Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 48
  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,413

    Mặc định Buổi sinh nhật định mệnh trên nhà hàng nổi Dìn Ký

    Buổi sinh nhật định mệnh trên nhà hàng nổi Dìn Ký
    Thứ bảy, 21/5/2011, 09:21 GMT+7

    Chỉ có giám đốc Quách Lương Tài thoát nạn trong bữa tiệc sinh nhật con trai, còn lại 9 người trong gia đình vẫn mất tích theo chiếc tàu của khu du lịch Dìn Ký, Bình Dương. Sáng nay, vị trí tàu chìm đã được xác định.

    Tối 20/5, trên sông Sài Gòn - đoạn xảy ra sự cố tàu chìm - rực ánh đèn pha của gần chục canô cứu hộ. Nước chảy xiết, lục bình dày đặc nhấp nhô theo con sóng và trôi đi nhanh hơn. Những thợ lặn vẫn tìm vị trí chiếc tàu bị đắm. Phía đường bộ trước cổng nhà hàng Dìn Ký, cả trăm người, trong đó có những người thân nạn nhân vẫn ngóng đợi tin.


    Đội tìm kiếm xác định được con tàu ngay vị trí giữa sông, ngang bến đỗ của Khu du lịch xanh Dìn Ký. Ảnh: Anh Văn.

    Mắt đỏ hoe đứng bên bờ sông Sài Gòn, chị Đào Thị Thảo (người thân của gia đình ông Tài) cho biết, khi nghe hung tin, chị tức tốc từ Vũng Tàu lên Bình Dương. Người phụ nữ 42 tuổi này cho biết, tối 20/5 giám đốc Quách Lương Tài tổ chức sinh nhật cho cậu con trai 3 tuổi, mời họ hàng và đồng nghiệp ở công ty TNHH Lan Anh chuyên sản xuất nồi cơm điện ở Thuận An, Bình Dương.

    Khi con tàu 2 tầng của khu du lịch Dìn Ký, chi nhánh cầu Ngang chở theo hàng chục du khách dự sinh nhật đang di chuyển trên sông Sài Gòn thì trời mưa to kèm gió lớn. Quay đầu về bến cách bờ chừng 100 m tàu bất ngờ chao đảo, lật ngang khiến nhiều người bị chìm xuống sông, trong đó có 9 người trong gia đình ông Tài .

    Anh Hoàng Văn Đông (24 tuổi, quê Quảng Bình) kể lại, anh và nhóm gần 20 công nhân được mời đi sinh nhật con sếp. Buổi tiệc được đặt ở tầng dưới của chiếc tàu. “Khi tàu chuẩn bị quay đầu vào bến thì bất ngờ gió mạnh làm tàu nghiêng về một bên và lật ngang. Tôi rơi xuống nước, đập cửa ra được ngoài và bơi vào bờ. Nước chảy xiết lắm, những phụ nữ và trẻ nhỏ khó có thể chống chọi được…”, anh Đông nhớ lại.

    Theo anh Đông, trên tàu có áo phao nhưng sự việc bất ngờ nên không ai kịp trở tay. "Nếu cửa sổ tàu lúc đó mở thì gió đã luồn qua khung cửa bên kia. Đằng này cửa bị đóng chặt khiến gió mạnh bị cản lại. Đây có thể là nguyên nhân lật tàu”, anh này nói.

    Ngồi thẫn thờ ngóng tin đứa con trai 9 tuổi và người vợ của mình, ông Phạm Xuân Long (ngụ thị xã Dĩ An), nước mắt lăn dài. “Nhận được lời mời của anh Tài, như có linh tính tôi không muốn đi dự, nhưng anh Tài năn nỉ quá, nên tôi chở vợ con đi mua quà rồi ghé đây luôn”.

    Cũng theo lời ông Long, khi cơn gió to làm tàu lật ngang, ông lao về phía vợ con nhưng không kịp. Tàu chìm quá nhanh nên ông phải bơi vào bờ. Được một lúc ông lại bơi ra chỗ tàu chìm. Nhưng tất cả chỉ là một vùng nước tối om trong đêm đen.

    Chị Nguyễn Thị Anh (28 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) dù mang thai nhưng không thể ngồi nhà khi hay tin dì và chị họ vẫn đang mất tích. Chị Anh cho biết vào làm công ty TNHH Lan Anh chuyên sản xuất nồi cơm điện ở Thuận An, Bình Dương được 4 năm. Mỗi khi tiệc tùng, công ty thường chọn nhà hàng nổi Dìn Ký Xanh, vì nơi đây mát mẻ khi ngồi trên tàu di chuyển trên sông Sài Gòn.

    “Do phải làm ca đêm nên tôi không đi mừng sinh nhật nhưng dì và chị họ của tôi đã có mặt ở buổi tiệc và đang mất tích”, chị Anh nghẹn giọng cho biết.


    Tàu cứu hộ tìm kiếm trong đêm. Ảnh: An Nhơn.

    Rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ bất ngờ phát hiện một chiếc áo phao từ từ nổi lên mặt sông. Từ đây, họ đã lần ra vị trí con tàu bị chìm. Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp chỉ đạo các phương án trục vớt con tàu và cứu nạn. Tính đến sáng 21/5, cơ quan chức năng xác định có 15 người mất tích (trong đó có 5 trẻ em).

    Theo thông tin của ngành chức năng, chiếc tàu Nhà hàng Du lịch Dìn Ký có chiều dài khoảng 27 mét, rộng 4 mét, cao khoảng trên 4 mét. Bình thường con tàu này có thể chở được khoảng 75 du khách.

    Nhóm phóng viên
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,413

    Mặc định

    Lật nhà hàng nổi 2 tầng, nhiều người mất tích

    Chiều 20/5, chiếc tàu chở thực khách của khu du lịch Dìn Ký, tỉnh Bình Dương đang quay trở lại bến bất ngờ gặp gió lớn bị lật xuống sông Sài Gòn. Ít nhất 15 người mất tích trong đó có nhiều trẻ nhỏ.

    Theo thông tin ban đầu, 18h30 ngày 20/5, tàu 2 tầng của khu du lịch Dìn Ký, chi nhánh cầu Ngang chở theo hàng chục du khách ăn uống, di chuyển chậm trên sông Sài Gòn thì bất ngờ trời mưa to kèm gió lớn. Quay đầu về bến cách bờ chừng 100 m tàu bất ngờ chao đảo, lật ngang khiến nhiều người bị chìm xuống sông.

    Hơn chục xe cấp cứu cùng lực lượng chức năng có mặt khẩn trương cứu hộ cứu nạn. Ông Lê Văn Đức (quê Bến Tre) nhận là thuyền trưởng con tàu bị nạn đã đến trình diện và được cơ quan công an cách ly lấy lời khai.

    Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, tại thời điểm xảy ra tai nạn, ở lầu 1 đang tổ chức sinh nhật cho con trai ông Quách Lương Tài. 15 người tại đây được xác định mất tích trong đó có 5 trẻ em. Riêng gia đình ông Tài có tới 6 người gặp nạn bao gồm 2 đứa con. Chỉ mình ông Tài thoát ra được, bơi vào bờ. Còn trên tầng 2 của con tàu, cơ quan chức năng chưa xác định được có người hay không.

    Gần 22h đêm, hàng chục cảnh sát, 10 thợ lặn từ TP HCM đã được huy động cùng lực lượng địa phương khẩn trương cứu hộ.

    Anh Phạm Xuân Long, một trong những người thoát nạn kể, lúc đó trời mưa to, các cửa trên tàu đều đóng chặt để tránh nước tạt vào. Khi tàu chạy về bến bất ngờ một cơn gió to làm tàu lật ngang. “Nhiều người trên tàu hốt hoảng cầu cứu. Tôi đập bể cửa sổ tàu, thoát được ra ngoài, nhưng em gái tôi và cháu trai (9 tuổi) con bà chị bị mắc kẹt bên trong”, anh Long bàng hoàng kể.

    Anh Đồng Xuân Vũ, quê ở Thái Nguyên cho biết, em gái Đồng Thị Thanh Hoa (23 tuổi) cũng bị nạn trên tàu khi đi ăn sinh nhật cùng nhóm bạn trong công ty. Khi hay tin anh vội lao xuống nhưng hiện trường đã bị phong tỏa. Hiện anh vẫn chưa biết được tin em gái mình sống chết ra sao.

    Suốt đêm qua, 6 chiếc ca nô quần đảo liên tục nhưng vẫn chưa xác định được vị trí con tàu gặp nạn. Chiếc tàu 2 tầng đã chìm nghỉm dưới lòng sông. Do dòng nước chảy siết, việc cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn.

    Theo nhiều người dân, Tàu du lịch Dìn Ký những ngày cuối tuần rất đông khách. Thường tàu chạy trên sông Sài Gòn, khi tới cầu sắt Phú Long, giáp quận 12 (TP HCM) thì ngược lại trở về địa phận Bình Dương.

    Tàu này thuộc quản lý của Khu du lịch xanh Dìn Ký cầu Ngang nằm ở xã Bình Nhâm, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nơi đây được quảng cáo là khu du lịch độc đáo mang nét dân dã của miền sông nước Nam Bộ với các dịch vụ chèo thuyền, tham quan đường sông bằng ca nô, nhà hàng nổi trên sông.

    TP HCM đã chi viện cả chục thợ lặn xuống hiện trường. Ảnh: Nguyệt Triều.

    Nguyệt Triều - An Nhơn - Anh Văn
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,413

    Mặc định

    Tìm thấy 16 thi thể từ xác tàu Dìn Ký
    Thứ bảy, 21/5/2011, 10:07 GMT+7

    Sau gần 7 tiếng nỗ lực tìm kiếm, các thợ lặn đã vớt được 15 thi thể nạn nhân xấu số từ nhà hàng Dìn Ký bị chìm đêm 20/5. Xác một bé trai 9 tuổi vẫn bị kẹt trong góc sâu của khoang tàu. Tổng số người thiệt mạng được xác định là 16.

    Ngay từ 7h sáng, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã họp bàn với các cơ quan chức năng để lên phương án trục vớt tàu. Do con tàu bị nạn chìm sâu dưới bùn, phương án để thợ lặn áp sát, đưa thi thể nạn nhân lên bờ được triển khai.

    9h, 5 chiếc tàu cùng khoảng 20 thợ lặn tiếp cận nhà hàng để tiến hành trục vớt. Sau ít phút tìm kiếm, vài thợ lặn trồi lên mặt nước thông báo không thể tìm được đường vào khoang tàu. Cùng lúc đó, tại nhiều chùa ở địa phương đang tổ chức làm lễ cầu siêu cho các nạn nhân. Danh sách được cầu siêu tăng lên con số 16. Lãnh sự quán Trung Quốc cũng đã tới hiện trường để xác định công dân của mình bị mất tích trong vụ đắm tàu này gồm 3 nam, một nữ.


    Khóc ngất khi nhìn thấy xác người thân. Ảnh: Nguyệt Triều.

    Sau khi được cung cấp sơ đồ nhà hàng nổi Dìn Ký, lực lượng cứu hộ đã vào được khoang tàu. Đội người nhái chia thành nhiều tổ nhỏ thay nhau lặn xuống con tàu nằm ở độ sâu 25 m dưới sông. Rất nhiều bùn đất vùi lấp bàn ghế và các vật dụng bên trong.

    Lúc 13h, thi thể đầu tiên được tìm thấy là bé trai Quách Hồng Đạt (3 tuổi) - người được tổ chức sinh nhật trong đêm định mệnh 20/5. Kế đến là xác một bé gái khác cũng được kéo lên khỏi mặt nước. Liên tiếp 60 phút sau đó, 7 người xấu số khác được đưa lên khỏi xác tàu. Trong đó có hai nạn nhân người Trung Quốc, họ được xe cứu thương đưa thẳng về TP HCM.

    Các nạn nhân khi được vớt lên đều còn nguyên vẹn. Riêng một phụ nữ bị trôi hết quần áo khiến lực lượng cứu nạn vô cùng đau xót, tìm vội mảnh vải phủ kín cho chị rồi chuyển lên cano đưa vào bờ. Hai bên bờ sông người dân đứng đông nghịt bất chấp trời nắng gắt. Nhiều giọt nước mắt rơi khi chứng kiến từng thi thể một được tìm thấy.

    Đến 15h30, đội cứu hộ đã đưa được 15 thi thể nạn nhân lên bờ, trong đó có 5 trẻ em và 7 phụ nữ. Tại khu vực nhận diện thi thể, do các nạn nhân đều là những người trong gia đình nên sự đau thương, mất mát càng trở nên nặng nề. Nhiều người vật vã dưới nền đất, gào khóc thảm thiết. Tiếng xe cứu thương đưa xác nạn nhân hú còi inh ỏi, liên tục rời khỏi hiện trường.


    Thi thể một phụ nữ đang được đưa lên khỏi mặt nước. Ảnh: An Nhơn.

    Ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, vẫn còn xác một bé trai chưa được đưa lên bờ. Dù lực lượng cứu hộ đã phát hiện nhưng thi thể em bị vùi bởi bàn ghế, vật dụng nên buộc phải chờ con tàu được trục vớt. Như vậy, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn được xác định là 16 người.


    Nhà hàng nổi Dìn Ký - hai tháng trước khi gặp nạn. Ảnh: Anh Văn.

    Trước đó, khoảng 18h30 ngày 20/5, tàu 2 tầng của khu du lịch Dìn Ký, chi nhánh cầu Ngang (Bình Dương) chở theo hàng chục du khách ăn uống, di chuyển chậm trên sông Sài Gòn thì gặp mưa to kèm gió lớn. Quay đầu về bến cách bờ chừng 100 m tàu bất ngờ chao đảo, lật ngang. Số người mất tích ban đầu xác định là 15, trong đó có 5 trẻ em.

    Nhóm phóng viên
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  4. #4

    Mặc định

    Thật bi ai! Cầu cho vong hồn họ sớm siêu thoát.

  5. #5

    Mặc định

    Thảm quá!!!!!!!!
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    chọn những bông hoa
    và những nụ cười ...

  6. #6

    Mặc định

    hihi, như vậy là đứa bé có ngày sinh và ngày tử trùng nhau, sau này làm đám giổ và kỷ niệm sinh nhật cùng một ngày sẽ đỡ tốn kém hả mấy huynh.

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của camap_anchay
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    Tuyệt Tình Cốc
    Bài gởi
    8,100

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThanhTruc240686 Xem Bài Gởi
    hihi, như vậy là đứa bé có ngày sinh và ngày tử trùng nhau, sau này làm đám giổ và kỷ niệm sinh nhật cùng một ngày sẽ đỡ tốn kém hả mấy huynh.
    :) chị Tiểu Thư Mơ Mộng phải ko? Phong cách có khác.
    Tin vui cũng cười hihi mà tin buồn thảm cũng có thể cười hihi.
    Last edited by camap_anchay; 22-05-2011 at 11:55 AM.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do...

  8. #8

    Mặc định

    Là bởi không phải người thân của mình nó hong có trọng lượng :D

  9. #9

    Mặc định

    Quá đau thương.....,tạo hóa đã ban cho loài người một nguyên lý sinh tồn đó là"sinh vô hạn,tử bất kỳ"và đây thật là sự trùng hợp kỳ lạ,sinh nhật cháu lại là ngày tử của cháu,ko biết có trùng giờ sinh o nhỉ?

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,413

    Mặc định

    Trục vớt được tàu Dìn Ký, chưa thấy xác cháu bé 9 tuổi
    Chủ nhật, 22/5/2011, 09:17 GMT+7

    Nửa đêm sau khi trục vớt, nâng được nửa thân tàu lên mặt nước, lực lượng cứu hộ kiểm tra bên trong thân tàu thì không tìm thấy xác bé trai 9 tuổi.

    Rạng sáng 22/5, sau hàng giờ dùng máy bơm hơi để thổi các túi hơi được buộc vào thân tàu, đội cứu hộ, trục vớt đã đánh nổi được một phần của tàu Dìn Ký. Một số đèn cao áp lưu động của lực lượng Cảnh sát PCCC cũng đã được huy động để tiếp tục công việc tìm kiếm xác bé trai 9 tuổi.

    Dù có điều kiện để tiếp cận bên trong khoang tàu so với khi nó còn ở dưới độ sâu hàng chục m nhưng khi vào bên trong, nhóm người nhái không phát hiện thi thể cháu bé Phạm Xuân Khánh (9 tuổi). Cháu được cơ quan chức năng xác định là nạn nhân cuối cùng của tai nạn khiến 16 người thiệt mạng.


    Con tàu định mệnh đã được kéo lên một phần. Ảnh: Quốc Thắng

    Do tàu nằm gần bờ Nhị Bình ( Hóc Môn, TP HCM) nên lực lượng cứu hộ đã tạm thời lai dắt vào bờ chờ khi con nước thuận lợi sẽ tổ chức đưa sang bờ phía Bình Dương để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn thảm khốc nhất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

    Hiện con tàu được cột chặt vào thân cây dừa ven sông nhằm tránh bị lực nước đẩy trôi. Tàu nổi được một nửa phần đuôi, đầu tàu vẫn chúi xuống lòng sông.

    Trước đó, chiều ngày 21/5, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên đới của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật.

    UBND tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ chi phí mai táng cho mỗi trường hợp gặp nạn là 4,5 triệu đồng. Riêng khu du lịch Dìn Ký đã hỗ trợ cho mỗi trường hợp bị nạn là 10 triệu đồng và toàn bộ chi phí mai táng cho các nạn nhân.

    Nguyệt Triều - Quốc Thắng
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    tại vì có quá nhiều người hông biết bơi mà thoai
    haiz...........................

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ThanhTruc240686 Xem Bài Gởi
    hihi, như vậy là đứa bé có ngày sinh và ngày tử trùng nhau, sau này làm đám giổ và kỷ niệm sinh nhật cùng một ngày sẽ đỡ tốn kém hả mấy huynh.
    :whistling::whistling:, hình như bạn bị chạm vào dây thần kinh cười thì phải nhỉ, chuyện vậy mà cũng hihi hehe được nữa thì bó tay
    Hòa Chính Tử
    nhật nguyệt diệt ta bất diệt
    thiên địa hủ ta bất hủ

  13. #13

    Mặc định

    Nghèo quá cũng chết , giàu quá cũng chết . Thà không giàu , không nghèo , không xa hoa phung phí thì sẽ chả làm sao. Nhưng số mệnh biết sao được , nhưng đọc cái đoạn này mới ghê

    Rạng sáng nay, lực lượng cứu hộ bất ngờ phát hiện một chiếc áo phao từ từ nổi lên mặt sông. Từ đây, họ đã lần ra vị trí con tàu bị chìm. Lãnh đạo địa phương đã trực tiếp chỉ đạo các phương án trục vớt con tàu và cứu nạn. Tính đến sáng 21/5, cơ quan chức năng xác định có 15 người mất tích (trong đó có 5 trẻ em).
    Có thể được thủy thần chỉ điểm !!!

  14. #14

    Mặc định

    bàn ghế đổ nhào đè vào các cháu và các phụ nữ,nên không thoát nỗi thôi,mà có biết bơi thì với cái dòng nước cuốn xiết như vậy cũng rất khó khi mình đang hoản loạn.nhưng biết bơi là tốt nhất,ai đã từng mất đi người thân mới cảm nhận dc sự đau thương này đè nặng tâm mình,nghẹn ngào không nói dc.trong âm u hoản loạn,CON CẦU XIN PHẬT QUAN ÂM SOI SÁNG ÁNH TỪ BI ĐẾN NHỮNG VONG LINH NÀY ĐỂ CÁC VONG OAN ỨC NÀY ĐƯỢC CHỞ CHE ĐẾ ĐƯỢC VỀ VỚI TỔ TIÊN ÔNG BÀ ,ĐƯỢC VỀ VỚI MẸ QUAN ÂM ,
    NHẮM MẮT CON CẦU NGUYỆN
    CHO TẤT CẢ VONG LINH
    ĐƯỢC PHẬT BÀ CHỞ CHE
    VỀ VÒNG TAY CỦA MẸ.
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂN BỒ TÁT.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  15. #15

    Mặc định

    Hôm qua lúc đọc tin này đang nghe nhạc chú Om ma ni pad me hum, tự dưng như thấy tiếng trẻ con khóc, rồi muốn khóc theo, nhưng chẳng rỏ đc giọt nc mắt nào cả. Tối đọc kinh chỉ biết đem chút công đức còi hồi hướng.
    vẫn còn đi còn đi

  16. #16

    Mặc định

    thật là thương tâm!!!toàn là phụ nữ và trẻ em
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  17. #17
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mimi87 Xem Bài Gởi
    thật là thương tâm!!!toàn là phụ nữ và trẻ em
    đàn ông là không thương tâm hả?
    haiz...........................

  18. #18

    Mặc định

    Trường hợp này có nên mời các nhà ngoại cảm đến tìm hiểu và để an ủi các vong linh và người thân còn lại không ? Xin thành tâm cuối đầu trước những đau thương mất mát của các gia đình nạn nhân.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    tại vì có quá nhiều người hông biết bơi mà thoai
    Với trận gió cuốn cộng với sự trống trải của dòng sông và là đang trong bữa tiệc sn,với sự việc lật úp con tàu nhanh thì o thể biết bơi mà có thể sống được đâu huynh ơi...gặp mình chắc là cũng đi bán muối lun..theo dõi thông tin này trên báo chí thấy thảm thương quá..thế thì người có học huyền thuật và có đạo pháp trong người liệu có vượt qua được tai nạn này được o?các huynh đệ thường bản và nói rất nhiều về sự mầu nhiệm linh ứng của bùa chú kinh kệ....đây cũng là một chủ đề để mình soi rọi lại mình đã có những gì và được những gì đạo pháp nói chung trong con người mình..?o lẽ những người gặp nạn toàn là những ng ko biết bơi hoặc ko tin vào trời đất và đạo pháp [nhất là ng trung quốc]
    vài hàng cảm nghĩ cho các huynh đệ tỷ muội.....thân

  20. #20
    Nhị Đẳng Avatar của Đặng Minh Tiến
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Bình thường tâm
    Bài gởi
    2,818

    Mặc định

    Vạn vật đều có số. Tạo hóa biến đổi khôn lường không thể lường trước được. Tất cả chỉ là hư không. Sống tức là đang chết dần, chết tức là đang bắt đầu sống lại, bắt đầu cuộc sống mới. Cầu cho họ được bắt đầu suôn sẻ.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  2. Trả lời: 162
    Bài mới gởi: 24-06-2012, 10:16 PM
  3. TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI SẮP BỊ GIẾT HẠI
    By U Minh Giáo Chủ in forum Đạo Phật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 10-05-2012, 11:29 PM
  4. Oan Hồn Nghiệt Chướng !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 08:57 AM
  5. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •