chẳng có dì zui
chẳng có dì zui
haiz...........................
Ta ngồi trên cỏ hôm nay
Ấy là dưới cỏ ngày mai ta nằm
Đời người đếm tháng đếm năm
Phận người đếm cuộc thăng trầm lao đao
Vô biên vô lượng kiếp nào
Nên duyên hội ngộ gặp nhau kiếp này?
Last edited by camap_anchay; 13-05-2011 at 04:26 PM.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Anh Splen onl sớm kinh khủng. Em buồn ngủ quá trời. Muốn ngủ tiếp nữa nhưng mà... đi học đây.!!!!!!! Have a nice day. Hì.
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
đến bao giờ em cá mới iu mình đây ta?
haiz...........................
BÉ CÁ CHỈ YÊU NHƯTRI THÔI,EM ƠI................
-----------------
MƯỜI TÁM TUỔI EM THƠ NGÂY ,KHÔNG BIẾT
THẾ GIAN NÀY NHIỀU LẮM NHỮNG ĐAU THƯƠNG
QUAY ĐẦU LẠI TIẾNG CHUÔNG AI.. TỈNH GIẤC
GIẤC MỘNG THƯỜNG ,GIẤC MỘNG CỦA TRẦN AI.
------------------
CON GÁI TRÁI TIM ĐỂ LỖ TAI
NÊN LỜI MẬT NGỌT THẤM VÀO TIM AI
TRÁI TIM ẤY ,SẼ LẠNH DẦN THEO NĂM THÁNG
VÌ LỜI YÊU SẼ PHAI NHẠT LẠNH LÙNG
SẼ TIỀN TÌNH VÀ BAO NHIÊU OAN TRÁI
VÀ TRÁI TIM TA HÃY ĐỂ NGOÀI TAI.
VẤN TÂM VÔ HẬN
Đêm nay em lại pha trà
Nhưng em không uống, ấm trà lạnh tanh
Chạnh lòng em nhớ đến anh
Làm sao em giữ tình xanh như trà
Chưa gần ta đã vội xa
Muôn trùng khoảng cách phôi pha khoảng tình
Anh buồn anh cứ lặng thinh
Em không dám tiễn, sợ mình lại đau
Bây giờ trong trái tim nhau
Nơi nào có thể khắc sâu chân tình
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
Uh, không phải giống tứ thơ mà giống cái tinh thần. Em Lâm thì chôn hoa, nghĩ "sau này ta chết ai là người chôn". Em cá thì nghĩ "mai nằm dưới cỏ"
Cả 2 nơi (hoa, cỏ) đều rất thanh sạch
Bài mới thì không hẳn là hay nhưng bài nào cũng có tứ lạ
"tình xanh như trà"
sáng tạo của cá dễ như lấy trong túi ra í nhỉ
0_
Là sao ta???? Hok hỉu???
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks