@hoasen: Bạn à. Bạn có biết, nhiễu sự là nguyên nhân của khổ đau không? Tâm không tĩnh lặng thì làm sao tìm kiếm được bình an. Đừng tự làm khổ mình và người khác bằng những câu hỏi đầy tính đa nghi đi.
Còn riêng thầy Năm Hậu, tôi nể phục thầy ở chỗ sống thật, nói thật và làm thật. Thầy không huênh hoang như những người mà tôi đã từng gặp. Họ tự cao, tự đắc, giấu nghề, ra vẻ ta đây rất quan trọng, ra vẻ ta đây là thần thánh.. rồi cuối cùng cũng chỉ là thầy giả, ngụy thần thánh mà thôi, ấy là chưa nói là ma quỷ. Thầy Năm Hậu nói thật, nhiều lúc thầy cũng chẳng hiểu sao mình có khả năng đó, chỉ biết bề trên (cậu Hoàng Vũ) chỉ cho cách chữa bệnh, chỉ cho cách diệt tà.. và thầy có đòi công ai bao giờ đâu? Tin hay không tùy bạn. Ít ra, khi bạn gặp những con người thật thà, bạn cũng cảm thấy yên tâm vì họ chẳng bao giờ hại bạn.
Từ Điển Kỳ Bí - Bí mật của Shiva
Tự mình hãy sửa lấy mình
Đem chuyện người lớn,tâm tình sao thông
Tu đi đừng nói viển vông
Coi chừng nghiệp khảo,rồi không thấy đường
Nhỏ mà biết phận dễ thuơng
Bàn chuyện người lớn,kỷ cuơng đâu nào
Nói năng Nam đẩu ,Bắc tào
Đêm nằm mê mần lạc vào cõi ma
Ngẫm ra trong cõi người ta
Việc mình thì nhác,bàn ra chuyện người
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii thuơng thì gia tiên ít dùng cánh này của con cháu,trừ trường hợp nặng,nếu mà gia tiên của thì bạn chỉ có cách sám hối,hoặc nhờ người thầy nào sem đích thực gia tiên bạn vị nào của,và nguyên nhân từ đâu thì sửa lỗi sám hối không được tái phạm thì gia tiên bạn sẽ sằn sàng bỏ qua còn chuyện này thành thần ít khi sen vào lắm, vì công việt nội bộ gia đình thường gia tiên của thì phải có lý do nhât định, hoặc tự bạn sem thử đã làm sai chô nào thì sửa luôn đi sám hồi đừng tái phạm nữa thì ok thôi:D:D:D:D, các ngài chỉ bạn đường đi sám hối chứ mình nghĩ chắc không ai giúp bạn đánh đuổi gia tiên bạn đâu:D
Hỏi ai đang ở chỗ nào
Sao lại càn phá lào xào nơi đây
Nơi đây vui vẻ sum vầy
Mọi người họp mặt,nơi đây chan hòa
Tự nhiên nóng mũi nhảy ra
Miệng thì hô hoán như là người điên
Người ta đối mặt,đoàn viên
Sao lại ganh ghét,tâm liềnsân si
Có hay thì offline đi
Tại sao dấu mặt,thích đi chửi người
Người khinh,người ghét,người cười
Già danh cư sĩ,chửi người độ nhân
Tuổi đâu còn nhỏ mà sân
Bao lần khuyên nhủ,bấy lần ngu si
Tịnh tâm,tịnh trí mau đi
Đừng mua thêm oán,đừng khi người hiền
Luật trời ghét kẻ đảo điên
Công bình phá bỏ họa liền đến thân
Một lời gửi đến thánh thần
Nếu còn nhân quả,cho trần rõ thông
Xem ai thật sự cuông ngông
Xin hành nghiêm luật,chờ trông công bình
Tam giáo thi chuyển luật hình
Ai mà gian dối,đại hình mở ra
Để xem trong cõi người ta
Ai là đúng luật,ai là giả điên
Cạn lời gửi đến người hiền
Phải nên giữ lẽ,luật biên công bình
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Có hay thì offline đi
Tại sao dấu mặt,thích đi chửi người
Người khinh,người ghét,người cười
Già danh cư sĩ,chửi người độ nhân
Tuổi đâu còn nhỏ mà sân
Bao lần khuyên nhủ,bấy lần ngu si
Tịnh tâm,tịnh trí mau đi
Đừng mua thêm oán,đừng khi người hiền
---------------------------------------
ông tinhkhithan
TÔI nghe những người đi họp mặt bên bà NĂM HẬU về nói rằng ,mỗi khi họp mặt bả mời uống bia ,hát karaoke, hai thứ này tui thua ,tui ko biết uống bia mà cũng ko biết hát .
Vã lại mấy ổng khen bà NĂM HẬU ĐẸP hơn tui ,tui thấy mình tu đâu có thể trang điểm, vẽ mặt ,tô son trét phấn đâu,lại hay khoát áo nâu sòng nữa đâu thể ngồi chung người tô vẽ trang điểm xưng là thánh thần .
Vã lại tôi không thể cười cười nói nói với đàn ông một cách lung tung ,huynh đệ tôi lấy lễ nghĩa đãi nhau ,lời nói phải nghiêm nên làm khó chịu cho người phóng túng như ông vậy .nên tôi ko họp mặt
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Mình chịu bạn, bạn chưa thực tế mà chỉ nghe thì làm sao bạn cảm nhận được điều gì, bạn chỉ là một cái máy nghe ko hơn, mình đã nói..nếu muốn giảng đạo, hãy tự tạo một topic riêng, đừng phá bỉnh người khác.
Theo mình các bạn không đủ tư cách dạy người khác, các bạn không thấy các bạn quá yếu đuối trước họ, mình không ca tụng hay theo, hay a dua, hay làm bất cứ điều gì, nhưng mình nghĩ, họ là những người giỏi, có chứng kiến của họ, họ đã tự tạo được niềm tin cho họ và còn tạo được niềm tin cho rất nhiều người, dù đó là xấu hay tốt, đó chính là điều mà các bạn nên học, mình nên học, trong cái xã hội rối ren này, để tạo được niềm tin cho bản thân đã khó, đằng này còn tạo thêm niềm tin cho rất nhiều người..cho dù là thế nào..
Điều này các bạn nếu có chút trí thông minh thì nên hiểu, đừng nói sàm bậy phỉ báng bừa bãi..Hãy thực tế kiểm chứng...
Một lần nữa đề nghị các bạn Spam nhảm tự tạo một topic riêng cho mình, xây nhà riêng cho mình, thích chửi ai, mắng ai, phỉ báng ai, các bạn tự sướng trong đó, ai thích nghe và theo thì vào đó mà chửi mắng phỉ báng theo, đừng tự phỉ báng mình trong topic người khác...Cũng như họ, họ tự xây nhà riêng cho họ và mọi người ai muốn thì theo vào.
Các bạn quá yếu đuối và nông cạn
Xin lỗi các bạn vì phải dùng những câu nói hơi nặng nề này...đã có căn tu mà tâm chưa tịnh thì đừng tu, coi chừng nhập Ma đạo.
Chúc các bạn Hoan Hỉ An Lạc
rose4 :prayingpraying
praying:2 rose4
VẠN SỰ HOAN HỶ - VẠN SỰ THÔNG
Mỗi một lần,khi Trời mở đạo
Thì tà ma,sẽ khảo người tu
Tâm mà chẳng tịnh chịu lu
Vọng tâm hoang tưởng,công phu dã tràng
Hợp tam giáo,cứu đàng mạt pháp
Dùng tam công,đền đáp phật trời
Ma tà quấy đảo nơi nơi
Ai người cứu giúp,ai thời cản ngăn
Luật công bình,không hằn thiên vị
Phật hay ma ngự trị trong tâm
Sểnh chân một phút lạc lầm
Ngàn năm sám hối đường tâm mịt mù
Luật chỉ rằng ai tu nấy hưởng
Lập quả công tăng trưởng vị ngôi
Hơi đâu tranh ý cướp lời
Trả lại tất cả ta thời nhàn du
thưa thầy!
con cảm ơn thầy đã chỉ bảo cho con nhiều điều!
con xin tặng thầy một câu bằng trí tuệ nông cạn của con!
" Hãy cứ im lặng mà làm việc , vì cũng sẽ tới lúc chó ngưng sủa , người ngưng rủa , bom đạn thôi đì đùng và những thằng khùng sẽ xuống mồ câm lặng"
con chúc thầy mạnh khỏe!
Người thì tích đức,tích công
Kẻ thì tâm trí thả rông nói càn
Người thì thiên hạ vái van
Kẻ thì chửi đổng,ngồi than phận mình
Người thì thiên hạ tôn vinh
Kẻ thì ngơ ngẩn tưởng mình là chi
Ở đời vàng lẫn với chì
Không đem thử lửa sao thì cân phân
Người thì cứu giúp muôn dân
Kẻ thì đâm thọc,bao lần chưa thôi
Nói nhiều thì cũng phí lời
Dời chân tìm chốn thảnh thơi tham thiền
Xuống núi bao cảnh đảo điên
Mặc cho kẻ dữ huyên thuyên mặc lòng
Dời nên núi ở cho xong
Hơi đâu nói kẻ lòng vòng quẩn chân
Tìm vui thiên khí ,đảnh thần
Dời chân quán tục mười phần nhàn thanh
Mặc cho kẻ thế tranh dành
Tranh quyền đoạt lợi,ham danh mê tình
Giê su thánh giá treo mình
Hộ pháp cũng đã giấu mình bên Miên
Chờ ngày Trời dẹp cho yên
Nhân tình thế thái vui miền bồng lai
Nơi đây gặp lại các ngài
Thích ca,Khổng Lão ca bài đoàn viên
Diêu trì hội yến đào tiên
Nhớ ngày vất vả trần miền vui sao
Thật giả lẫn lộn ,ồn ào
Trược nhơ cao ngất,hồn nào được thanh
Ngày vui chợt hiện qua nhanh
Trả lại uế trược,luyện thành mới ngoan
Công bình mãi mãi bảo toàn
Tình thương sao đủ để ban cho đồng
VÔ VI LÀ HỌC NƠI TẤT CẢ VÀ HÒA NƠI TẤT CẢ
Này người tín nữ tín hành,
Cớ sao lại để tâm mình đảo điên.
Tâm mình lại chứa ưu phiền,
Nói chi nghe chuyện trần miền thế gian.
Nữ trần nên chớ nói càn,
Bởi Thầy Năm Hậu làm thầy đã lâu.
Minh Đài nên chớ âu sầu,
Đừng ganh đừng ghét, đừng hầu chữ sân.
Tu tâm sửa tánh tường phân,
Chữ đời chữ đạo ta lần đường đi.
Khuyên người nên biết xét suy,
Kính người có đạo huyền vi mới về.
Học trò nhỏ bé của thầy ơi
Thầy đây đã hứa một lời thẳng ngay
Không tiền cũng phải đi vay
Thầy yêu đất bắc ,thầy xây đạo mầu
Mấy ngày bạn đạo về chầu
Hiền đạo đất bắc, thầy hầu mấy hôm
Chữa nhiều việc vặc, lom côm
Xong rồi thầy đến, vài hôm thầy về
Nếu mà đất bắc tình quê
Thầy ra đất bắc , thầy về đất nam
Việc đời, việc đạo, thầy kham
Vì quý đạo hửu ,đang làm thầy vui
Chúc học trò nhỏ,tâm hồn lớn***luôn an lạc***
Last edited by tritue; 11-05-2011 at 07:08 PM.
THẦY CẢM ƠN CON **THẦY LUÔN MẠNH KHÕE**
Cảm ơn quý đạo hiểu thầy
Ai hung, ai dử ,ai rầy, mặt ai
Thầy đây một mực thẳng ngay
Chẳng buồn, chẳng giận , thầy đây tiếp đời
Chấp nhận thầy thấp hơn lời
Ai cao cứ mặt ,giúp đời cảm ơn
Thầy đây yếu ớt cô đơn
Các con cổ động ,thầy hờn làm chi
-----------------------------------
Kính người hiếu nghĩa vi tiên
Chữ trung giữ vẹn ưu phiền làm chi
Tu thời vướn mắc sân si
Tham thiền quỷ đến lôi đi mấy hồi
Mỗi người đã sẳn một ngôi
Mắc chi tui nói cho ngồi âm ty
Ai thầy ai tớ mạng tùy
Làm thầy thân mạng còn tùy thiêng liêng
Làm thầy trăm họ đảo điên
Còn mình chẳng thấy điên điên khùng khùng
Đạo trần không rõ mông lung
Dắt ai cũng được vào cùng hố sâu :prayingpraying:2tội nghiệp quá A DI ĐÀ PHẬT
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Tâm phàm sao thấy Thánh Nhân,
Cho rằng Thầy Hậu là phần Tà Ma.
Nếu nghĩ người khác là Ma,
Chính mình xem lại Ma nằm ở đâu.
Minh Đài hay nói từ lâu,
Minh Đài chứng đặng pháp mầu Thiền Tâm
Nay sao Đài để khẩu này đảo điên.
Đài ơi vô Định là gì,
Sao Đài lại muốn Định này là Vô ?
Đài ơi nên nhớ điểm tô,
Tâm tu phải hiểu Hư Vô là gì.
Đài ơi, Đài nhớ đường đi,
Huyền Vi ta phải biết ghì tâm tu.
Nhé
Hjx hjx, sao vẫn tranh cãi nhau vậy hoài :( bùn quá. Thôi cô Minh Đài xuất hồn qua đây chơi với NDS đi, NDS đang ở Kí Túc Xá ĐH Meiho, số 23 đường PingGuang, Neipu, Pingtung nè....đặc điểm nhận dạng là trên tay NDS có xăm hình con rồng....đó, nếu cô Minh Đài miêu tả được NDS đang mặc áo gì, quần gì thì coi như NDS thua, cô cứ việc tranh luận tiếp với cô Năm Hậu, còn cô Minh Đài thua thì NDS mong cô tịnh tâm, tìm một chữ hòa, cô nhé.
Hoasen ơi ! Bạn là đệ tử Cô Minh_Đài hả. Lúc trước demon có đến nhà cô, chắc demon biết bạn.
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Cô Minh_Đài sao ở đâu có Thầy Năm Hậu là Cô có những lời lẽ không hay vậy. Cô ơi, đừng nói gì đến thầy ấy, Cô không nói đến người khác, không ai gây gỗ chi đâu. Vậy nha cô.
Thế Gian Ảo Diệu Muôn Màu
Lành Thay Cửa Đạo Một Màu Như Muôn
Quý đạo hữu thân mến, anh em như thể tay chân, yêu thương đùm bọc, sai thì đánh mà ngoan thì kưng, ng hiểu nhiều thi nên tận tình chỉ dạy cho ng hiểu ít. Thiết nghĩ, chúng ta đến từ khắp nơi trên dải đát chữ S này, thậm chí có nhiềung còn ở nước ngoài xa xôi, mà gặp gỡ đc ở đay âu cũng là có duyên. Hà cớ sao phải căng thẳng chứ, đó thỉ thể hiện bản ngã quá lớn, 3 thứ độc Tha sân si chưa tiêu đc, ai cũng chiến thật mạnh để bảo vệ suy nghĩ của m, mà quên ng được nói đến là cô 5 hậu.
Nếu cô 5 là ng hiền lành, nhân hậu... như các huynh trên d/d đã trầm trồ khen phục, thì liệu cô 5 có "chịu" nổi khi thấy anh em trên d/d vì cô mà cãi nhau như này k? Cô là ng tu đạo , đắc đc nhièu thần thông thì cô k còn bản ngã cô sẽ k cần mọi ng phải khen ngợi, quảng cảo... như vậy, bởi càng nói càng làm hình ảnh về cô bị lung lay, bởi cô có năng lực thì k cần làm gì, nói gì thì cô cũng có thể khẳng định mình trong tim mỗi người. Hơn nữa ng học đạo như cô sẽ k cần như vậy.
Còn nếu cô k thật sự như vậy thì sao... thì mọi ng hãy tranh luận tiếp đi, xem sau 1 hồi mọi ng sẽ được gì, chắc chắn mất còn nhiều hơn đc, hơn nữa, Tham, sân, si là 3 thứ độc, có lần mình đc nghe Thầy giảng thầy nói những ng tu thoát đc luân hồi rồi, nhg nếu làm sai thi sẽ phải quay lại kiếp luân hồi trả ngiệp tiếp. Huống hồ cô 5 chưa thoát đc luân hồi, sẽ còn phải tu tâm nhiều nữa, mọi ng chỉ giúp cho cái phần tâm thức tối sâu ở bên trong cô thức dậy theo những lời khen chê mà thôi.
Vài lời k diễn tả đc hết ý, nhg ng học pháp mà đã phạm pháp quá nhiều, ng học đạo mà quá chấp và phụ thuộc vào thần thông thì sao gọi la học đạo. Muốn đạt thần thông đau có khó, khó nhất là chiên thắng đc bản thân giữ tâm thanh tịnh, tu thân để giải thoát. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là ngày đức Phật đản sinh, mọi ng nên giữ thân tâm thanh tịnh như vậy mới có ý nghĩa về cả đời và đạo của quý đạo hữu.
Chúc quý đạo hữu thân tâm an lạc!
Ngoài tâm không động
Ðộng chẳng phải tâm
Tâm chẳng phải động
Ðộng vốn không tâm
Tâm vốn không động
Ðộng không lìa tâm
Tâm chẳng lìa động
Ðộng là dụng của tâm
Dụng là cái tâm động
Hay cho cách dùng từ: "Cô Minh Đài và Cô Năm Hậu".....
Quá hay!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks