Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21

Ðề tài: Nếu thế giới hỗn loạn thì nơi nào là nơi thường trụ bất dịch?

  1. #1

    Thumbs down Nếu thế giới hỗn loạn thì nơi nào là nơi thường trụ bất dịch?

    Có rất nhiều tài liệu, kinh sách, tiên tri nói về "Ngày tận thế". Còn khoa học thì cũng đưa ra hàng loạt những cảnh báo về sự biến động vô tận của vũ trụ quang!

    Thực tế hiện nay thì : Động đất, sóng thần, núi lữa, lốc xoáy, hố địa ngục, khô hạn, chiến tranh.....v.....v đã đẩy loài người đến bên mé bờ của sự hủy diệt

    Tương lai thì khó ai luận giải chính xác, tuy nhiên nếu có một ngày thế giới xảy ra thảm họa đó thì đâu là nơi có thể gửi thân???

    Nếu bạn hàng ngày hành thiện tích đức, lành lành lánh dữ thì lúc xảy ra thảm họa đó nếu đủ duyên bạn hãy nhắm thẳng núi Kê Túc trên dãy Hy Mã Lạp Sơn mà đến!

    Dù cho thế giới này có tan hoại, hư nát thì ngọn núi ấy sẽ vẫn trường tồn cho đến khi một thế giới mới được thiết lập.
    Còn nguyên nhân tại sao thì tôi xin khất lại câu trả lời và dành cho quý vị Phật tử!

    Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành!!!
    Nammoadidaphat!!!

  2. #2
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuonphong Xem Bài Gởi
    Có rất nhiều tài liệu, kinh sách, tiên tri nói về "Ngày tận thế". Còn khoa học thì cũng đưa ra hàng loạt những cảnh báo về sự biến động vô tận của vũ trụ quang!

    Thực tế hiện nay thì : Động đất, sóng thần, núi lữa, lốc xoáy, hố địa ngục, khô hạn, chiến tranh.....v.....v đã đẩy loài người đến bên mé bờ của sự hủy diệt

    Tương lai thì khó ai luận giải chính xác, tuy nhiên nếu có một ngày thế giới xảy ra thảm họa đó thì đâu là nơi có thể gửi thân???

    Nếu bạn hàng ngày hành thiện tích đức, lành lành lánh dữ thì lúc xảy ra thảm họa đó nếu đủ duyên bạn hãy nhắm thẳng núi Kê Túc trên dãy Hy Mã Lạp Sơn mà đến!

    Dù cho thế giới này có tan hoại, hư nát thì ngọn núi ấy sẽ vẫn trường tồn cho đến khi một thế giới mới được thiết lập.
    Còn nguyên nhân tại sao thì tôi xin khất lại câu trả lời và dành cho quý vị Phật tử!

    Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành!!!
    Nammoadidaphat!!!
    Chào huynh thương...

    Cụ thể địa chỉ như thế nào ? Lộ trình đi ra sao ? HUynh đã lỡ chỉ thì chỉ cho chót...cám ơn huynh...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhemoi Xem Bài Gởi
    :tongue:

    :tongue: vì nơi ấy có một vị đại bồ tát đang ngồi nhặp định chờ đến khi ngài di lặc thành phật ngài xẻ ra mà hổ trợ cho ngài ...............:tongue:.................ngài đang ngồi nhặp định trong ngọn núi ấy :tongue:
    Adidaphat! Cơ duyên ất nơi kinh kệ!
    Chỉ cần người nào siêng năng tìm hiểu kinh kệ và những lời giáo huấn của Thế Tôn ất sẽ ngộ ra được nẻo thoát chân thực!!!

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của Mr.ALI
    Gia nhập
    Feb 2011
    Nơi cư ngụ
    Thế Giới Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,487

    Mặc định

    các bạn cứ tinh tấn mà tu học đi

    nếu học tốt không cần phải chạy cũng thoát

    vì đợt sàng lọc lần thứ 3 này cũng là lần cuối cùng

    những ai ở tầm thức thữ 4 sẽ thoát được để tu học lên lớp cao hơn

    từ năm 2012 đến 2030 sẽ học tiếp từ bậc 7 đến 12

    các bạn lên cố gắng tinh tấn..trời phật sẽ dúp đỡ các bạn

    sang năm 2012 sẽ diễn biến rất nhiều chuyện hay

    hãy chờ nhe
    .-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
    ..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................

  5. #5

    Mặc định

    Bác nào gửi cho em tọa độ núi Kê trúc để em chiêm ngưỡng trên Google Map cái nhỉ.

  6. #6

    Mặc định

    mình nghe nói dãy himalaya cũng sập nốt...
    những nơi nào có thánh nhân [nơi có trình độ tâm linh cao] sẽ là nơi ít ảnh hưởng, điieeuf này k có nghĩa ai đến đó, ở đó đều k sao...!!!
    Cư trần lạc đạo

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuonphong Xem Bài Gởi
    Adidaphat! Cơ duyên ất nơi kinh kệ!
    Chỉ cần người nào siêng năng tìm hiểu kinh kệ và những lời giáo huấn của Thế Tôn ất sẽ ngộ ra được nẻo thoát chân thực!!!
    Đạo hữu ! Vậy đạo hữu nghĩ gì "Vạn pháp do tâm , tâm không pháp không , tâm sinh pháp sinh, tâm diệt pháp diệt".Nếu đã giải thoát thì đã chứng được ba la mật rồi.
    Hãy giải thích theo cách hiểu của cả vô hình và hữu hình.
    Cám ơn đạo hữu đã chỉ điểm.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuonphong Xem Bài Gởi
    Có rất nhiều tài liệu, kinh sách, tiên tri nói về "Ngày tận thế". Còn khoa học thì cũng đưa ra hàng loạt những cảnh báo về sự biến động vô tận của vũ trụ quang!

    Thực tế hiện nay thì : Động đất, sóng thần, núi lữa, lốc xoáy, hố địa ngục, khô hạn, chiến tranh.....v.....v đã đẩy loài người đến bên mé bờ của sự hủy diệt

    Tương lai thì khó ai luận giải chính xác, tuy nhiên nếu có một ngày thế giới xảy ra thảm họa đó thì đâu là nơi có thể gửi thân???

    Nếu bạn hàng ngày hành thiện tích đức, lành lành lánh dữ thì lúc xảy ra thảm họa đó nếu đủ duyên bạn hãy nhắm thẳng núi Kê Túc trên dãy Hy Mã Lạp Sơn mà đến!

    Dù cho thế giới này có tan hoại, hư nát thì ngọn núi ấy sẽ vẫn trường tồn cho đến khi một thế giới mới được thiết lập.
    Còn nguyên nhân tại sao thì tôi xin khất lại câu trả lời và dành cho quý vị Phật tử!

    Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành!!!
    Nammoadidaphat!!!
    Hi hi nếu chư huynh tỷ muốn tìm một nơi để gửi thân an lành đệ e là không có. Thân xác này biến đổi từng khoảng khắc, tầng tầng lớp lớp chúng sinh đi vào tái tạo rồi chuyển hoá rồi lại đến lớp chúng sinh khác. Không phải chờ đến khi động đất núi lửa sóng thần...thì thân xác này mới huỷ diệt, nó vẫn đang huỷ diệt và tái tạo không dừng đấy ạ.

    Không thể tìm được nơi nào gửi thân này an lành.
    Nơi an lành không dành cho thân xác, nơi ấy dành cho linh hồn...dành cho tình yêu thương. Nơi ấy không ở đâu xa xôi mà lại ở trong chính thân xác này kính chư huynh tỷ.
    Tôi là ai?
    Là ai...là ai... mà yêu quá đời này

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi
    Đạo hữu ! Vậy đạo hữu nghĩ gì "Vạn pháp do tâm , tâm không pháp không , tâm sinh pháp sinh, tâm diệt pháp diệt".Nếu đã giải thoát thì đã chứng được ba la mật rồi.
    Hãy giải thích theo cách hiểu của cả vô hình và hữu hình.
    Cám ơn đạo hữu đã chỉ điểm.
    Adidaphat!

    Vạn pháp vốn không! Pháp vốn dĩ do duyên mà hội và cũng vì duyên mà tan! Tâm sinh pháp - đó là ngã chấp!
    Tâm nghĩ pháp không có - Đó là ngã chấp!

    Đạo hữu hà tất câu nệ câu từ, chữ nghĩa mà hãy nhìn vào tâm ý chân thật của các Pháp!

    Tu học, tịch đức không phải là tìm một lối thoát trong suốt bất động trí trong cảnh an lạc thường trụ của tâm đó sao???

    Tôi nay chỉ nói lên điều mình hiểu, tài học thấp kém của mình chỉ mong có thể giúp cho mọi người cạn rõ nguồn cơn về thâm ý của Chánh pháp mà thôi!
    Còn việc thuyết pháp về "Pháp" e rằng tại hạ không đủ căn duyên trao đổi cùng đạo hữu!

    Adidaphat!

  10. #10

    Mặc định

    Hãy tự hỏi: Khi thế giới hỗn loạn thì ta phải lấy công phu nào ra đương cự?? chứ chẳng phải....trốn đến nơi nào để thoát khỏi...Cũng vậy khi sanh tử, vô thường đến....bạn phải lấy gì ra đương cự chứ chẳng phải trốn vào nơi nào để khỏi vô thường...Tu tiên đạo mà sanh tử tự tại,..xem như việc cởi áo...chẳng lẽ chúng ta là đệ tử phật, lại không tự tại bằng người tu tiên đạo hay sao???...tự tại trong sanh tử, há đâu đệ tử Như Lai lại làm chẳng được?...
    Trong kinh Pháp Hoa Phật nói: Tam giới như nhà lửa phải mau mau thoát khỏi...Phật đã chỉ lối cho bạn thoát tam giới đạo,...cớ sao chẳng chịu hành trì, mà còn cầu ở trong tam giới...kiếm tìm chỗ không có lửa...chớ có lầm, chớ có lầm...
    Trong vũ trụ, năm đường phân minh, thiện ác báo ứng họa phước đành rành, thân tự chịu lấy không ai thay được. Người thiện làm lành thì từ cảnh sướng đến cõi sướng, từ sáng vào sáng. Người ác làm ác từ cảnh khổ vào cõi khổ, từ tối vào chỗ tối.

  11. #11

    Mặc định Nếu thế giới hỗn loạn thì nơi nào là nơi thường trụ bất dịch?

    Nếu thế giới hỗn loạn thì nơi nào là nơi thường trụ bất dịch?

    Quý Đạo Hửu Yêu Quý và Dễ Thương


    Nếu thế giới hỗn loạn thì nơi nào là nơi thường trụ bất dịch?

    Chúng ta an trú nơi chính chúng ta nơi Phật tánh của chính chúng ta

    xin mời xem Lối về cố hương Yếu quyết Tu tập DD Tuệ Hải trang chuyên đề

    tu tập cũa quý Đạo Hữu Love TamLinh

  12. #12

    Mặc định Nếu thế giới hỗn loạn thì nơi nào là nơi thường trụ bất dịch?

    Quý Đạo Hửu Yêu Quý và Dễ Thương

    Không có gì ghê rợn nhe chỉ toàn vui vẽ đừng sợ sệt mà vào trang

    chuyên đề xem thiền trị liệu HTTrí Quảng giãng vàotrang quý ĐH Love TamLinh


    đễ Tu Tập

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi compassion Xem Bài Gởi
    Hi hi nếu chư huynh tỷ muốn tìm một nơi để gửi thân an lành đệ e là không có. Thân xác này biến đổi từng khoảng khắc, tầng tầng lớp lớp chúng sinh đi vào tái tạo rồi chuyển hoá rồi lại đến lớp chúng sinh khác. Không phải chờ đến khi động đất núi lửa sóng thần...thì thân xác này mới huỷ diệt, nó vẫn đang huỷ diệt và tái tạo không dừng đấy ạ.

    Không thể tìm được nơi nào gửi thân này an lành.
    Nơi an lành không dành cho thân xác, nơi ấy dành cho linh hồn...dành cho tình yêu thương. Nơi ấy không ở đâu xa xôi mà lại ở trong chính thân xác này kính chư huynh tỷ.
    --------------------------------
    tâm phật ,phật cảm ứng
    bồt tát cứu nhân gian
    dù ma quỷ gầm vang
    bồ tát hóa thiên vương.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuonphong Xem Bài Gởi
    Có rất nhiều tài liệu, kinh sách, tiên tri nói về "Ngày tận thế". Còn khoa học thì cũng đưa ra hàng loạt những cảnh báo về sự biến động vô tận của vũ trụ quang!

    Thực tế hiện nay thì : Động đất, sóng thần, núi lữa, lốc xoáy, hố địa ngục, khô hạn, chiến tranh.....v.....v đã đẩy loài người đến bên mé bờ của sự hủy diệt

    Tương lai thì khó ai luận giải chính xác, tuy nhiên nếu có một ngày thế giới xảy ra thảm họa đó thì đâu là nơi có thể gửi thân???

    Nếu bạn hàng ngày hành thiện tích đức, lành lành lánh dữ thì lúc xảy ra thảm họa đó nếu đủ duyên bạn hãy nhắm thẳng núi Kê Túc trên dãy Hy Mã Lạp Sơn mà đến!

    Dù cho thế giới này có tan hoại, hư nát thì ngọn núi ấy sẽ vẫn trường tồn cho đến khi một thế giới mới được thiết lập.
    Còn nguyên nhân tại sao thì tôi xin khất lại câu trả lời và dành cho quý vị Phật tử!

    Nguyện cho tất cả chúng sanh được an lành!!!
    Nammoadidaphat!!!


    Thật vô ích khi nghĩ đến ngày tận thế .

  15. #15

    Mặc định

    ngày tận thế đến, tôi sẽ ngồi kiết già và trì tụng kinh Phổ môn...
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zelda Xem Bài Gởi


    Thật vô ích khi nghĩ đến ngày tận thế .
    Thật vô ích khi bộ óc và trí tuệ chỉ là .....VÔ ÍCH???

  17. #17

    Mặc định

    ngày tận thế... thưa bác Zelda là ngày tứ đại trở về với tứ đại...bác ngồi thiền quán về sự chết, sự vô thường thì bác đang quán về chính sự TẬN THẾ của cái "tôi" này...
    mỗi hạt bụi đều mang cả tam thiên, đại thiên thế giới trong nó... cho nên ngày tận thế của một cá nhân, cũng chính là sự thị hiện tận thế cùa tam thiên, đại thiên thế giới.
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  18. #18

    Mặc định

    127. "Không trên trời, giữa biển,
    Không lánh vào động núi,
    Không chỗ nào trên đời,
    Trốn được quả ác nghiệp."

    128. "Không trên trời, giữa biển,
    Không lánh vào động núi,
    Không chỗ nào trên đời,
    Trốn khỏi tay thần chết."

  19. #19

    Mặc định

    Thế giới này không phải là chốn dung thân lâu dài, một lúc nào đó nó sẽ tàn hoại, dù có đi đâu thì đây cũng là sự thật không thể tránh khỏi. Hãy quyết chí tu hành , và tinh tấn lên để giải thoát

  20. #20

    Mặc định

    Hãy sống hết mình vì mình, vì mọi người, vì 1 xã hội tươi đẹp hơn ở trc mắt và k ngừng nỗ lực tinh tấn... đừng ngoảnh mặt nhìn lại mà dễ dính vào sân si, cũng đừng suy nghĩ vào chuyện có thể k bao j xảy ra, hay còn quá lâu nữa mới có thể xảy ra... Thay vì tìm đường đến đâu đó để tránh, bảo vệ cho mình, hãy cùng giúp mọi ng thay đổi nhận thức, cùng nhau bảo vệ môi trừơng xanh sạch hơn, cùng nhau loại trừ các chất hóa học độc hại ... để ngày tận thế đó sẽ k bao j xảy ra, như vậy sẽ tốt hơn.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  2. Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 01-06-2012, 11:51 AM
  3. BA NGÀY LUẬN ÐẠO
    By zelda in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 01:31 PM
  4. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •