đông vui thế này không thể bỏ qua :D
đông vui thế này không thể bỏ qua :D
Phúc cho kẻ nào chưa thấy mà đã tin:dont_tell_anyone:
Cho em đăn ký 02 xuất nhé.
Trân trọng cám ơn
Tôi đăng ký 2 xuất. Gửi rồi mà không thấy hiện lên, nên đăng ký lại. Cảm ơn nha!
Ngoài xác thân hữu hình hữu hoại
Có linh hồn tại ngoại ở bên
Ghi nhận mọi chuyện dưới trên
Tâm sao cho vững,mới bền tâm tu
Muốn tâm vững,ôn nhu con nhé
Giữ cho thân luôn khỏe con ngoan
Trí đừng mưu sự đa đoan
Chồng con chu đáo,cho toàn gia cang
Xưa nhiều lúc,mơ màng chuyện học
Muốn đậu cao, nên nhọc thân tâm
Linh hồn ghi nhận âm thầm
Khi mơ nhắc lại,để tâm con hiền
Từ chuyện này con liền ghi nhận
Đừng làm gì vướng bận tâm thanh
Ở ăn chuyên chú điều lành
Vui tâm,khỏe xác điển thanh con vời
Những ước vọng xưa thời hóa giải
Bằng tình thương,lẽ phải hằng ngày
Chúc con tâm chánh, ý ngay
Đường tâm cho vững,tối ngày hanh thông...
em đang kí nữa ạ đăng ký 2 xuất
Last edited by ahyeah; 31-05-2011 at 09:03 PM.
Tị long cấp phát cấp hưu Canh long thủy phát trung lưu cơ hàn -Dần Thân, Giáp tuất tạm an - Anh hùng phát việt làm quan một thì - Thìn,Tị tử ải đòi khi - Sửu Mùi câm sái điếc gây tâm thần
Ok hôm đó không gặp không về nha các huynh đệ, thúc, bá, tỷ , muội . . .
Tị long cấp phát cấp hưu Canh long thủy phát trung lưu cơ hàn -Dần Thân, Giáp tuất tạm an - Anh hùng phát việt làm quan một thì - Thìn,Tị tử ải đòi khi - Sửu Mùi câm sái điếc gây tâm thần
Con cám ơn cô. Con cũng xin đăng ký 2 suất
A Di Đà Phật
em xin mod một xuất.... trước cô năm nhắn tin cho đệ bảo có duyên thì gặp... nay ước nguyện đã đến... nhờ cô Năm lần này ra tay giúp ba đệ một phen...
Chu du Khách Mục tam lục niên
Khởi tự Hoàng Đình dịch Thuận Thiên.
Bất nhập Chính Phương, Kiền Cấn Tốn....
Tuần hoàn Thỷ Kích đạo vinh truyền!!
Last edited by tritue; 02-06-2011 at 07:38 AM.
Cho mình xin đăng ký một xuất và có thể thêm một xuất đi kèm. Thanks! :)
Hum nay vô mới thấy .
Đệ đăng ký 1 suất , hum đó ai đi cùng thì chưa biết . Hehe .
Số điện thoại : 0975297773 .
Huynh Bin có gì alo đệ nhé .
Vậy là lần đầu tiên được gặp gia đình vô hình rồi . eatdrink004
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .
Nguyên văn bởi damquangvinh![]()
gửi anh mod bin , mod LTL
rằng giờ vinh viết bài để chỉ ra những điểm chưa đựoc của '' cô Năm '', liệu bài viết đấy có đuợc phép tồn tại trên diẽn đàn không ạ ?
dĩ nhiên là không rồi kể cả bài này cũng đã bị xóa huống chi là dụng chạm tới người khác.... thôi thì bác vinh cũng nên lót đường qua website nào khác là vừa rồi the do1the do1the do1
một bình nước,cố rót nén,vỡ,càng cản người ta càng cố rót,cứ để tự duyên muốn,đến lúc vỡ thì mới an.tất cả thuận theo tự nhiên,cha khuyên đủ điều nhưng không thấy ,MẸ cản đủ điều nhưng khong nghe,buộc lòng cha mẹ đều chấp nhận cho con mình đi theo con dg nó đã chọn,dù biết nó sẽ khổ,nhưng có khổ có thấy sai thì mới tự mình thấm thía nổi đắng cay,đến lúc đó cha sẽ đứng nhìn đứa con mình khổ,mẹ dìu dắt con tập,cha là sức mạnh cho tự tâm con diệt,và con sẽ thành đạo.MÔ PHẬT,TÙY DUYÊN.
VẤN TÂM VÔ HẬN
em vinh nghĩ chị Năm cũng nên nhắc nhở 2 fan hâm mộ của mình là mod bin và mod LTL cũng không nên xóa các ý kiến trái chiều phản ánh về chị như vậy .
cũng là 1 sự góp ý để giúp chị tiến tu mà . phải hông chị ?
kể cả việc ban nick chị minh đài như vậy cũng là hơi quá tay thì phải .
hình như hôm truớc vì bài này mà mod ban nick chị minh đài ư ?
xin hỏi mod phải không ạ ?
p/s : thú thật vinh nghĩ lúc chị năm viết bài này hình như hơi tưng tửng thì phải .
hì hì
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks