Lão hcthinh hình như dạo này ăn nói dịu dàng hơn trước thì phải. Lấy vợ mới rồi à lão!
Lão hcthinh hình như dạo này ăn nói dịu dàng hơn trước thì phải. Lấy vợ mới rồi à lão!
Chú Đai Bi Phạn Ngữ
Mời các Sinh linh bé nhỏ, hãy cùng Nhân nhỏ bé, nghe đọc sẽ nhẹ nhàng và tâm trí thanh tịnh hơi phần nào
![]()
Last edited by Thiên Địa Nhân; 12-05-2011 at 12:25 PM.
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Vì sao tiếng lại ,lời qua
Vì khi giao tiếp lại qua bằng lời
Vì sao đạo gắn với đời
Vì đời không đạo vốn thời vô minh
Hiểu rồi lòng lặng thinh thinh
Chỉ còn thương cảm, nhục vinh chẳng còn
Tâm tư chứa đựng bằng non
Gói gọn hai chữ chỉ còn tình thương
Tình thương trong sự vô thường
Còn còn mất mất đâu đường tiến lên
Công bình phải giữ làm nền
Gieo gì gặt lấy,hỏi nên gieo gì
Nhân quả đúng thật diệu kỳ
Luân hồi trả quả luật ghi rõ ràng
Trao đổi qua lại vài hàng
Vượt lên chữ nghĩa cả làng cùng tu
Vượt qua biển khổ mịt mù
Thiên đường rộng mở thiên thu hưởng nhàn
Chớ nên nhu nhược thở than
Trách trời,trách đất tội càng nặng thêm
Hành giả ngày cũng như đêm
Sống trong tỉnh thức,vượt lên chính mình
Cảm ơn trời mở đạo huỳnh
Chỉ ta đường sáng với tình cha con
Phật tiên thần thánh mãi còn
Trợ duyên,tích phước giúp con trở về
Tịnh tâm ,tĩnh trí đừng mê
Cùng hòa thanh điển đường về không xa
Đừng cho trược khí nhiễm ta
Luân hồi trả quả,biết ra lối nào
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
VẤN TÂM VÔ HẬN
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Chú Đai Bi Phạn Ngữ
(mình ko biết chèn Video) các bạn kích vào cùng nghe nhé
Thiên Địa Nhân Hoan Hỉ Kính Mời các Bạn cùng Nhân lắng nghe Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn nhé
:prayingpraying
praying:2 rose4rose4rose4
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Các bạn mến,
Lão thấy topic này càng lúc càng loãng...không khéo nó sẽ trở nên vô vị..
Lão thấy nên chăng chúng ta dừng hẳn việc post thêm bất kỳ bài nào ở đây ???
Thân
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Cảnh cáo Minh Đài lần thứ 2 không được tham gia vào topic này.
Lý do: Topic này dành để giao lưu cho những người thực hành tâm linh, không phải nơi để Minh Đài phát triển khả năng Tham Sân Si.
Không thể vô vị được lão à.
Bạn nào có khó khăn về tâm linh cần giúp đỡ thì vào nhờ Thày.
Bạn nào cần chia sẻ gì thì vào gặp Thày. Thực ra ở trên này thôi, chứ đời thường để gặp được Thày chắc cũng khó đấy. Tớ nói thật đấy.
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Nguyện Mong các bạn thành tâm, sau khi đọc và nghe chú Đại Bi Kinh Đà Ra Ni, Sau khi Ngắm Nhìn những hình ảnh Thiêng Liêng của Đức Phật Thích Ca và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Các bạn sẽ Phát Tâm Hoan Hỉ Cùng Với Thiên Địa Nhân.
Đừng Như Thế Nữa...
:prayingpraying
praying:2 Om Mani Padme Hum :praying
praying
praying:2
Hoan Hỉ Nguyện Cầu :praying:2
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
BẠCH Y THẦN CHÚ
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn,quảng đại linh cảm bạch y quan thế âm bồ tát**Đát chỉ đá ta đà phạt đá,ta đà phạt đá ta ha ,thiên la thần ,nhân ly nạn ,nạn ly thân ,nhất thiết tai ương hóa vị thần**
Lạy mẹ hãy cứu khổ độ đời
Độ cho con trẻ tâm thời tịnh tu
CHÚ CHUẨN ĐỀ
Khẻ thủ quy y tô tất đế
đầu điện đảnh lể thất cu chi
Ngã kim xuân tán đại chuẫn đề
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ
Nam mô tam miệu tam bồ đề
Nam mô mẩn đát diệt tha
Ấn chiếc lệ , chủ lệ chuẩn đề ta bà ha bộ lam
Cầu oai tổ mẫu chuẩn đề
Diệt tan ma quái đừng kề bên con
Kiếp xưa tu chẳng vuông tròn
Cầu xin tổ mẫu độ con mau thành**
1
Last edited by tritue; 12-05-2011 at 01:59 PM.
PHẢN ĐỐI.
Đây là hình thức xử lí quá nhẹ, thế nào nick Minh Đài cũng vô vặn vẹo lí lẽ là tại răng như rứa? tại rứa như ri ?.....v..v....như mọi khi thôi...rồi mọi người lại đau đầu vì phải đọc thêm mấy bài viết đó nữa....
TÔI ĐỀ NGHỊ BAN NICK MINH ĐÀI 02 TUẦN....
Nếu như lần sau còn tái phạm nữa thì trục xuất khỏi diễn đàn.
Hoàng Đế Spam
Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Thày ơi! Thày đã đến Đền Kiếp Bạc ( Thờ Hưng Đạo Đại Vương ) chưa Thày?
Nếu Thày chưa đến thì đến tháng 8 âm lịch này( Hội Cha) Con xin mời thày ra bắc. Con cũng chưa đến nhằm ngày hội bao giờ. Xem trên vô tuyến thì biết đông đến mức nào. Nếu đến rồi thì Thày biết rồi đấy. Còn Con, được về nơi thờ Cha là Con thích lắm. Con cảm nhận ở đấy sự linh thiêng cao cả nhưng cũng rất đỗi gần gũi thân thương. Đầu óc Con nhẹ nhàng mà cả cơ thể cũng dường như rất thanh nhẹ. Con khó có thể tả nổi cảm giác đó nhưng chắc cũng không nhiều người có được. Con mong được gặp Thày ở đấy!
Những người như Minh Đài không sợ và ái ngại, rồi chắc chắn sẽ tìm ra hướng đi đúng và riêng cho bản thân...Chỉ ngại và chê những kẻ sống bằng thân tầm gửi, nhờ vào suy nghĩ của người khác sau đó nói dựa theo gây loạn tâm trí mọi người.
Hãy tự tìm con đường đi riêng cho mình, tạo cho mình một lối đi vững chắc, Hoan hỉ, tin tưởng và cẩn thận...Đừng như cây tầm gửi sống nhờ vào cây chính khác..rồi sẽ có ngày cây lớn đổ, cây tầm gửi sẽ bị người đời dọn dẹp theo...
rose4rose4rose4
:prayingpraying
praying:2
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Ở đời muôn sự tùy duyên
Chúc cho Trò nhỏ bình yên tâm hồn
Ngày qua tháng lại dập dồn
Trăng ba vía Mẫu, Tuệ tôn Tuệ thờ
Tam bảo luôn có người chờ
Phải lo cứu giúp ,rảnh thơ với thiền
Yêu Thánh được Thánh dạy khuyên
Trò nhỏ giữ đức để truyền cháu con
Nhân quả mãi mãi hãy còn
Tu nhân tích đức, giúp con nên người
Thánh Trần nở nụ cười tươi
Giúp người chu đáo,điểm mười ta trao
Gieo nhân,tích đức nữa nào
Nhận thêm nhiệm vụ cứu bao nhiêu người
Khiêm tốn thì đáng điểm mười
Học thêm chữ dũng,thánh cười thánh ban
Thêm bi,thêm trí càng an
Đủ bi,Trí,dũng vượt đàng về thiên
Công đức ở cõi trần miền
Nam tào,bắc đẩu đã biên sách trời
Có duyên nên đã để lời
Chúc cho Nhỏ bé học thời chăm ngoan
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks