Trang 21 trong 43 Đầu tiênĐầu tiên ... 111516171819202122232425262731 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 401 tới 420 trên 849

Ðề tài: Lơ ngơ, lung tung

  1. #401

    Mặc định

    e Cá mà ngu với mù thì k biết c thuộc dạng nà nữa. haizz

    Ốm mà k muốn uống thuốc thì cơm gạo là tốt nhất đó e. hì hì. đùa vậy thôi chứ chịu khó ăn nh hoa quả, uống cái j đó nóng nóng (nhưng đừng dùng trà đặc/ cafe nhé), ăn cháo,... cho nhanh khỏi ổm nhé! c có đợt sốt 40o mà k thèm uống thuốc, bê sê lết.
    vẫn còn đi còn đi

  2. #402

  3. #403
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931
    haiz...........................

  4. #404
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    e Cá mà ngu với mù thì k biết c thuộc dạng nà nữa. haizz

    Ốm mà k muốn uống thuốc thì cơm gạo là tốt nhất đó e. hì hì. đùa vậy thôi chứ chịu khó ăn nh hoa quả, uống cái j đó nóng nóng (nhưng đừng dùng trà đặc/ cafe nhé), ăn cháo,... cho nhanh khỏi ổm nhé! c có đợt sốt 40o mà k thèm uống thuốc, bê sê lết.
    :D Tự đốt đuốc mà đi, em ko làm đc chị ạh. Nên cũng nhận mình ngu để đi học cho bớt ngu.

    Ốm ko uống cf vs trà đặc, hic. Em uống cả 2 lun. Tối qua pha thử tách trà sữa, nhấp môi hồi lâu thấy chẳng uống nổi. Trà ko ra trà, sữa ko ra sữa. Ko hiểu sao ngày thường lại chết mê chết mệt cái món trà sữa trân châu ngoài tiệm. Hì

    @Anh Vinh: cảm ơn anh, lần đầu em đc nghe hát văn chầu lục đấy. :)
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  5. #405
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931
    haiz...........................

  6. #406

    Mặc định

    c thấy trà sữa pha ở nhà cũng ngon mà, c thích trà sữa ô mai. hehe. lipton + đường + sữa + ô mai mơ. Tuyệt!

    úi, lại spam nhảm. haizz
    vẫn còn đi còn đi

  7. #407

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    trước giờ cứ nghĩ Chân lý là trên đời ko có Chân lý
    Giống 1 kết trong chương trình hỏi xoáy đáp xoay, "nếu có cái tuyệt đối thì đó là thuyết tương đối" :D


    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Chân Lý - là kho báu vô tận
    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Trong tín ngưỡng nên làm 1 bậc trí hiểu đúng chân lý.
    ...
    Có bao nhiêu chân lý và tìm chân lý ở đâu?
    Hồi xưa văn dốt, triết thì toàn nhìn cô hàng xóm+xin điểm !
    (chỉ có môn thể dục là thấy thoải mái thôi!)

    Thôi thì cũng tâm sự linh tinh vài câu không thì em nó lại cáu :D


    1. Rộng rất rộng
    Chân lý, chắc là có nhiều; chân lý của thuyết gì/cái gì/... ?
    Còn chân lý của mọi chân lý thì ... từ từ tính :D

    Theo T hiểu, với mỗi tín ngưỡng
    - nó không giống như 1 hệ tiên đề người ta đặt ra để rồi sau đó có thêm các định lý, định đề theo 1 kiểu suy luận nào đó;
    - nó có vẻ như là một "sự thật" vượt ra ngoài thân và tâm mỗi cá nhân, vượt thời gian và không gian, vượt ra ngoài phạm vi tương đối

    Nhưng nó cũng phải luôn ở đâu đó rất gần, để luôn có thể đạt được/hiểu thấu/ngộ ra đối với mọi người.

    Nhưng ở đâu? không trên không dưới không trong không ngoài ư ? :at_wits_end:
    Có lẽ cũng vì vậy mà cần phải hỏi qua đáp lại (sê-mi-na) để từ từ cảm nhận, từ từ chứng nghiệm,
    để 1 lúc nào đó bỗng vỡ òa trong cảm xúc của thần kinh rung rinh “Ơrêka – ta tìm ra rồi!” :D


    2. Đạo Phật
    Trong đạo Phật, nhiều người đi tìm chân lý về sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi phiền não, mọi bất tịnh, mọi đau khổ. Đó là 1 đích đến rất cụ thể, rõ ràng. Và thông dụng đối với nhiều người.


    3. Hẹp rất hẹp
    T đang tìm hiểu 1 chân lý, đại khái như "yêu thương trong thanh thản"
    Chỉ có 1 cách để hiểu rõ là tự ném mình vào những trải nghiệm
    Nhưng hoàn toàn thất bại, mãi vẫn loay hoay
    Để yên thì không sao, mình vừa lại gần là người ta chạy; không chạy thì cười ruồi hoặc cáu gắt.
    Vẫn bế tắc! :D


    P/S: trà pha sữa à
    Có lần ở Sri-Lanka, suốt ngày uống trà pha sữa
    Mấy thuộc địa của Anh cũng dùng trà kiểu này
    Last edited by Thien123; 21-05-2011 at 05:26 PM. Lý do: Trà sữa cũng ngon mà :D

  8. #408
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Anh T giúp em giải thích rõ hơn, cụ thể chân lý là gì anh???
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  9. #409

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Anh T giúp em giải thích rõ hơn, cụ thể chân lý là gì anh???
    chân lí, cái khái niệm này em nghĩ nó chỉ có tính tương đối, ví dụ như thuyết của newton, ở thời điểm đó là chân lí, nhưng khi đến anhtanh thì newton lại sai, vậy là ko còn chân lí
    cái chân lí này phải xét là trong 1 thời gian, trong 1 hoàn cảnh, trong 1 địa điểm và sao với cái sai- nghĩa là cái ngược lại với nó, vì có tồn tại cái sai này, thì chân lí mới là đúng dc:i_dont_know:
    Hòa Chính Tử
    nhật nguyệt diệt ta bất diệt
    thiên địa hủ ta bất hủ

  10. #410
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhphucbl Xem Bài Gởi
    chân lí, cái khái niệm này em nghĩ nó chỉ có tính tương đối, ví dụ như thuyết của newton, ở thời điểm đó là chân lí, nhưng khi đến anhtanh thì newton lại sai, vậy là ko còn chân lí
    cái chân lí này phải xét là trong 1 thời gian, trong 1 hoàn cảnh, trong 1 địa điểm và sao với cái sai- nghĩa là cái ngược lại với nó, vì có tồn tại cái sai này, thì chân lí mới là đúng dc:i_dont_know:
    Haiz. Chị có hỏi về khoa học vật lý đâu mà em xét hệ quy chiếu vậy chứ. Cũng có những thứ vô lượng vô biên.

    @Anh T: em quyết định ko hỏi nữa.:) Em cảm ơn anh T giúp em.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  11. #411
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    chân lý theo miêu tả của các triết gia hy lạp {không phải chân lý của riêng mỗi người đâu nhá ! cái này bên thần học}
    Nó có đầu như đỉnh ô ly pớt
    Vai như dãi ly băng
    Mình như sa mạc a ráp
    Chân như những cây cột héc quynh
    haiz...........................

  12. #412

    Mặc định

    Dù sao thì T cũng vẫn đang tìm câu trả lời
    Lúc nào có ý tưởng gì hay thì chia sẻ vậy nhé :D

  13. #413

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Trong gia đình nên làm 1 người con thành tín, hiếu thuận
    Trong lớp học nên làm 1 người học trò trọng đạo, tôn sư
    Trong công tác nên làm 1 người siêng năng, phấn đấu, khiên nhường
    Trong tín ngưỡng nên làm 1 bậc trí hiểu đúng chân lý.
    cái này ở đâu ra nge lạ hoắc thế cô bé. chế biến từ 5 điều bác hồ dạy à.
    - trong gia đình có khi cần hiếu nghịch, thành tín không phải lúc nào cũng đúng
    - trong học tập thì phải xem xem đấy có phải sư phải đạo không rồi mới trọng
    - trong công việc thì phải xem xem nó có đúng là việc cần làm không thì mới làm
    - trên đường đạo (chứ ko phải tín ngưỡng) thì mục đích là tìm ra chân lý, chả có cách nào mà làm bậc trí ngay được
    nói chung cần nghi vấn, phê bình trước khi tiếp thu
    chân lý nghĩa là cái lý đúng bất biến. chắc phải đi hỏi ông phật.
    tóm lại là chịu, không trả lời được
    0_

  14. #414
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tnkhong Xem Bài Gởi
    cái này ở đâu ra nge lạ hoắc thế cô bé. chế biến từ 5 điều bác hồ dạy à.
    - trong gia đình có khi cần hiếu nghịch, thành tín không phải lúc nào cũng đúng
    - trong học tập thì phải xem xem đấy có phải sư phải đạo không rồi mới trọng
    - trong công việc thì phải xem xem nó có đúng là việc cần làm không thì mới làm
    - trên đường đạo (chứ ko phải tín ngưỡng) thì mục đích là tìm ra chân lý, chả có cách nào mà làm bậc trí ngay được
    nói chung cần nghi vấn, phê bình trước khi tiếp thu
    chân lý nghĩa là cái lý đúng bất biến. chắc phải đi hỏi ông phật.
    tóm lại là chịu, không trả lời được
    :) dạ không. Cái này cá nghe rồi viết lại theo đại ý của bài. Với nhớ ko chính xác nên chỉ viết đc nhiêu đó.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  15. #415

    Mặc định

    thôi cứ lơ ngơ lung tung đi
    triết lý thì chỉ có màu xám mà
    tôi nhớ năm tôi 18 tuổi rất thích đọc lão trang
    sau đó hình thành những định kiến mà rất lâu sau mới phát hiện ra (chắc gì đã phát hiện ra hết). vì khi cái tư duy chạm đến kết luận rồi thì nó mong bảo lưu cái đó là đúng và ngừng quan sát thực tế.
    điều tệ hại là tư duy càng tinh tế thì càng khó trừ bỏ
    điều hay là khi trừ bỏ được thì trừ được sát gốc
    Last edited by tnkhong; 22-05-2011 at 09:11 AM.
    0_

  16. #416

    Mặc định

    Thay đổi không khí 1 tý xem có vui không :D

    Các câu đố trong chuyện "Tam giác tử thần" (TĐ Đất Việt 88)

    1.Một đường tròn nhỏ
    Sẽ có mấy bên ?
    Bạn hãy kể tên
    Xem ai sai - đúng


    2. Điều gì mà khi bạn chỉ cần vừa thốt lên là bạn đã phá vỡ nó ngày ?


    3. Cao, thấp, lớn, bé
    Là tớ hết nha
    Có nắng hiện ra
    Mưa thì trốn mất
    Một mầu duy nhất
    Đánh tớ chẳng đau
    Ôm chẳng được đâu
    Vì tớ dẹt lét.

    Tớ là gì ấy nhỉ ?


    4. Nó không có hình thù. Nó được biểu đạt bằng ngôn ngữ và nó cực kỳ có ý nghĩa với một ai đó khi bạn thốt ra. Nhưng bạn có thể phá vỡ nó mà không cần phải đập nó ra hay quăng, ném nó.

    Nó là gì vậy ?


    5. Gọi là cửa sổ
    Và cũng có rèm
    Xanh, nâu và đen
    Nhiều màu quá nhỉ ?
    Cái cửa hay lắm
    Chẳng thốt lời nào
    Mà nói biết bao
    Những điều thầm kín
    Chẳng cần mang kính
    Cũng sáng long lanh
    Chẳng phải hồ xanh
    Mà đầy ắp nước.

    Đố là gì ?


    Lời giải chắc sẽ có ở tập 89 - "Diêm quẹt an toàn", phát hành 23/5/11
    Hoặc là ai rảnh thì gõ ra luôn đi :D

  17. #417
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Hì, trả lời thử xem đúng ko. :D

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien123
    1.Một đường tròn nhỏ
    Sẽ có mấy bên ?
    Bạn hãy kể tên
    Xem ai sai - đúng
    Có 2 bên là bên trong đường tròn và bên ngoài đường tròn.


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien123
    2. Điều gì mà khi bạn chỉ cần vừa thốt lên là bạn đã phá vỡ nó ngày ?
    Sự im lặng


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien123
    3. Cao, thấp, lớn, bé
    Là tớ hết nha
    Có nắng hiện ra
    Mưa thì trốn mất
    Một mầu duy nhất
    Đánh tớ chẳng đau
    Ôm chẳng được đâu
    Vì tớ dẹt lét.

    Tớ là gì ấy nhỉ ?
    Là cái bóng.


    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien123
    4. Nó không có hình thù. Nó được biểu đạt bằng ngôn ngữ và nó cực kỳ có ý nghĩa với một ai đó khi bạn thốt ra. Nhưng bạn có thể phá vỡ nó mà không cần phải đập nó ra hay quăng, ném nó.


    Nó là gì vậy ?
    Là tiếng nói.



    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien123
    5. Gọi là cửa sổ
    Và cũng có rèm
    Xanh, nâu và đen
    Nhiều màu quá nhỉ ?
    Cái cửa hay lắm
    Chẳng thốt lời nào
    Mà nói biết bao
    Những điều thầm kín
    Chẳng cần mang kính
    Cũng sáng long lanh
    Chẳng phải hồ xanh
    Mà đầy ắp nước.

    Đố là gì ?
    Là đôi mắt. ^.^
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  18. #418

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi camap_anchay Xem Bài Gởi
    Hì, trả lời thử xem đúng ko. :D


    Có 2 bên là bên trong đường tròn và bên ngoài đường tròn.



    Sự im lặng



    Là cái bóng.



    Là tiếng nói.




    Là đôi mắt. ^.^
    :confused::confused:, tỉ tỉ hay thiệt, em ko trả lời dc câu nào cả
    Hòa Chính Tử
    nhật nguyệt diệt ta bất diệt
    thiên địa hủ ta bất hủ

  19. #419

    Mặc định

    câu 4 là lời hứa :)
    0_

  20. #420

    Mặc định anh NHUTRI tặng CÁ MẬP

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    em hiểu khôngggggggggggggggggg
    VẤN TÂM VÔ HẬN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TRuyện về bùa lỗ ban(sưu tầm)
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 08-01-2012, 05:49 PM
  2. Luyện Bùa Ma -Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 26-03-2011, 11:42 AM
  3. Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 28-01-2011, 10:53 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •