Trang 11 trong 33 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789101112131415161721 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 201 tới 220 trên 654

Ðề tài: Giao Lưu offline với Thầy Năm Hậu tại Hà Nội

  1. #201

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi
    Nghĩ về đất bắc yêu thương
    Nuôi cha, tuệ sống từ phương trời nầy
    Thời kỳ giặc mỹ tràn đầy
    Cho nên cha phải xa thầy xa quê

    Tuệ còn nhỏ dại chỉ nghe
    Một tuổi ,cha xa quê ,bỏ vợ hiền
    Giặc chiến nó đã về miền
    Ba mươi năm, trận chiến .cha liền bước ra

    Cho nên cha mẹ phải xa
    Bỏ con thơ dại tại nhà khổ đau
    Hện giờ nam bắc thương nhau
    Ở nhà trí tuệ mau mau tu hành

    Cầu cho chấm dứt chiến tranh
    Tu hoài tu mãi được thành hôm nay
    Hôm nay tuệ được sum vầy
    Trở ra đất bắc ,cứu ngay dân mình

    Tình người cao rộng mông mênh
    Góp tay cha giúp dân mình khổ đau
    Trí tuệ nay lại ra sau
    Đúng là phật chuyển, họp nhau tình đời

    Cha đi cứu nước, cứu người
    Bỏ con thơ dại khóc cười không hay
    Mẹ nhà chiến đấu hằng ngày
    Chiến tranh chấm dứt sum vầy mẹ cha

    Hòa bình đất nước quê nhà
    Hai miền nam bắc,tìm ra giúp người
    Suối vàng cha sẽ vui cười
    Cơm canh đất bắc, nuôi người hạnh thông

    Giử làng giành đất cha ông
    Hôm nay độc lập lòng trông mong chờ
    Trí tuệ không thể nào ngờ
    Mẹ cha xây chuyển thiên cơ tỏ bày

    Mong dân đất bắc sum vầy
    Chiến tranh đã cướp dân đầy khổ đau
    Chúng ta sum họp lên nào
    Tuệ ra đất bắc giúp nhau tu hành

    Tu tâm ,nào biết nay thành
    Hai tay thầy vuốt, bịnh lành liền ngay
    TRời phật nay đã chuyển xây
    Hồn cha đã chuyển , tuệ nầy xông pha

    Quyết tâm đất bắc phải ra
    Cứu người hoạn nạn cùng cha một lòng
    Nói đây trí tuệ khóc ròng
    Xưa kia tuệ khổ ,tận cùng đau thương

    Cho nên trí tuệ xa hương
    Bơ vơ côi cút từ phương quê nhà
    Cuộc đời chẳng gặp ông bà
    Cha mẹ anh chị, vậy là cũng xa

    Một mình chạy giặc ta bà
    Lúc mười ba tuổi ,xa nhà xa quê
    Hôm nay đạt đạo hả hê
    Cảm ơn ,tiên thánh cùng về độ cho

    Lòng nầy chẳng có đắn đo
    Hửu duyên thầy đến thầy lo cho tròn
    Tìm về gặp lại đường mòn
    bác Hồ, giải phóng nước non cũng vì

    Vì nước giúp ích ra đi
    Giải phóng dân tộc cũng vì tự do
    Cầu được lúa gạo đầy kho
    Đất nước no ấm trời cho phúc đầy
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CHỨNG TRI****

    bài thơ này hay tuyệt....nhưng có vẽ....nói sao cho dễ hiểu....xin lỗi người tu đạo mà có suy nghĩ này...thì cho em xin 2 chữ "BÓ TAY"

  2. #202

    Mặc định

    Theo chừng mực của tôi hiện tại, tôi đồng ý với đạo hữu Minh Đài ở chỗ, Thầy Năm Hậu hiện đang ở giai đoạn XÁC CĂN TÁ NHẬP LINH HỘI, Thầy đã học hỏi được rất nhiều từ cơ duyên này. Chúc Thầy bình an và mang điều lành đến cho mọi người.
    (Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)

  3. #203

    Mặc định

    Thưa Cô, mỗi người 1 con đường.
    Phật có con đường nhà Phật. Thánh - Tiên có con đường nhà Tiên- Thánh. Con không có ý định gây sự. con đường nào đem lại nhiều lợi ích cho mọi người trần thế. Con đường nào bỏ đi được nhiều đau thương cho người trần thế là con đường chánh Đạo.
    Phật-Thánh-Tiên có thể ở không trên ấy, không cần dòm ngó xuống trần cũng được. Nhưng các Vị đã chọn xuống trần nhằm mang lại lợi lạc cho người trần. Các Vị cũng cần những người trung gian để truyền tải ý định và thực hiện các pháp của Họ. Nói chính xác là họ xuống trần là để cứu dân độ thế. Cô có thể nghi ngờ điều này, con thì không.
    Khi hết kiếp trần người của Đạo nào lại tự đi về Đạo ấy. Không có tất cả đều đi theo Phật đâu. Luật nhân quả bên nhà Phật con thấy buồn cười . Cứ làm như nhà Phật quyết định mọi thứ không bằng. Con theo Nhà Thánh. Phần quyết định thuộc về Nhà Thánh.
    Và nữa. Cái này bây giờ cấm nhưng đến một lúc nào đấy lại là phải phát huy đấy Cô ạ. Cái đấy mang bản sắc chính trị. Chỉ khi người đứng đầu nhìn nhận ra vấn đề ấy, mọi chuyện sẽ thay đổi.
    Con tôn trọng Đạo Phật và cố tình để không vi phạm điều gì của Đạo Phật. Con tôn trọng Phật, tôn trọng giáo lý NHà Phật nhưng các tăng Ni nhà Phật thì Con còn e dè lắm thưa Cô!

  4. #204

    Mặc định

    toi da gap co Nam Hau roi , neu cac ban co mot chut hieu biet ve tam linh thi cac ban moi suy set duoc, con neu khong thi nhan xet danh gia cua cac ban rat de bi ngo nhan. Neu ban nao co nang luc ve the gioi tam linh khi gap co Nam thi se hieu ngay. Vai dong gui den cac ban de tim hieu cho ky truoc khi de khong bi huyen hoac .... QUAY DAU LA BO

  5. #205
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Nhân đạo
    thần đạo
    thánh đạo
    Tiên đạo
    phật đạo

    NGƯỜI TU HẠNH MANG CHỬ KHÔNG KHÔNG**
    Thần ,thánh,tiên,phật chỉ một không hai
    Thánh tiên là tay sai của phật ngài
    Truyền ra chánh pháp một mai tu hành
    Vươn gươm thần,Quan thánh đã đánh nhanh
    Hộ pháp đứng độ giữ thanh cửa chùa
    Tiêu Diện Quan Âm Đại Sĩ chẳng thua
    Giữ cửa phật thánh,thiền môn phật đà
    Phật,tiên,thần thánh chỉ một không ba
    Tất cả cứu thế độ tha dân hiền
    Thiên tôn và phật mẫu đã kiền thiền
    Trái phải phật tổ ,độ miền nhân gian
    Tại sao lại chia cắt ba đàng
    Đạo nào là phật,đạo nào thiên ma
    Đạo thiên ma ,cũng tại tâm mà ra
    Tâm người chia cắt cùng là nhỏ nhen
    Thần thánh tiên phật tại sao không quen
    Tu gì ăn nói len nhen cõi hồng
    Last edited by tritue; 12-05-2011 at 10:15 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  6. #206
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định thùng rổng kêu to**

    Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
    Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe
    Người tu giữ ý giữ khe
    Khoe khoang, khoác lác ai nghe được nào
    Nói năng bắc đẩu nam tào
    Nhìn vào sẽ thấy tâm sao yên lòng
    Nói năng quanh quẩn,lòng vòng
    Hơn thua cao thấp chẳng mong đối nghì
    Nói nhiều làm chẳng được gì
    Người tu thanh tịnh khắc ghi một lời
    Làm nên việc đạo việc đời
    Ai mà hiểu đạo, nhìn thời phục ngay
    Miệng lằn lưởi mối trả vay
    Thầy xin quý đạo, tịnh ngay đi nào
    Mặc người xuyên tạc ra vào
    Ơn trên chứng giám ,ta nào cần chi
    Last edited by tritue; 12-05-2011 at 12:14 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  7. #207
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định SAY ĐẠO MẦU

    Tâm đã khai, huệ đã mở đường
    Cùng chung tam giáo ,tình thương ban đồng
    Cánh diều gợn sóng thanh phong
    Mùa xuân gần hết, tâm thông hưởng nhàn
    Đứng ra giải đáp lời vàng
    Dòng đời xuôi ngược ,tâm an thọ trì
    Tu hành ta phải cứ đi
    Tìm về chân lý kỳ thi tới rồi
    Mặc cho ma khảo quỷ nhồi
    ƠN trên trời phật đắp bồi tình thương
    Quý đạo lòng vẫn vấn vương
    Tình thương nhân loại xa hương chạnh lòng
    Tìm về chánh pháp thong dong
    KHai tâm mở trí để lòng hân hoan
    Tô thêm công đức vững vàng
    Ráng tu tịnh độ hợp đàng về thiên

    A DI ĐÀ PHẬT CHỨNG TRI**


    Last edited by tritue; 12-05-2011 at 10:43 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  8. #208

    Mặc định

    Kính gỡi tất cả....
    Qua bao ngày theo dõi mục này, là 1 thành viên của diển đàn em cũng xin có chút ý kiến.....
    Thưa cô Minh Đài, qua những bài viết của cô con có thể thấy được ý cô như thế nào nhưng thôi cô à...mình tu cho mình khong ai tu dùm mình mà mình cũng chẳng tu dùm ai...mình càng nói thì người ta cho mình vào SÂN nên có lẽ ý tốt của cô 1 số người không nhận thấy được thôi thì đèn nhà ai nấy sáng....con nghĩ cô nên quên đi mục đề này để cho mọi người tự chọn con đường họ đi...
    Thưa tất cả, đạo nào cũng là đạo. Thiên chúa giáo hay phật giáo hay ma giáo cũng được miễn đạo nào giúp it cho đời và người thì mặc kệ đạo đó là gì mình cũng nên tôn trọng họ.....nếu quí vị nào thấy cô 5 Hậu giúp được cho họ thì cứ tự nhiên vì ông trời ban cho con người 1 đầu óc để cho mình có trí tuệ để mình chọn con đường mình đi và thật chúng sanh binh đẳng mình không nên ép ai tin những gì mình tin và ngược lại
    thôi thì tùy duyên.....duyên sanh ất có ngày duyên diệt...cầu mong chư thiên chư thánh chư thần của bất cứ đạo nào phù hộ cho giáo dân của họ được an lành và hạnh phúc...

  9. #209
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định Gieo nhân quã

    Cha mẹ gieo quả lành con hưởng quả ngọt
    Cha mẹ gieo vị đắng con hưởng quả cay
    Người cho ta ,ta không nhận thuộc về người
    Nếu người nói nữa, kẻ cười người chê
    Ta đây chẳng giận chẳng phê chẳng buồn
    Ta không giận dữ luông tuồng
    Cảm ơn người gánh nỗi buồn giùm ta


    Last edited by tritue; 12-05-2011 at 04:58 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  10. #210
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Lão sẽ đăng cai tổ chức 1 buổi offline cho chị hai Minh Dai.....xem thử bao nhiêu thành viên TGVH tham dự và buổi offline đó ra sao hén??
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  11. #211

    Mặc định

    - Thật giả còn chưa phân đâu, rạch ròi trắng đen đều không rõ được điều gì. Nhưng ngẫm lại, nếu chúng ta dựa vào một ngọn núi Thái Sơn và thấy... thật là tuyệt! thì cũng tốt thôi. Nhưng lật ngược lại: Nếu ngọn Thái Sơn đó mà bất thần sụp đổ hay là biến mất vào hư vô thì khi đó chúng ta biết dựa vào đâu???
    - Ai cũng niệm Phật trên miệng môi, nhưng có ai thấy rằng Người "dám" nói: mọi thứ đều Vô thường, Vô Ngã thì đó chính là Phật từ hơn 2500 năm trước rồi. Đến giáo Pháp của Người mà Người còn nói đừng có bám vào, phải biết lựa lọc và tùy nghi... Cảnh giới mà chính Người đã khai thị là sự tự do hoàn toàn, tự do khỏi những gì về chính Người và giáo Pháp của Người. Phật chưa bao giờ nhận mình là Giáo chủ và yêu cầu ai đó phải Thờ phụng Ngài như là một vị Siêu việt có thể cứu vớt mọi Chúng sanh. Đức Phật dạy con người là dạy cách để đến với sự thật, chứ đâu dạy con Người từ bỏ sự thật, đâu dạy con người từ bỏ một ràng buộc này để rơi vào ràng buộc khác. Vốn chẳng khác nhau về bản chất!
    - Kính!!!
    P/S: Cô Minh Đài và Cô Năm đang có những tranh luận gay gắt lắm lắm, nhưng biết đâu trong nhiều kiếp trước thì hai Đạo hữu là đồng môn hay là chị em một nhà, hay là ruột già máu mủ không chừng... Tuy nhiên theo thiển ý của tui, cả hai Đạo hữu không có ai là xấu hay tốt cả, chỉ là "họ" đang phải đi những con đường của riêng mình thôi. Biết đâu, vào một thời điểm nào đó, họ ôm nhau và khóc lóc vì nhận ra "họ" cũng là... chung một cõi mà ra thì sao!
    ... Sàng lưới Dần vào tế trong thô
    Chỉ cái tế trong thô cũng không.
    Tức là viên minh chân thật đế.
    ... (Tôn Giả Bôi Độ)

  12. #212
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Nói dông nói dài là nói nhảm đó. Mang tiếng là tu nhưng tâm không tu há phải tự lừa dối mình sao ?
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  13. #213
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Diễn đàn mời Tuệ giao lưu
    Chẳng quản gian khó,chẳng ưu chẳng phiền
    Cứu người đang bệnh chẳng yên
    Vậy mà cũng lại gây phiền cho ai
    Phật có đâu dạy đúng sai
    Phật dạy tự độ,ai tài độ tha
    Có duyên ta lại gặp ta
    Vô duyên nhầm lẫn phật ma là thường
    Song tu nhà phật chủ trương
    Phước huệ song tiến là đường tu thân
    Lời qua tiếng lại cân phân
    Tự mỗi người hiểu đâu cần chỉ ai
    Tự tâm đều có như lai
    Nói một thì đủ ,nói hai lại thừa
    Cứu giúp thì được người ưa
    Ham tranh thua thắng người thừa hơn ta
    Đường đạo xa thật là xa
    Dồn bao nhiêu kiếp cũng là ít ghê
    Tu hành để giải cơn mê
    Nói đi sẽ hiểu,lạc đề từ đâu
    Giao lưu là để hiểu nhau
    Ngồi nhà tranh cãi biết đâu mà lần
    Xin ai gặp mặt một lần
    Thì đưa ý kiến,dễ gần dễ thương
    Ngồi nhà khác ý lẽ thường
    Tranh tranh luận luận khó tường,khó phân
    Mải vui trên quãng đường trần
    Thương người sợ khó chỉ cần lời văn
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  14. #214
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Kẻ thù lớn nhất là mình
    Phật dạy như vậy,sao mình không thông
    Bao nhiêu oan kiếp chất chồng
    Vượt qua biển khổ được không hỡi mình
    Vì nợ oan kiếp ba sinh
    Chồng con,cha mẹ sao mình tu đây
    Cảm ơn Khổng Thánh bậc thầy
    Trung dung người chỉ cho bầy trò ngoan
    Tùng khổ trả nợ thế gian
    Đề cao nhân nghĩa, cho toàn chữ Nhân
    Tu tâm dưỡng tánh rất cần
    Đề cao bác ái,đường trần hòa vui
    Thiên đạo bước tới không lui
    Từ bi hỉ xả làm vui phật đà
    Tam giáo là một chẳng ba
    Khi còn tại thế dạy ta hòa đồng
    Tích nhiều công đức mới mong
    Qui hồi cựu vị tâm không trở về
    Mải vui nhưng nhớ đừng mê
    Tiên thiên mới thật là quê linh hồn
    Last edited by tritue; 12-05-2011 at 04:41 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  15. #215
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Chào hai đạo hữu thân thương ơi...

    Thật sự mà nói ai cũng có lý...Mạn phép cho melson tâm tình như thế này .Nếu có gì mạo phạm xin đừng chấp trước ...

    Thời sự : Hiện nay các anh chị em đã biết đã là Thời Kỳ Mạn Pháp..và Đang Xây Dựng Kỷ Nguyên Thánh Đức ...Thượng Đế Cha chúng ta đã cùng xuống thấp hèn như chúng ta để gia tốc ,phù trợ cho các con Ngài trên con đường tiến hóa Tâm Linh...Mọi linh hồn mọi thời điểm đều học bài học thanh hoặc trược ...đó là bài học của Nó phải trãi qua và chứng nghiệp được ..hi hi coi như là tốt nghiệp ....
    Thêm vào đó trái đất đang tiến hóa ...các điện trường nguyên tử đổi cực từ Bắc xuống Nam rồi ngược lại..Hiện tượng này là do Luật tiến hóa của Vũ trụ...Nó đã gây ra xáo trộn trên tất cả Trái Đất ...hiện tượng hữu hình như ta đã biết đó là thiên tai,sóng thần,bệnh tật lạ..còn về TGVH thì ma,quỉ,thánh,tiên,Phật trong càn khôn đan xen vào nhau ...do vậy những người theo Chánh Pháp sẽ có năng lực nhất định quán tưởng và ko chấp nhận những hiện tượng Mượn Căn...Đó là lẽ tự nhiên thôi ...vì đơn giản các Tế bào ,và linh hồn tế bào vi diệu trong các đạo hữu Nó sẽ rung động nhanh hay chậm,hợp với những Con người cùng băng tần cùng Nó...Và sẽ khó chịu khi các vật chất vô hình lạ tác động chúng ....Vậy bạn làm sao ? Hãy như những bông hoa sen mà Chánh Pháp ta thường dùng làm hiện tượng quán tưởng...Niệm Phật trong Ta để ta dùng những gì hợp với Linh hồn của Ta...

    Còn về Mượn Căn thì sao ? Đại Hồn Cha Ta đã luôn dìu dắt và muốn chính chúng ta trãi qua những bài học mà phải chính linh hồn trong bản thể của Ngài dập dùi nơi bể khổ...để rồi Nó học bài học thăng lên ..bằng chính Nó...

    Vì thời điểm cấp bách nên các đạo hữu hãy lo quay về cái Tiểu Linh Hồn của mình mà soi xét ,hãy tốt nghiệp bài học của chính mình đang trãi nghiệm...Ai cũng có bài học riêng của mỗi người ...

    Tiểu hồn ơi bạn cũng có những năng lực như Đại hồn vậy...xin đừng chối bỏ những gì bạn đang có ,...Tình Yêu thương và Lòng Từ bi cộng với Dũng khí sẽ là bài học tiến hóa thời điểm này...

    Hỡi những người anh em trong TGVH xin hãy học hỏi tu tập cùng chúng tôi ..Vì chúng ta cùng nằm trong cái Một..Âm Dương hòa hợp trong Minh Triết...Giác Ngộ cái Vô Minh ...

    Tình Yêu Thương sẽ hóa giải tất cả...
    Lòng Từ bi sẽ cho ta Minh Triết...
    Thượng Đế cho năng lực Sáng Tạo..

    Một lần nữa xin cám ơn Các Ngài có trách nhiệm luôn độ cho chúng con là những Tiểu Hồn ...

    Mại muội tâm tình cùng các đạo hữu ...thân thương...Chúc các anh em mau chóng tu tập và viên mãn...Nào thức dậy nghen...Ngủ hoài...

    Love all
    Cầu nguyện Ơn trên giúp chúng con Phát Triển Tâm Linh
    Để giúp đời trong lúc lâm nguy...
    Trở về với Ngài trong Tình Yêu Nhân Loại...

  16. #216

    Mặc định

    chào bạn melson,có đôi khi mình phải ngủ ,trong giấc ngủ mĩm cười,bạn hiểu không.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  17. #217
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Một buổi giao lưu thú vị sao
    Dư âm bay tận cõi Nam tào
    Bắc đẩu có hay lời qua lại
    Vô minh trược khí lớn làm sao?

    Giao lưu mới nửa con trăng
    Chín ngàn lượt đọc hỏi rằng vì đâu
    Người người vươn tới đạo mầu
    Còn bao trắc trở thâm sâu ngăn đường

    Điều thứ nhất cản đường tu học
    Là bệnh thân khó nhọc chẳng yên
    Vệ sinh thân thể liền liền
    Tẩy bao uế trược làm phiền thân đi

    Điều thứ hai huyền vi khó kiếm
    Sao ma tà lại chiếm ý căn
    Nợ duyên tiền kiếp trở ngăn
    Đủ duyên đủ đức thầy phăng mấy hồi

    Điều thứ ba,ôi thôi quá khó
    Tự do ta ,lại bó lấy ta
    Mạt pháp kinh điển hằng hà
    Không thoát câu chữ buộc ta bằng từ

    Điều thứ tư,riêng tư quá khổ
    Bản ngã nhiều,nên trổ ma tâm
    Vô vi đâu quá khó tầm
    Bản ngã rũ bỏ,đường tâm nhẹ nhàng

    Giao lưu rồi,ta càng thấu hiểu
    Vì vô minh tích tiểu thành đa
    Cầu cho giác đến mọi nhà
    Để tâm linh lại nở hoa bốn mùa
    Last edited by tritue; 12-05-2011 at 04:43 PM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  18. #218

    Mặc định

    Ba ngọn đèn

    Ba ngọn đèn
    Tại một thành phố nọ, trong ngôi nhà nhỏ ở ngay ngã tư đường phố có ba ngọn đèn cùng chung sống với nhau. Đó là đèn đỏ, đèn vàng và đèn xanh. Công việc của chúng thật quan trọng. Này nhé, nếu đèn xanh bật sáng, nghĩa là đường đang trống xe hơi và mọi người có thể băng qua được! Còn khi đèn vàng bật lên là lúc nó muốn lịch sự nhắc chúng ta rằng:
    - Đi cẩn thận nhé! Sắp phải dừng lại đấy!
    Sau đèn vàng là đèn đỏ. Đèn đỏ sáng lên và nói:
    - Xin mời dừng lại! Đến lược xe khác đi!
    Trật tự trên là nghiêm ngặt.Không đèn nào được quên thứ tự bật sáng của mình. Nhưng bất ngờ, một hôm đèn xanh cãi nhau với đèn đỏ. Đèn xanh nói:
    - Tại sao xe hơi đang chạy lại phải dừng lại? Xe nào cũng vội vã như nhau vì có biết bao nhiêu người đang đợi chúng ở các bến xe. Này đèn vàng và đèn đỏ ơi, tôi không nhường cho các anh đâu. Tôi cứ bật sáng mãi để các xe được chạy liên tục đấy!
    Đèn đỏ bèn cãi lại:
    - Tôi nghĩ khác, các xe vội vã chạy nhanh nên rất mệt. Vì thế, tôi cần chiếu sáng để chúng dừng lại nghĩ thật lâu!
    Nghe hai bạn cãi nhau, đèn vàng ân cần hòa giải:
    - Đèn xanh và đèn đỏ ơi, ai có việc của người nấy. Cãi nhau mà làm gì?
    Nhưng dù cho đèn vàng van nài thế nào, đèn đỏ và đèn xanh vẫn cứ cãi nhau... và thậm chí đánh nhau nữa chứ! Kết cục là cả hai đều bị thương tích đầy mình nên chẳng còn bật sáng lên được nữa. Thế rồi, các loại xe và người qua lại ỡ ngã tư đường không còn biết phải đi như thế nào nên cứ ùn lại, ùn lại... Chẳng mấy chốc, đường xá đông nghịt những xe và người... Thế là tắt đường mất rồi!
    Bỗng một ông tiên mặc trang phục như chú cảnh sát giao thông xuất hiện. Ông tiên đến ngôi nhà của ba ngọn đèn và khám sức khỏe cho chúng. Sau đó, ông tiên ngồi trò chuyện vui vẻ rất lâu với cả ba ngọn đèn rồi ân cần khuyên chúng:
    - Này các cậu bé, đừng bao giờ cãi nhau nữa nhé!
    Từ đó trở đi, trong ngôi nhà nhỏ tại ngã tư đường phố, ba ngọn đèn xanh, vàng, đỏ luôn sống chan hòa và đoàn kết với nhau.
    Các bé thử nghĩ xem, chú cảnh sát giao thông đã nói chuyện gì với ba ngọn đèn xanh, vàng, đỏ?
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  19. #219
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trannhat Xem Bài Gởi
    ma ma phật phật cũng do ta
    ma phật khác nhau chổ chánh tà
    Phật thì luôn muốn cứu ta
    Ma thì lại muốn ta sa hố lầy

    Thoát được không ta đây phải cố
    Gieo trái ngon,sẽ trổ trái ngon
    Tịnh trí, tâm phật mãi còn
    Loạn tâm vọng tưởng,ma còn ra oai
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

  20. #220

    Mặc định

    Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni



    1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
    2. Nam mô a rị da
    3. Bà lô yết đế thước bát ra da
    4. Bồ Đề tát đỏa bà da
    5. Ma ha tát đỏa bà da
    6. Ma ha ca lô ni ca da
    7. Án
    8. Tát bàn ra phạt duệ
    9. Số đát na đát tỏa
    10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
    11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
    12.Nam mô na ra cẩn trì
    13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
    14.Tát bà a tha đậu du bằng
    15.A thệ dựng
    16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
    17.Na ma bà dà
    18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
    19.Án. A bà lô hê
    20.Lô ca đế
    21.Ca ra đế
    22.Di hê rị
    23.Ma ha bồ đề tát đỏa
    24.Tát bà tát bà
    25.Ma ra ma ra
    26.Ma hê ma hê rị đà dựng
    27.Cu lô cu lô yết mông
    28.Độ lô đồ lô phạt xà da đế
    29.Ma ha phạt xà da đế
    30.Đà ra đà ra
    31.Địa rị ni
    32.Thất Phật ra da
    33.Giá ra giá ra
    34.Mạ mạ phạt ma ra
    35.Mục đế lệ
    36.Y hê di hê
    37.Thất na thất na a
    38 Ra sâm Phật ra xá lợi
    39.Phạt sa phạt sâm
    40.Phật ra xá da
    41.Hô lô hô lô ma ra
    42.Hô lô hô lô hê rị
    43.Ta ra ta ra
    44.Tất rị tất rị
    45.Tô rô tô rô
    46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
    47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
    48.Di đế rị dạ
    49.Na ra cẩn trì
    50.Địa rị sắc ni na
    51.Bà dạ ma na
    52.Ta bà ha
    53.Tất đà dạ
    54.Ta bà ha
    55.Ma ha tất đà dạ
    56.Ta bà ha
    57.Tất đà dũ nghệ
    58.Thất bàn ra dạ
    59.Ta bà ha
    60.Na ra cẩn trì
    61.Ta bà ha
    62.Ma ra na ra
    63.Ta bà ha
    64.Tất ra tăng a mục khê da
    65.Ta bà ha
    66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
    67.Ta bà ha
    68.Giả kiết ra a tất đà dạ
    69.Ta bà ha
    70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
    71.Ta bà ha
    72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
    73.Ta bà ha
    74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
    75.Ta bà ha
    76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
    77.Nam mô a rị da
    78.Bà lô kiết đế
    79.Thước bàn ra dạ
    80.Ta bà ha
    81.Án. Tất điện đô
    82.Mạn đà ra
    83.Bạt đà gia
    84.Ta bà ha.


    ***Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát***
    Last edited by Thiên Địa Nhân; 12-05-2011 at 12:20 PM.
    rose4 :prayingprayingpraying:2 rose4
    VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Dừng đăng GIÁO TRÌNH TÂM LINH NHÂN ĐIỆN
    By Richardhieu05 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-08-2011, 10:52 PM
  2. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM
  3. chuyện...thầy năm hậu...anh em nên đọc để cảnh giác
    By bubu in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 96
    Bài mới gởi: 04-04-2011, 07:12 PM
  4. OFFLINE với Thầy KimCang tại Hà Nội
    By Bin571 in forum Khách mời của Diễn đàn TGVH
    Trả lời: 78
    Bài mới gởi: 01-12-2010, 07:44 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •