
Nguyên văn bởi
tuevanthuongsi
A Di Đà Phật,tuệ văn mở toppic này là mong các vị đại thiện tri thức,trình bày chỗ sở hành của mình và sự thành tựu của mình,bất kể vị ấy tu theo pháp môn nào cũng đc,mục đích để cho kẻ sơ học sau này nhìn thấy rõ mà tiếp tục noi theo mà thôi,còn sự lựa chọn là tùy nơi căn cơ của họ,nhưng các bạn đã trình bày thì mình thấy rất thuyết phục,mình mong rằng nơi này là nơi giành cho những ai cầu đạo thật sự,đừng vào đây thấy ý kiến của ng khác rồi trong tâm khởi phân biệt mà đấu đá nhau,rất mong các vi đạo hữu xem xét lại.
nay mình đưa ra vài vấn đề mong các vị đại thiện tri thức chỉ bày !
Giải thoát là 1 cuộc hành trình chứ ko phải điểm đến,nhưng với bản thân tuệ văn đã trải nghiệm muốn đạt dc sự giải thoát thì phải tùy theo căn cơ của từng cá nhân mà lựa chọn cho mình 1 con đường thích hợp nhất và phải cầu tìm cho mình 1 vị thầy để huớng dẫn mình ! trên con đường vô tận này !
Từng nghe nói các vị đại bồ tát truớc khi tu hành đều quán xét tư duy và phát tâm đại bồ đề ! .Bởi vì nếu ko có tâm bồ đề thì chắc ko thể thành phật,3 đời chư phật nhờ có tâm bồ đề này mà thành phật và nhờ có tâm bồ đề này mà hóa độ vô luợng chúng sanh lên bờ giải thoát !.Nếu ko phát tâm bồ đề mà thành phật quyết ko có lẽ đó
Như Thế thì rõ biết việc cần yếu đầu tiên là mình phải dũng mãnh phát tâm bồ đề để có thể trên cầu phật đạo ,dười thì độ tất cả chúng sanh !
Và hơn thế nữa trong kinh hoa nghiêm cũng đã trình bày rất rõ ràng về công đức của phát tâm bồ đề này rất rộng lớn ko thể nào nghĩ bàn đến đc.
còn việc phát tâm bồ đề là phát tâm thế nào ,ở đây mình cũng nói rõ 1 ít cho các bạn đc rõ vì mình cũng ngu ngốc lắm ko thông đạt hết đc ! chung quy lại mình biết đc 10 loại tâm nay sẽ sơ lược nói ra:
! 1 là phát tâm cầu vô thượng phật đạo,tôi nguyện sớm viên thành phật đạo
! 2 là phát tâm độ tận chúng sanh,tôi nguyện độ tân chúng sanh đến đời vị lai ko bao giờ thôi dứt .
! 3 là phát tâm chịu mọi đau khổ cho tất cả chúng sanh,tôi nguyện sẽ là người lãnh thọ tất cả nghiệp báo thay cho tất cả chúng sanh trong 10 phuơng cùng tận hư không biến pháp giới .
! 4 là phát tâm hộ trì chánh pháp của tất cả chư phật ba đời cùng các vị đại bồ tát,tôi nguyện thường hộ trì chánh pháp cho tất cả chư phật 3 đời cùng tận hư không biến pháp giới và thủ hộ cho tất cả những ai phát nguyện tu tập đại bồ đề va bồ tát đạo đều đc viên mãn .
! 5 là phát tâm cầu nhiết thiết chủng trí của phật,toi nguyện sớm ngày thành tựu nhất thiết chủng trí của chư phật,nguyện đồng như phật trí tuệ siêu việt cả pháp giới cùng tận hư không giới đều rõ biết mọi thứ .
! 6 là phát tâm tu học tất cả phật pháp của 3 đời chư phật mà lòng ko mỏi nhàm,tôi nguyện sẽ tu học tất cả các tạng pháp bí mật tối tôn tối thắng của tất cả chư phật 3 đời và các vị đại bồ tát.
! 7 là phát tâm tu bồ tát đạo hành rộng lục độ vạn hành dìu dắt chúng sanh lên bờ giải thoát ,tôi nguyện từ đời này đến cùng tận đời vị lai thuờng hành bồ tát đạo tu tập lục độ vạn hạnh cứu giúp hết thảy chúng hữu tình sớm ngày dc thoát khỏi mọi khổ não sinh tử .
! 8 là phát tâm tu tập viên mãn 10 hạnh nguyện của ngài phổ hiền bồ tát ,tôi nguyện từ đời này đến cùng tận đời vị lại sẽ tu tập đầy đủ 10 đại nguyện vương của phổ hiền bồ tát để hóa độ tất cả chúng hữu tình .
! 9 là phát tâm giáo hóa mọi loài chúng sanh,trang nghiêm bất tư nghì cõi phật đều đc thanh tịnh,tôi nguyện từ đời này đến cùng tận đời vị lai thuờng sinh vào bất khả tư nghì cõi nước của chư phật giáo hóa thành tựu chúng sanh,trang nghiêm tất cả tịnh thổ của các ngài .
! 10 là phát tâm vãng sanh cực lạc tây phương,tôi nguyện sớm ngày đc vãng sanh cực lạc tây phương tận mắt thấy phật a di đà thành tựu vô sanh nhẫn độ thoát muôn loài chúng sanh.
Ở trên tuệ văn trình bày chút ít,mong các vị tham khảo thiếu j thì bổ sung giùm mình ! cám ơn rất nhiều !
Bookmarks