kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: Phụ lục cho topic óc khỉ !

  1. #1

    Mặc định Phụ lục cho topic óc khỉ !

    Vừa xem topic óc khỉ làm 5 nhớ vụ này cũng hay lắm !
    Hồi 5 còn đi quay phim,có nhận 1 show gần BV Từ dũ sg,đến nhà đám,tiếp 5 là một người đàn ông khá đẹp trai,nhưng có một điều anh ta mập kinh hồn !
    Tướng anh ta như con gấu,đi cà ục cà ịch có vẽ nặng nề so với lưa tuổi 42 của anh !
    Sau khi giới thiệu 5 biết anh tên Hùng,trước cũng có đi lính bên K,sau khi làm xong chuyện,5 về cũng không ấn tượng gì lắm,đến ngày giao phim,5 tới thì anh Hùng cùng vài người bạn đang nhậu,anh mời 5 ngồi,nể lời 5 cũng nâng ly uống xã giao với anh,chén chú chén anh 1 tý thì bà xã anh về,ngược lại anh,chị vợ thì ốm chứ không có gì khác thường !
    Sau một hồi nói chuyện 5 mới biết bà xã anh làm hộ lý của BV Từ dũ,5 hỏi anh ăn gì mà mập vậy! Anh mới kể cho 5 nghe một món ăn mà từ đó anh mập ra !
    Bà xã anh làm ở BV hay đem nhau bà đẽ về chế biến món ăn cho anh ăn,ăn riết ghiền,mà món đó không hiểu thuộc loại đại bổ hay sao mà từ 1 người đàn ông bình thường anh xổ ra hơn 120kg,vậy mà anh vẫn nhậu đều đều cho đến khi BV biết và kiểm soát chặt chẽ anh mới ngưng! nhưng anh vẫn thèm !
    Nghe anh nói 5 thấy nổi cả da gà,ăn nhau bà đẽ có khác gì ăn thịt người,vậy mà cũng có ngưới ăn,thiệt cái tình !!!!

  2. #2

    Mặc định

    Ủa anh 5 thật sự không biết sao?Chuyện ăn nhau bà đẻ có nhiều rồi mà.Ở miền Bắc ngày xưa nhiều người ăn món này lắm.Hoahodiep cũng đã từng ăn rồi.Hồi nhỏ, thời kỳ bao cấp, trẻ con k có ăn nên gầy còm.Một hôm thấy ông già đem về 1 miếng gì, hình như trông giống miếng gan lợn bây giờ ( em còn bé nên k nhớ )và bảo đấy là thịt nai, ăn ngon lắm.Đến bữa, em cứ tưởng thịt nai thật nên ăn như lợn ( món này đúc với trứng ) và thấy ngon.Hôm sau nghe lỏm được ông bà già nói chuyện, biết là nhau bà đẻ , đem về ăn cho bổ máu nên em nhất quyết k ăn nữa.
    Trong truyện Tướng về hưu cũng có đoạn cô bác sỹ đem nhau bà đẻ về làm thức ăn cho chó berger .Còn trong thực tế , em thấy nói, người ta lấy nhau bà đẻ để làm ra thuốc phi-la-tốp ngọt ngọt mà hồi bé trẻ con vẫn được uống.

  3. #3

    Mặc định

    nhau bà đẻ hình như là còn được coi như một loại thuốc Bắc nữa đó .

    Khangthien
    Một người còn phải học hỏi và sửa đổi nhiều !
    Gia Dinh Vo Hinh

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KhangThien Xem Bài Gởi
    nhau bà đẻ hình như là còn được coi như một loại thuốc Bắc nữa đó .

    Khangthien
    Nhau đàn bà tên thuốc bắc được gọi là tử hà sa thường được dùng như thuốc bổ

    TÔI yêu tiếng nước tôi
    Từ khi mới ra đời ,người ơi

  5. #5

    Mặc định

    hồi bé uống philatop thấy sao mà ngon thế. ặc ặc
    vẫn còn đi còn đi

  6. #6

    Mặc định

    linh hồn của các con bị giết thường bám theo xương thịt của nó. ăn thịt do đó là ăn đau khổ và thù hận. nếu ăn nhau mà cái bà đẻ với đứa con còn sống nguyên thì không sao. không có mảnh hồn nào trong ấy. cứ ăn đi
    0_

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    linh hồn của các con bị giết thường bám theo xương thịt của nó. ăn thịt do đó là ăn đau khổ và thù hận. nếu ăn nhau mà cái bà đẻ với đứa con còn sống nguyên thì không sao. không có mảnh hồn nào trong ấy. cứ ăn đi
    -------------
    chú ăn chưa??? khi nào ăn cho ké với,thèm máu...
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tenciu Xem Bài Gởi
    Nhau đàn bà tên thuốc bắc được gọi là tử hà sa thường được dùng như thuốc bổ
    ---------------
    ăn sống cho nó ngon ,xao làm thuốc mất bổ,hehe
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoahodiep Xem Bài Gởi
    Ủa anh 5 thật sự không biết sao?Chuyện ăn nhau bà đẻ có nhiều rồi mà.Ở miền Bắc ngày xưa nhiều người ăn món này lắm.Hoahodiep cũng đã từng ăn rồi.Hồi nhỏ, thời kỳ bao cấp, trẻ con k có ăn nên gầy còm.Một hôm thấy ông già đem về 1 miếng gì, hình như trông giống miếng gan lợn bây giờ ( em còn bé nên k nhớ )và bảo đấy là thịt nai, ăn ngon lắm.Đến bữa, em cứ tưởng thịt nai thật nên ăn như lợn ( món này đúc với trứng ) và thấy ngon.Hôm sau nghe lỏm được ông bà già nói chuyện, biết là nhau bà đẻ , đem về ăn cho bổ máu nên em nhất quyết k ăn nữa.
    Trong truyện Tướng về hưu cũng có đoạn cô bác sỹ đem nhau bà đẻ về làm thức ăn cho chó berger .Còn trong thực tế , em thấy nói, người ta lấy nhau bà đẻ để làm ra thuốc phi-la-tốp ngọt ngọt mà hồi bé trẻ con vẫn được uống.
    Nhắc vụ thịt nai làm mình cũng nhớ ngày xưa bố mình cũng lừa nhau bò là thịt nai,làm thằng bé háo hức ăn lấy ăn để,cuối cùng biết là nhau bò,cạch luôn.
    Mà về sau cũng chả thấy có nữa :D

  10. #10

    Mặc định

    Tôi không biết sao chứ nhau thai được xem là món ăn bỗ dưỡng nữa đó ! Lên google search là có những bài chĩ cách làm thành món ăn nữa chứ ! Kinh

  11. #11
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    -------------
    chú ăn chưa??? khi nào ăn cho ké với,thèm máu...
    Hút máu Tú đi nè Nhu Tri, Tú tự nguyện đó.

  12. #12

    Mặc định

    GỚM ẸK. ĂN THỊT NGƯỜI...............GỚM QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......... ...................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyễn châu tú Xem Bài Gởi
    Hút máu Tú đi nè Nhu Tri, Tú tự nguyện đó.
    oh...thì ra vẫn là khỉ hả thánh........ chị nhutri kìa...khỉ đó chị......
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện có thật trong gia đình tôi (sưu tầm)
    By bachbjt in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 25-01-2015, 11:26 PM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 13-04-2011, 12:19 PM
  4. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •