Trang 3 trong 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 84

Ðề tài: Kinh Satan

  1. #41
    Đai Đen Avatar của darkshilen89
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    Xóm mê tín
    Bài gởi
    597

    Mặc định

    Thật sự thì mình thấy cái kinh satan này cũng khá thú vị đó chứ ! Nó dám nói lên mặt trái của mỗi con người, nói lên cái bản chất thật sự của mỗi con người chúng ta, mà hằng ngày chúng ta dùng đủ mọi thứ phù phiếm, đạo đức giả dối để che đậy nó ( Vì những người giữ được tâm mình tốt hoàn toàn chẳng có mấy ai ) . Các bạn chê bai nói kinh satan là ác quỷ đầu độc con người . Vậy có mấy khi các bạn ngừng chỉ trích những vấn đề bên ngoài mà nhìn tận vào nội tâm mình ? Bạn ko bị chi phối bởi tiền bạc, tình dục ư ?... Dối trá quá sức, nếu kiểm soát được lòng tham , xã hội đã ko còn người nghèo khổ , kiểm soát được tình dục thì dân số đâu phát triển đến chóng mặt .Mình thiết nghĩ cái kinh Satan này rất hữu ích với chúng ta ( đặc biệt là những người đang từng ngày tu hành) vì nó như tấm gương ko bụi mờ vậy , nó soi hoàn toàn những cái "khoảng đen" của ta mà ko chút do dự, nhìn vào nó để ta từng ngày khắc phục những cái chưa tốt của mình . Vì sao mình ý kiến như vậy, vì giờ có nhiều người hoang tưởng, ngu ngốc, tự lừa người lừa mình, làm sai rồi tìm đủ mọi cách biện minh lý lẽ và hoàn toàn tin chắc chắn là mình đúng . Vài dòng thiển ý, xin đừng để bụng . Thân !
    Nam Mô Đa Bảo Như Lai .
    Nam Mô Tỳ Bà Thi Như Lai .
    Nam Mô Ca Sa Tràng Như Lai .
    Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai.

  2. #42

    Mặc định

    àh.... bà con nào đạo công giáo nên tìm phim RITE để xem nha ! xem và suy ngẫm ! rất hay và sâu sắc !
    kính xin quý Thầy, quý Sư cô tổ chức cầu siêu cho cụ bà Trần Thị Xuân hưởng dương 87t để thể hiện sự bác ái, từ bi vô lượng của Phật giáo

  3. #43

    Mặc định

    cái này mà vào thời xưa chắc bị hỏa thiêu rùi

  4. #44

    Mặc định

    Thời đại này là thời đại mà những thứ xưa nay thường ẫn mình trong bóng tối mập mờ, hư hư ảo ảo, giả giả thật thật bộc lộ nguyên hình để mở trí cho những ai có đủ nhân duyên.

    Người ta cứ thường nói: Thuốc đắng giả tật, sự thật thì mất lòng, nhưng mấy ai thấm nhuần được cái "hậu", cái dư vị đàng sau của giả tật, mất lòng ?

    Vì quen sống với ngọt ngào, êm dịu, mãn nguyện nên cho dù nó bằng chất hóa học, bằng nhân tạo hay tự tâng bốc tung hô lẫn nhau...người ta cũng bất chấp.
    Thế nên bất cứ ai, bất cứ điều gì có nguy cơ hăm dọa lấy đi những cặp kiếng cận, chiếc xe lăn hay những liều thuốc an thần...dù chỉ là để người ta có thể tìm lại chính mình, thật sự đứng trên đôi chân, không cần những liều thuốc trợ lực để tồn tại đều gây khó chịu, thậm chí không thể chịu nỗi kiểu như lôi dracula ra trước ánh sáng vậy!

    Vài dòng xin được chia sẻ cảm nhận

  5. #45

    Mặc định

    =) Vote 1 phiếu cho SaTan. Hầu hết mọi người cho mình theo phật theo chúa,nhưng rất tiếc thiện ác,phải trái chỉ cách nhau 1 tờ giấy mỏng.Bạn là tín đồ Satan nhưng đôi khi bạn lại ko nhìn nhận và ko thấy được điều ấy mà thôi. 90% đạo hữu đều trong tầm khống chế của SaTan và 10% còn lại cũng sẽ theo Satan nếu mất cái chân chính bản ngã của mình.Có ai chưa từng phạm lỗi ? Có kẻ nào chưa có lòng ác,lòng tham,hận thù và sân si ? Có kẻ nào không nổi giận,điềm tĩnh và không cao ngạo ? Kẻ đó nằm ngoài Vòng kiểm soát của ta.
    Last edited by Hắc Đế; 30-03-2011 at 05:53 PM.

  6. #46
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Hắc Đế Xem Bài Gởi
    =) Vote 1 phiếu cho SaTan. Hầu hết mọi người cho mình theo phật theo chúa,nhưng rất tiếc thiện ác,phải trái chỉ cách nhau 1 tờ giấy mỏng.Bạn là tín đồ Satan nhưng đôi khi bạn lại ko nhìn nhận và ko thấy được điều ấy mà thôi. 90% đạo hữu đều trong tầm khống chế của SaTan và 10% còn lại cũng sẽ theo Satan nếu mất cái chân chính bản ngã của mình.Có ai chưa từng phạm lỗi ? Có kẻ nào chưa có lòng ác,lòng tham,hận thù và sân si ? Có kẻ nào không nổi giận,điềm tĩnh và không cao ngạo ? Kẻ đó nằm ngoài Vòng kiểm soát của ta.
    oh my godddddddddd
    haiz...........................

  7. #47
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Rất giống ngôn từ của dân Rock !!!! Satan !!!

  8. #48
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    sặc! sao trong mục đạo Thiên Chúa lại có kình satan ở đây!!

    quỷ satan ko hay đâu!
    có cái wed này ở đây!
    http://www.xuanha.net/Timhieutongiao/8thosatan.html
    Cái web vớ vẩn !!!

  9. #49
    Lục Đẳng Avatar của melson
    Gia nhập
    Aug 2010
    Nơi cư ngụ
    Mel Charity
    Bài gởi
    13,940

    Mặc định

    Chào người anh em ...

    Tôi nghĩ con người cần đặt cho mình một câu hỏi tương tự. Hãy quan
    sát lòng mình một cách thành thật xem mình muốn gì? Chúng ta muốn bình an hay kích động? Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái g ì? Mỗi buổi sáng, chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế - - thì chúng ta vất tờ báo xuống đất, và than rằng chả có gì đáng xem. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác.

    Chúng ta d ành nhiều giờ để bàn cãi sôi nổi về người này, người nọ, chê bai ông này, diễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, đị...a vị, sức khoẻ, và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu ai
    có hỏi thì ta cũng sẽ chối quanh như đại đế Alexander chỉ xin một giấc ngủ bình an mà thôi. Giấc ngủ bình an nào có khó, nào xa xôi di ệu vợi, tốn công nhọc sức mới có. Làm sao ta có thể lao đầu vào vật chất phù du, xây dựng danh vọng địa vị, thỏa mãn cái phàm ngã hữu hình hoại đồng thời tìm sự bình an, yên tĩnh? Chính các điều trên đã phá vỡ sự yên tĩnh sung mãn của nội tâm tạ Phiền não là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải hoàn cảnh phải không các bạn?

    Khi con người đạt đến chỗ im lặng trong tư tưởng thì họ đã đến
    chỗ mà tất cả đều là sự hợp nhất với quyền năng thi êng liêng. Con người có
    sức mạnh tư tưởng nhưng vì vô ý thức, họ đã để cho nó hao tán. Qưyền năng hao tán là Động, còn tập trun...g là Tĩnh. Khi tập trung mọi sức mạnh tư tưởng
    vào một trung tâm sinh lực duy nhất, con ng ười tiếp xúc với thượng đế. Khi
    hợp nhất với đấng thiêng liêng, ta hợp nhất với mọi quyền năng và đó là di
    sản tâm linh tối hậu. Phương pháp duy nhất để hoà hợp với đấng thiêng
    liêng, là tiếp xúc với ngài một cách ý thức, từ bỏ ngoại cảnh, để quay về với
    nội tâm, vì đấng thiêng liêng ẩn tàng trong tâm con người. Khi con người từ
    bỏ ảo giác của kiêu mạn, bản ngã, nhận thức sự vô minh, hèn kém của mình
    và sẵn sàng học hỏi, sửa đổi, đó là tu thân. Người ta không thể dạy bảo điều
    gì cho những cá nhân kiêu căng, tự phụ, vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy
    được chân lý. Đấng thiêng liêng không nghe các lời cầu xin ồn ào, lập đi lập
    lại mà chỉ nghe những lời cầu nguyện chân th ành của những kẻ đến với ngài
    bằng trái tim, sùng kính ngài bằng tâm hồn và sự im lặng. Kẻ nào tiếp xúc
    với ngài trong ầm thầm sẽ nhận biết quyền năng của ng ài do sự thực hiện
    các điều mong muốn của họ

    Minh triết phát sanh từ sự yên lặng. Thượng đế không cần ta phải tuyên
    dương ngài một cách ồn ào hay bằng một ngôn ngữ gì. Khi một tín đồ thànht
    âm trong tĩnh lặng, y sẽ hoà hợp tư tưởng với ảnh hưởng thiêng liêng; và ảnh
    hưởng này chỉ có thể ...nhận biết được khi lòng ta vắng lặng. Khi tâm hồn
    hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trau dồi phẩm hạnh và đón
    nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý
    thức năng lực trong mình, và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng các
    quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh v à nẩy nở. Tâm có an thì việc bên ngoài
    mới không vọng động, dục vọng mới chịu yên tĩnh. Con người có giải thoát
    các ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, thì mới đón nhận được các hoà âm tuyệt diệu
    đến từ cõi vô biên. Con người cần khám phá rằng hạnh phúc ở trong tâm
    mình. Hiện nay phần lớn đều tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, nhưng ngoại
    cảnh chỉ đem lại các giải trí trong chốc lát, thay vì hạnh phúc vô biên. Tất cả
    phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều vô vọng. Con người phải biết quay về
    nội tâm vì mọi hình tướng, nghi thức đều là sự áp chế

    Thượng đế ở khắp mọi nơi và tuyệt đối, ngôn ngữ, hình ảnh không thể diễn
    tả được. Chỉ trong sự im lặng hoàn toàn phá bỏ tất cả hình tướng, nghi thức,
    con người mới tự do sống bình an với nhau, hiểu sự liên quan giữa y và
    những người đồng loại.... Con người thường suy tư về sự liên hệ giữa người
    với người, nhưng sự suy tư này ít nhiều đều thiên vị. Nó luôn luôn sai lạc
    nếu nó khảo sát sự vật xuyên qua bản ngã. Tư tưởng con người chỉ chân
    chính khi họ giải thoát khỏi các thành kiến, điều kiện bao bọc bên ngoài. Tự
    do tư tưởng không phải chỉ là muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà còn là giải
    thoát ta ra khỏi các áp lực bắt ta phải suy nghĩ theo một lề lối ri êng. Đây là
    một chân lý chỉ tìm thấy trong sự yên lặng, trong sự cởi bỏ mọi nghi thức,
    hình tướng, ngôn từ, các thành kiến dị biệt, các cưỡng bách tư tưởng, các sợ
    hãi bắt nguồn từ vô minh. Chỉ khi nào hoàn toàn tự do, con người mới thực
    sự bình an và giải thoát.


    Love all

  10. #50
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi melson Xem Bài Gởi
    Chào người anh em ...

    Tôi nghĩ con người cần đặt cho mình một câu hỏi tương tự. Hãy quan
    sát lòng mình một cách thành thật xem mình muốn gì? Chúng ta muốn bình an hay kích động? Phải chăng chúng ta đều náo nức muốn cái g ì? Mỗi buổi sáng, chúng ta vội vã cầm lấy tờ báo để tìm các tin tức sôi nổi nhất. Nếu không có tin gì về chiến tranh, thiên tai, xáo trộn, khó khăn kinh tế - - thì chúng ta vất tờ báo xuống đất, và than rằng chả có gì đáng xem. Có phải thế không? Chúng ta muốn sống yên ổn, không thích xáo trộn, nhưng rất thích thú nghe nói về các sự xáo trộn của kẻ khác.

    Chúng ta d ành nhiều giờ để bàn cãi sôi nổi về người này, người nọ, chê bai ông này, diễu cợt bà kia. Phải chăng chúng ta vẫn làm thế? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi, tại sao chúng ta lại làm thế không? Lòng ta còn ham tiền bạc, danh vọng, đị...a vị, sức khoẻ, và chỉ cầu bình an cho chính mình thôi, nên chẳng bao giờ thỏa mãn. Nếu ai
    có hỏi thì ta cũng sẽ chối quanh như đại đế Alexander chỉ xin một giấc ngủ bình an mà thôi. Giấc ngủ bình an nào có khó, nào xa xôi di ệu vợi, tốn công nhọc sức mới có. Làm sao ta có thể lao đầu vào vật chất phù du, xây dựng danh vọng địa vị, thỏa mãn cái phàm ngã hữu hình hoại đồng thời tìm sự bình an, yên tĩnh? Chính các điều trên đã phá vỡ sự yên tĩnh sung mãn của nội tâm tạ Phiền não là do chính ta tạo nên, chứ đâu phải hoàn cảnh phải không các bạn?

    Khi con người đạt đến chỗ im lặng trong tư tưởng thì họ đã đến
    chỗ mà tất cả đều là sự hợp nhất với quyền năng thi êng liêng. Con người có
    sức mạnh tư tưởng nhưng vì vô ý thức, họ đã để cho nó hao tán. Qưyền năng hao tán là Động, còn tập trun...g là Tĩnh. Khi tập trung mọi sức mạnh tư tưởng
    vào một trung tâm sinh lực duy nhất, con ng ười tiếp xúc với thượng đế. Khi
    hợp nhất với đấng thiêng liêng, ta hợp nhất với mọi quyền năng và đó là di
    sản tâm linh tối hậu. Phương pháp duy nhất để hoà hợp với đấng thiêng
    liêng, là tiếp xúc với ngài một cách ý thức, từ bỏ ngoại cảnh, để quay về với
    nội tâm, vì đấng thiêng liêng ẩn tàng trong tâm con người. Khi con người từ
    bỏ ảo giác của kiêu mạn, bản ngã, nhận thức sự vô minh, hèn kém của mình
    và sẵn sàng học hỏi, sửa đổi, đó là tu thân. Người ta không thể dạy bảo điều
    gì cho những cá nhân kiêu căng, tự phụ, vì chỉ có người khiêm tốn mới thấy
    được chân lý. Đấng thiêng liêng không nghe các lời cầu xin ồn ào, lập đi lập
    lại mà chỉ nghe những lời cầu nguyện chân th ành của những kẻ đến với ngài
    bằng trái tim, sùng kính ngài bằng tâm hồn và sự im lặng. Kẻ nào tiếp xúc
    với ngài trong ầm thầm sẽ nhận biết quyền năng của ng ài do sự thực hiện
    các điều mong muốn của họ

    Minh triết phát sanh từ sự yên lặng. Thượng đế không cần ta phải tuyên
    dương ngài một cách ồn ào hay bằng một ngôn ngữ gì. Khi một tín đồ thànht
    âm trong tĩnh lặng, y sẽ hoà hợp tư tưởng với ảnh hưởng thiêng liêng; và ảnh
    hưởng này chỉ có thể ...nhận biết được khi lòng ta vắng lặng. Khi tâm hồn
    hoàn toàn an tĩnh, ta có thể tự phân tích mình, trau dồi phẩm hạnh và đón
    nhận những mặc khải từ cõi trên. Chỉ trong sự vắng lặng, con người mới ý
    thức năng lực trong mình, và chung quanh mình. Chỉ trong yên lặng các
    quyền năng tiềm ẩn mới phát sinh v à nẩy nở. Tâm có an thì việc bên ngoài
    mới không vọng động, dục vọng mới chịu yên tĩnh. Con người có giải thoát
    các ồn ào, náo nhiệt bên ngoài, thì mới đón nhận được các hoà âm tuyệt diệu
    đến từ cõi vô biên. Con người cần khám phá rằng hạnh phúc ở trong tâm
    mình. Hiện nay phần lớn đều tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, nhưng ngoại
    cảnh chỉ đem lại các giải trí trong chốc lát, thay vì hạnh phúc vô biên. Tất cả
    phương pháp tìm kiếm bên ngoài đều vô vọng. Con người phải biết quay về
    nội tâm vì mọi hình tướng, nghi thức đều là sự áp chế

    Thượng đế ở khắp mọi nơi và tuyệt đối, ngôn ngữ, hình ảnh không thể diễn
    tả được. Chỉ trong sự im lặng hoàn toàn phá bỏ tất cả hình tướng, nghi thức,
    con người mới tự do sống bình an với nhau, hiểu sự liên quan giữa y và
    những người đồng loại.... Con người thường suy tư về sự liên hệ giữa người
    với người, nhưng sự suy tư này ít nhiều đều thiên vị. Nó luôn luôn sai lạc
    nếu nó khảo sát sự vật xuyên qua bản ngã. Tư tưởng con người chỉ chân
    chính khi họ giải thoát khỏi các thành kiến, điều kiện bao bọc bên ngoài. Tự
    do tư tưởng không phải chỉ là muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, mà còn là giải
    thoát ta ra khỏi các áp lực bắt ta phải suy nghĩ theo một lề lối ri êng. Đây là
    một chân lý chỉ tìm thấy trong sự yên lặng, trong sự cởi bỏ mọi nghi thức,
    hình tướng, ngôn từ, các thành kiến dị biệt, các cưỡng bách tư tưởng, các sợ
    hãi bắt nguồn từ vô minh. Chỉ khi nào hoàn toàn tự do, con người mới thực
    sự bình an và giải thoát.


    Love all
    Nếu ai cũng đc như vầy thế giớ sẽ bình yên, ko chiến tranh ko tranh chấp và cũng ko có sự ganh đua. KO có sự ganh đau thì chả khác nào loài người bị diệt vong àh ???

  11. #51

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lbn1987 Xem Bài Gởi
    Nếu ai cũng đc như vầy thế giớ sẽ bình yên, ko chiến tranh ko tranh chấp và cũng ko có sự ganh đua. KO có sự ganh đau thì chả khác nào loài người bị diệt vong àh ???
    ko có sự ganh đua thì lại thế nào con ng bị diệt vong hả bạn??..con ng ko phải bắt nguồn từ sự ganh đua mà lo chính cái ham muốn sở hữu của mình mà tạo nên sự ganh đua..con ng vốn dĩ sinh ra là ko có sự ganh đua..mà chỉ là do ảnh hưởng của bên ngoài lâu dần tạo thành tính cách trong lúc phát triển nhân cách của họ..bạn có nhớ là trong sự phát triển của loài ng có thời công xã nguyên thuỷ tất cả con ng đều cùng nhau mà sống ko?..giữa họ ko có sự phân chia làm ít nhiều..mà là tất cả cùng làm và cùng chung sống, giữa họ ko hề có sự ganh đua với nhau..sau đó thì một số ng bắt đầu có tính chất tư lợi mà dẫn đến phát sinh cạnh tranh và ganh đua nhau mà thôi..
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  12. #52
    lbn1987
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Quang_tâm Xem Bài Gởi
    ko có sự ganh đua thì lại thế nào con ng bị diệt vong hả bạn??..con ng ko phải bắt nguồn từ sự ganh đua mà lo chính cái ham muốn sở hữu của mình mà tạo nên sự ganh đua..con ng vốn dĩ sinh ra là ko có sự ganh đua..mà chỉ là do ảnh hưởng của bên ngoài lâu dần tạo thành tính cách trong lúc phát triển nhân cách của họ..bạn có nhớ là trong sự phát triển của loài ng có thời công xã nguyên thuỷ tất cả con ng đều cùng nhau mà sống ko?..giữa họ ko có sự phân chia làm ít nhiều..mà là tất cả cùng làm và cùng chung sống, giữa họ ko hề có sự ganh đua với nhau..sau đó thì một số ng bắt đầu có tính chất tư lợi mà dẫn đến phát sinh cạnh tranh và ganh đua nhau mà thôi..
    Tức cười nhất là cái chỗ mình in đậm =)) =)). KO có những người đó thì chắc chắn con người vẫn sống trong cái thời Công Xã Nguyên Thủy đấy. Thế nếu ko có sự ganh đua thì làm gì có những cuộc phát kiến đại lý, những phát minh hay những cuộc Cách mạng công nghiệp.... CÒn về sự tư lợi, đã là con người ai chả có tư lợi, ko lẽ suốt ngày chỉ nghĩ đến người # thôi àh mà quên bản thân mình cần gì muốn gì àh. Tôi ko nghĩ ông bạn thuộc loại típ người này đâu =)) =)). Tóm lại nếu ko có sự ganh đua thì giờ này con ngừoii vẫn mãi sống trong hang động và mặc khố miết thôi.

  13. #53

    Mặc định

    ở đây t chỉ nói đến việc bạn nói là "ko có sự ganh đua thì con ng bị diệt vong"..nên t mới nói đến thời xưa..mong bạn hiểu ý t..
    Long Hoa con thuyền cứu rỗi
    Người ăn năn sám hối mau tri
    Long Hoa con thuyền đại bi
    Người ăn năn sám hối mau đi
    Long Hoa con thuyền biết đi
    Người ăn năn sám hối ráng trì
    Trần ôi ngày ngắn quá đi..
    Trần ôi đêm dài mau đi tìm người....

  14. #54

    Mặc định

    Con Cầu Xin người bang cho kẻ tôi tớ này sức mạnh của người ,Để được phục vụ người

  15. #55

    Mặc định

    Bible hay Thánh Kinh cháng tông đọc vài câu là Satan đi đứt !

  16. #56

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Christian Xem Bài Gởi
    Bible hay Thánh Kinh cháng tông đọc vài câu là Satan đi đứt !

    Thiện và ác chỉ là hai mặt phải-trái của Thượng đế.
    Phước cho ai nhận ra đều này !

  17. #57

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi CongTrikekeke Xem Bài Gởi
    Dẹp ngay cái đạo satan nhảm nhí này cho rồi ! ở đó mà đi truyền bá!!
    Thân chào!!

    "Đạo" được tạo ra là để giúp con người sống TỐT!!
    Không có đạo nào như đạo Satan cả!!

    Việt Nam cũng xuất hiện đạo này rồi ư !!!!
    :phbbbbt::phbbbbt:
    vớ vẩn...
    giúp con người sống tốt ư???
    Vại thì hỏi thử, đa số theo đạo thiên chúa hay cả là phật đi chăng nữa..
    Đã chưa từng bao giờ phạm điều gì được xứng là tội chưa???
    Sa tan giáo giúp nhận thức ra đc vấn đề ở đây là????
    Trong phần người, luôn có phần con, có cố gắng đi chăng nữa, ta cũng vẫn có những khi sống theo bản năng....
    Đến lúc nào lòng tin vào đức Chúa, làm biến mất từ COn bên cạnh chữ Người đi.. thì lúc đó bạn hãy nói năng kiểu vợi.

  18. #58

    Mặc định

    Sa tan giáo cũng có cái hay riêng của nó ..
    thứ 1: Nó giúp tôi nhận ra được cái thực tế mà mình đã sống, không phải sâu sắc hay sâu xa nơi đâu cả.....Mọi tội ác đều nằm trong cơ thể mình.... Chỉ có điều mình có biết kiềm chế hay không thôi..
    thứ 2: Nó không hề hoa mĩ, hay những lời cầu nguyện chỉ mang tính chất sùng đạo, trong khi thực tế vẫn diễn ra không theo những lời cầu nguyện ấy..
    Tôi thích đạo này, vì nó sống thật, chấp nhận sự thật, sống để thoải mái chính bản thân, không bị gò bó hà khắc trong các sự ràng buộc vớ vẩn nào cả....... Đạo đức giả không phải là biểu tượng của Sa tan giáo....
    Nhưng, tôi biết lí trí của mình nó vẫn nằm trong kiểm soát....
    Theo đạo, để biết cách sống thoải mái cho mình, nhưng vẫn nằm trong giới hạn kiểm soát :)
    Mọi đạo đều có cái hay riêng của nó....
    Nên đừng chỉ trích cái đạo riêng của người khác.............

  19. #59

    Mặc định

    Thực ra Satan xuất hiện từ khi xuất hiện thượng đế hay chúa cũng vậy. Thượng đế soi vào Satan để kinh nghiệm chính mình.

    Tuy nhiên, Satan là sự trái ngược vậy nên thượng đế là tình yêu thì Satan là sự hỗn loạn, căm thù và bạo động. Tôn vinh thượng đế và đi đến với thượng đế tính cho dù có gặp các khó khăn, cho dù chịu đôi chút đau khổ nhưng ta thấy được ánh sáng để vươn tới, để đạt niết bàn, thiên đàng. Theo Satan thì là sự thỏa mãn dục lạc, có được những cái tạm thời quên bớt khổ đau nhưng ngày càng chìm sâu vào biển khổ mênh mông giống như người hủi hơ tay lên lửa cho đỡ ngứa bị cháy cả tay mà không biết. Bởi vậy, tuy các tuyên ngôn của satan giáo nghe có sướng tai đôi chút nhưng đâu có ích lợi cho con người đâu. Vì là sự ích lợi thực sự với con người nên đôi khi tuy phần Satan chiếm hứu đến 90% của một số người nhưng khi gặp được chút ánh sáng le lói của thượng đế tính, con người sẽ đều có xu hướng tìm đến cái thượng đế tính đó.

  20. #60

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kitohater Xem Bài Gởi
    Satan xuất hiện 2011 năm nay rồi chứ đâu phải bây giờ mới xuất hiện.
    Vậy trước đó thì con người chẳng ai phạm tội hả? Ai cũng là Phật hả? Vậy thì Đức Phật chẳng cần đi tu làm gì đâu!
    kitohater tức là người ghét kito, nếu ghét tức là trong lòng vẫn còn tham sân si.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 24-11-2011, 12:30 PM
  2. 107. Kinh Ganaka Moggallàna - Trung Bộ Kinh
    By do anh tuan in forum Thiền Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 01-08-2011, 05:40 PM
  3. Kinh Lăng Nghiêm Tuyệt ðối Là Bộ Chơn Kinh
    By tuyenhoa1985 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 25-11-2009, 07:17 PM
  4. Kinh Nhứt Thiết Như Lai Danh Hiệu ðà La Ni Kinh
    By KhôngĐượcNhìn in forum Đạo Phật
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-04-2009, 01:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •