socrung có đọc được bài viết của bạn Duy Tiên về vấn đề sống chết,
- Nghĩa trang - nơi dành cho người đang sống -
Thêm một ý kiến về vấn đề Nghĩa trang
mong mọi ngưởi tham khảo :
" Nghĩa trang - nơi dành cho người đang sống
Rất có thể chỉ là tớ - nhưng từ xưa đến nay trong quan niệm của tớ, nghĩa trang là nơi của những người đã chết. Đọc bài viết trong số mới nhất của tạp chí National Geographic về nghĩa trang Quốc gia Arlington của Mỹ - một địa danh nổi tiếng nơi chôn cất những người lính Mỹ chết trận và tổng thống John Kennedy - mới thấy được ý nghĩa cao hơn của nó: nghĩa trang là nơi dành cho những người đang sống. Người ra đi không có gì để lo lắng - nổi đau lớn nhất ở lại với những người sống và mãi nhớ đến họ. Đó là nơi mà những người ở lại đến để nối lại những cảm xúc dành cho người thân - và đôi khi là cả những người tưởng chừng như không quen biết (như khi tớ thăm mộ ông bà, đi qua những tấm bia ghi lại tên tuổi của những người không quen biết bỗng như họ là những người mình từng biết vậy). Ý tưởng chôn người thân ở xa nhà là một điều không tưởng đối với người châu Á nói chung và người Việt nói riêng, nhưng thử tưởng tượng nếu chúng ta có một nơi như Arlington thì thật tuyệt biết bao. Những ngôi mộ luôn gây cảm giác lạnh lẽo, nhưng khi nó hòa với thiên nhiên thì nó lại mang lại cho những người ghé thăm một cảm giác ấm áp khác hẳn. Bạn có bao giờ nghĩ đến việc ghé thăm một nghĩa trang chỉ để hòa mình với những cảm xúc như vậy? Đó là điều mà nghĩa trang Arlington đã làm được.
Theo " http://www.nguoitapviet.info/2007/06/07/479/ "
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks