rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Chúc bạn một ngày mới vui vẻ và hoan hỉ, pháp hay vô pháp, kỹ hay chưa kỹ bởi người đọc hay nghe, để hiểu người khác đọc kỹ những gì mình viết chưa, hãy đọc kỹ những gì mình viết trước và đọc kỹ những gì người khác viết trước, Ở đây là không có Pháp nào cả, đặt là Pháp vì nó là một phần bám chấp của chúng ta vậy. sự giao tiếp thông qua mạng là một giới hạn về sự chia sẻ và cảm nhận tình yêu thương, nhưng nó có cái lợi là...thích viết gì cũng viết được vậy
Hoan hỉ và hẹn gặp bạn muộn hơn ở bến cuối.
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Những lời nói còn rối ren, chấm phẩy đứt đoạn, mê mê tỉnh tỉnh, tâm còn bấn loạn và nhiều ngờ vực, thực tế trước mặt hãy nhanh tỉnh lại, bạn thân mến ạ. hãy nhắm mắt lại, đừng hỏi, nghĩ, oán trách, ngờ vực. đừng đọc gì cả, bạn sẽ thấy mình trong đó. Những gì bạn đang nói và nghĩ ề điều này sẽ mãi tan biễn trong hư không và giúp tâm bạn nhẹ nhàng, mình ở đây để giúp bạn. Nhắm mắt lại, tở thật chậm, điều hòa, nhẹ nhàng, thở thật sâu, nhắm mắt lại nào.
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
:)) t thấy ở TDN có 1 cái tính tự suy diễn rất tài tình, ở đây tôi chẳng có nói gì liên quan đến Pháp gì cả, t cũng chẳng quan tâm b đọc kỹ k t chỉ thấy b trả lời chệch hẳn điều t nói, nên hỏi thôi.
sự giao tiếp thông qua mạng là một giới hạn về sự chia sẻ và cảm nhận tình yêu thương, nhưng nó có cái lợi là...thích viết gì cũng viết được vậy--> thế off để tranh thủ luận, nói về những ng k có mặt mà là 1 cách tinh tấn theo Phật pháp sao?. Đức Phật dạy thấy ng sai thì phải chỉ,góp ý cùng tiến bộ còn ngồi nghe ủng hộ chẳng khác nào đồng tình đồng lõa theo thì tội còn nặng hơn.( chắc điều DN nói, ng khác k hiểu nhg TDN thì chắc chắn sẽ hiểu, chỉ trừ khi b bác bỏ k chịu quán thẳng thân tâm của m thôi)
CÒn chia sẻ yêu thương về đời, đó là điều luôn đc cảm nhận trong c/s, chỉ cần bước chân ra đường là đủ để cảm nhận, mạng internet là vô tri vô giác, k đủ giới hạn về tình yêu thương--> điều này thì b đã nói đúng về sự bám chấp của mình đấy, đó là cảm nhận của b. Tất cả mọi việc đều có tính 2 mặt của nó, nếu nó vô tri vô giác như vậy thì đã k có nhiều ng yêu thích lại càng k phát triển mạnh đc. Rõ hơn về sự chia sẻ: Những ng có hoàn cảnh khó khắn, nhờ các trang báo mạng, được fo biến rộng rãi, những ng đọc đc hoàn cảnh của họ đều xúc động, và ủng hộ giúp hoa qua khó khăn. Hay như em bé bị tra tấn ở Cà mau nếu k có sự lên án mạnh mẽ, sự xót thương = những gioịt nước mắt của ng đọc,... thì liệu cậu bé có thoát đc khỏi địa ngục trần gian đó k? vợ chồng kẻ ác nhân đó có bị trừng phạt thích đáng k ?... và còn rất nhiều câu chuyện thực tế khác mà nhờ mạng ngta đã ung hộ, giúp đỡ, những mối thân tình cùng đc tạo nên từ đây.
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Thực tế mình càng nói ngắn lại, các bạn lại càng nói dài ra, mình càng đơn giản hóa, các bạn lại tự huyễn hoặc và phức tạp bản thân các bạn, nó là của các bạn, không còn ở trong mình nữa và mãi mãi biến mất khỏi mình. Bạn thân mến ạ. Bởi các bạn đang sợ người khác không hiểu nổi các bạn, đang sợ họ hiểu nhầm các bạn, điều này sẽ làm bạn bám chấp mạnh mẽ hơn. hãy thoát khỏi nó nhé, bạn của tôi.
Tu cả đời không bằng tỉnh ngộ một giây
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Các đồng tu xin đừng tranh cãi nữa . nếu không "thích" đồng tu TĐN nói quá nhiều về pháp hoan hỷ thì các đồng tu đừng vào xem và đừng trả lời vậy . và nếu có vào xem thì dù đúng hay chưa đúng thì cứ mỉm cười cho qua vậy ! Có câu nói rằng " Phàm lấy tâm cầu pháp thì ấy là u mê vậy " và lại nữa các đồng tu ạ "Phàm mê là mê ở sự ngộ. Còn ngộ là ngộ nơi u mê. Để rồi không có sự mê ngộ thì đấy mới gọi là chánh giác, chánh kiến vậy " .... nói chung xin giữ sự ôn hòa , bình tâm vậy !
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Hoan hỉ chào mừng bạn vào chia sẻ cho mọi người, có những cuộc nói chuyện kéo dài cả ngày, một tuần, vài thế kỷ, vạn kiếp...mới ngộ ra được một vấn đề, cái đơn giản không cần hiểu mà lại huyễn hoặc nó lên thành phức tạp và mê muội. Nó ở trong các bạn bây giờ, đã có trong mình trước kia, và sẽ còn ở trong những ai bám víu lấy nó. Đừng nản trí, đừng chịu khuất phục trước nó. vì nó không là của bạn, của mình, chỉ là sản phẩm của sự bám chấp và tham vọng.
Bước tiếp nào các bạn.
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Bạn thân mến, giữa mình và bạn không có sự chung riêng, nó mãi là của bạn, bạn ạ, hãy nhận lấy nó và giải trừ nó trong tâm bạn, xả bỏ nhé,
Chắc các bạn thắc mắc sao mình hay vào và viết thế đúng ko nào, nghề hiện tại của mình là TMDT quản lý web, nên gần như 20/24 giờ mình có mặt trên web nếu muốn, viết và vì viết vậy thôi, các bạn ai còn nằm trong những lời viết đó, đọc sẽ tự thấy khó chịu và tự thấy mình còn vướng vào đó, và chắc chắn sẽ có phản ứng ngay vậy. Điều này ngày trước mình cũng như các bạn, mở mắt ra là lên mạng tìm vào các bài tham luận để xem ai nói xấu gì mình, ai còn chưa đúng với ý mình, ai còn làm mình khó chịu, đọc rất kỹ để bắt lỗi câu từ của họ, và đến giờ thì sao nhỉ. Những điều đó lại đang có trong các bạn vậy. Sự chia sẻ xuất phát từ niềm hân hoan, an lạc và tình yêu thương thì ko hề đón nhận, không hề chung vui, không hề hiểu, mà thay vào đó là một tâm bám chấp vào những pháp và điều huyễn hoặc, u mê và bảo thủ, cố tìm ra những gì tự nó không có trong nó. Nếu đơn giản trong cái Pháp HOAN HỈ này, mình chẳng ghi gì mà thay vào đó bằng một chữ duy nhất: KHÔNG. hi hi, chắc chắn các bạn sẽ không đồng tình và cảm thấy bị xúc phạm, vì các bạn nghĩ, nói tới pháp là phải có cái gì đó lạ lạ, kỳ quặc, cao siêu, thiên biến vạn hóa. ồ còn nhều điều để các bạn xả bỏ.
Last edited by Thiên Địa Nhân; 10-06-2011 at 09:45 AM.
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Đọc sao nổi :icon_wink: . nhiều thế này cơ mà . đọc vài ba mục là thấy "vương vấn" nơi đây rất nhiều điều rồi ! DN thấy gì thì cứ cho qua . mỉm cười 1 tiếng rồi thôi . mình cứ chấp chuyện gì thì thành ra mình cũng như người mà mình đang muốn lý giải với họ . nếu mình lý giải giáo lý mà họ lắng nghe với tấm lòng "nếu bạn nói đúng thì tôi sửa vậy ! dù bạn là ai ..." thì lúc ấy mình cũng nên giải thích . nhưng nếu người ấy luôn cảm thấy mình ko bằng họ thì nói làm gì nè . sự trao đổi là có việc cởi mở giữa 2 tấm lòng với nhau ! đều lý giải là cần có người thích nghe hoặc đồng ý lắng nghe . còn nếu ko hội đủ điều kiện như thế thì ko nói nữa vậy . mỉm cười 1 tiếng rồi thôi . buông xả hết vậy .... vì càng nói là càng vướng ! mình cố cởi bỏ cho người ta nhưng đôi khi mình lại tự "trói buộc" mình !... rồi sanh ra bực bội thôi :icon_wink: . đừng tranh cãi làm gì ! ai đúng ai sai thì khi đủ căn duyên họ sẽ ngộ ra vậy hihi :love_struck: . vạn sự bình tâm và ôn hòa nhé :icon_wink:
-----------------
Last edited by ye n; 10-06-2011 at 10:06 AM.
A Di Đà Phật
Giờ điều DN cần biết đã biết, TĐN cần cho mình thời gian để kịp hiểu ng khác viết ra hãy trả lời nhé. Tâm có, chí cũng có, cũng k thuộc ng độc ác ham cầu danh lợi... b có nhiều ưu điểm của ng học đạo. nhg lại cũng có nhiều nhược điểm, tuy nhiên nhược điểm này sẽ dần được khắc phục và hoàn thiện theo t/g; chỉ có điều b dễ bị tác động bởi 1 số điều k cần thiêt... nói sao nhỉ, hãy đọc topic của minhngoc và rút kinh nghiệm cho mình( có chút sửa đổi), đừng vì ng khác mà ảnh hưởng đến mình, bao công đức của b sẽ mất nếu b sai 1p. DN thì k nói bâng quơ đâu, chỉ k muốn nếu đích danh, mà muốn b tự nghĩ, nếu b nghĩ được và biết mình sai ở đâu, như vậy b sẽ nhớ và kinh nghiệm hơn là nói thẳng cho b, b sẽ chẳng cảm nhận đc gì, mà còn quên luôn, đã vậy bản ngã nôỉ lên lại nói... khi quán đc tâm mình, b sẽ tinh tấn hơn, "hiểu" nhiều hơn.
p/s: Những bài viết cho b đó, chưa bao j là có thành kiến, hay cái gì đó liên quan đến pháp hoan hỷ của b, t chẳng quan tâm tới pháp đó, muốn có hoan hỷ dễ với ng dễ khó với ng khó. DN cũng k quan trọng hóa hay nặng nề câu chữ gì đó của TĐN, chỉ đọc thấy sao thì nói vậy thôi. Tạm thời DN thấy TĐN máy móc lắm, nên sẽ k chia sẻ thêm nữa, t/g sẽ trả lời nhiều điều, cũng sẽ là sự trải nghiệm thú vị... Chúc tinh tấn!
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Pháp hay phép gì cũng được. Miễn là bạn đừng làm ảnh hưởng kém tích cực tới người khác. Nhất là khi bạn đang được "tô màu" nick - 'thành viên tích cực".
Một người không hiểu ta. Cười cho qua, kẻ ấy dốt
Hai người không hiểu ta, bọn ấy ngu
Nhưng cả forum này gần như tất cả mọi người không ai hiểu nổi bạn nói gì thì bạn cũng nên xem lại.
Bạn có chính kiến của bạn, cái đó tốt. Nhưng hiện việc bạn đang làm không khác gì bạn đang bịt tai bịt mắt lại nhưng không bịt mồm. Vì sao tôi nói vậy, vì mọi người viết bạn không hề Đọc, không hề Nghe (tức ghi nhận thông tin bằng mắt,tai, truyền tới não bộ, xử lý thông tin). Bạn chỉ thích nói và trả lời bất cứ cái j, bất cứ ai theo cái Pháp trong đầu bạn thôi.
Tôi cũng xin sám hối với bạn luôn. Bạn quả thực rất giỏi, tôi ít khi "lên án" người khác thế này mà nay k chịu nổi, phải nói ra.
vẫn còn đi còn đi
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
bạn thân mến của mình, forum chúng ta có vài ngàn lượt người truy cập mỗi ngày, bạn nhìn lại topic này, chỉ có hơn 10 người đang bám chấp và đặt câu hỏi hay dùng một cách nào đó để đưa nó lên phức tạp và chia rẽ, hay vô vị, hay bám chấp, trong đó đang có bạn, bạn thân mến.
Đừng nhìn vào cái Nick xanh kia, nó không viết, ko nghĩ, ko hỏi, không cảm nhận được gì. Xả bỏ nhé bạn
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
hì hì, cảm ơn bạn nhé! Tiếc quá hôm off mình k đi đc. Mà sao lúc liệt kê danh sách đen, bạn k cho cả tên mình vào luôn. Lần sau nhớ bổ sung danh sách nhé! Trước khi liệt kê vẫn hoan hỷ, trong khi liệt kê cũng hoan hỷ, sau khi liệt kê cũng hoan hỷ nhé! Mình cũng hoan hỷ đc đứng vào danh sách đen ý.
Hoan hỷ.
Hoan hỷ
P/s: à, ban ơi, thực ra mình k có theo dõi topic này of bạn đâu. Bạn nhớ lại đi nhé. Mình post bài bên Kinh nghiệm thiền (hay j đó) và dù mình rất muốn bạn stop nhưng bạn vẫn cứ "Nhiệt tình" trả lời mình dù mình k hề nói với bạn nhé!
Last edited by trango; 10-06-2011 at 10:32 AM.
vẫn còn đi còn đi
Chào bạn thân mến, danh sách đen nào nhỉ, bạn hiểu nhầm và điều nhầm đó đang tồn tại nơi bạn, hãy mở rộng lòng nhé bạn, không ai ganh ghét bạn bằng chính tự mình ganh ghét và không vượt qua được nó. không có danh sách nào là đen hay đỏ cả bạn ạ, Giống cái màu xanh trên nick mình vậy, nó là vô nghĩa với mình và các bạn, đừng bám chấp, nó không có quyền lực, ko áp đặt, không lôi kéo, không ganh đua, mà nó hiện hữu bởi nó, nó chỉ có nhiệm vụ là nó.
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks