Lời Mở Đầu
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Chư Huynh Tỷ Đệ Muội có thể nghe các phần tiếp theo : Tại Đây
Kính tường và chào thân ái
Lời Mở Đầu
Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy
Chư Huynh Tỷ Đệ Muội có thể nghe các phần tiếp theo : Tại Đây
Kính tường và chào thân ái
Last edited by Thiện Niệm; 20-05-2011 at 06:21 PM.
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Xin lỗi chương trinh này do ai thực hiện có phải Hội Thánh hay không ?
Theo như tôi biết thì hình như 2 nghệ sĩ này là Phật tử.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Chuyện bề trên sao cái thứ ngu như mày hiểu được.
Tao thừa sức giảng giải nhưng tao thầy không cần thiết với kẻ ngu lâu dốt bền khó đào tạo như mày. Thà tao giảng cho con trâu con bò con chó nó nghe còn hay hơn giảng cho mày nghe.
(Dù bị mod xòa bài này thì tui cũng xin nói, xin mod thông cảm cho bức xúc của tui)
Last edited by minhchanhdao; 15-06-2011 at 06:06 PM.
Kính Huynh Bin57
Kính Huynh LoVe_TamLinh
Thiện Niệm tôi và hơn 3 triệu Tín Đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Đạo Cao Đài đều kính ngưỡng Đức Chí Tôn - Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng
Trải qua một số bài viết gần đây , chúng tôi nhận định :
Vị nguyenquoc2 đã có nhiều bài viết rất thô tục xúc phạm đến Đức Chí Tôn - Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng của chúng tôi một cách thái quá và dung tục
Chúng tôi tự nhủ , Vị nguyenquoc2 có tôn trọng hay có công kích hay xúc phạm đến Các Đấng Thiêng Liêng của chúng tôi thậm tệ hay như thế nào thì uy danh của Đại Đạo vẫn không hề vì đó mà giảm sút
Nhưng ở đây , chúng tôi thương xót cho Vị nguyenquoc2 vì cái màn vô minh che lấp mà dám khinh khi xúc phạm Các Đấng Thiêng Liêng của chúng tôi
Kinh Sám Hối có dạy :
Cột trói ngược quá kinh rất lạ ,
Quỉ Dạ xoa đánh vả kẹp cưa .
Vì chưng chửi gió mắng mưa ,
Kêu tên Thần Thánh chẳng chừa chẳng kiêng
Và Thánh giáo Đức Chí Tôn có dạy :
Nho nhã khuyên con tập tánh lành
Dưới đời đừng tưởng một mình lanh
Một câu thất đức thiên niên đọa
Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành
Kính quý Huynh : Bin57 và LoVe_TamLinh lẫn Hiền Hữu MyNhan
Nếu quý Huynh và Hiền Hữu không thể quản lý tốt chuyên mục Cao Đài này để cho một số phần tử bôi bác , xuyên tạc , xúc phạm đến ĐẠO CAO ĐÀI thì Thiện Niệm nghĩ quý Huynh và Hiền Hữu nên xóa hẳn chuyên mục CAO ĐÀI tại Thế Giới Vô Hình này đi vậy
Trước là để cho khách bàng quang khỏi bị những lời vô đạo đức thốt ra từ một kẻ đã đoạt địa vị nhơn phẩm tối trọng
Sau là để cho những kẻ manh tâm , ngu xuẩn , vô minh khỏi chuốc thêm khẩu nghiệp cho chính mình
Nay có vài hàng xin để nơi đây mong quý Huynh và chư Hiền Hữu lưu tâm nghiệm lý
Xin chào thân ái
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Người nói phạm thì người tội. Ta chẳng nên chấp làm gì.
A Di Đà Phật !
Kẻ vô thần đó bạn ko nên chấp làm gì !
cái gì cũng có nhân quả rồi ! cái khẩu nghiệp thì....
lúc chịu khổ thì lúc đó đừng nói " giá như..."
A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Huynh MinhChanhDao đừng nên thốt những lời khó nghe như thế
Đức Thầy Đại Từ Phụ của chúng ta đã từng dạy :
Thầy nói một lần từ đây nhớ lấy: dầu cho đá, sắt, cây cỏ mà nghe đến Thánh Ngôn nơi Thầy mà con nói ra, cũng hoan nghinh, huống lựa là người, con nhớ và an lòng.
[TNHT -- 20.2.1926]
Vậy không hoan nghinh lời Thầy dạy thì không bằng sắt đá cỏ cây nữa là bằng ...
Cẩn kính
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Xin mạo muội trich ra TN:
"Trung - Con biết rằng Thầy thương yêu nhơn-loại là dường nào chưa? Những điều ngăn trở đều do nơi tiền-khiên của cả chúng sanh. Ðã vào trọn một thân mình nơi ô trược thì Thầy đây cũng khó mà rửa với một gáo nước mà đặng trong sạch. Nhơn loại đã thâm nhiễm vào tình luyến ái tà mị trên mười ngàn năm, thì thế nào cổi Thánh-Ðức trong một lúc chẳng tới một năm cho trọn lành đặng.
Rất đỗi là Thầy là bậc Chí-Tôn đây mà còn bị chúng nó mưu lén cho qua Thánh Ý Thầy thay, một đàng trì, một đàng kéo, thảm thay! Các con chịu ở giữa.
Thầy dạy các con một điều là biết tranh đấu cùng Thầy, hễ nó tấn thì mình chống, cân sức cho bằng hay là trổi hơn mới đắc thắng. Các con chịu nổi thì Ðạo thành, các con ngã thì Ðạo suy. Liệu lấy.
Cầm cả quyền hành vô lượng nơi tay, Thầy ngó một cái cũng đủ tiêu diệt nó đặng, nhưng mà phép công bình thiêng-liêng chẳng phải nên vậy; ấy cũng là cơ mầu-nhiệm cho các con có thể lập thành công quả.
Trunh, Lịch, hai con phải hội chư Thánh mà xin khai Ðạo. Phải làm đơn mà dâng cho Thầy xem xét sửa trước nghe."
Có đạo thì chống theo liểu có đạo.
Không đạo thì chống theo kiểu không đạo.
Bạn đi dường văn tôi đi đường võ.
Đừng nói chi là chửi, với cái tội mắng chửi trời đất của nó, nếu tui gặp nó ngoài đường tui sẽ đánh nó luôn
Tại sao có mắt như mù
Có tai như điếc không thu được gì
tâm đui u tối ngu si
Nhân quả đã tới trả thì nay mai
Thịt gạo lên giá một mai
Vàng kia lên giá gấp hai kia mà
Bán vàng xài thật gấp ba
Tiền lương nhà nước cũng pha đồng đều
Vật chất cung ứng mai chiều
Đông đồng, đầy đủ, sao kêu chửi trời
Ăn sung mặt sướng mọi nơi
Tại sao chửi trời không nghĩ, ngu si
Các đạo hữu, chẳng chửi chi
Có luật nhân quả mau thì cầu xin
Không thì quả báo thình lình
Khùng điên đau nhức trong mình khổ đau
vợ con đau đớn mai sau
ác lai ác báo chỗ nào trốn đây
Phật trời chung sức bủa vây
Chung quanh trời đất diệt thì khỏi la
lạch đạch ngã chết như gà
Không xin sám hối, phải sa cảnh sầu
người sao mình vậy sống đâu
Làm ăn không chịu lầu nhầu rối tâm
Mở miệng ăn nói lâm bâm
Không kiêng, không nể, ác tâm quỵ quỳ
Last edited by tritue; 17-06-2011 at 12:09 AM.
Xin các huynh tỷ nào co hình ảnh cua Đức Dieu Trì Phật Mẫu xin post lên cho mọi thảnh viên và Zen được chiêm ngưỡng và in ra để thờ kính với. Thanks.
Trước hương đăng trà quả
Lễ kỉnh thành con bái tạ mẫu nghi
Mẹ là đại đức từ bi
Vì thương con dại mới đi xuống trần
Lời châu ngọc mẹ ân cần dạy biểu
Tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ
Dắt con chỉ bến chỉ bờ
Lo tu trọn đạo đặng nhờ thiêng liêng
Này các con quyết tâm chí tịnh
Giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu
Giờ này là tuyết âm u
Điển linh mẹ giáng xuống trần độ con
Nên con mới biết cung soi bờ bến
Đồng cùng nhau dắt đến trường thi
Gia trang sắp đặt an bày
Thanh trà hoa quả lễ bày kính dâng
Con lớn bé chúc mừng Hoàng mẫu
Cầu phước dư cho nam việt cựu ngôi
Giờ này cầu nguyện đã rồi
Lạy đưa đức mẹ phản hồi thiên cung
HỒI HƯỚNG
Last edited by tritue; 17-06-2011 at 09:19 AM.
Kền thiền vọng bái mẫu hoàng
Chấn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình
Độ người khỏi chốn u minh
Vọng cầu bái mẹ nhờ tình xót thương
Chúng dân tai họa đa vương
Lạy mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ
VÔ cực từ tôn tây thiên bá chủ
Vương cung tây mẫu đê đầu lạy tạ từ ân
Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành
khắp trong dân chúng làm lành
Thương yêu đùm giúp chẳng đành bỏ nhau
Mây Lành rọi tỏ muôn màu
Cỏ cây tươi tốt làu làu thái dương
Yên vui bốn bể mới tường
Cơ trời sắp đặt luân thường vẻ vang
Diêu trì chấn chỉnh sửa sang
Bao nguồn về cội một đàng chánh quy
Kền thiền vọng bái từ tôn
Chuẩn y tam giáo mới tồn lý cao
Ơn trên cam lộ rào rào
Chúng con nguyện vọng ước ao thái bình
Lạy cầu mẹ ở thiên đình
Đô an dân chúng pháp linh tỏ ường
NAM MÔ DIÊU TRÌ PHẬT MẪU VÔ CỰC TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH ..A DI ĐA PHẬT..
NAM MÔ DIỀU TRÍ KIM MẪU TIẾP ĐỘ CON THƠ
A DI DÀ PHẬT..
Last edited by tritue; 17-06-2011 at 09:17 AM.
Chọn đạo tu là phải nghèo
Ta muốn giàu thì phải tu
Lớp một ta học lu bù
Từ từ thông suốt như nhu thầy mừng
Đến khi học đã tới nơi
Đã có bằng cấp vậy thời mới thông
Lúc ấy khỏi phải long đong
Ngoài đời cần được chiến công của người
Cơ quan tiếp đón mọi nơi
Sao không ráng học cho đời hạnh thông
Lan thang lên mạng lòng vòng
Nữa man nữa mách chớ hòng tìm chơn
Việc làm chẳng được đâu hơn
Lang than khổ hạnh như đờn đút giây
Muốn khá làm việc đúng ngày
Đi làm thoải mái thân nầy hân hoan
Vợ con hớn hở vuôn tròn
Trời cha ,đất mẹ độ con thẳng đường
Việc làm chẳng được lươn ương
Túng quẩn, khổ hạnh, kiếm đường chạy đâu
Kính chào quý Huynh Tỷ , quý Đạo Huynh , Đạo Hữu Các Nền Tôn Giáo Bạn
và Vị nguyenquoc2
Qua bài viết này của Vị nguyenquoc2 đã cho người Tín Hữu Cao Đài của chúng tôi thấy :
- "Đức hạnh" thật sự của Một Vị Tín Hữu Tin Lành chỉ biết xuyên tạc Các Nền Tôn Giáo Bạn mà đặc biệt là CAO ĐÀI GIÁO của chúng tôi mà thôi
- Kém văn hóa ? Chưa biết ai kém văn hóa hơn ai , Vị nguyenquoc2 dám kêu gọi đích danh Đức Hộ Pháp của chúng tôi ra để mỉa mai một cách láo xược trong khi hơn 3 triệu Tín Đồ Cao Đài vẫn một lòng kính ngưỡng Đức Chúa Giê-Su
Vị nguyenquoc2 đã quá ngu xuẩn khi xúc phạm đến Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc vì sao ? Vì xúc phạm đến Đức Phạm Hộ Pháp tức là cũng xúc phạm đến Đức Chúa Giê-Su của Tin Lành Giáo! Vì sao ? Vì Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc chính là Đức Chúa Giê-Su tái kiếp chấn hưng Tam Giáo
Một vài hay thậm chí vài trăm Tín Đồ bỏ Đạo cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Đạo cả .
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chỉ được khai sáng trong vòng 1 năm mà số lượng Tín Đồ đã là 4 vạn thì thử hỏi bỏ Đao có vài trăm người thì có đáng kể gì ?
Vị nguyenquoc2 có dám chắc rằng Tin Lành của Vị không có Tín Đồ bỏ Đạo không ?
Chúng tôi , không cần ai tin cùng chẳng tin đến Đức Chí Tôn - Đức Phật Mẫu của chúng tôi , vì sao ?
Vì nhơn sanh tùy theo căn duyên nghiệp số mà ngộ Đạo tu cùng chẳng tu , tin cùng chẳng tin đó là quả nghiệp của nhơn sanh mà thôi
Ngay cả Đức Chúa Giê-Su còn chưa làm cho cả thiên hạ tin rằng Ngài tồn tại kia mà !!!
Vị nguyenquoc2 đã láo xược , cuồng vọng , lộng ngôn chỉ trích Đạo Cao Đài , Các Đấng Thiêng Liêng của Đạo Cao Đài vậy phải chăng đây là đức hạnh của một Tín Đồ Tin Lành Giáo ?
Giáo Lý căn bản của Đạo Tin Lành là dạy Tín Đồ của mình bươi móc chuyện nội bộ của Tôn Giáo khác để phỉ báng , xuyên tạc ?
Vậy có phải Quý Đại Đức , Các Ngài Mục Sư và Giảng Sư đang lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành dạy dỗ khuyến khích Tín Đồ Tin Lành của mình rằng các con hãy chửi bới Tiền Bối của Các Nền Tôn Giáo khác , như vậy và chỉ có như vậy các con mới về được với Đức Chúa Trời !?
Vị nguyenquoc2 hãy tự mở sự sáng suốt của mình và hãy nhìn lại những hành tàng mà bạn đã tự mình gây ra đi
Đừng vừa ăn cướp vừa la làng như thế nữa
Vài hàng trao đổi , xin chào thân ái
Thiện chí bồi công tông tổ quang vinh vang xã tắc
Niệm cầu lập đức tử tôn hiển hách rạng sơn hà
Thiệt tình các bác rảnh quá .
Vạn Pháp Quy Tông, dù là tôn giáo gì thì cũng hướng con người đến cái chân thật là Đạo .
Ngay từ lúc đầu lẽ ra thay vì rành rẽ giảng giải cho người ko biết 1 cách từ tốn nhã nhặn thì các bạn lại spam nào là trâu , chó ... Cuối cùng thì sao ? Ko giải quyết được gì mà lại làm xấu thêm hình ảnh của mình .
Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.
[QUOTE=Thiện Niệm;356541][SIZE="4"]
Kính Huynh Bin57
Kính Huynh LoVe_TamLinh
Thiện Niệm tôi và hơn 3 triệu Tín Đồ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Đạo Cao Đài đều kính ngưỡng Đức Chí Tôn - Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng
Trải qua một số bài viết gần đây , chúng tôi nhận định :
Vị nguyenquoc2 đã có nhiều bài viết rất thô tục xúc phạm đến Đức Chí Tôn - Đức Phật Mẫu và Các Đấng Thiêng Liêng của chúng tôi một cách thái quá và dung tục
Chúng tôi tự nhủ , Vị nguyenquoc2 có tôn trọng hay có công kích hay xúc phạm đến Các Đấng Thiêng Liêng của chúng tôi thậm tệ hay như thế nào thì uy danh của Đại Đạo vẫn không hề vì đó mà giảm sút
Nhưng ở đây , chúng tôi thương xót cho Vị nguyenquoc2 vì cái màn vô minh che lấp mà dám khinh khi xúc phạm Các Đấng Thiêng Liêng của chúng tôi
Kinh Sám Hối có dạy :
Cột trói ngược quá kinh rất lạ ,
Quỉ Dạ xoa đánh vả kẹp cưa .
Vì chưng chửi gió mắng mưa ,
Kêu tên Thần Thánh chẳng chừa chẳng kiêng
Và Thánh giáo Đức Chí Tôn có dạy :
Nho nhã khuyên con tập tánh lành
Dưới đời đừng tưởng một mình lanh
Một câu thất đức thiên niên đọa
Nhiều nỗi trầm luân bởi ngọn ngành
Kính quý Huynh : Bin57 và LoVe_TamLinh lẫn Hiền Hữu MyNhan
Nếu quý Huynh và Hiền Hữu không thể quản lý tốt chuyên mục Cao Đài này để cho một số phần tử bôi bác , xuyên tạc , xúc phạm đến ĐẠO CAO ĐÀI thì Thiện Niệm nghĩ quý Huynh và Hiền Hữu nên xóa hẳn chuyên mục CAO ĐÀI tại Thế Giới Vô Hình này đi vậy
Trước là để cho khách bàng quang khỏi bị những lời vô đạo đức thốt ra từ một kẻ đã đoạt địa vị nhơn phẩm tối trọng
Sau là để cho những kẻ manh tâm , ngu xuẩn , vô minh khỏi chuốc thêm khẩu nghiệp cho chính mình
Nay có vài hàng xin để nơi đây mong quý Huynh và chư Hiền Hữu lưu tâm nghiệm lý
Xin chào thân ái
Người phỉ báng đạo là người chưa biết đạo...trách họ làm gì...Bạn là người trong đạo mà bạn đấu khẩu, chửi người ta vậy bạn là người chưa hiểu gì về đạo...Sao bạn không cảm hóa họ, để họ bỏ tối theo sáng... mà trù họ mang nghiệp nếu nghĩ ngược lại mình cũng bị nghiệp luôn.....Vài lời cùng bạn /...
Ủa tieuluumanh này đạo gì vậy ta? Có đạo hữu nào cho tôi biết không?... Tôi không phải là {ĐẠO DỤ} đâu nha... ý tui là không dụ ai theo đạo, đừng hiểu lầm á...../
-------------------------------
Cửu hỗn phàm trần vị thức kim
Bất tri hà xứ thị chân tâm
Nguyện thùy chỉ đích khai phương tiện
Liễu kiến DI ĐÀ đoạn khổ tầm
Người chi nhọc sức phương tìm đạo
Một mãnh tâm không cũng diệu huyền...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks