Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 23

Ðề tài: NHÓM NGHIÊN CỨU TÂM LINH ĐÔNG TÂY và DIỂN ĐÀN

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định NHÓM NGHIÊN CỨU TÂM LINH ĐÔNG TÂY và DIỂN ĐÀN

    Tuyên bố thành lập

    NHÓM NGHIÊN CỨU TÂM LINH ĐÔNG TÂY .

    và DIỂN ĐÀN TỰ DO VỀ TÂM LINH

    Sau một thời gian sinh hoạt học tập chung với nhóm TTH VN tại Úc Châu do Anh Trần Đăng Đại là trưởng nhóm , từ trước năm 2000 đến nay.

    Nay , chúng tôi Cựu hội viên TTHVN tại Úc Châu nhận thấy nhu cầu cập nhật và hiện đại hóa kiến thức tâm linh cùng tinh hoa TTH phải được cập nhật , năng cao , mở rộng và phổ cập đến toàn thể người VN tại Úc nói riêng và trên thế giới nói chung , để mọi người cùng thức giác và sở đắc được trí tuệ và quyền năng của Chân Ngả hầu hướng dẩn bản ngả của mình trong cuộc sống hài hòa với trào lưu tân tiến của khoa học kỷ thuật tiến bộ ngày nay trong thế kỷ 21 .

    Hôm nay , ngày 28/5/2011 tại nhà ANH Nguyễn Khoa Huân Số : 7/34 CHANCERY ST ,CANLEYVALE N.S.W.2166
    Với sự hiện diện của Anh Chị Huân , Chị Hương , Anh Tùng …………

    Tôi Tăng Thuận , xin thay mặt nhóm , xin tuyên bố thành lập NHÓM NGHIÊN CỨU TÂM LINH ĐÔNG TÂY và DIỂN ĐÀN TỰ DO VỀ TÂM LINH , thay thế nhóm Tâm Linh và Dưỡng sinh trước đây .

    NHÓM NGHIÊN CỨU TÂM LINH ĐÔNG TÂY và DIỂN ĐÀN TỰ DO VỀ TÂM LINH hoạt động hoàn toàn độc lập , không lệ thuộc hay liên quan gì đến nhóm hay hội Thông Thiên Học VN hayAustralia Theosophy Society ....

    NHÓM NGHIÊN CỨU TÂM LINH ĐÔNG TÂY và DIỂN ĐÀN TỰ DO VỀ TÂM LINH kể từ nay sẻ hoạt động với :

    TÔN CHỈ và MỤC ĐÍCH :

    1.- Nghiên cứu , trao đổi , học hỏi , thực hành tinh hoa Tâm Linh và khoa học tâm linh Đông Tây .

    2.- Cập nhập , năng cao , hiện đại hóa , mở rộng và phổ cập kiến thức tâm linh và giác ngộ tâm linh đến toàn thể người VN tại Úc Châu , nói riêng và trên thế giới nói chung , để mọi người cùng thức giác và sở đắc được trí tuệ và quyền năng của Chân Ngả , hầu hướng dẩn bản ngả của mình trong cuộc sống an lạc , hạnh phúc , hài hòa với trào lưu tân tiến của khoa học kỷ thuật tiến bộ ngày nay trong thế kỷ 21 .
    Điều kiện gia nhập sinh hoạt nhóm :

    Tất cả người VN đồng ý với tôn chỉ và mục đích trên đều được tham gia tự do , tự giác trong tất cả sinh hoạt của nhóm .

    Các chi phí trong sinh hoạt sẻ được sự chia sẻ đồng đều của mọi người .

    Sinh hoạt nhóm gồm có :

    - Nhóm sẻ tổ chức định kỳ các buổi thuyết giãng các đề tài tâm linh hiện đại cho các nhóm viên và cộng đồng tham dự thảo luận và học hỏi .

    - Nhóm sẻ tổ chức các lớp học tâm linh căn bản cho các nhóm viên .

    - Tất cả các nhóm viên và cộng đồng đều có quyền đóng góp và đăng các bài viết , sáng tác về tâm linh của mình trên trang nhà Diễn đàn Tâm Linh và Hạnh Phúc trong trang mạng http://tamlinhvahanhphuc.forumotion.net/ và http://www.huyenbihoc.com

    - DIỂN ĐÀN TỰ DO VỀ TÂM LINH sẻ tạo điều kiện và cộng tác với các nhà Tâm Linh VN và quý Thiện Tri Thức , có các kiến thức , ấn chứng , kinh nghiệm và sở đắc tâm linh …..đến để thuyết trình các đề tài tâm linh có ích lợi cho mọi người . Xin liên lạc với Anh Tăng Thuận : 02-97389448 .Email : vanphaphuyenmon@yahoo.com , hay Anh Nguyễn Khoa Huân 02-97550706 để phối hợp sinh hoạt thuyết giãng .


    PHÁC HỌA CÁC BUỔI THUYẾT TRÌNH TRONG NĂM 2011 :

    Anh Thuận phụ trách thuyết trình .

    Thứ bảy , Ngày 25/6/11

    Đề tài 1: GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI.

    Thứ bảy , ngày 23/7/11

    Đề tài 2: TÂM LINH THẦN THỨC LUẬN .

    Thứ bảy , ngày 27/8/11

    Đề tài 3 : PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆ́N CHÂN NGẢ – REAL SELF .

    Thứ bảy , ngày 24/9/11

    Đề tài 4 : TỨ THIỀN BÁT ĐỊNH

    Thứ bảy , ngày 22/10/11


    Đề tài 5 : THIỀN ĐỊNH CĂN BẢN .

    Thứ bảy , ngày 26/11/11

    Đề tài 6 : THẦN THÔNG VÀ NGHIỆP QUẢ .

    Thứ bảy , ngày 24/12/11

    - TỔNG KẾT SINH HOẠT CUỐI NĂM

    - BUỔI TIỆC TẤT NIÊN .
    Last edited by ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU; 09-06-2011 at 07:01 PM.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    THÔNG BÁO

    Để chuẩn bị cho buổi thảo luận và đàm đạo vào ngày thứ 7 , tuần lể cuối tháng 6 lúc 10.30 sáng ngày 25/6/11 tại Phòng Họp Regents Park .
    Các nhóm viên và các bạn ái hửu tâm linh trên toàn thế giới hảy vào link sau đây để tham khảo tài liệu liên quan đến đề tài thảo luận : GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI .


    http://tamlinhvahanhphuc.forumotion.net/t391-topic#776

    Nhóm Trưởng . Tăng Thuận

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    THÔNG BÁO

    CHUẨN BỊ CHO BUỔI ĐÀM ĐẠO VỀ ĐỀ TÀI :

    GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI -

    LÚC 10.30 SÁNG GIỜ ÚC CHÂU NGÀY THỨ BẢY 25/06/11

    BUỔI HỌP SẺ THẢO LUẬN TRỰC TIẾP QUA SKYPE , CÁC BẠN ÁI HỬU TÂM LINH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI CÓ THỂ THAM GIA , BẰNG CÁCH ĐĂNG KÝ NICK SKYPE CỦA CÁC BẠN VÀO DANH SÁCH DƯỚI ĐÂY , ĐỒNG THỜI ADD NICK SKYPE : nguyen.huyen.mon VÀO SKYPE CỦA BẠN VÀ ONLINE VÀO NGÀY GIỜ KỂ TRÊN ĐỂ̉ ĐƯỢC THAM GIA VÀO DIỂN ĐÀN . CÁC BẠN THAM GIA HẢY GỞI NICK SKYPE CUẢ MÌNH VỀ EMAIL : vanphaphuyenmon@yahoo.com .

    CÁC BẠN ĐANG CƯ NGỤ CHUNG QUANH SYDNEY CO THỂ GỞI EMAIL VÀ ĐĂNG KÝ ĐỂ̉ THAM DỰ TRỰC TIẾP TẠI PHÒNG HỌP DIỂN ĐÀN TỰ DO VỀ TÂM LINH TẠI REGENTS PARK .N.S.W.2143 VÀO NGÀY GIỜ TRÊN .

    Trưởng nhóm Nghiên cứu Tâm Linh Đông Tây và Diển Đàn Tự Do về Tâm Linh :

    Ông. Tăng Thuận

    ( Anhsang - T2 - Ucchau , BachViet1,Tamlinhhuyendao89.....)

    Nick SKYPE : nguyen.huyen.mon

    DANH SÁCH ÁI HỬU TÂM LINH TRÊN TOÀN THẾ GIỚI THAM GIA BUỔI THẢO LUẬN VÀ THUYẾT GIẢNG TRÊN :

    TÊN ĐĂNG KÝ NICK SKYPE :

    1.-

    2.-

    3.-

    4.-


    5.-

    6.-

    7.-
    Last edited by ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU; 09-06-2011 at 06:55 PM.

  4. #4

    Mặc định

    Rất mong các huynh có tham dự quay phim buổi đàm đạo lại cho các huynh đệ TGVH học hỏi.
    1. Nội quy Thư Viện --> CLICK VÀO
    2. Thắc mắc - Khiếu Nại --> CLICK VÀO
    3. Thông báo Link Die - Bài viết không đạt yêu cầu --> CLICK VÀO
    4. Rất mong các bạn chia sẻ sách cho diễn đàn thêm phong phú. Bạn nào post bài bị kiểm duyệt thì gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ hỗ trợ

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    NHÓM NGHIÊN CỨU TÂM LINH ÚC CHÂU & DIỂN ĐÀN TỰ DO VỀ TÂM LINH
    ------oOo-----

    CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT HỘI THẢO

    LÚC 10 GIỜ ÚC CHÂU , NGÀY THỨ BẢY 25 /06/2011

    PHẦN I : BÀI ĐỌC THAM KHẢO

    GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI

    I.- Đọc bài : GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI .

    1.- Dẩn Nhập .
    2.- Nhu Cầu Tâm Linh của Nhân Loại ngày nay .
    3.- Giác Ngộ Tâm Linh trong thời đại mới .
    4.- Phương pháp Giác Ngộ Tâm Linh trong thời đại mới .
    5.- Kết Luận .

    II.- Đàm đạo trao đổi ý tưởng quanh đề tài , để đi đến thống nhất quan điểm và đúc kết để hình thành Luận Đề GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI . Lưu trử cho việc đăng tải lên mạng hay đăng báo và bảo tồn tà̉i liệu sinh hoạt của nhóm .

    -------------------------------------------
    1.- Dẩn Nhập .

    Ngày nay với sự phát triển của khoa học kỷ thuật đả mang đến nhiều tiện nghi vật chất cho nhân loại ; sự xuất hiện máy vi tính , internet và điện thoại di động đả phổ cập đến tận hang cùng ngỏ hẻm trên thế giới , đã tạo sự hổ tương , giao tiếp , phổ cập tất cả các nguồn thông tin quy ước hay không quy ước của nhân loại , đả được cất giử hay hạn chế bởi địa lý hay quy ước của xả hội , nay đả được đến tay những người có sự tìm cầu cho nhu cầu tâm linh và an lạc cho mình và mọi người .

    Con người ngày nay , hầu hết bị lôi cuốn theo cơn lốc của đời sống văn minh hiện đại , tất cả tâm tư , nguyện vọng , tình cảm sinh hoạt riêng tư cá nhân , tạm thời gát qua một bên , để có thể miệt mài trong các công xưởng ,công ty hay nghề nghiệp mưu sinh của mình ....mổi khi chiều đến hay trong giờ ngũ nghỉ , họ liền cảm thấy tâm mình trống vắng , với những tâm tư , tình cảm lẻ loi , cô độc , muốn có một cái gì an bình , an lạc , hạnh phúc , ấm cúng cho bản thân và gia đình mình .

    Những người giàu có , quyền thế hay những con thiêu thân ăn chơi trác táng trong xả hội ngày nay .....có lúc nào đó , họ thấy được sự vô thường của cải giàu sang , những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng , không được kéo dài do thân mạng bọt bèo , vô thường của kiếp sống nhân sinh , mà sinh ra tiếc nuối hay sợ hải .........

    Nhưng dòng đời vẩn trôi chảy , sự vô thường sinhn diệt , vẩn tiếp nối một cách vô tâm , trước tiếng kêu gào hay cười đùa của kiếp nhân sinh ngắn ngủi .

    2.- Nhu Cầu Tâm Linh của Nhân Loại ngày nay .
    Con người khi sinh ra , liền bị đặt mình vào những định chế xả hộ̣i đả có sẳn , tâm thân con người được hình thành từ những định chế nầy , đến khi trưởng thành , con người sống trong môi trường đó một cách vô tư mà không cảm thấy có gì là trở ngại hay nghi kỵ cả ................

    Nhưng khi tuổi đời từng trải , con người liền mơ hồ nhận thức ra rằng , họ không phải là thân xác nầy , họ không phải là nô lệ của những sự đau buồn của lục dục thất tình , do vô minh mà trong quá khứ họ đả bị điên đảo , khổ đau trong đó ........các sinh lực và thời tuổi xuân đả bị phung phí một cách vô ích , đến khi nhận thức được các điều trên, thì tuổi già đả đến ............

    Do đó , từ xa xưa có những bậc giác ngộ tâm linh đả thấy được điều đó và đả có một phương pháp tâm linh , giúp con người khi vào đời có được sự giác ngộ tâm linh dẩn dắt và soi sáng cho cuộc đời của mình .

    Bản sắc Văn Hóa của bất cứ một dân tộc, một quốc gia nào cũng đều mang nét đẹp thẩm mỹ hay chính là sự kết tinh của Trời - Đất và Con Người. Văn hóa là nét đẹp tinh hoa đúc kết qua nhiều thời kỳ mà con người tôn vinh, khám phá ra được nét đẹp vĩnh hằng của nó. Nét đẹp vĩnh hằng nầy được hình thành do sự Minh Triết Giác Ngộ thật sự , thì mới hướng con người ta tới Thế Giới của Chân - Thiện - Mỹ. Để làm được điều này, cần sự hòa hợp giữa các dân tộc, giữa các quốc gia, mỗi một cá nhân trong cộng đồng phải học hỏi sự Giác Ngộ , Minh Triết và Tình Thương, thì mới hoàn thành Tâm Linh đó là “Bản Sắc Văn Hóa Tâm Linh Nhân Loại”.

    Thế kỷ 21 là thế kỷ của Tâm Linh Khoa Học

    Chúng ta có lúc tự hỏi mình : Ta sinh ra và sống ở trên đời này để làm gì? Ngày mai đi đâu và về đâu? Điểm cuối cùng vô biên vô tận của vũ trụ là gì? Con người cứ ham muốn hiểu biết tận cùng của một vấn đề hay tin vào sự chuẩn mực các con số khoa học nào đó. Học như thế thật vô biên, vô lượng mà không biết đích của nó là đâu. Cuộc sống của con người luôn sôi động, biến đổi từng ngày. Con người có thay đổi hay không? Có mong muốn cuộc sống này tốt đẹp hơn để con cháu chúng ta hưởng hạnh phúc mà ông cha ta đã tạo dựng. Mỗi người phải luôn đặt câu hỏi cho mình , là đã thật sự cần thay đổi cuộc sống của mình cho cuộc sống tốt đẹp hay chưa? Hay vẫn lao mình vào dòng đời , vào cuộc sống vô vị, vô ý nghĩa, không mục đích không lẽ sống, mặc cho nước chảy bèo trôi, đến đâu thì đến, đi đâu thì đi, mặc cho cuộc đời xô đẩy.

    Sự phát triển tâm linh qua tiến hóa xảy ra không đồng bộ giữa những con người sống trong cùng một thời đại. Sinh ra với nghiệp chướng khác nhau, từng cá thể có sự phát triển và mức độ phát triển tâm linh hoàn toàn khác nhau. Mỗi cá thể vạch ra ý nghĩa và mục đích riêng cho cuộc sống của mình. Mỗi người bước trên từng con đường riêng biệt của mình.

    Nhưng đến một lúc nào đó , ta chợt sựt tỉnh giấc kê vàng , suy tư về những thành bại và quá khứ đả qua , từ đó ta suy ngẩm ta suy ngẫm và sửa đổi cuộc đời của mình. Nếu ta không nhìn thấy cái gương phản chiếu đó, thử hỏi cuộc sống của ta có tiến hóa, có chấp nhận thay đổi không? Thay đổi thành con người Minh Triết Giác Ngộ chính là Tâm linh, là đổi mới, là con người mới, hướng tới cái Thiện, Chân Lý như không khí hơi thở của chúng ta. Chỉ có Chân Lý chứa đựng sự thật, mà sự thật mới chứa đựng sự đổi mới.

    Làm chủ cuộc sống của chính mình, làm chủ cuộc hành trình thiên lý của mình và nhân loại. Thực tế, nếu đã là tâm linh thì không cần có lời để lý giải, chỉ thông qua sự trải nghiệm của bản thể và hành động thiện lương của mỗi cá nhân. Tâm linh sẽ không bị bó hẹp bởi ngôn ngữ của một quốc gia, một dân tộc nào. Nó sẽ là đa âm thanh - đa sắc tộc - đa ngôn ngữ - đa giọng nói - đa chữ viết để diễn giải và hiểu về bản sắc văn hóa tâm linh của muôn loài mà con người làm đấng chủ thể.

    Con người ta khi mới sinh ra bản chất là lương thiện. Nhưng do va chạm và tiếp xúc với mọi mặt xã hội, con người đã chịu sự tác động của hoàn cảnh xã hội. Người nào có chí hướng từ bé dù gặp khó khăn như thế nào cũng không sờn bước. Dòng đời luôn chảy, con người có dừng lại không? Làm thế nào để vươn lên từng chặng đường, chống chọi được với quy luật khắc nghiệt của cuộc sống? Chỉ có năng lượng tình thương. Mỗi con người khi sinh ra luôn có một tấm lòng dành cho người khác, dù là vô hình hay hữu hình, dù là người thân hay bạn bè... Tất cả đều được Thượng Thiên sắp đặt. Người thì giàu, kẻ thì nghèo, người mạnh hay người yếu, người tốt hay người xấu, người thì sang, kẻ thì hèn. Tất cả đều được Thượng Thiên sắp đặt theo quy luật người này sống bên người kia để biết cách thương yêu nhau, học bài học lẫn nhau.Gia đình, xã hội, quốc gia, phong tục tập quán đã kìm hãm biết bao sự tiến hóa phát triển của nhân loại. Nếu con người không được tự do, tư tưởng còn bị ràng buộc về phong tục tập quán sẽ không có được sự minh triết giác ngộ. Để giải quyết vấn đề này, trước nhất mỗi người trong chúng ta phải minh triết giác ngộ cho chính mình thì mới thay đổi được người khác. Tâm linh tức là hiểu quy luật trước sau, đúng sai, phải trái. Tâm linh là thay đổi, không nên giữ những quan điểm bảo thủ lạc hậu của cá nhân hay tập thể, những phương tiện cũ không còn phù hợp với thời đại mới - con người mới.

    Người có Tâm Linh sẽ hiểu sâu về các tư tưởng, về vũ trụ, về quy luật của muôn loài.

    3.- Giác Ngộ Tâm Linh trong thời đại mới .
    Qua nhiều đời kiếp tiến hóa của thân người, đến một lúc nào đó, sẽ có những cá thể không bằng lòng với thân phận quá mong manh của con người, hoặc chán nản với những giá trị của xã hội đương thời, hoặc thất vọng với sự không hoàn chỉnh của thế giới mà mình đang sống. Lúc đó con người sẽ hướng về một ngã rẽ quan trọng, đó là con đường hướng về sự phát triển tâm linh.
    Giác ngộ đơn thuần là kinh nghiệm tâm thức của bạn không bị nhiễm ô bởi vọng tưởng, cảm giác, tình cảm. Khi tâm thức hoàn toàn trống rỗng, nó là một kinh nghiệm bùng nổ, sự bùng nổ nguyên tử. Toàn bộ tuệ giác của bạn tràn trề ánh sáng không nguồn gốc, không nguyên nhân. Và một khi nó diễn tiến, nó tồn tại, không bao giờ rời bạn dù chỉ một sát na; ngay cả khi bạn say ngủ, ánh sáng đó vẫn chói lọi bên trong. Và sau khoảnh khắc đó, bạn có thể thấy biết vạn pháp một cách vô cùng khác lạ. Sau thể nghiệm đó, không còn câu hỏi gì nữa trong bạn , “Con người ý thức” tiếp tục phát triển và tiến hóa để trở thành “Con người tâm linh”. Tâm linh là tinh hoa của Ý thức và Vô thức , nói cách khác Giác Ngộ tâm linh là sự hiểu biết của Trực Giác , sự hiểu biết của Chân Ngả , không qua cái trí suy tưởng của phàm nhân ....Sớm hay muộn, trong quá trình tiến hóa, sẽ đến một ngày nào đó, ta chợt nhân ra thân phận bé nhỏ, hữu hạn và phù du của mình trước vũ trụ bao la, vô hạn và vĩnh hằng.
    Khát vọng vượt qua cái thân phận nhỏ nhoi, phù du, vô thường chính là động lực đưa đến tiến hóa tâm linh.
    Con người tâm linh là hướng tiến hóa của nhân loại sau thời kỳ “con người ý thức”. Con người tâm linh là con người thức giác trong chân ngả của mình .

    Tâm linh không hẳn là tôn giáo.Cùng là lãnh vực tinh thần, nhưng tôn giáo là tổ chức của đám đông, nặng về hình thức, nặng về tín ngưỡng, nặng về cầu xin, nặng về dựa dẫm. Khái niệm Tâm linh rộng hơn tôn giáo, là sinh hoạt tinh thần kể cả của những người không có tôn giáo. Con đường tâm linh thường là con đường của một thiểu số hướng về sự giác ngộ. Đức Phật, Đức Jesus, và rất nhiều bậc thày đã không đi theo con đường tôn giáo nào cả. Các bậc thày không tin niềm tin của đám đông. Các bậc thày luôn tránh xa các tôn giáo đương thời.Con đường tâm linh không phải là con đường tôn giáo.

    - Người nào đả nhận thức được mình là chân ngả , thì không còn buồn bực , không còn bối rối hay thất vọng nữa .
    - Điều quan trọng là cái hướng ta tiến , chứ không phải cái chỗ ta đứng .
    - Bản tính con người thật ra đời đời tự do , hạnh phúc , con người chỉ cần nhận định được chân lý nầy và tự biết mình bằng cách thoát ly , mọi cái gì không phải là chân ngả mình , chỉ có thế con người thật sự được giải thoát .
    - Biết được cái phi ngả ở bản chất mình , là con đường đưa đến hiểu biết chân ngả .
    - Có hai cách hiểu biết: Một là hiểu biết bằng trực giác (Intuitive consciousness), hai là hiểu biết bằng lý trí (Rational consciousness)

    - Pháp tu vô ngã là tiến trình nắm bắt vô tướng của tâm ,Vô ngã là cái tôi được giải thoát , Vô ngã là sự giải thóat, tức là xa lìa mọi sai lầm của các pháp của tâm thức, không bị xúc thọ ái ràng buộc."trong sự giải thoát là sự hiểu biết."Khi tâm được trong sáng là lúc trí tuệ hiện ra. Tuệ giác là cái biết sát-na hiện tiền, là cái biết vô thời không thì làm gì có cái ngã xen vào (sở tri).

    - Giác ngộ tâm linh là phát hiện chân ngả và linh ngả , tức là chân ngả và khả năng của chân ngả : Tuệ giác và khả năng ngoại cảm .

    - Con người là một linh hồn thiêng liêng tự do , được ẩn dưới lớp áo của phàm nhân , con nngười có thể tự tạo một nhà tù hay địa ngục để tự giam mình hay con người có thể tự tạo cho mình một thiên đàng và chấp cánh cho mình có thể ung dung tự do bay lượn khắp cỏi tam thiên đại thiên thế giới .

    - Ngoài ra chung quanh con người còn có các quỷ đạo quy ước tâm linh do truyền thống quy ước của xả hội nghìn xưa để lại , các quỷ đạo quy ước tâm linh nầy nhiều khi trở nên cồng kềnh , độc đoán , lổi thời ....đả giam hảm và đày đọa .... tâm linh con người hiện đại , làm tâm thân con người bị khổ sở , mâu thuẩn và không còn thích ứng với sinh hoạt xả hội hiện đại , do trình độ tiến hóa của khoa học kỷ thuật mang đến .....Chỉ khi con người tìm cho mình một sự giác ngộ tâm linh phù hợp với sự tiến hóa của khoa học xả hội hiện đại , thì lúc đó con người mới có thể sống hoà hợp tâm và thân mình trong thời đại tâm linh của thế kỷ 21 nầy .

    - Vòng tử sinh , The ring pass not , là thế giới tâm thức của con người tự tạo ra cho đời mình mà họ không thể thoát ra khỏi nó được , để liên lạc với các cỏi tâm linh hổ tương , độc lập bên ngoài , phong phú minh triết tự do hơn thế giới tù đày hạn hẹp của nó .Chỉ qua sự Thiền Định và phát triển những giác quan tâm linh , năng lực tâm linh tiềm ẩn bên trong của con người mới có thể vượt qua vòng tử sinh , xuyên qua bức tường lửa tâm linh vô minh của phàm ngả , mà nối kết và hòa đồng thống nhất với tâm linh vạn vật bên ngoài mình ; lúc đó con người mới thật sự giải thoát khỏi ngục tù của vô minh , mở cửa ung dung ra vào và ra khỏi xác thân vật chất thô kệt mà hít thở lấy không khí tự do của Chân Ngả và tự hào là Vạn Vật Chi Linh đúng với bản nguyên của nhân loại vậy .

    -- Giải pháp xây dựng một thế giới bên kia vĩnh hằng và thánh thiện và xây dựng một đức tin chết không phải là hết, đó là một giải pháp tích cực giúp cho con người sáng tạo nên nhiều giá trị văn hóa, yêu cuộc sống hơn và không quá sợ hãi khi phải đối diện với cái chết.

    - Các trào lưu tư tưởng tiến bộ mà con người đã nghĩ ra và dồn mọi sức lực để thực hiện nhằm mục đích cao đẹp Chân – Thiện – Mỹ , thì trong thực tiễn xã hội lại cho thấy kết quả mang lại đều không như mong muốn, thậm chí có khi còn ngược lại. Con người đang vật lộn trong quá trình tha hóa bởi chính những cái nó sáng tạo lên. Các tôn giáo muốn giải thoát con người ra khỏi cái hữu hạn để đi vào cái vô hạn, nhưng rút cuộc, các giáo hội cũng không vượt qua được cái hữu hạn của con người, họ tự xây tường cao trong bóng tối để không nhìn thấy con người thực của mình!


    4 .- Phương pháp Giác Ngộ Tâm Linh trong thời đại mới .

    Nền tảng của sự Giác Ngộ Tâm Linh trong thời đại mới , là sự gom góp tất cả tinh hoa tâm linh của tất cả các tôn giáo hiện thời và các nguồn tâm linh xưa nay , từ đó phát huy ra thành một thực hành thực tiển và thông qua Giới – Định – Huệ , Bi – Trí – Dủng để hình thành một hệ thống tâm linh thực hành hiệu quả thích hợp với trào lưu tiến hóa của nhân loại ngày nay .
    Con người thực hành Giác Ngộ Tâm Linh trong thời đại mới , hòa đồng hợp tác với tất cả những người tiến bộ , đoàn thể ,và các tổ chức đang sinh hoạt trong các tôn giáo và các nguồn tâm linh hiện đại , để mưu cầu cuộc sống an lạc , hạnh phúc và thịnh vượng cho nhân loại trong thế kỷ̃ 21 .

    Ý chí tự do của nhân loại là ý chí của chân ngả , là cái Linh Ngả của con người , nhờ Linh Ngả nầy mà con người khác với con thú ; nhờ Linh Ngả nầy mà con người có thể tự do tạo ra thiên đàng hay địa ngục cho mình đi vào đấy , và nhờ Linh Ngả nầy mà con người có được sự giác ngộ về tâm linh và con người có thể thoát khỏi các quỷ đạo tín ngưởng lổi thời của các tôn giáo thế quyền ..... nay chỉ là các vỏ không hồn của những giác ngộ tâm linh cổ xưa .....
    Con người ngày nay , cần có một sự giác ngộ tâm linh trong thời đại mới , mới có thể thăng bằng cuộc sống tâm và thân trong thế kỷ của Bảo Bình , là thời đại của tâm linh , trực giác và tình thương .......

    Do đó , con người cần thực hành 4 điều sau đây :

    1.- Phát hiện Chân Ngả qua Thiền Định .
    Rằng Thiền Định giúp con người hòa hợp với Thế Giới thiên nhiên, cải tạo và chỉnh sửa cuộc sống và Giác Ngộ rất nhanh. Thiền Định cho con người có cuộc sống an hòa và hạnh phúc, trí tuệ được phát huệ, luôn luôn sáng tạo mà vẫn đi đúng đường hướng của Ngài (Đấng Tạo Hóa). Thiền Định giúp cho con người ta học tập và hành động, thấu hiểu, cải tạo thế giới của Quá Khứ - Hiện Tại và Tương Lai. Thiền Định giúp cho con người ta nắm được chìa khóa vạn năng là Bản Sắc Tâm Linh Nhân Loại.Ngành học Tâm Linh Con Người Thiền Định chính là sức mạnh, là chìa khóa vạn năng để con người xích lại gần nhau. Thiền Định phá bỏ mọi ranh giới, rào cản, vượt không gian, vượt thời gian. Thiền Định gắn bó các con tim lại thành một khối. Thiền Định giúp cho mỗi con người làm chủ chính mình, làm chủ thế giới khoa học và tự nhiên.

    2.- Ngoài việc phát triển trí thức con người qua Hửu Sư Trí , con người cần phát triển trí tuệ vô lậu Vô Sư Trí của Chân Ngả qua Thiền Quán và đi vào các trường thông tin chứa đựng những kinh nghiệm kiến thức của tiền nhân được lưu trử trong ký ức của vũ trụ Akashic Record , để mang xuống phụng sự cho sự hạnh phúc , an lạc , thịnh vượng , tiến hóa của nhân loại .

    3.- Phát triển những khả năng ngoại cảm , khai mở các giác quan tâm linh để thi hành những cố vấn và huấn thị của Chân Ngả từ các cỏi tâm linh xuống thế giới vật chất , để phụng sự cho sự hạnh phúc , an lạc , thịnh vượng của xả hội và nhân loại .

    4.- Thông qua Thiền Định và các phương pháp ngoại cảm mà con người có thể phowa mổi ngày trong lúc còn đang sống , để có thể luôn tỉnh thức trong mọi lúc và cả lúc cận tử , để có thể vể cỏi mà hành giả muốn đến .Nếu không , Ý thức con người sẻ tan rả lúc cận tử , và tạp khí là niệm cuối cùng sẻ đưa con người vào cỏi rung động riêng của nó trên các tầng ký ức của vủ trụ ........và sẻ tái hiện trở lại cỏi vật chất với các điều kiện cảm ứng đồng vị , cần và đủ của quy luật tâm linh .........nhưng lúc nầy , nó chỉ là cái hộp không , chứa đựng những thông tin cá nhân mà thôi , còn thần thức tự giác của nó đả tan mất từ lúc họ từ giả cỏi đời .

    V.- Kết Luận .
    Sự giác ngộ tâm linh sẻ mang nhân loại và̉o một kỷ nguyên mới của chân ngả , con người sẻ không kêu gào là Thượng đế đả giẩy chết , luân thường đạo đức suy đồi , đời mạt pháp vân ..vân....mà nhân loại sẻ hưỡng tất cả những kết quả khoa khọc tâm linh và khoa học kỷ thuật hiện đại của khoa học uy ước của xả hội , sẻ mang đến sự tiện nghi , đời sống sung túc trên cỏi đời vật chất và một nền văn hóa tâm linh và đạo đức mới thích hợp với trào lưu tiến hóa của nhân lại sẻ được hình thành , mọi người sẻ thong dong và an hưởng những thành quả tâm linh và vật chất một cách hài hòa , hạnh phúc , an lạc và thịnh vượng .
    Kẻ thủ của con người , không phải là con người với con người , mà kẻ thù của con người là chiến tranh , bệnh tật , đói khổ , nghèo nàn , thiên tai , lủ lụt ....và vô minh .....
    Nếu nhân loại sớm thành tựu 4 điều trên , thì lịch sử nhân loại sẻ sang trang sử mới , nhân loại sẻ tiến hóa lên một bức thang cao nhất có thể thành Phật , Thánh , Tiên .....trong đời nầy và các đời sau vậy ..........

    Nhóm Nghiên Cứu Tâm Linh Úc Châu – Biên Soạn

    http://www.huyuenbihoc.com

    http://tamlinhvahanhphuc.forumotion.net/

    Email : vanphaphuyenmon@yahoo.com


    ----------------------------------------------------------------------------------------------


    NHÓM NGHIÊN CỨU TÂM LINH ÚC CHÂU
    & DIỂN ĐÀN TỰ DO VỀ TÂM LINH
    ------oOo-----

    CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NGÀY 25 /06/2011

    II.- PHẦN ĐÀM THOẠI
    Đàm đạo trao đổi ý tưởng quanh đề tài , để đi đến thống nhất quan điểm và đúc kết để hình thành Luận Đề GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI . Lưu trử cho việc đăng tải lên mạng hay đăng báo và bảo tồn tà̉i liệu sinh hoạt của nhóm .
    ------------------------------------------

    Các đề̉ mục đàm đạo chia sẻ :

    1.- Trao đổi những kiến thức và kinh nghiệm thiền định trong việc phát hiện Chân
    Ngả .

    2.-Trao đổi những kinh nghiệm xuất thần từng trải trong cuộc đời .

    3.- Trao đổi những hiện tượng thấy ma và hiện tượng lên đồng , nhập xác trong cuộc đời và xả hội , để tìm hiểu khám phá và phân tích đặc tính của thế giới tâm linh .

    4.- Trao đổi những kinh nghiệm ấn chứng thấy được trong những cơn thiền định .

    5.- Trao đổi những phương pháp phát triển các giác quan ngoại cảm .

    6.- Ấn định đề tài thuyết trình cho ngày tháng 23/7/11

    7.- Kết thúc buổi sinh hoạt tháng 6 /2011
    Last edited by ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU; 24-06-2011 at 07:19 PM.

  6. #6

    Mặc định

    Thế giới tâm linh với tôi là hiện thực. Tôi muốn cho "ai" vào tôi thì "người" đó được vào. Bạn tin ko. Tôi là đồng mà.
    Tôi có thể chia sẻ gì với các bạn nhỉ. Cảm giác khi đó à. Mỗi vong là mỗi cảm giác. Tôi có thể nhìn thấy gia tiên nhà bạn đi theo các bạn là ai. mặc quần áo gì, bao nhiêu tuổi, mất có đau đớn gì không?...
    Tôi ko có rèn luyện gì cả. Các bạn nghiên cứu để làm gì ấy nhỉ?. Tôi có nói ra hết thì các bạn cũng chẳng làm được đâu.

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    Chào bạn HTNB- hoctronhobe

    Bạn không có rèn luyện gì cả , và bạn tự nhiên có được khả năng nầy , thì cũng như hiện nay ở VN cũng có nhiều người như bạn vậy . Khả năng nầy không nằm dưới sự kiểm soát của bạn vĩnh viển và nó sẻ mất vào một ngày nào đó , và có thể ngày đó năng lượng cơ thể của bạn đả bị xử dụng cạn kiệt , thì vong linh nhập vào bạn sẻ xuất ra và cơ thể của bạn sẻ trở nên suy nhược ........

    Một nhược điểm của các vong nhập vào những người nầy , khiến họ có được những khả năng ngoại cảm nhất thời , nhưng những chức năng của những người nầy chỉ có thể hoạt động trong phạm vi lòng vòng hạn hẹp như thấy người âm , trừ ma , trục quỷ , trị bệnh , thấy được những chuyện quá khứ , đọc tư tưởng người khác ........những hoạt động nầy đả tạo cơ hội cho một số người buôn thần bán thánh lợi dụng để tạo nên một thứ văn hóa tâm linh mê tín , thừa nước đục thả câu để lừa gạt những người nhẹ dạ ...........Chứ họ không có khả năng tích cực , xây dựng và phụng sự cho sự hạnh phúc , an lạc , thịnh vượng của xả hội , họ không có khả năng tìm thấy mỏ vàng hay mỏ dầu hay khảo cổ cho quốc gia xả hội , họ không thể truyền dạy , huấn luyện nhân loại , phụ giúp làm phong phú hóa và khai mở những khả năng tiềm ẩn của con người , họ không có khả năng mang những kinh nghiệm kiến thức của nhà̉ khoa học , Bác sĩ , Kỷ nghệ gia có tài đả qua đời từ trước , để những kiến thức nầy có thể tái xử dụng ở con người một cách phổ quát và khoa học , như việc tải những thông tin kiến thức nầy từ mạng internet xuống máy vi tính một cách bền vững và chắc chắc , như trường hợp trị bệnh của Ông Edgar Cayce , Bà Barbara Ann Brennan ....

    Tôi hy vọng bạn có thể làm được như họ , thì công đức của bạn sẻ to lớn vô lường vì đả giúp cho đại đa số người Việt chúng ta thành những bác sỷ kỷ sư nhanh chóng để phục vụ cho người nghèo hiện nay ở VN .

    Còn khả năng ngoại cảm tâm linh mà chúng tôi đang nghiên cứu và thực hà̉nh là một khoa học tâm linh thực tiển và vững chắc , khi tu luyện và đả đạt đến rồi , thì chúng tôi có thể xử dụng bất cứ lúc nào tùy ý mà không hề bị mất hay chập chờn như kiểu lên đồng hiện nay của đồng bóng .....

    Hiện nay trê thế giới cũng có nhiều tổ chức như thế như hội Tâm Linh của người Việt ở Mỷ Quốc hiện nay , qua quá trình học hỏi , tìm tòi và nghiên cứu , hội nầy nay đả có khả năng giúp đời trên mọi phương diện :

    http://www.thegioivohinh.com/diendan...ead.php?t=1361

    Hội nghiên cứu và huấn luyện cứu tâm linh Úc Châu của người Úc - Ấn Độ :

    http://www.spiritualresearchfoundation.org/

    Bạn nói rằng : “Các bạn nghiên cứu để làm gì ấy nhỉ? Tôi có nói ra hết thì các bạn cũng chẳng làm được đâu. ”

    Chúng tôi thành lập nhóm Nhiên Cứu Tâm Linh , có tôn chỉ mục đích hẳn hòi , bạn hảy đọc lại kỷ . Còn việc bạn nói hết ra những cảm giác mà bạn có được khi mời vong nhập vào hay xuất ra , thì đó chỉ là khả năng giới hạn của bạn không thể cảm nghiệm và khám phá những kỷ thuật vi diệu bên trong , mà năng lượng tâm linh thông tin nầy , vong dùng để ra vào cơ thể của bạn , nếu bạn là một vị Đồng Cốt ưu tú và bạn có thể tìm ra mấu chốt bí mật ẩn tàng của kỷ thuật tâm linh nầy , và bạn khám phá ra được chúng và viết thành một hệ thống khoa học tâm linh của sự Chuyển Di Thần Thức từ người nầy sang người khác , từ vong ra vào thân xác con người , từ việc thần thức con người xuất hồn đi du hành như kỷ thuật Remote Viewing của CIA và KGB Nga xưa nay , và việc mở đạo lộ mang tải tương thông 2 chiều ký ức kỷ thuật lưu trử trên vũ trụ mang về cho mọi người xử dụng , thì bạn sẻ là một vị Phật , một vị Thánh cứu độ chúng sanh rồi đấy ..........

    Những kỷ thuật , khả năng và sự truyền dạy để khai mở những khả năng tâm linh và ngoại cảm hội chúng tôi đả chuẩn bị rất đầy đủ ....., chúng tôi chỉ cần thời gian để khai mở và xử dụng chúng mà thôi , các kỷ thuật khác nếu có thêm vào chỉ là tham khảo mà thôi .....

    Nếu bạn có hứng thú , mời bạn tham gia nhóm chúng tôi , và mời bạn tham gia buổi hội thảo ngày mai lúc 10 giờ Úc Châu , ngày thứ bảy 25/6/11 trực tiếp trên SKYPE với nick : nguyen.huyen.mon

    Cán ơn sự quan tâm của bạn .

    Ánh Sáng – T2 – Úc Châu .

  8. #8

    Mặc định

    Bài viết của Bạn thật đáng để đọc. Xin cám ơn bạn!
    Đúng như bạn viết. Tất cả chỉ là tạm thời. Sự trả giá về tinh thần và sức khỏe về sau là điều đáng quan tâm. Nhiều khi tôi cũng nghĩ " Không biết có nên sử dụng chúng và nếu có sử dụng khả năng đó thì sử dụng như thế nào".
    Tôi cũng bổ xung thêm. Nếu tu tốt thì khả năng đó cũng sẽ không mất đi và sức khỏe cũng không đáng lo. Sức khỏe sẽ được " Người" độ cho đến hết cuộc đời. Bạn tin đi. Các Thày có khi 50-60 tuổi đi lễ vài ngày, trèo non lội suối, không ăn gì cả ngày có khi chỉ 1 bắp ngô. Vậy mà 5,6 ngày vẫn đi đến đâu hầu đến đấy bạn ạ.
    Tôi cũng biết khoa học đã rất phát triển. Nhưng tôi chưa tin sự khai mở và sử dụng được những điều đó.
    Học mở luân xa để làm gì? Có ai bảo trợ đâu mà học.
    Học mật tông để làm gì? Khi học xong nếu có đắc chứng thì cũng chỉ ra được những kiết ấn. Những điều đó chỉ là cái bên ngoài. Vấn đề là bạn nhận được thông tin gì từ thế giới bên kia.
    Tôi nghĩ vậy. Cũng còn những mâu thuẫn tự thân mà tôi chưa giải thích được. Có thể từ ngữ chưa được chuẩn, bạn chỉ cần quan tâm ý tôi nói gì là đủ. Những điều xa vời quá tôi ko dám nghĩ đến bởi vì tôi chỉ là một người xuất thân bình thường, kiến thức tầm thường và khả năng cũng chưa có gì. Cám ơn Bạn!

  9. #9

    Mặc định

    Bài của Bạn, có khi Tôi phải đọc đi đọc lại vài lần nữa mới được. Bài ngắn nhưng nhiều ý. Mỗi ý, đã lại phải suy nghẫm rồi. Để Tôi tự tìm cái gì đó ở đây. Cám ơn bạn!

  10. #10

    Mặc định

    Tôi đã hiểu mục đích của các bạn.
    Liệu có thể, khi giao tiếp được với "Người này" thì cũng có thể giao tiếp với những " Người khác". Trước đến giờ, phần giao tiếp này Tôi cũng chỉ để hỏi về việc âm. "Họ" lấy được thông tin của mình ngay ở não mình và sử dụng được các kỹ năng của mình còn mình chưa từng hỏi " Họ" về kỹ năng và kiến thức của "Họ".
    Chắc không có chiều ngược lại đâu.
    Khi tôi nổi đồng cũng có người mách xuống Đông Tác ( Tâm linh-Ngoại cảm )và nếu đến đấy tôi sẽ được hướng dẫn để đi theo trường phái này. Khi ấy Tôi không thích trường phái này và có lẽ bây giờ cũng vậy. Ở Việt Trì có Cô Hậu nhà gần cầu Việt trì đi theo TP tâm linh.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Tôi đã hiểu mục đích của các bạn.
    Liệu có thể, khi giao tiếp được với "Người này" thì cũng có thể giao tiếp với những " Người khác". Trước đến giờ, phần giao tiếp này Tôi cũng chỉ để hỏi về việc âm. "Họ" lấy được thông tin của mình ngay ở não mình và sử dụng được các kỹ năng của mình còn mình chưa từng hỏi " Họ" về kỹ năng và kiến thức của "Họ".
    Chắc không có chiều ngược lại đâu.
    Khi tôi nổi đồng cũng có người mách xuống Đông Tác ( Tâm linh-Ngoại cảm )và nếu đến đấy tôi sẽ được hướng dẫn để đi theo trường phái này. Khi ấy Tôi không thích trường phái này và có lẽ bây giờ cũng vậy. Ở Việt Trì có Cô Hậu nhà gần cầu Việt trì đi theo TP tâm linh.
    Có chiều ngược lại đó HTNB, có nghĩa là các bạn cũng phải học, có điều học cái gì-vào thời điểm nào thì bản thân chúng ta lại không chủ động được.
    Cũng có tiếp cận các thông tin từ thế giới tâm linh để phục vụ cho cộng đồng
    vd: tiếp nhận các kiến thức về y khoa để phục vụ cho việc chữa bệnh
    .....

  12. #12

    Mặc định

    Vậy thì chúng ta vẫn cứ phải phụ thuộc vào "Họ" thôi.
    Việc chữa bệnh đang có nhiều người làm, cũng như nhiều người đang làm bắt ma, trừ tà, gọi hồn, xem bói... vậy thôi.
    Vấn đề là, chúng ta đang tìm cách để " tải " điều đó về một cách chủ động cơ. Chào bạn!

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoctronhobe Xem Bài Gởi
    Vậy thì chúng ta vẫn cứ phải phụ thuộc vào "Họ" thôi.
    Việc chữa bệnh đang có nhiều người làm, cũng như nhiều người đang làm bắt ma, trừ tà, gọi hồn, xem bói... vậy thôi.
    Vấn đề là, chúng ta đang tìm cách để " tải " điều đó về một cách chủ động cơ. Chào bạn!
    Khi ai đó có thể nhìn thấy được người của cõi khác, liệu có thể gặp được người có kiến thức cần học hay không? gặp được rồi liệu có được truyền dạy lại không?lý do vì không đủ tài / không đủ đức...
    Kiến thức ở thế giới tâm linh không dễ có như ta ra hiệu sách mua sách về đọc, mặc dù cũng có sách thật, mà là sẽ được ban cho/ được tặng để học...
    Từ đó mình hiểu rằng không có cách nào để chúng ta chủ động tiếp cận cả

  14. #14

    Mặc định

    Phan THị Bích Hằng chẳng phải đã gặp những người tầm cỡ đó sao. Cũng chỉ là gặp gỡ và giúp về vệc tìm mộ thôi.
    Theo tôi biết, " người " cho PTBH làm việc còn chưa thuộc về hàng Thánh.
    Có thể "Người " âm, họ cũng giữ những kiến thức mà bao nhiêu kiếp tu họ mới có được.
    Đưa tràn lan lên cho người trần, liệu có là việc hay???????

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    PHÁP ÂM BUỔI HỘI THẢO

    25/6/2011 ÚC CHÂU .

    GIÁC NGỘ TÂM LINH TRONG THỜI ĐẠI MỚI

    AUDIO 1 :

    http://www.megaupload.com/?d=RCL5T686

    ADIO 2:

    http://www.megaupload.com/?d=N5KIO8QO

    ADIO 3

    http://www.megaupload.com/?d=6Q59I1D7

  16. #16
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    VÌ LÝ DO KỶ̃ THUẬT , CAĆ AUDIO BUỔI HỘI THẢO TRÊN TẠ̣M THỜI KHOÁ LẠI ĐỂ ĐIỀU CHỈNH , KHI HOÀN CHỈNH XONG , SẺ MỞ TRỞ LẠI .

    NHÓM NGHIÊN CỨU TÂM LINH ÚC CHÂU

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    Nhóm Nghiên Cứu Tâm Linh Úc Châu
    và Diển Đàn Tự Do Về Tâm Linh

    --------oOo-----------

    Thông báo về buổi thuyết trình và hội thảo về đề tài :

    TÂM LINH THẦN THỨC LUẬN

    Thuyết trình viên : Ông . Tăng Thuận

    Nhóm Nghiên Cứu Tâm Linh Úc Châu và Diển Đàn Tự Do Về Tâm Linh xin thông báo và mời các nhóm viên cùng tất cả các bạn ái hửu tâm linh Việt Nam trên toàn thế giới đến tham dự buổi thuyết trình và hội thảo về đề tài :

    TÂM LINH THẦN THỨC LUẬN .

    Buổi thuyết trình và hội thảo trên được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng , giờ Úc Châu tại phòng họp của nhóm tại số 12 Elaine St , Regents Park N.S.W.2143 .

    Các bạn ái hửu tâm linh hải ngoại sẻ tham gia bằng cách online truyền thông trên SKYPE và đăng ký nick SKYPE chuẩn bị trước với Ông Tăng Thuận qua email sau đây để có thể add nick vào tham dự buổi họp : vanphaphuyenmon@yahoo.com

    Nick SKYPE của thuyết trình viên : nguyen.huyen.mon

    Trưởng Nhóm : Ông . Tăng Thuận
    (Ánh Sáng – T2 – Úc Châu)

  18. #18
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    Nhóm Nghiên Cứu Tâm Linh Úc Châu
    và Diển Đàn Tự Do Về Tâm Linh

    --------oOo-----------

    Thông báo về buổi thuyết trình và hội thảo về đề tài :

    TÂM LINH THẦN THỨC LUẬN

    Thuyết trình viên : Ông . Tăng Thuận

    Nhóm Nghiên Cứu Tâm Linh Úc Châu và Diển Đàn Tự Do Về Tâm Linh xin thông báo và mời các nhóm viên cùng tất cả các bạn ái hửu tâm linh Việt Nam trên toàn thế giới đến tham dự buổi thuyết trình và hội thảo về đề tài :

    TÂM LINH THẦN THỨC LUẬN .

    Buổi thuyết trình và hội thảo trên được tổ chức :

    * Dành cho các bạn ở Úc và Việt Nam :

    - Vào lúc 10 giờ sáng , giờ Úc Châu , ngày thứ bảy , 30 tháng 11 năm 2011 , tại phòng họp của nhóm tại số 12 Elaine St , Regents Park N.S.W.2143 .

    * Dành cho các bạn ở Úc , Mỹ , Châu Âu và Việt Nam:

    Vào lúc 12 giờ trưa , giờ Úc Châu , ngày chủ nhật 31 tháng 11 năm 2011 tại phòng họp của nhóm tại số 12 Elaine St , Regents Park N.S.W.2143 .

    Các bạn ái hửu tâm linh hải ngoại sẻ tham gia bằng cách online truyền thông trên SKYPE và đăng ký nick SKYPE chuẩn bị trước với Ông Tăng Thuận qua email sau đây để có thể add nick vào tham dự buổi họp : vanphaphuyenmon@yahoo.com

    Nick SKYPE của thuyết trình viên : nguyen.huyen.mon

    Trưởng Nhóm : Ông . Tăng Thuận
    (Ánh Sáng – T2 – Úc Châu)

  19. #19
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    xin chú ý , xin cancel thông báo trên , vì ngày họp bị ghi sai .

    Thông báo trên được thay thế bằng thông báo dưới đây :

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    THƯ MỜI

    Nhóm Nghiên Cứu Tâm Linh Úc Châu
    và Diển Đàn Tự Do Về Tâm Linh

    --------oOo-----------



    Trân trọng kính mời các bạn ái hửu tâm linh Việt Nam trên toàn thế giới tham dự đến tham dự buổi thuyết trình và hội thảo về đề tài :

    TÂM LINH THẦN THỨC LUẬN

    Thuyết trình viên : Ông . Tăng Thuận

    ----------------------------------------------------

    Nhóm Nghiên Cứu Tâm Linh Úc Châu và Diển Đàn Tự Do Về Tâm Linh xin thông báo và mời các nhóm viên cùng tất cả các bạn ái hửu tâm linh Việt Nam trên toàn thế giới đến tham dự buổi thuyết trình và hội thảo về đề tài :

    TÂM LINH THẦN THỨC LUẬN .

    Buổi thuyết trình và hội thảo trên được tổ chức :

    * Dành cho các bạn ở Úc và Việt Nam :

    - Vào lúc 10 giờ sáng , giờ Úc Châu , ngày thứ bảy , 30 tháng 07 năm 2011 , tại phòng họp của nhóm tại số 12 Elaine St , Regents Park N.S.W.2143 .

    * Dành cho các bạn ở Úc , Mỹ , Châu Âu và Việt Nam:

    Vào lúc 12 giờ trưa , giờ Úc Châu , ngày chủ nhật 31 tháng 07 năm 2011 tại phòng họp của nhóm tại số 12 Elaine St , Regents Park N.S.W.2143 .

    Các bạn ái hửu tâm linh hải ngoại sẻ tham gia bằng cách online truyền thông trên SKYPE và đăng ký nick SKYPE chuẩn bị trước với Ông Tăng Thuận qua email sau đây để có thể add nick vào tham dự buổi họp : vanphaphuyenmon@yahoo.com

    Nick SKYPE của thuyết trình viên : nguyen.huyen.mon

    Xin các bạn muộ́n tham dự hảy hồi âm trước ngày 25-7-2011 để tiện việc tổ chức .

    Trưởng Nhóm : Ông . Tăng Thuận
    (Ánh Sáng – T2 – Úc Châu)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. NIỆM PHẬT THẬP YẾU
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 04:12 PM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. thiên sư chưởng trung phù
    By Ken in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-11-2011, 03:15 PM
  4. Dừng đăng GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 10:52 PM
  5. GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 22-05-2011, 01:57 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •