Một số ảnh trong buổi offline
Đợt này đông hơn lần trước khoảng 60 người
Cám ơn bữa cơn rất ngon và vui vẻ của chị Lộc chủ quán Bồ Đề Tâm chiêu đãi
![]()
Một số ảnh trong buổi offline
Đợt này đông hơn lần trước khoảng 60 người
Cám ơn bữa cơn rất ngon và vui vẻ của chị Lộc chủ quán Bồ Đề Tâm chiêu đãi
![]()
Last edited by Bin571; 08-06-2011 at 09:54 AM.
NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ
Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
Đây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1
Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1
Hanoiyeu cảm ơn Thầy Năm Hậu , sức khỏe của Hanoiyeu cũng khá lên nhiều , mặc dù triệu chứng vẫn còn nhiều . Hôm qua Thầy cạo cho con nhẹ thế hihi .Sau đây Hanoiyeu chia sẻ kinh nghiệm về việc Thầy cạo gió ( chữa bệnh bằng tâm linh ) . Không phải Hanoiyeu lần đầu cạo như thế chắc lần đó là lần thứ 20 mấy rùi ah , việc cạo đó có thể chữa rất nhiều bệnh lắm , những người không có bệnh thì chỉ nổi đỏ xong tịt ngay , những người có bệnh thì nổi cục đỏ thậm chí là đen còn nặng hơn có cả u phong , người nào mà có u phong thì đau đớn lắm đó . Những ai bị cạo ví dụ có bệnh ở cơ quan nào thì cơ quan đó nổi lên tùy theo nặng và nhẹ thôi , mà những ai bị cạo đỏ nhiều qua kinh nghiệm của Hanoiyeu thì lên mua ít rượu gấc bóp hôm sau đó tan hết những máu độc ra,họ có thể bị đau mấy ngày thậm chí tức khó chịu nữa đấy ? vì sao .Qua đây có có ý kiến với Thầy Năm Hậu , những người được Thầy cạo hôm đấy không lên tắm ngay để hôm sau hãy tắm , nếu mà thấy lấy được máu độc (tà khí ) ra thì quá tốt , thông thường tầm 3 ngày máu độc ( tà khí ) dồn vào các huyệt , khi đó mình lấy ra máu sẽ có màu đen ( con đã lấy khá nhiều lên con biết ) vì để trừ máu độc ( tà khí ) ra khỏi , không phải cạo 1 đến 2 , 3 thậm chí 4 lần chưa khỏi đâu khi nào mà cào không còn nổi tịt đỏ thì mới khỏi nhé hihi .Lấn sau con gặp Thầy thì Thầy cạo cho con nhé ko đau chút nào . Ai muốn Đen trẻ Da , Già trẻ lại , trai đắt vợ , gái đắp chồng , khỏi bệnh thì gặp Thầy Năm Hậu ^^
@Thầy Năm hậu lần sau có ai muốn chữa bệnh thì Thầy chỉ đứng ngoài trừ Tà để con cạo cho Hehe ( yêu tiên chị em phụ nữ chưa chồng ) thầm yêm tâm con đã có kinh nghiệm cạo rùi , để Thầy đỡ mệt thui ^^ thấy thầy bở hơi Tai ra con cũng thấy thưa ^^
Ahyeah cảm ơn THẦY rất rất nhiều, mong thầy có sức khỏe nhiều hơn nữa để cứu khổ những đệ tử và sinh linh
A DI ĐÀ PHẬT .
Tị long cấp phát cấp hưu Canh long thủy phát trung lưu cơ hàn -Dần Thân, Giáp tuất tạm an - Anh hùng phát việt làm quan một thì - Thìn,Tị tử ải đòi khi - Sửu Mùi câm sái điếc gây tâm thần
Con xin chân thành cảm ơn thầy Năm đã giúp đệ tử chúng con tìm được con đường sáng. nam mô a di đà phât
Chào Bin chúc Bin một tuần mới tốt lành
Bin cho tôi hỏi sao không thấy ảnh và clip cô bạn 24 tuổi mà tôi giữ tay khi thầy trị tà .hình ảnh cô bạn đó ấn tượng nhất trong buổi hôm qua
Nhìn cách cạo gió và nổi đỏ sẽ thấy khác với cách cạo gió thông thường.
Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.
Huynh nào quay được video buổi ofline hôm vừa rồi chia sẻ lên đây cho các thành viên được không :).thank!
Gạo mang vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tụa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công.
Đỉnh cao của đau khổ là...hạnh phúc :D
Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:
Ai quay được các clips trong buổi offline thì cho Bin xin để làm tư liệu nhé. thanks
NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ
Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
Đây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1
Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1
hanoiyeu vừa được thầy trị bệnh được rồi lại bắt đầu chém gió rồi đấy . Ai chưa chồng hãy pm cho hanoiyeu , cậu này trị bệnh ế rất tốt đấy .
@ hanoiyeu : pm ngay cho KB sdt , cả ảnh nhà càng tốt , KB sẽ tư vấn cho .
@ tuanbeo : bác cũng pm cho em sdt nhé !
Chuyên gia đồ thờ, tượng phật: đểu giá cao; hàng thật giá hợp lí.
A Kết: 0166 227 9562:happy:
HeoRung xin cáo lỗi cùng mọi người.
Đúng hôm giao lưu thì đột xuất HR mắc công chuyện không tới được.
Mấy việc khác cũng đành lỡ hẹn hết cả.
Quả thực lần này .......không hiểu tại sao...?
Phải chi mấy "thầy" trên diễn dàn cùng hợp sức dùng "năng lực" của mình tống bọn Tàu khựa đang có ý đồ bành trướng ra khỏi VN nhỉ!!!
Lành thay!!!
Mong lắm thay!!!!
Cuộc hội ở Kiêm Biên , Ngài Nguyễn Trung Hậu ( sau được Thiên Phong Thời Quân Bảo Pháp Hiệp Thiên Đài ) viết 1 mật sớ dâng lên ƠN TRÊN rằng :
Đôi lời thành thật kính cùng ông,
Linh hiển sao không cứu giống giòng.
Trăm họ nát tan thân cá chậu,
Muôn dân đồ thán phận chim lồng.
Coi mòi diệt chủng mà đau dạ,
Thấy cảnh vong ân bắt chạnh lòng.
Ách nước nạn dân là thế ấy,
Ngồi mà đạo đức có yên không ?
Đức Ngài Phạm Công Tắc ( sau được Thiên Phong phẩm HỘ PHÁP ) được ƠN TRÊN ứng linh chuyển Ngọc Cơ cho Đức Ngài viết đáp lời Ngài Hậu rằng :
Vinh hư tiêu trưởng lạ gì ông ?
Đạo đức không tu cứu giống giòng.
Bởi mến mùi thơm thân cá chậu,
Vì ganh tiếng gáy phận chim lồng.
Đời nay ham sống hơn ham đức,
Phật muốn sửa người trước sửa lòng.
Chừng thấy nhơn dân đời Thuấn Đế,
Như bàn tay trở dễ như không.
Người TÂM ĐẠO xem qua ắt hiểu !!!
Thiện Niệm kính
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Từ miền nam ra thăm đất bắc
Hòa đạo hiền siết chặt vòng tay
Offline gặp mặt nơi đây
Thân tâm thuơng cảm đạo dày càng cao
Đạo Di đà gặp mặt vui sao
Nay còn gặp mặt tâm sao vui vầy
Ngày mai xa cách nơi đây
Lòng sao cảm mến mấy ngày thân thương
Đường đời xa cách muôn phương
Hôm nay mẫu chuyển tình thương chan hòa
Trítue thương mến thiết tha
Các con bịnh hoạn xót xa trong lòng
Cho nên lòng mãi ước mong
Cầu trên thiên thượng phúc hồng độ nhân
Ráng tu để độ xác thân
Cầu cho tất cả muôn dân sống hiền
Bước chân nơi chốn trần miền
Thân tâm thanh tịnh cầu yên nước nhà
Long hoa đại hội kỳ ba
Chọn người hiền đức mẹ cha chứng lòng
Last edited by tritue; 07-06-2011 at 07:51 AM.
Vì không theo sát diễn đàn ,nên hôm chủ nhật vừa rồi con có chở nhỏ em gái tìm nhà thầy kính nhờ Thầy chỉ bảo cho nó và cũng để cho con có dịp được học hỏi nơi Thầy ,tiếc thật vì công việc nên 1 tháng con chỉ nghĩ được 2 ngày chủ nhật thôi hihi ,chắc con không có duyên được Thầy chỉ bảo rồi .Con chúc Thầy và gia đình an vui.
:praying:2 Um Ah Hum :praying:2
[QUOTE=Hanoiyeu2212;347362]Hanoiyeu cảm ơn Thầy Năm Hậu , sức khỏe của Hanoiyeu cũng khá lên nhiều , mặc dù triệu chứng vẫn còn nhiều . Hôm qua Thầy cạo cho con nhẹ thế hihi .Sau đây Hanoiyeu chia sẻ kinh nghiệm về việc Thầy cạo gió ( chữa bệnh bằng tâm linh ) . Không phải Hanoiyeu lần đầu cạo như thế chắc lần đó là lần thứ 20 mấy rùi ah , việc cạo đó có thể chữa rất nhiều bệnh lắm , những người không có bệnh thì chỉ nổi đỏ xong tịt ngay , những người có bệnh thì nổi cục đỏ thậm chí là đen còn nặng hơn có cả u phong , người nào mà có u phong thì đau đớn lắm đó . Những ai bị cạo ví dụ có bệnh ở cơ quan nào thì cơ quan đó nổi lên tùy theo nặng và nhẹ thôi , mà những ai bị cạo đỏ nhiều qua kinh nghiệm của Hanoiyeu thì lên mua ít rượu gấc bóp hôm sau đó tan hết những máu độc ra,họ có thể bị đau mấy ngày thậm chí tức khó chịu nữa đấy ? vì sao .Qua đây có có ý kiến với Thầy Năm Hậu , những người được Thầy cạo hôm đấy không lên tắm ngay để hôm sau hãy tắm , nếu mà thấy lấy được máu độc (tà khí ) ra thì quá tốt , thông thường tầm 3 ngày máu độc ( tà khí ) dồn vào các huyệt , khi đó mình lấy ra máu sẽ có màu đen ( con đã lấy khá nhiều lên con biết ) vì để trừ máu độc ( tà khí ) ra khỏi , không phải cạo 1 đến 2 , 3 thậm chí 4 lần chưa khỏi đâu khi nào mà cào không còn nổi tịt đỏ thì mới khỏi nhé hihi .Lấn sau con gặp Thầy thì Thầy cạo cho con nhé ko đau chút nào . Ai muốn Đen trẻ Da , Già trẻ lại , trai đắt vợ , gái đắp chồng , khỏi bệnh thì gặp Thầy Năm Hậu ^^[/Q]
[
Một khi độc tố ,trược vô cơ thể là âm trược,thì thầy dùng điển lực tống ra
Cạo nổi cục cục xanh lè hoặc bầm tím ,là đang xuất ra,thì thân thể nhẹ nhàng
Và các cục đó một lát sẻ bay hết,hoặc một hai ngày, thầy dùng điển tống trược ra ,dù cắt da hoặc không cắt, thì cũng phải tắm, vì lúc tống trược tiết ra những chất nhờn của tà khí ,nên mồ hôi thúi và nhớt xuất ra, khỏi tha dầu
cạo cũng không bị tróc da nhưng xong rồi cần phải tắm ,cho uế trược xuất theo nước, nếu để hai hoặc ba ngày sau tắm thì như không chữa vì trược đó hút vào cơ thể trỡ lại , tắm xong rất khỏe ***a di đà phật ****
Last edited by tritue; 08-06-2011 at 10:36 AM.
Ra đi bước thể năm ngày
Thấy nhiều căn bịnh tâm đây đau lòng
Sáu chục ca bịnh lòng vòng
Bỏ đi bùa ngải trong lòng thanh tao
Mấy ngày họp mặt vui sao
Bùa ma quỷ quái tâm nào được yên
Nào là bịnh tật triền miên
Nào là điểm đạo liên thiên trên đời
Ráng mà tu tỉnh người ơi
Tịnh tâm tu đạo chánh thời phật ban
Điển thiên độ khắp thế gian
Từ từ sẽ hiểu ai gian ai tà
Ngày ngày mải niệm di đà
Cầu cho thế giới nước nhà bình an
Sáu chục ca bịnh quá gian nan
Nhưng tâm vẫn khỏe chẵng than chẳng phiền
Mong sao các đạo tu hiền
Cùng nhau hội họp tại miền trần gian
Last edited by tritue; 08-06-2011 at 12:46 PM.
Chuyến bay đáp xuống chín giờ
về nhà đặt bút ra thơ
Hòa vui buổi họp giải bờ giác mê
Lòng thầy tha thiết tình quê
Bao nhiêu bịnh tật sao về được đây
Tình người thắm thiết ngất ngây
Đã về thành phố ,mong ngày trở ra
vì tâm đã có hai nhà
Hai miền nam bắc cùng là họp chung
Rồi đây thầy sẽ ra cùng
Chia bùi xẻ ngọt ,cùng chung đạo nhà
Đạo đời ta phải hiểu ra
Cùng chung huyết thống cùng cha di đà
Sao con lại mang tâm tà
Làm sao con trở về nhà hỡi con
Di đà lòng mãi héo hon
Trời cha đất mẹ nhớ con đau sầu
Mau mau ráng bắt nhịp cầu
Cùng nhau quay gót quay đầu về thiên
Last edited by tritue; 08-06-2011 at 12:50 PM.
Chúc mừng thầy Tritue về nhà an vui và khỏe mạnh, chúc thầy mỗi tuổi mỗi xuân và thêm nhiều việc công đức giúp mọi người.
Nhân duyên ly hợp hợp ly, mong xả hết để cùng gặp tại bến MINH TRIẾT.
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Mừng cố nhân đã về Nam lại
Mừng người xưa tự tại an lành
Tha phương cầu độ chúng sanh
Trải thân làm sáng Đạo lành soi chung
Sài Gòn đã thung dung tá túc
Hãy tịnh thần thoát tục bình yên
Rửa bao nhiêu nỗi bợn phiền
Trong những ngày tháng truân chuyên Bắc Phần
Đây chung trà ân cần mời kính
Đây tiệc chay xin thỉnh người dùng
Cùng nhau ta tạo TÌNH CHUNG
TÌNH CHUNG VẠN LOẠI QUI TÙNG MẸ CHA
Tôn chánh nghĩa khử tà mị ác
Hưng Nho Phong hóa mạt ra vinh
Nghĩ câu vạn vật hữu tình
TÌNH TA TÌNH BẠN CHÚNG SINH NGANG BẰNG
Mượn lời thô gọi văn xin để
Chúc THẦY HẬU quý thể an khang
Chung tâm xây đắp ĐẠO VÀNG
Muôn năm quả vị vững vàng cõi Thiên ...
Last edited by Thiện Niệm; 08-06-2011 at 12:49 PM.
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Trên máy bay quầng quầng quay lại
Xịt xịt xần xần sao mãi không bay
Trể ba chuyến, đã ngất ngây
Máy bay đáp xuống không được hay
Trời phât cứu độ con đang lửng lờ
Thánh tiên mau độ con thơ
Đi cùng chuyến, khóc bơ vơ
Người nào cũng thấy xát xơ khổ sầu
Cha mẹ hởi cứu con mau
Bay chẳng đáp chạy quanh mười vòng
TRí tuệ liền tiếp chân không
Cầu xin đáp được để lòng được an
Bao nhiêu dân chúng hoang mang
Cầu xin đáp được ,tuệ toan khóc òa
Cảnh ấy chẵng gặp đạo nhà
Buổi họp chấm dứt ra ma mất rồi
Buổi họp nay đã được phục hồi
Cớ sao nước mắt tuệ ngồi tuôn ra
Cảm lòng đã gặp ,đạo nhà
Vì thương các đạo thiết tha vô chừng
Cầm bút đây nước mắt tuệ rưng
Gánh bao nhiêu nghiệp nữa mừng nữa đau
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks