kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Chuyện kỳ lạ quanh gốc lộc vừng hơn 200 năm tuổi

  1. #1
    Moderator Avatar của blackcatpro9x
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Quỷ Cốc
    Bài gởi
    830

    Mặc định Chuyện kỳ lạ quanh gốc lộc vừng hơn 200 năm tuổi

    Mỗi khi nhắc đến gốc lộc vừng này, nhiều người dân xóm Vẽn và các vùng phụ cận đều kể thao thao bất tuyệt về sự kỳ bí của gốc cây đã có hơn 200 năm tuổi.


    Cây rất "thiêng"

    Những gốc vừng của người chơi cây cảnh đường kính thân chỉ vài chục cm, tán rộng khoảng hơn một mét cũng có giá lên tới tiền tỷ, thậm chí là nhiều tỷ đồng. Vậy nhưng ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có một gốc vừng đã tồn tại qua hơn hai thế kỷ.

    Nằm trên địa bàn xóm Vẽn, xã Định Trung, cây lộc vừng nổi tiếng đến mức những người ở xa đến mới chỉ nghe anh lái xe nói đang ở Gốc Vừng, cả đoàn người trên xe bỗng trầm xuống. Qua đoạn đó, mọi người mới trở lại ầm ĩ như cũ, hỏi han, cười đùa.

    Xung quanh cây lộc vừng án ngữ bên đường có nhiều lời đồn thổi.


    Cây nằm án ngữ trọn 1/3 lòng đường phố Chùa Hà (Quốc lộ 2B cũ) đi Tam Đảo nhưng không ai dám động tới chứ chưa nói đến việc chặt bỏ nó đi… vì như thể họ biết được điều gì đó không may mắn đang chờ mình phía trước. Người ta nói cây lộc vừng này ai động vào thì sẽ bị “vật” chết ngay hoặc có sống cũng bị thần kinh, sống không bằng chết.

    Tôi tìm gặp các cụ cao niên trong xóm để tìm hiểu. Thấy tôi nheo mày tỏ ý khó tin chuyện này, cụ Vũ Văn Đại, năm nay đã 80 tuổi, người dân tại xóm Vẽn, xã Định Trung cho biết, gốc vừng này đã có tuổi lên đến hơn 200 năm, thậm chí có người nói rằng nó đã 250 năm tuổi, các cụ cao niên nhất ở làng biết về gốc tích của cây vừng đã mất từ lâu.

    Cụ Đại cũng không biết ai trồng hay cây tự mọc ven bờ ruộng rồi trải qua hàng trăm năm cây to lớn như vậy. “Ngày xưa, tán cây rộng lắm, cành lá xum xuê, tỏa rộng đến vài chục mét che bóng mát cho nhiều nhà và ruộng đồng bên dưới. Mọc xung quanh đó là hàng dài những cây báng súng lớn”- cụ Đại nhớ lại.

    Theo quan sát của chúng tôi, chùm rễ nổi ôm gốc cây vừng có đường kính đến gần 3 mét, để ôm trọn được gốc này phải cần đến khoảng 10 người. Những cành lá tươi tốt, xanh mướt bao bọc bên ngoài không đủ để che hết được vẻ xù xì, cỗi cằn chằng chịt những rễ, nhánh bên trong gốc cây.

    Sẽ không có gì đáng nói nếu như gốc vừng được các đại gia chơi cây cảnh sẵn sàng bỏ hàng tỷ đồng, thậm chí hàng chục tỷ đồng thửa đánh về chơi vì độ “khủng” của nó, nhưng họ không dám!...

    Cây Lộc vừng và người đến cúng bái lấn chiếm lòng đường


    Dưới gốc cây đại thụ này ngày đêm luôn luôn có người hương khói; người qua đường vào lễ lạt, làm lễ cúng bái. Chỉ đơn giản vì người ta đồn gốc vừng này rất thiêng, không ai dám “đụng” vào thân cây.

    Chị Nguyễn Thị Hoan, bán bánh mỳ dưới gốc cây nói, ông ngoại của mình đã 96 tuổi, mới mất năm ngoái, khi ông sinh ra thì cây lộc vừng đã có từ lâu và đã “thành tinh”?.

    Dân làng ở đây còn dựng và thêu dệt lên câu chuyện kỳ bí: "Các đám ma đi qua đều nghỉ dừng chân tại gốc cây. Cây này thiêng lắm. Hàng ngày đều có rất nhiều người đến thắp hương, làm lễ. Có những người đến đây quỳ lạy suốt cả ngày, đến bữa ăn họ lại ngẩn ngơ về rồi lại ra ngay?". Những lời đồn đại về cây lộc vừng án ngữ giữa đường trải nhựa đã thêu dệt nên câu chuyện có phần kỳ quái, và đang được lưu truyền trong dân suốt thời gian dài.

    Những cái chết bất ngờ và lời đồn thổi

    Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều người dân nơi đây cho rằng đã từ rất lâu rồi, mọi người chỉ quen với việc cắm hương ở thân, gốc cây, nhưng một ngày người ta chợt thấy ở giữa các nhánh của gốc vừng một bát hương nghi ngút khói. Tâm lý “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên dân làng bèn lập ra một cái miếu nhỏ để thắp hương cầu an cho nhân dân trong xóm.

    Khi Thành phố Vĩnh Yên mở rộng đô thị, xây dựng khu dân cư xóm Vẽn và khu đô thị Hà Tiên, quy hoạch phải giải phóng mặt bằng tại đây, lúc chặt bỏ hết hàng cây báng súng ven đường thì không sao nhưng khi định đánh chuyển gốc vừng đi chỗ khác thì xảy ra một chuyện mà sau đó người dân đồn thổi rằng gốc cây "rất thiêng".

    Hàng ngày đều có rất nhiều người đến làm lễ bên gốc cây lộc vừng đại thụ này.


    Cụ Vũ Văn Đại kể: Ba cha con trong một gia đình được thuê đào, chuyển cây này đi nơi khác. Sau khi đã chặt hết phần ngọn cây vừng và các cành cây thì họ đã đột tử không rõ lý do. Hai công nhân trực tiếp tham gia đào cây, thì bị tai nạn giao thông chết. Điều này khiến việc di chuyển cây phải dừng lại hoàn toàn. Từ đó không còn ai dám nghĩ đến việc đốn hạ nó nữa nhưng cũng từ thời điểm đó đến giờ đã có rất nhiều vụ tai nạn thường xuyên xảy ra xung quanh gốc cây lộc vừng.

    Nhiều nạn nhân đã tử vong thậm chí từ những lý do tai nạn rất lãng nhách. Cách đây không lâu có người đi xe lên vỉa hè dưới gốc cây này, vô tình ngã xuống rồi lăn ra bất tỉnh hoặc có người vô tình bẻ cành, ngắt lá của cây cũng bị ngã gãy tay và bị những tai nạn nhỏ khác.

    Cây lộc vừng sau khi bị chặt ngọn


    Vậy là sau những lời đồn đoán ghê rợn này, người dân xóm Vẽn đã được một công ty đầu tư bất động sản đóng trên địa bàn hỗ trợ tiền sửa chữa lại ngôi miếu để hàng ngày hương khói thờ phụng. Xóm giao cho một cụ bà chăm lo miếu, mọi tiền lễ, lộc để lo hương nhang, dầu đèn đều chuyển vào quỹ hội người cao tuổi địa phương hoặc chuyển làm lễ chùa.

    Giải mã những bí ẩn

    Nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc - Nguyễn Xuân Lân cho rằng: Thực ra những chuyện về ma quỷ quanh gốc cây vừng chỉ là mê tín dị đoan, chuyện những người bị tai nạn, bị chết là có thật song được người đời thêu dệt nên cho thần bí. Quả là có chuyện khi mở rộng đường vào khu đô thị và khu dân cư mới, người ta đã tính chuyển cây đó đi nhưng không chuyển được vì những người tham gia đều gặp tai nạn. Do đó tạo thành điểm gấp khúc tay áo nguy hiểm giữa hai tuyến đường.

    Anh Cao Tiến Nam, ở khu đô thị Hà Tiên nói không tin vào những điều mê tín này lắm vì cứ xem giao thông và điều kiện giao thông thì có thể hiểu được nguyên nhân của những vụ tai nạn này.


    Theo quan sát của chúng tôi, đây là một trong những giao lộ rất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Chiếc vòng xuyến lớn được xây dựng giữa đường đã chia cắt giao lộ này thành 5 ngả đường, tất cả đều chưa có đèn tín hiệu giao thông và không mấy khi thấy bóng dáng cảnh sát giao thông nào.

    Hàng ngày, đặc biệt vào giờ đi làm và tan tầm công nhân đi, về từ khu công nghiệp Khai Quang cộng với sự thiếu ý thức chấp hành giao thông của không chỉ các loại xe đạp, xe máy và còn có cả xe ô tô con, xe tải với tâm lý muốn đi tắt cho nhanh, do vậy ở đây thường xuyên có tai nạn hoặc va chạm giao thông.

    Những bí ẩn ma quái của gốc cây lộc vừng này thực hư như thế nào chưa có ai khẳng định nhưng có một thực tế là hàng ngày những người tham gia giao thông ở đây vẫn đang gặp phải nhiều khó khăn do cây cổ thụ này án ngữ lòng đường, che khuất tầm nhìn và những người đến cúng bái đang ngang nhiên dựng xe ngoài đường vào làm lễ khiến cho những lời đồn đại về sự kỳ bí của người dân càng tiếp tục lan truyền.


    Theo Bưu Điện Việt Nam
    ...Thiên liên bích thụ, thụ liên thiên,
    Yên toả thanh sơn, sơn toả yên,
    Thụ nhiễu tùng la, la nhiễu thụ,
    Xuyên thông vu giáp, giáp thông xuyên,
    Tửu mê tuý khách, khách mê tửu,
    Thuyền tống hành nhân, nhân tống thuyền,
    Hội đắc tri âm, âm đắc hội,
    Truyền kim đáo cổ, cổ kim truyền...

  2. #2

    Mặc định

    Chà vậy thì "Nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử tỉnh Vĩnh Phúc - Nguyễn Xuân Lân;Cao Tiến Nam;chúng tôi-người viết bài này"
    hãy bấng cây kia đi:
    1. Bán cây được tiền tỷ
    2. giải phóng được lòng đường vừa có tiền thi công vừa được ảnh hưởng từ các sếp.
    3. Để thử xem điều dân gian nói có đúng hay không" chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" và có thờ có thiêng , có kiêng có lành.

    Các bác có biết hình thức nào trấn yểm cao hơn phong thủy không ? Hãy suy rộng ra để hiểu tại sao nó lại như hiện tượng gốc vừng trăm tuổi ở vị trí đó nhé.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

  3. #3

    Mặc định

    Vĩnh phúc thưa dân nhưng quy hoạch quá nhiều đường lớn
    Thành phố Vĩnh Yên mới không kế thừa được di sản cũ vì kiểu quy hoạch tham vọng này
    Chính niềm tin của người dân bảo tồn được chút ít di sản xưa
    Ở Vĩnh Yên có những đại lộ thẳng tắp nhưng vẫn phải đi vòng quanh đền chùa
    Giả thử việc quy hoạch thế là hay là đẹp thì hy sinh di tích cũng đáng
    Nhưng thực ra thì đó chỉ là do người thiết kế chưa cân nhắc hết các yếu tố trước khi hạ bút
    Vì vậy, cảm ơn nhân dân, cảm ơn tín ngưỡng dân gian.
    0_

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dc_bac Xem Bài Gởi

    Các bác có biết hình thức nào trấn yểm cao hơn phong thủy không ? Hãy suy rộng ra để hiểu tại sao nó lại như hiện tượng gốc vừng trăm tuổi ở vị trí đó nhé.
    đợi lâu quá rồi chả bác nào giải thích cả, vậy xin tiền bối giải thích luôn cho em được mở mang kiến thức .:rock_on:
    Om cale cule cunde svaha

  5. #5
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    1 lẽ ở đời
    đồ càng cổ càng lắm ngừoi thích
    cây càng cổ thì càng lắm ma ngụ
    nhà của nó thì nó phải giữ .
    đó là chuyện hiển nhiên .
    ngày xưa ở quê nhà vinh , đợt cải cách ruộng đất , phá đền phá chùa .
    ở mép của cái đình lchùa làng có cái cây . có mấy cụ xung phong chặt cây ...
    sau này có khối chuyện về các cụ này đuọc kể lại .
    hồi trẻ con nghe kể lại mà vinh thấy kến quá trời .

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật
    chỉ sợ trên cây đó có các vong ở đó nên thế thôi ! nếu ai phá thì các vong sẽ trả thù thôi ... nếu đúng thế thì các thầy nào có lòng thì hãy làm lễ siêu sinh để cho các vong đó sớm được đầu thai hay về tu tập ở cõi niết bàn của các chư Phật.
    A Di Đà Phật !
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  7. #7

    Mặc định

    cây lâu năm làm gì tránh khỏi là chổ ở cho tiên thánh

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Chuyện lạ về những tên trộm thờ... "tổ ăn trộm"
    By Bin571 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-05-2011, 08:01 AM
  2. Chuyện bà lão 20 năm tiết kiệm tiền làm từ thiện
    By Bin571 in forum Quyên Góp - Từ Thiện
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 11:23 PM
  3. Chuyện cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất
    By dc_bac in forum Chuyện thời sự, xã hội
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 20-04-2011, 05:17 AM
  4. Chuyện lạ ngôi đền có “pho tượng” chui lên từ lòng đất
    By dinhlong64 in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 04-04-2011, 10:11 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •