Trang 4 trong 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234567 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 61 tới 80 trên 122

Ðề tài: Phép Thần Thông trong đời thường

  1. #61

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi forevernone Xem Bài Gởi
    Nếu là 2 thì em xin dành một bài để giải thích một số trò ảo thuật của Criss.
    Love_Tamlinh hoan hô ý này của bạn forevernone, dù sao đây mới là thật lòng những gì bạn hiểu về Criss Angel.

  2. #62

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Love_Tamlinh hoan hô ý này của bạn forevernone, dù sao đây mới là thật lòng những gì bạn hiểu về Criss Angel.

    Hi..hi.. em hy vọng là bác forevernone ko phải là Criss hay David Copperfield đấy chứ ? :D Nếu thế thì to chuyện cho diễn đàn của mình quá. Còn nếu bác chỉ là khán giả bình thường thui thì chắc là không giải thích được đâu, ý bác chắc là diễn giải lại các đoạn giải thích up trên youtube mà bác LTL xem không hiểu hoặc bỏ qua không thèm xem ?
    Em đoán thế nên bác LTL mới "hoan hô" ý đấy. Có gì ko phải bác bỏ quá ...

  3. #63

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nobtiba Xem Bài Gởi
    Hi..hi.. em hy vọng là bác forevernone ko phải là Criss hay David Copperfield đấy chứ ? :D Nếu thế thì to chuyện cho diễn đàn của mình quá. Còn nếu bác chỉ là khán giả bình thường thui thì chắc là không giải thích được đâu, ý bác chắc là diễn giải lại các đoạn giải thích up trên youtube mà bác LTL xem không hiểu hoặc bỏ qua không thèm xem ?
    Em đoán thế nên bác LTL mới "hoan hô" ý đấy. Có gì ko phải bác bỏ quá ...
    Khà khà, bác nobtiba nói chỉ có đúng ý em. Vâng, e định giải thích lại mấy đoạn ảo thuật mà dân mạng nó đã giải thích rồi.
    Nhưng xem ra em thấy thế cũng kô cần thiết. Ng nào muốn hiểu sẽ tự đi tìm hiểu.
    Xin chào thân ái các bác. :ciao:

  4. #64

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi forevernone Xem Bài Gởi
    Khà khà, bác nobtiba nói chỉ có đúng ý em. Vâng, e định giải thích lại mấy đoạn ảo thuật mà dân mạng nó đã giải thích rồi.
    Nhưng xem ra em thấy thế cũng kô cần thiết. Ng nào muốn hiểu sẽ tự đi tìm hiểu.
    Xin chào thân ái các bác. :ciao:
    Hì hì, nói lời mà chẳng giữ lấy lời rồi.

    Thực ra LTL muốn nghe giải thích của chính forevernone thôi. Chứ tư liệu thì LTL có vài đĩa CD để nghiêng cú rùi.

  5. #65

    Mặc định

    Haha...cái topic "Phép thần thông trong đời thường" này rôm rã quá, khiến cho máu của tại hạ cũng muốn sôi lên ùng ục đây rồi. Cám ơn Love_TamLinh giới thiệu về nhân vật Criss Angle một cách rất sinh động như thật, lôi cuốn nhiều thành viên ở TGVH. Tuy mỗi người mỗi ý, nhưng cũng là chủ ý của Love_Tamlinh ngay từ lúc ban đầu, tại hạ có nhận xét và đánh giá như thế là bởi vì chúng ta là những thành viên của "Thế Giới Vô Hình"... chúng ta sẽ không hẳn dừng lại ở Criss Angle hoặc David Copperfield, mà còn 1001 đối tượng khác với mọi sự kiện kì lạ đã và đang xảy ra...mà chúng ta lờ mờ chưa biết.

    "
    _Đừng tin một điều gì vì các ông nghe người khác kể lại, vì truyền thống hay vì các ông tưởng tượng ra.
    _Đừng tin những điều gì các bậc thầy nói, chỉ vì sự kính trọng của các ông đối với những người ấy.
    _Nhưng chỉ tin khi nào chính các ông đã kinh nghiệm kỹ lưỡng, và thấy rằng nó dẫn tới HẠNH PHÚC, AN LẠC cho mọi loài
    "
    (Lời Đức Phật khuyên)

  6. #66

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    Hì hì, nói lời mà chẳng giữ lấy lời rồi.

    Thực ra LTL muốn nghe giải thích của chính forevernone thôi. Chứ tư liệu thì LTL có vài đĩa CD để nghiêng cú rùi.
    Thôi thì để TV giải thích giúp bạn Forevernone nhé! :-) Nhưng trước tiên xin có vài lời như sau:

    1/ Xin chân thành cảm ơn bạn LTL đã cho TV và mọi người xem 1 bộ sưu tập các cuộc trình diễn cực kỳ lý thú. Thần thông hay ảo thuật gì thì tính sau. Nhưng xem qua màn ảnh máy vi tính thì cũng không khác gì sự thật. Do vậy, chắc chắn phải làm cho chúng ta kinh ngạc ít nhiều. Mà đã khiến cho chúng ta kinh ngạc như vậy thì dĩ nhiên ta phải ...vỗ tay tán thưởng cái đã, phải không bạn? :-)

    2/ Nói về Thần Thông thì quan điểm của bạn LTL không sai. Vì chúng hoàn toàn có thật, đã được đức Phật xác nhận qua kinh văn truyền lại. Một vị đại đệ tử của Phật là Ngài Mục Kiền Liên (Moggallàna) là một người được xem là có thần thông giỏi nhất trong hàng Thánh Tăng đệ tử Phật.

    Ngoài ra, những người đạo Bà-la-môn tu luyện trong thời và trước thời đức Phật cũng có những người có thần thông không tệ.

    Do vậy, không thể chối cãi là ....Thần Thông là không có thật!

    Xét ngay 2 chữ Thần Thông thì ngày nay ta dùng theo một sự hiểu sai nghĩa thật sự của nó. Bất kỳ điều gì phi phàm ta đều cho là Thần Thông, là có phép màu. Trong khi thực tế thì ...Thần Thông chỉ là 1 trong lục thông mà thôi. Do vậy, TV xin được liệt kê lại Lục Thông (6 khả năng vi diệu) cho rõ ràng nhé!

    1/ Thần Thông hay còn gọi là Như Ý Thông: Sở dĩ gọi là Thần Thông vì người đắc được phép này đã luyện được cho cái Thần của mình ...Thông với vũ trụ. Vì thế mà có thể thoát khỏi sự giam giữ của thân tứ đại mà làm được những điều người thường không thể làm được.

    Nên người xưa gọi những người này là ...Thần cũng là theo ý nghĩa đó! Đạo gia thường quan trọng 3 thứ: Tinh-Khí-Thần. Họ tồn Tinh trong cơ thể, tụ Khí của vũ trụ, để nuôi dưỡng cái Thần cho nó đủ mạnh để thoát khỏi sự giam cầm của cơ thể nói riêng và thế giới vật chất nói chung. Khi đạt được như vậy, thì họ có thể tùy nghi mà biến hóa. Giống như ta chỉ cần 3 màu cơ bản mà có thể pha chế thành trăm ngàn màu khác vậy.

    2/ Thiên Nhãn Thông: lưu ý là Nhãn ở đây chỉ là từ tạm dùng chứ không thật sự cần có con mắt nào cả. Vì mục đích của nó là sự ...Thấy, biết. Ví dụ như, trước mắt ta là một người đang đứng, thì lập tức ta biết được có người đó là nhờ sự nhận biết của con mắt. Nhưng nếu ta nhắm mắt lại, hoặc bị mù hoàn toàn, thì vẫn có thể nhận biết được có người đó đang đứng trước mặt nhờ vào ...sự nhận biết của Tai, của Mũi...v...v...

    Do vậy, nói cho đúng thì Thiên Nhãn Thông là sự nhận biết một cách rõ ràng cao, xa, rộng hơn người thường. Do sự tích hợp của các Thức (giác quan) tụ lại. Ví dụ như cùng một hình ảnh, nhưng người thường chỉ nhìn thấy cái hình sắc bên ngoài của nó, còn người chuyên môn thì có thể thấy luôn cả ý nghĩa và công dụng của nó, hoặc những gì sâu xa hơn. Nhưng dẫu sao cũng đòi hỏi phải có sự tập trung, chiêm nghiệm kỹ lưỡng mới thấy được.

    Hiểu được như vậy thì ta mới không nghĩ một cách thô thiển rằng Thiên Nhãn Thông là con mắt thần, có thể nhìn xuyên qua tất cả, cái gì cũng thấy...

    3/ Thiên Nhĩ Thông: ý nghĩa và cách hiểu cũng tương tự như Thiên Nhãn Thông. Một người chuyên gia về thú vật cũng có thể hiểu được phần nào những âm thanh của chúng. Nhưng dĩ nhiên là không thể dễ dàng và thoải mái như khi ta nghe con người nói chuyện.

    4/ Tha Tâm Thông: Nghĩa là có thể hiểu được tâm trạng và ý nghĩ của người khác. Một chuyên gia tâm lý, một kẻ sành đời cũng có thể đắc được một phần, nên có thể sử dụng để chẩn bệnh, để lừa gạt mà chiếm đoạt lợi ích cho mình.

    5/ Túc Mệnh Thông: Nghĩa là có thể thông suốt được đầy đủ (túc) bản mệnh của mình và người trong hiện tại và quá khứ.

    6/ Lậu Tận Thông: Nghĩa đại khái là đã ...chấm dứt (tận) được mọi sự ô nhiễm và phiền não (lậu) ở đời.

    Một điều đáng nói nữa là muốn có được Lục Thông, đòi hỏi người ta phải ...tu luyện. Không ai có thể có được mà không cần tu luyện. Mà đã gọi là tu luyện thì cần phải giữ gìn giới hạnh -> từ đó mà trở nên những người trang nghiêm, đáng kính, đức hạnh cao thâm. Không thể là một anh chàng ...Rock Star...cho được.

    Và Lục Thông kia cũng không thể có được một cách ...bẩm sinh. Dù rằng qua quá trình tu luyện và luân hồi, nó vẫn có thể có ảnh hưởng nhất định. Vì vậy mà ta thấy có những ...thần đồng, nhà ngoại cảm. Nhưng dứt khoát không thể là một ...vị thần hay người có được 1 trong lục thông trên. Ngay cả đức Phật, ra đời trong thời kỳ cuối cùng trước khi chấm dứt quá trình luân hồi, vẫn là một người hoàn toàn bình thường mà thôi! Trước khi đi tu, Ngài không hề có 1 phép màu nào trong lục thông cả.

    Nói như vậy, và với trí tuệ của bạn, TV tin rằng bạn sẽ có thể từ từ xem lại từng đoạn phim trên và nhận ra rằng...anh chàng Rock Star ...kia hoàn toàn đang ...biểu diễn ảo thuật mà thôi!

    Dĩ nhiên là đã gọi là ...ảo thuật...thì dù đang tận mắt chứng kiến thì còn chưa chắc đã nhìn ra ...bí quyết. Nói gì là ...xem phim, phải không bạn? :-)

    Nếu bạn vẫn không thấy thuyết phục, bài sau, TV sẽ lần lượt chỉ ra vài kỹ xảo của những màn ảo thuật đó nhé!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  7. #67

    Mặc định

    bác Thiên Vương giải thích mấy cái thông nghe lạ quá ta:)
    thần thông mà như bác nói thì hổng có hấp dẫn ai hết !
    vậy ra tu tập cực khổ cho đến cùng là đạt đến mấy cái hiểu do suy lý chư hổng phải trực nhận....

  8. #68

    Mặc định

    @NHATNAM:
    Cám ơn bạn đã trích dẫn lời Phật khuyên dạy chúng ta, và LTL rất thích lời dạy ấy, và lâu nay vẫn lấy đó làm định hướng đi tìm hiểu mọi thứ trên đời.

    @THIÊN VƯƠNG huynh:
    Huynh quả là có nghiên cứu thâm sâu, nên lời giải thích và lập luận khá chí lý, tiểu đệ cũng học hỏi thêm nhiều ý tưởng mới.

    Tuy nhiên cùng một vấn đề, nhưng LTL thích nhìn dưới một góc độ khác, đôi khi nhìn méo mó sự việc đi, thì lại lộ ra một đề tài khác.

    Trong topic này cũng vậy, nếu như mọi người nhìn Criss Angel là một ảo thuật gia, cộng thêm kỹ xảo điện ảnh, vậy là câu chuyện chấm dứt rồi, còn gì mà học hỏi ở đây nữa.

    Có những théc méc sau đây, LTL chưa muốn dừng lại:

    1. Ai quy định muốn có thần thông phải qua tu luyện?
    Bởi vì LTL đã biết quá tam ba người, có thần thông tự nhiên (không phải bẩm sinh, nhưng tự nhiên đến ngày nào đó thần thông tự xuất hiện).

    2. Ai quy định có thần thông phải đi ta bà cứu thế?
    Hiểu cứu thế là gì?
    Tôi không cho anh kg gạo nào, tôi không cho anh mét vải nào, tôi không cho anh một ngàn nào, là tôi không cứu thế sao?
    Vậy tôi kể cho anh nghe một câu chuyện về tu luyện, để anh thay đổi cuộc đời anh, có được xem là tôi cứu thế không?
    Giả sử Criss Angel giúp mọi người mở mắt ra để hiểu về Thần Thông thì anh ta có là Pháp Thí không?

    3. Có rất nhiều luận thuyết về thần thông, có thể là Kim Chì Nam của ngày hôm qua, nhưng sẽ lần lượt không còn phù hợp ngày nay nữa, khi mà những luồng tư tưởng của Hội Long Hoa đang dần dần xuất hiện, nhất là từ sau năm 2000 đến nay:

    Long Hoa quảng đại thần thông
    Long Hoa Thế Giới Đại Đồng sướng vui
    Long Hoa quyết tiến không lùi
    Long Hoa Tam Hội ngát mùi hương sen
    Long Hoa xoá hết nghèo hèn
    Long Hoa toàn giới Phật Tiên sum vầy
    Long Hoa thế giới đổi thay
    Long Hoa giang rộng bàn tay đón người
    Long Hoa học vận thiên thời
    Long Hoa cải hoá cuộc đời lầm mê
    Long Hoa thông tỏ đường về
    Long Hoa gìn giữ phép lề quang minh
    Long Hoa sâu nặng nghĩa tình
    Long Hoa khoa học tâm linh nhiệm mầu

    LTL cũng chưa hẳn khẳng định điều gì, nhưng như bạn NhatNam đã nói, "... còn 1001 đối tượng khác với mọi sự kiện kì lạ đã và đang xảy ra... mà chúng ta lờ mờ chưa biết."

    Chúc các huynh tỷ tâm thân an lạc.

  9. #69

    Mặc định

    Kính chào tất cả các bạn,

    Thật ra con người có nhiều khả năng siêu nhiên lắm. Qua cấu tạo của cơ thể con người , tâm tính của con người nếu nghiên cứu tìm hiễu kỹ chúng ta cũng có thể dễ dàng minh chứng cho điều này. Hẵn ai có kiến thức về Yoga thì cũng biết triết lý Yoga cắt nghĩa rất rõ ràng hệ thống luân xa trong cơ thể người - nơi chính yếu để Lục thông được đề cập ở trên hoạt động và phát lộ.
    Tôi còn nhớ có đọc một tài liệu nói rằng để thỏa mãn các khả năng siêu nhiên hay còn gọi là thần thông của con người hiện đại bị mai một che mờ (chứ không mất hẵn đâu nhé) chúng ta hiện nay đã dùng khoa học để sáng chế các dụng cụ kỷ thuật hiện đại để hổ trợ , tỉ như Kính hiển vi, TV hiện nay là Internet thay cho Nhãn Thông, Nhĩ Thông
    Máy bay, tàu vủ trụ thay Thần Túc Thông
    Máy phát hiện nói dối, tia X, tia gamma thay cho Tha tâm Thông...
    chẳng phải mà tự nhiên con người sáng chế ra các máy móc như trên mà do ký ức cổ xưa thôi thúc. Nhưng rõ ràng rằng dù hiện đại tinh vi đến cở nào nó cũng là vật ngoại thân. Bất cứ ai lệ thuộc vào nó thì cũng giống như người sử dụng tim phổi nhân tạo và kết quả là tim phổi thật không sử dụng thì phải thoái hóa đi mà thôi.
    Có những điều được xem là khám phá những bí mật của cơ thể con người nhưng thật ra chỉ là những khôi phục của ký ức văn minh cổ xưa của con người khi mà khoa học hiện đại dường như đi vào cái vòng lẫn quẫn. Càng có cuộc sống văn minh vật chất hiện đại lại càng xa rời hạnh phúc và nghèo nàn về tinh thần.
    Xu thế con người ngày nay dường như chỉ cố gắng tô chuốt trang trí phục vụ cái vỏ vật chất bên ngoài để thỏa mãn thị hiếu mà lãng quên cái căn bản tâm linh sâu thẳm phong phú vô cùng tận bên trong.
    Mấy ai trong các bạn là người đang đi ngược về nguồn cội vậy ? Và đây có phải là ý chính của chủ topic này không !

    Các link sau cũng thú vị và bổ trợ thêm cho chủ đề trong topic này:

    http://www.thuvienhoasen.org/trisieu-daogi-02.htm
    http://saigonline.com/caodai/unic/ch_dao08.htm
    Last edited by khachtrangian; 14-06-2008 at 05:07 PM.

  10. #70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi sharba Xem Bài Gởi
    bác Thiên Vương giải thích mấy cái thông nghe lạ quá ta:)
    thần thông mà như bác nói thì hổng có hấp dẫn ai hết !
    vậy ra tu tập cực khổ cho đến cùng là đạt đến mấy cái hiểu do suy lý chư hổng phải trực nhận....
    Bạn đọc chưa kỹ, nên mới nói vậy. Giả dụ bạn có thể biết được tiền kiếp của mình và người khác thôi, như thế không phải là ...hơn người nhiều lắm rồi đó sao? Nếu dùng để ...kiếm tiền thiên hạ thì bạn sẽ trở thành tỷ phú rồi! Như vậy không phải là ...trực nhận theo cách nghĩ của bạn rồi đó sao? :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  11. #71

    Mặc định

    [QUOTE=Love_Tamlinh;32667][
    @THIÊN VƯƠNG huynh:
    Huynh quả là có nghiên cứu thâm sâu, nên lời giải thích và lập luận khá chí lý, tiểu đệ cũng học hỏi thêm nhiều ý tưởng mới.

    Tuy nhiên cùng một vấn đề, nhưng LTL thích nhìn dưới một góc độ khác, đôi khi nhìn méo mó sự việc đi, thì lại lộ ra một đề tài khác.

    Trong topic này cũng vậy, nếu như mọi người nhìn Criss Angel là một ảo thuật gia, cộng thêm kỹ xảo điện ảnh, vậy là câu chuyện chấm dứt rồi, còn gì mà học hỏi ở đây nữa.

    -> Nếu nói như bạn rằng ...muốn nhìn méo mó để có chuyện bàn...thì TV không có ý kiến nữa! :-)

    Có những théc méc sau đây, LTL chưa muốn dừng lại:

    1. Ai quy định muốn có thần thông phải qua tu luyện?
    Bởi vì LTL đã biết quá tam ba người, có thần thông tự nhiên (không phải bẩm sinh, nhưng tự nhiên đến ngày nào đó thần thông tự xuất hiện).

    2. Ai quy định có thần thông phải đi ta bà cứu thế?

    ->1/ TV không biết ai quy định là muốn có thần thông thì phải qua quá trình tu luyện. Nhưng từ cổ chí kim, TV chưa thấy nhân vật nào không cần tu luyện mà lại có được thần thông cả trừ ...Thánh Gióng! :-)

    Cũng như TV không biết ai đã quy định ra là con người phải thở mới sống. Nếu ai cố chấp không chịu nghe theo mà tự nín thở thì chắc chắn vài phút sau là sẽ có thể ...biết được rằng muốn sống thì phải thở mà thôi! Bất kể là có người quy định hay không, nhưng việc thở để sống là hoàn toàn phải tuân theo tuyệt đối, phải không bạn? :-)

    Những nhân vật mà bạn biết có thần thông, TV tuy không biết họ, nhưng chắc chắn có thể khẳng định rằng, họ hoặc bạn chỉ ...ngộ nhận...mà thôi! Có thể họ có khả năng hơn người một chút, nhưng để gọi là ....Thông...thì còn xa lắm! :-)

    2/ TV không biết và cũng không cho rằng ...có lục thông thì phải đi ta bà cứu thế!

    Cụ thể là đức Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, nhưng không bao giờ chủ trương dùng Thần Thông để đi cứu thế. Không những vậy, mà trong tăng chúng nếu có ai lạm dụng Thần Thông thì sẽ bị loại ngay.

    Ngài đơn thuần chỉ dùng trí tuệ mà giảng pháp cho chúng sinh nghe, để có thể khai tâm, mở trí cho họ. Chứ chưa thấy kinh nào nói người ta đến cho Ngài ...mở luân xa bao giờ! :-)

    Và dù không mở luân xa cho ai, nhưng các đệ tử của Ngài đều lần lượt đắc quả vị Thánh A-la-hán. :-)

    Có lẽ TV nên nói bấy nhiêu thôi, có chỗ nào không phải, mong bạn lượng thứ nhé! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  12. #72

    Mặc định

    CRISS ANGEL BIẾT SỬ DỤNG HUYỀN THUẬT

    1. Trong căn phòng âm u, lạnh lẽo như nhà tù. Người cộng sự cầm khẩu súng lục, nạp vào một viên đạn thật, sau đó quay băng đạn nhiều vòng để xóa dấu. Viên đạn bây giờ sẽ nằm ngẫu nhiên tại một trong số 6 vị trí trên băng đạn.
    Người biểu diễn đầu đội mũ nỉ màu đen, kéo nòng súng vào sát đầu, và nói với người cộng sự:
    - Hãy đặt ngón tay lên cò súng.
    - Bắn lần 1
    - Bắn lần 2
    - Bắn lần 3
    - Chuẩn bị bắn lần 4!
    Bất ngờ người biểu diễn ngừng lại: Không bắn!
    Và khẩu súng chĩa vào tấm gương, siết cò. Tiếng nổ vang lên xuyên thủng tấm gương!

    http://www.4shared.com/file/51942147...n_vao_dau.html


    2. Trong một show truyền hình giới thiệu về nhà ngoại cảm Jim Callahan. Anh ta thực hiện tiết mục biểu diễn dùng khả năng ngoại cảm của mình, đoán biết một vật cất trong chiếc hộp kín. Đây là một vật được chọn ngẫu nhiên trong số 100 món đồ vật bất kỳ.
    Jim Callahan là một nhà ngoại cảm khá nổi tiếng tại Mỹ, xuất hiện khả năng đặc biệt từ khi 18 tuổi. Phương pháp ngoại cảm sử dụng trong tiết mục biểu diễn là : thông qua giao tiếp với người âm, sẽ mách bảo thông tin về vật thể đang được cất dấu. Đó là một vật thể bằng kim loại, hình chữ nhật, có 4 bánh xe.
    Chiếc hộp đựơc mở ra, đó là một chiếc xe đồ chơi, và đúng làm bằng kim loại!

    Sự việc rắc rối khi Criss Angel xuất hiện, đưa ra hai bao thư và thách đấu với nhà ngoại cảm Jim Callahan, đoán xem cái gì trong bao thư đó.
    Món tiền thách đấu là 1 triệu USD.
    Và nhà ngoại cảm Jim Callahan đã phải chào thua.

    Hãy quan sát kỹ trên bao thư, Criss Angel đã sử dụng một loại bùa chú. Có thể đây là loại bùa chú phát ra năng lượng, chống lại bất kỳ sóng tâm thức nào xuyên qua bao thư để lấy thông tin.

    Chi tiết này cho thất Criss Angel không phải là không biết huyền thuật!

    http://www.4shared.com/file/51945244...c/calahan.html

  13. #73

    Mặc định

    Trò khẩu súng thì em ko có nhận xét gì, nó cũng như những trò ảo thuật khác của Criss và chẳng có ai kiểm chứng cả. Em có thể nghĩ ra 2 cách giải thích đơn giản:
    1) Khi quay khẩu súng tưởng là hoàn toàn vô thức như vậy nhưng thực ra có một cái khấc hoặc dấu hiệu gì đó để đánh dấu vị trí dừng lại. Hoặc là trong lúc khán giả ko để ý hoặc máy quay lia đi một chút người cầm súng đã khéo léo vặn đến nấc đó.
    2) Cách này ít mạo hiểm hơn: Đó là ngay ở lúc bắn vỡ cái gương, có thể súng không có đạn nhưng cách bố trí và hiệu ứng khéo léo có thể làm người xem tưởng là súng có đạn và bắn thủng gương.

    ------------
    Về màn thứ 2. Đoạn video bác post nó lại dừng lại ngay khi Criss mới đưa ra lời thách đấu. Sau em hy vọng bác post dẫn chứng thì nó khớp và đầy đủ với lý luận bác muốn được minh họa. Em có tìm được thêm một chút ở đoạn sau cho mọi người tò mò thì có thể xem:
    http://www.youtube.com/watch?v=8kAdZcbfiGY

    Qua cách phản ứng của Jim Callahan thì em không tin vào khả năng của anh chàng này lắm. Nếu là nhà ngoại cảm có thực tài thì người ta bình tĩnh trước thách đố, cư xử điềm đạm, có sao nói vậy. Không việc gì phải nổi đóa lên như vậy.
    Có một số nhận xét về Jim và màn biểu diễn bị Criss thách đố này:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Callahan_(magician)
    http://www.msnbc.msn.com/id/21576519/
    Em xin nói tóm tắt đại ý luôn cho bác nào lười đọc hoặc không nói tiếng Anh:
    Đại ý là Jim đã nổi đóa và nhà tổ chức chương trình phải can ngăn đồng thời chuyển show sang tiết mục khác. Khi quay trở lại thì ko còn nhắc đến chuyện thách đố nữa, tức là cũng chẳng biết là anh ta có khả năng đoán được trong phong bì có gì hay không.Và sau show này thì Jim cũng ngừng xuất hiện trong loạt show truyền hình này luôn, không biết là vì anh ta thực sự là người không có khả năng hay là vì bị mất điểm và không lôi cuốn được khán giả. Tuy nhiên đọc các comments trong đoạn clip post trên Youtube ở trên thì thấy người ta nhìn nhận Jim như một tay bặm trợn chứ không phải là nhà ngoại cảm thực thụ.
    Thêm một điều nữa, cứ giả sử như Jim là nhà ngoại cảm thực thụ và giả sử là Criss đã bọc một lá bùa gì đó và giả sử nó làm cho Jim không đoán được thì điều này chưa khẳng định là lá bùa do Criss viết ra (có thể xin ở đâu đó, nhờ thầy Tàu hoặc thầy VN :D ) v.v...

    Nói tóm lại chưa có một dẫn chứng nào đủ thuyết phục nói rằng Criss biết huyền thuật (dù vẫn luôn có khả năng xảy ra điều này).

  14. #74

  15. #75

    Mặc định

    Cám ơn bạn Cu Tèo đã giới thiệu về David Blaine. Có thể nói rằng đây là một nhà ảo thuật trẻ tuổi và rất nổi tiếng về những tiết mục biểu diễn ngoài trời, cũng tám lạng nửa cân với Criss Angel.

    Tham khảo:
    http://en.wikipedia.org/wiki/David_Blaine
    Last edited by Love_Tamlinh; 24-06-2008 at 10:29 PM.

  16. #76
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Cảm ơn Love - Tamlinh, Cu- Tèo, nobtiba cùng các Huynh đệ đã đưa các tuyệt phẩm lên diễn đàn làm xôn sao dư luận. Trấn tĩnh lại ta xem trên You Tube thì những cách lý giải hoàn toàn có cơ sở.
    Quả là Thế giới của người Âm cũng phải kính nể. Chỉ có điều nếu cứ thực thực hư hư như thế này mà phạm vào Âm giới, chắc là mắc họa vào thân mà thôi.
    Mong các huynh đệ sớm có lời kết về Ảo thuật hay Thần Thông cho bà con được nhờ với...
    Có điều trong chúng ta chưa ai có Đ/K để trực tiếp mắt thấy, tai nghe DaVid Blaine hay Criss AnGel biểu diễn. Nhưng phải thừa nhận họ là những nhà Ảo Thuật Đại Tài...
    KPK

  17. #77

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Cảm ơn Love - Tamlinh, Cu- Tèo, nobtiba cùng các Huynh đệ đã đưa các tuyệt phẩm lên diễn đàn làm xôn sao dư luận. Trấn tĩnh lại ta xem trên You Tube thì những cách lý giải hoàn toàn có cơ sở.

    Quả là Thế giới của người Âm cũng phải kính nể. Chỉ có điều nếu cứ thực thực hư hư như thế này mà phạm vào Âm giới, chắc là mắc họa vào thân mà thôi.

    Mong các huynh đệ sớm có lời kết về Ảo thuật hay Thần Thông cho bà con được nhờ với...

    Có điều trong chúng ta chưa ai có Đ/K để trực tiếp mắt thấy, tai nghe DaVid Blaine hay Criss AnGel biểu diễn. Nhưng phải thừa nhận họ là những nhà Ảo Thuật Đại Tài...
    Xin chào bạn KHAIPHAMKHAC đã dành chút thời gian ghé thăm topic này. Về câu hỏi của bạn muốn lời kết luận về Ảo Thuật hay Thần Thông ư? Xin mời Bạn xem cái tựa bài của Love_Tamlinh đó, chính là câu trả lời.

    Có một sự thật mà chẳng mấy ai chịu học hỏi và cảm nhận rằng, ngày nay chúng ta đang sống trong Kỷ nguyên Tâm linh, thời kỳ của Âm Dương đồng nhất lý.

    Do vậy các hiện tượng đặc biệt xuất hiện, nhiều người có khả năng đặc biệt xuất hiện, và người Dương đã giao tiếp với người Âm...

    Chính vì lý do này mà Love_Tamlinh mới có topic này, và sưu tầm các hình ảnh cho mọi người cùng xem, với phương châm Trăm Nghe Không Bằng Một Thấy (What You See Is What You Get).

    Và điều lý thú chưa dừng lại, có một người Việt Nam có đủ Phép Thần Thông, sinh năm 1971 (thua Criss Angel 5 tuổi), xin mời tham khảo tại đây:
    http://www.thegioivohinh.com/showthr...p?t=907&page=2

    Chúng ta hoàn toàn có thể gặp anh Đỗ Vạn Thông trong một buổi offline để tận mắt xem những gì gọi là Phép Thần Thông nhé.

  18. #78

    Mặc định

    SO SÁNH KHẢ NĂNG CỦA CRISS ANGEL VÀ ĐỖ VẠN THÔNG

    -------------------------Criss Angel--------Đỗ Vạn Thông
    1. Khinh công . . . . . . . . . . . .Có . . . . . . . . . . . . Có
    Levitation

    2. Tâm năng Điều khiển . . . . . Có . . . . . . . . . . . . Có
    Telekinesis

    3. Tiên tri . . . . . . . . . . . . . . Có . . . . . . . . . . . . Có
    Precognition

    4. Đọc suy nghĩ . . . . . . . . . . Có . . . . . . . . . . . . Có
    Mind Reading

    5. Chữa bệnh tâm linh . . . . . . Không . . . . . . . . . . Có
    Psychic Healing

    6. Phân thân . . . . . . . . . . . . Có . . . . . . . . . . . . Có
    OBE

    7. Thấu thị . . . . . . . . . . . . . Có . . . . . . . . . . . . Có
    Clairsentience

    8. Thấu thính . . . . . . . . . . . Có . . . . . . . . . . . . .Có
    Clairaudience

    9. Biến hóa trên vật chất . . . . Có . . . . . . . . . . . . Có

    10. Giao tiếp người Âm . . . . . . Không . . . . . . . . . . Có
    Clairvoyance

    11. Thôi miên . . . . . . . . . . . . Có . . . . . . . . . . . . Có
    Hypnosis

    12. Tàng hình . . . . . . . . . . . . Có. . . . . . . . . . . . . Có
    Disappearance

    13. Áp vong . . . . . . . . . . . . . Không . . . . . . . . . . Có
    Necromancy

  19. #79

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    Cảm ơn Love - Tamlinh, Cu- Tèo, nobtiba cùng các Huynh đệ đã đưa các tuyệt phẩm lên diễn đàn làm xôn sao dư luận. Trấn tĩnh lại ta xem trên You Tube thì những cách lý giải hoàn toàn có cơ sở.
    Quả là Thế giới của người Âm cũng phải kính nể. Chỉ có điều nếu cứ thực thực hư hư như thế này mà phạm vào Âm giới, chắc là mắc họa vào thân mà thôi.
    Mong các huynh đệ sớm có lời kết về Ảo thuật hay Thần Thông cho bà con được nhờ với...
    Có điều trong chúng ta chưa ai có Đ/K để trực tiếp mắt thấy, tai nghe DaVid Blaine hay Criss AnGel biểu diễn. Nhưng phải thừa nhận họ là những nhà Ảo Thuật Đại Tài...

    Hôm trước, TV có nói là sẽ giải thích vài trường hợp mà anh chàng Criss kia..."biểu diễn"...thay cho 1 bạn nào đó. Nhưng vì bạn Love Tamlinh cho biết là ...chỉ nhìn méo mó vấn đề một chút để có chuyện mà bàn, nên TV không nói nữa. Hôm nay, thấy bạn và một số người khác vẫn còn phân vân không biết là ...thần thông hay ảo thuật...nên TV trở lại phân tích vài trường hợp cho các bạn cùng xem thử nhé!

    Để bắt đầu, TV xin được có nhận xét về trường hợp ...dễ nhất...mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Đó là biểu diễn ...hô biến...cái cống. Trước tiên, mời các bạn xem lại đoạn phim. Và hãy xem cho kỹ nhé!

    http://www.4shared.com/file/47836788...cong_nuoc.html


    -> Lời giải cho trường hợp này là anh ta chui lên từ 1 cái cống thật và biểu diễn ...hô biến...cái cống giấy.

    * Chứng minh:



    1/ Nếu khi xem các bạn để ý, sẽ thấy từ cái cống thật anh ta bước vào trong ...5 bước. Sau đó chỉ bước trở ra ...3 bước là tới cái cống ...giấy mà anh ta biểu diễn.

    2/ Trong hình minh họa, theo thứ tự từ trên xuống thì hình đầu tiên là vị trí của cái cống thật. Hai hình còn lại là vị trí của cái cống giấy. TV có vẽ mũi tên vàng để chỉ 1 cái vạch trắng bên góc phải. Từ đó mà ta có thể nhận định vấn đề. Ta thấy hình bên trái (cống thật) phải ở khoảng cách xa hơn (so với nền đường sáng sau lưng anh ta) nên mới có thể vừa thấy vạch trắng bên góc phải dài hơn, vừa thấy khung bãi đậu xe bên góc trái rộng hơn mà góc nhọn của nền đường sáng phía sau vẫn chưa đụng với cạnh bên trái của khung hình như hình bên phải (cống giấy).

    Cho dù khoảng cách của hai hình là như nhau đi nữa thì hình trái ta chỉ thấy được một góc của nắp cống, còn hình phải lại thấy trọn vẹn mà còn khuất hẳn bên trong.

    * Sự biểu diễn:

    1/ Anh ta cố tình chui từ dưới cống lên, để chứng minh đó là cống thật.

    2/ Anh ta lột bao tay quăng xuống nắp cống, rồi khi trở ra lượm bao tay lên rồi mới biểu diễn, cốt là để chứng minh cái cống đó là một vì có bao tay nằm trên nắp cống như khi anh ta quăng xuống.

    -> Thực tế là khi anh ta đi vào thì có người dán cống giấy xuống mặt đường rồi đặt bao tay của anh ta lên mà thôi! Vì vậy, khi trở ra, anh ta chỉ việc cuộn tờ giấy lại và cống đã biến mất, vì nắp cống thật nằm cách đó khoảng 2 bước chân mà người ta cố tình không cho ta thấy.

    Hãy nhớ rằng ...khi người ta cố tình chứng minh cái gì đó là thật thì thông thường điều mà họ cho ta xem sau đó sẽ là giả.

    Nếu có khả năng thật sự thì khi vừa chui lên và đậy nắp lại, anh ta đã ...cuộn nắp cống lại rồi, phải không các bạn? :-)

    Lẽ dĩ nhiên, đây chỉ là ý kiến của TV. Có thể đúng, có thể chưa đúng. Nên mọi người tham khảo thêm cho vui thôi nhé! Nhất là bạn Love Tamlinh, mong bạn xem qua nhận xét của TV. Xem thử TV nói có thuyết phục không nhé! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  20. #80

    Mặc định

    Thiên Vương nói quá đúng. Thêm một chi tiết: Xung quanh nắp cống thiệt có nhiều vết dơ màu trắng, con xung quanh nắp cống giả thì sạch trơn.
    Nói các thầy phương đông có thần thông thì zen còn có thể tin được. còn phương Tây, họ lệ thuộc quá nhiều vào khoa học kỹ thuật, ngay từ nhỏ xíu. Có thể nói họ cũng có thần thông đấy: Thiên nhĩ thông: Máy ghi âm, máy điện thoại; khinh công: máy bay; Thiên nhãn thông: cầu truyềnn hình, viễn vọng kính; Họ còn biết trong người mình có cái gì (camera siêu nhỏ) thì việc đoán đồ trong hộp có nghĩa lý gì?...Tất cả đều là kỹ thuật phương tây và đều xuất phát từ ước vọng muốn có phép thần thông của nhân loại. Người phương đông mình thì dựa trên dịch, lý, bùa ngãi, pháp thuật, nhưng tới giờ cũng là bùa ngãi phép thuật mà thôi. Còn họ cũng dựa trên bùa ngãi phép thuật, nhưng lại rẽ nhánh qua khoa học như ngày nay. (Hóa học phát triển từ các nhà luyện bùa phép, biến đá thành vàng... dẫn theo các ngành khác phát triển).
    Vài dòng thô thiển, mong các pác bỏ qua.
    Last edited by zen; 06-07-2008 at 08:30 AM.
    Tận nhân lực, Tri thiên mạng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 8 users browsing this thread. (0 members and 8 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •