    Ôi, hạnh phúc quá ! kiểu này lại làm cho phiy mơ mộng rồi.
    -nhutri có cái tâm an lành thì làm gì có nghiệp chướng mà gieo, chỉ là trước chưa hiểu bây giờ mới hiểu thôi. Thánh nhân dậy rằng : "phàm định khuyên ai điều gì phải nên soi ngắm. xem họ có thực hiện được không. Nếu thấy không được mà vẫn khuyên thì vô ích, thấy được mà khuyên mới là nhân đức vậy".
    :rose:rose4:rose:
    Haiz, tỷ NT đắc đạo bao j ý nhỉ mà DN k hề hay biết vậy? chỉ có ng đã giải thoát mới k còn gieo nghiệp chướng thôi. tỷ giấu kỹ thế:batting_eyelashes:
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    Haiz, tỷ NT đắc đạo bao j ý nhỉ mà DN k hề hay biết vậy? chỉ có ng đã giải thoát mới k còn gieo nghiệp chướng thôi. tỷ giấu kỹ thế:batting_eyelashes:
    ,,, hì hì ... dieungoc thông minh thế mà còn tò mò, định học lỏm hả ? rose4
    Uống cà phê :coffee: rồi ngủ ngoan nhé.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phiy_ Xem Bài Gởi
    ,,, hì hì ... dieungoc thông minh thế mà còn tò mò, định học lỏm hả ? rose4
    Uống cà phê :coffee: rồi ngủ ngoan nhé.
    trời, trong việc tinh tấn mà còn có học lỏm nữa cơ đấy, lý thuyết này j DN mới đc lĩnh ngộ, tất cả nhờ phiy đó

    P/s: cảm ơn cốc cà phê, nhg nếu muốn ngủ ngoan chắc uống cà phê vô thì còn quậy ác hơn đó
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    trời, trong việc tinh tấn mà còn có học lỏm nữa cơ đấy, lý thuyết này j DN mới đc lĩnh ngộ, tất cả nhờ phiy đó
    ... hì hì ... Muốn tinh tấn phải học lỏm những ý ngoài lời của bậc thượng tri thức.

    P/s: cảm ơn cốc cà phê, nhg nếu muốn ngủ ngoan chắc uống cà phê vô thì còn quậy ác hơn đó
    Phiy biết dieungoc thích quậy nên mới mời cà phê cho khỏe.

    rose4

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    BÁC ƠI CHO TRÍ HỎI,PHIY LÀ NAM HAY NỮ?
    Có phải muốn nghe trả lời phiy khác nhutri phải không ? ... :yin_yang:2 ...
    rose4

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phiy_ Xem Bài Gởi
    ... hì hì ... Muốn tinh tấn phải học lỏm những ý ngoài lời của bậc thượng tri thức.



    Phiy biết dieungoc thích quậy nên mới mời cà phê cho khỏe.

    rose4
    :)) cảm ơn lòng tốt của Phiy, uống xong tỉnh táo lắm. Chính vì tỉnh táo nên mới thấy Phiy nói vòng vèo 1 hồi, nhg vẫn chưa hiểu phải học lỏm những ý ngoài lời của bậc thượng tri thức., bậc tri thức này liên quan gì đến vấn đề đang nói vậy, là ai , DN đang hỏi NT k còn gieo nghiệp thật sao, đó là dành cho bậc giải thoát? Có ve Phiy rất giỏi chém gió, nhg lại thiếu logic, vì chẳng có câu nào liên quan đến câu nào cả
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phiy_ Xem Bài Gởi
    Có phải muốn nghe trả lời phiy khác nhutri phải không ? ... :yin_yang:2 ...
    rose4
    --------------------
    phiy,thì trí nghĩ là là phi yến ,nên nghĩ là con gái ,nên nói yêu yến rồi,
    nè em dieungoc,em đừng ghen nhè,nhutri nói rồi ,ngọc đã yêu trí từ lâu,từ lâu trái tim em lúc nào cũng có nhutri trong tim.ngọc đặc biệt rất quan tâm nhutri,PHIY khong hiểu đâu.chuyện tình này thật đau khổ.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  18. #18

    Mặc định

    @DIEUNGOC:nhutri khuyên em đừng nhớ đến nhutri nữa,nếu khong thì bờ giác của em còn xa mịt mù,xin quên anh đi.đừng để anh trong tim em,
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    [QUOTE=nhutri;370751]--------------------
    .............

    Hẹn với Quỷ , tối nay vào lúc canh khuya ta sẻ đến chơi uống nước trà
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  20. #20

    Mặc định

    hihi bác ơi ,h6m trước bác con ghé nhưng vì ,quỷ nhiều xác chết quá nên k rãnh tiếp bác ,xin bác thông cảm nhé.......
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tam giác quỷ Bermuda - mồ chôn những con tàu
    By kiukiu in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-04-2011, 01:34 PM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 11-04-2011, 05:49 PM
  3. Ý muốn giác ngộ
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 04-04-2011, 08:50 AM
  4. Liệu Pháp Giác
    By DaiTieuVy in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 23-02-2011, 02:43 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •